• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Bé Tôm ( gần 2 tháng tuổi ) cần các tiền bối giúp đỡ ạ !

yeuketoan89

Active Member
Cún nhà e được gần 2 tháng tuổi rùi ạ, có 1 vài vấn đề thắc mắc mong đc các anh em chỉ giáo giùm.
1) em nó đi vệ sinh 1 ngày rất nhiều lần.hjx mà toàn đi tại chỗ thui. thỉnh thoảng mới dắt em nó vào toilet đc. còn lại 80% đều là em phải tự ra tay giải quyết.bác nào nuôi cún con quen rùi cho e hỏi là cún đi vs nhiều như vậy và ko rít rít đòi đi là chuyện bình thường vì em nó còn bé phải ko ạ, và đến khoảng mấy tháng tuổi thì em nó bắt đầu giảm bớt đi vs nhiều lần và bắt đầu có thể rèn cho đi vs đúng chỗ ạ.
2) hiện giờ e cho cún ăn 1 ngày 3 bữa : cơm + rau + cổ gà xay. như vậy đã đủ dinh dưỡng cho em nó phát triển tốt chưa ạ, có cần bổ sung thêm thuốc men gì để lông lá, xương cốt khoe mạnh ko ạ.
3) từ khi sinh ra cún chưa được tắm bao giờ, e chỉ lau người sau đó dùng phấn tắm khô xoa lên người, nhưng chỉ đc 1 2 hôm là lại hôi.cho e hỏi là khoảng mấy tháng tuổi thì mình có thể tắm nước được ạ
thanks các anh em nhiều nhé !
đây là hình em nó lúc mới về nhà











suốt ngày ngủ :D




bây giờ đã vểnh 1 tai lên nhìn rất ngộ !
 

kid1989

Active Member
Bác nên để ý thói quen của cháu nó như là ăn xong là hay đi vệ sinh hay như nào. Thường cún con sau ăn tầm 15 đến 30' là đi vệ sinh bác cho cháu nó ăn uống xong thì cho nó vào chỗ bác muốn nó đi vệ sinh đứng canh bắt nó ở đấy đến khi đi wc xog thì mới cho vào. Cho ăn và uống đúng giờ sẽ giúp cho cún đi vệ sinh đúng chỗ và dễ quản lý hơn.
 

Bimm bim

Member
Nhìn cún con tầm này yêu chết đi được, cứ như cục bông lăn lăn trong nhà :x ...Còn vấn đề vệ sinh thì chúng nó chưa biết gọi cũng như chưa kiểm soát được đâu bác ạ. Đi nặng thì còn có phần trăm là dậy được, chứ đi nhẹ thì bạ đâu đái đấy, đang chơi mà đần mặt ra ngồi sụp xuống là y như rằng có bãi nước:))
 

yeuketoan89

Active Member
Nhìn cún con tầm này yêu chết đi được, cứ như cục bông lăn lăn trong nhà :x ...Còn vấn đề vệ sinh thì chúng nó chưa biết gọi cũng như chưa kiểm soát được đâu bác ạ. Đi nặng thì còn có phần trăm là dậy được, chứ đi nhẹ thì bạ đâu đái đấy, đang chơi mà đần mặt ra ngồi sụp xuống là y như rằng có bãi nước:))
lúc nó chạy trông buồn cười lắm, béo quá thành ra chạy bị nặng mông :)) chạy vào trong bếp chân bị ướt là y như rằng ngã lăn quay ra, mãi ko dậy được.hjhj chỉ mỗi tội đi vệ sinh toàn kiểu theo hứng, thấy mọi người bảo cún con hay đi vệ sinh sau khi ăn, nhưng cún nhà mình ko chỉ đi vệ sinh sau khi ăn mà bất cứ lúc nào nó thích.hjx với lại còn 1 tật hư nữa là nếu nó đang ăn, mình mà chạm tay vào bát của nó là nó gừ gừ như kiểu sắp cắn mình ý.hjx kiểu này lớn lên chắc phải rèn quá
 
cún nhà em cũng vậy bác ạ cũng đi bậy khắp nhà,đánh cho mấy trận vẫn chứng nào tật lấy,cún được hơn 3 tháng rùi thiếu mỗi cái gừ gừ thôi :)) cún em ngoan lắm nhưng cho ra bãi cỏ thì thôi rồi nghịch phải biết :))
 

