• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Mong Clb chúng mình hãy share và ủng hộ lấy hoạt động này!

Chào các bạn ,đã một thời gian mình không lên vietpet do có nhiều việc .Cách đây không lâu mình và cậu em trai vào chùa thắp hương vào thăm những đứa trẻ mồ côi và người già cô đơn.Mình đã suy nghĩ rất nhiều và nghĩ tới những người có sở thích yêu mèo như mình.Nào là thương mèo thì phải cho mèo ăn cái này cái nọ , phải tiền triệu mới thật sự là yêu mèo.Mèo phải ăn gà rồi ăn phô mai hay xúc xích,rồi ăn gel và đi cát monmy hay cát san.1 tháng bét cũng phải hơn 1 tr gọi là tiết kiệm lắm.Còn không làm dược như thế thì không phải là yêu mèo thật sự.Thật là xấu hổ và thấy áy náy khi mình làm phép so sánh giữa mèo nhà mình và những đứa bé mồ côi tàn tật và đáng thương kia.Nhìn vào những đôi mắt long lanh và trong sáng ngây thơ ấy ,với đôi chân co quắp và gầy gò.Mình cảm thấy nhói trong lòng thương sao những số phận tội nghiệp kia , mình chạy lại bóp chân cho bé và suy nghĩ rất nhiều.Mình nghĩ khi các bé lớn lên biết suy nghĩ ,các bé sẽ rất là tủi thân ,mong muốn có 1 mái nhà ấm cúng có cha có mẹ bên cạnh chăm lo quan tâm bé những lúc bé buồn ,bé đau ốm và cả những lúc bé sợ hãi.Bé sẽ ra sao ,bé sẽ ra sao ư ? Bé sẽ khóc ,sẽ rất sợ và không ai biết. Chỉ một mình với nỗi sợ hãi bao trùm cả cuộc đời và chỉ nằm 1 chỗ.Có lẽ mình không nên nói thì mọi người cũng đã hiểu và cảm thông cho các bé.Đã đến lúc tất cả chúng ta nên làm 1 việc gì đó cho những số phận tội nghiệp kia phải không các bạn.Tất cả hãy cùng nhau quyen góp tiền (tích tiểu thành đại) giúp đỡ các em tiền ăn ,tiền bỉm và tiền sữa.Hoặc thỉnh thoảng mua hoa quả sữa đến phát cho các em.Hôm nay mình đưa hoa quả vào cho mấy bé lớn tý ,các bé rất thích cư chạy theo đòi ăn làm mình rửa ko kịp.Nhìn các bé rất đáng yêu và ngoan lắm. Mình là thành viên mới gia nhập nên mình chỉ dám tuyên truyền còn trọng trách nhận quỹ mình nghĩ các bạn hãy cử ra 1 người nào đó có uy tín trông hội các bạn.Bớt một chút ít tiền mua đồ cho mèo cưng ,ko ảnh hưởng các bé mèo mà vẫn giúp đỡ đc các bé mồ côi.Mong mọi người đừng ném đá mình nhé.Chúc các bạn mạnh khỏe và hạnh phúc
Địa chỉ: Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, TP Hà Nội
Thân gửi tới các bạn::x:x:x
 

GumGum

Member
mình thấy rất hay,clb sẽ chú ý đến vấn đề bạn vừa đề cập :D
 

Darkstar

Vietpet sponsor
Clb cũng đã tính đến những việc làm từ thiện từ lâu,nhưng vấn đề là mọi người khá bận rộn,chúng ta hãy cùng nhau dành lấy 1 hôm nào đó ngồi lại và lên kế hoạch nhé!mình sẽ đăng topic sau cuộc đi Quảng Ninh thứ bảy này.
 
ukm, mình thấy bạn là người trong ngành và đã có uy tín từ lấu,mong sự kêu gọi của bạn sẽ có tiếng nói giúp mọi người ủng hộ các hoạt động từ thiện,Cảm ơn bạn và mình , nói đúng hơn là em rất ngưỡng mộ những việc làm của Darkstar.cảm ơn Darkstar nhiều...!
Thân :x:x:x
 

yeuketoan89

Active Member
sao lại ném đá được, ý tưởng này của bạn rất hay và có ý nghĩa, clb hãy cử ra 1 người có uy tín để đảm nhiệm trọng trách này, nhất định mình sẽ tham gia nhiệt tình :D
 

kid1989

Active Member
Bác Nam xem hôm nào off từ thiện 1 phát đi cho các con đi giao lưu với các cháu mồ côi nữa mong sẽ mang lại được 1 chút niềm vui cho các cháu nó.
 
Top