s2s2huy2

Member
nó gừ gừ là do nó tưởng bạn cướp cơm của nó đó hãy rèn nó từ từ đặt thức ăn lên bàn tay rồi cho nó ăn nhiều lần là nó nhận ra bạn không phải cướp của nó là không gừ nữa ... còn đi vệ sinh thì bâyh dậy khó lắm đợi thêm tháng nữa đi :))
 

yeuketoan89

Active Member
thế cún được khoảng bnhiu tháng tuổi thì mình có thể tắm nước cho em nó được hả các bác. nếu tắm nước có cần lưu ý gì ko, như là phải tắm nước nóng hoặc là tắm xong phải sấy khô chẳng hạn. e là e chỉ ghét cái vụ vệ sinh bừa bãi thui, còn vụ gừ gừ thì lớn tí nữa mà vẫn thế e cho ăn roi ngay, tưởng được yêu mà láo à :))
 

Nabie

Member
đáng yêu quá, hic pé nào cũng ú na ú nù hết, pé nhà mình chỉ toàn lông, 2 tháng mà cân được có 3 kg :( ăn cơm thì kén như wỷ, cho ăn lặp lại đồ ăn chừng 3 bữa là ko thèm ăn nữa, phải đổi món, cũng đái bậy lung tung như em nhà bạn vậy, đụng đâu đái đấy, đang ngũ, gọi dậy giỡn là chạy đi đái xog ngũ típ, thiếu mỗi gừ gừ ^^
 

Bimm bim

Member
Về vụ vệ sinh thì còn tùy đứa chứ không phải con nào cũng đi vệ sinh sau ăn đâu ạ, cứ phải xác định ngoài 4 tháng mới bắt đầu rèn luyện dần cho nó được, trước hết là phải rình rình lúc nó muốn đi nặng ( đang chơi mà kiểu xoay xoay vài vòng rồi hít hít đất là sắp ... ị :D ) thì bế ngay nó ra chỗ mình muốn nó đi, cố gắng ngồi đợi nó chút, xong thì mới cho ra ngoài :D ... 1 2 lần đi ị chỗ đấy là nó tự khắc chạy ra đó đi tiểu ngay ;) ... Còn bây giờ bác rình rình hôm nào trời nắng thì cho em nó ra phơi nắng tầm 30' ( nắng lúc sáng nhé, trưa là tỏi ngay đấy :-ss ) rồi đem vào lấy khăn vò nước ấm lau người + xoa bột đảm bảo thơm tho sạch sẽ ngay :x ... Đến việc nó gừ gừ lúc mình đến gần hoặc chạm vào bát thì đúng là chỉ có cho ăn roi thì mới hết gừ được, chứ cái dòng này bướng lắm, để trên tay cho ăn cũng không bằng việc cho ăn roi đâu, em nói thật đấy :))
 

yeuketoan89

Active Member
đáng yêu quá, hic pé nào cũng ú na ú nù hết, pé nhà mình chỉ toàn lông, 2 tháng mà cân được có 3 kg :( ăn cơm thì kén như wỷ, cho ăn lặp lại đồ ăn chừng 3 bữa là ko thèm ăn nữa, phải đổi món, cũng đái bậy lung tung như em nhà bạn vậy, đụng đâu đái đấy, đang ngũ, gọi dậy giỡn là chạy đi đái xog ngũ típ, thiếu mỗi gừ gừ ^^
à về khoản ăn thì cún nhà mình ko kén chọn gì cả, cho gì ăn nấy, mà ăn tham cực, mua gan về xào lên cho nó ăn, mình còn đang cầm miếng gan trên tay mà nó gặm luôn cả tay mình, rồi nuốt luôn chứ ko cần nhai :)) nó ăn nhanh đến nỗi mỗi lần " nuốt " thức ăn xong rùi nhưng tưởng vẫn chưa ăn nên cu cậu cứ hít hít đất tìm xem miếng gan " vừa ở đây xong " biến đâu mất tiêu rùi =)) lần nào cho ăn cũng sạch bát ko cần rửa. nhìn cún háu ăn kể cũng thích, tất nhiên là m cũng nên thay đổi món cho nó, ăn tầm 2 3 bữa thay món khác là cũng ổn rùi bạn ạ :D
 

yeuketoan89

Active Member
Về vụ vệ sinh thì còn tùy đứa chứ không phải con nào cũng đi vệ sinh sau ăn đâu ạ, cứ phải xác định ngoài 4 tháng mới bắt đầu rèn luyện dần cho nó được, trước hết là phải rình rình lúc nó muốn đi nặng ( đang chơi mà kiểu xoay xoay vài vòng rồi hít hít đất là sắp ... ị :D ) thì bế ngay nó ra chỗ mình muốn nó đi, cố gắng ngồi đợi nó chút, xong thì mới cho ra ngoài :D ... 1 2 lần đi ị chỗ đấy là nó tự khắc chạy ra đó đi tiểu ngay ;) ... Còn bây giờ bác rình rình hôm nào trời nắng thì cho em nó ra phơi nắng tầm 30' ( nắng lúc sáng nhé, trưa là tỏi ngay đấy :-ss ) rồi đem vào lấy khăn vò nước ấm lau người + xoa bột đảm bảo thơm tho sạch sẽ ngay :x ... Đến việc nó gừ gừ lúc mình đến gần hoặc chạm vào bát thì đúng là chỉ có cho ăn roi thì mới hết gừ được, chứ cái dòng này bướng lắm, để trên tay cho ăn cũng không bằng việc cho ăn roi đâu, em nói thật đấy :))
cún nhà mình có 1 trò này rất kinh khủng, đó là sau khi tè bậy nếu ko lau kịp là cu cậu nằm bò ra rùi lăn lăn vào cái bãi vừa tè, còn nếu đi ị, thì nếu ko hót kịp, nó cứ đứng nhìn vào bãi ý và sủa, rùi sau đó lấy chân cào cào giống như mèo bới xỉ than vậy. mà sau khi như thế thì thôi rồi lượm ơi, kết quả thế nào chắc tớ ko cần kể thêm. người ngợm khai kinh khủng luôn =(( cố gắng sống chung với lũ thêm mấy tháng nữa rùi rèn cho nó vào nếp vậy.hjx
 

kid1989

Active Member
cún nhà mình có 1 trò này rất kinh khủng, đó là sau khi tè bậy nếu ko lau kịp là cu cậu nằm bò ra rùi lăn lăn vào cái bãi vừa tè, còn nếu đi ị, thì nếu ko hót kịp, nó cứ đứng nhìn vào bãi ý và sủa, rùi sau đó lấy chân cào cào giống như mèo bới xỉ than vậy. mà sau khi như thế thì thôi rồi lượm ơi, kết quả thế nào chắc tớ ko cần kể thêm. người ngợm khai kinh khủng luôn =(( cố gắng sống chung với lũ thêm mấy tháng nữa rùi rèn cho nó vào nếp vậy.hjx
Con này nhà bác có vấn đề về tâm lý rồi bác mới bác sĩ tâm lý về cho nó đi =))))))))))))))))))))))
 

yeuketoan89

Active Member
Về vụ vệ sinh thì còn tùy đứa chứ không phải con nào cũng đi vệ sinh sau ăn đâu ạ, cứ phải xác định ngoài 4 tháng mới bắt đầu rèn luyện dần cho nó được, trước hết là phải rình rình lúc nó muốn đi nặng ( đang chơi mà kiểu xoay xoay vài vòng rồi hít hít đất là sắp ... ị :D ) thì bế ngay nó ra chỗ mình muốn nó đi, cố gắng ngồi đợi nó chút, xong thì mới cho ra ngoài :D ... 1 2 lần đi ị chỗ đấy là nó tự khắc chạy ra đó đi tiểu ngay ;) ... Còn bây giờ bác rình rình hôm nào trời nắng thì cho em nó ra phơi nắng tầm 30' ( nắng lúc sáng nhé, trưa là tỏi ngay đấy :-ss ) rồi đem vào lấy khăn vò nước ấm lau người + xoa bột đảm bảo thơm tho sạch sẽ ngay :x ... Đến việc nó gừ gừ lúc mình đến gần hoặc chạm vào bát thì đúng là chỉ có cho ăn roi thì mới hết gừ được, chứ cái dòng này bướng lắm, để trên tay cho ăn cũng không bằng việc cho ăn roi đâu, em nói thật đấy :))
hôm nào cho cún ra công viên thống nhất chơi cho giao lưu tí nhé :D cho cún nhà m học hỏi kinh nghiệm của các anh chị >:D<
 

f0ksoko0l

New Member
mình nghĩ bạn nên thử cách dạy này xem sao :
" Khi cho Tôm ăn bạn đặt bát xuống rùi bắt nó ngồi bình tĩnh lại , khi nào mình chạm tay vào bát rồi nói ăn đi thì nó mới được ăn . Nhiều khi bạn bắt nó ngồi 5 10 phút rồi mới cho ăn , nếu nó tiến gần vào bát định ăn khi chưa có hiệu lệnh thì bạn lấy tờ báo cuộn lại vụt vào mõm nó . Nhiều lần như vậy cún sẽ điềm đạm hơn và khi lớn sẽ không nhảy xổ vào mỗi khi bạn đặt bát xuống nữa .. "
Chúc Tôm của bạn khỏe mạnh và lớn nhanh để ra công viên giao lưu với mọi người nhé ;) Súp nhà mình cũng chỉ hơn Tôm 1 tháng tuổi thôi :">
 

yeuketoan89

Active Member
mình nghĩ bạn nên thử cách dạy này xem sao :
" Khi cho Tôm ăn bạn đặt bát xuống rùi bắt nó ngồi bình tĩnh lại , khi nào mình chạm tay vào bát rồi nói ăn đi thì nó mới được ăn . Nhiều khi bạn bắt nó ngồi 5 10 phút rồi mới cho ăn , nếu nó tiến gần vào bát định ăn khi chưa có hiệu lệnh thì bạn lấy tờ báo cuộn lại vụt vào mõm nó . Nhiều lần như vậy cún sẽ điềm đạm hơn và khi lớn sẽ không nhảy xổ vào mỗi khi bạn đặt bát xuống nữa .. "
Chúc Tôm của bạn khỏe mạnh và lớn nhanh để ra công viên giao lưu với mọi người nhé ;) Súp nhà mình cũng chỉ hơn Tôm 1 tháng tuổi thôi :">
thế à, thế Súp nhà bạn thì vấn đề vệ sinh, ăn uống, tắm rửa thế nào. bạn có gặp các vấn đề như của mình ko, Súp nhà bạn đi vệ sinh có đúng chỗ ko. mình rất muốn tìm những người cũng đang nuôi cún con như mình để tham khảo xem họ có mắc phải các vấn đề như của mình ko.hjx thanks bạn nhé
 
thế à, thế Súp nhà bạn thì vấn đề vệ sinh, ăn uống, tắm rửa thế nào. bạn có gặp các vấn đề như của mình ko, Súp nhà bạn đi vệ sinh có đúng chỗ ko. mình rất muốn tìm những người cũng đang nuôi cún con như mình để tham khảo xem họ có mắc phải các vấn đề như của mình ko.hjx thanks bạn nhé
cái giống alaska này bậy đâu ị đấy hay sao á == đánh nó bao nhiêu trận nó cũng biết sợ rùi,nhưng giờ nó lại bày ra cách đi ị vào gầm ghế 8-} càng khổ hơn.mình cũng nuôi 1 bé samoyed lai nữa nhưng bé này buồn là kêu inh ỏi lên không như bé alas lười biếng lại còn ăn tham :-??
 

yeuketoan89

Active Member
cái giống alaska này bậy đâu ị đấy hay sao á == đánh nó bao nhiêu trận nó cũng biết sợ rùi,nhưng giờ nó lại bày ra cách đi ị vào gầm ghế 8-} càng khổ hơn.mình cũng nuôi 1 bé samoyed lai nữa nhưng bé này buồn là kêu inh ỏi lên không như bé alas lười biếng lại còn ăn tham :-??
cậu oánh nó vừa vừa thui, đừng oánh đau quá, tội nghiệp cún. thế cún nhà cậu mấy tháng tuổi rùi mà chưa dạy được à, nuôi cún con thì dễ thương thật đấy nhưng cái vụ vệ sinh này mệt quá, cứ mong nó nhanh lớn xem có thay đổi được gì ko.hjx
 
cậu oánh nó vừa vừa thui, đừng oánh đau quá, tội nghiệp cún. thế cún nhà cậu mấy tháng tuổi rùi mà chưa dạy được à, nuôi cún con thì dễ thương thật đấy nhưng cái vụ vệ sinh này mệt quá, cứ mong nó nhanh lớn xem có thay đổi được gì ko.hjx
đánh đít = tay nhẹ thôi mà :D
cún nhà mình 3 tháng tự nhiên hôm nay biết nhịn lúc mình dẫn đi ra chỗ cần ị thì nó lại ị :"> không biết mai có theo thế nữa không
 
Top