• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Mèo quá nhát + bỏ ăn thì phải làm sao?

Nhà chú mình mới mua một chú mèo ALD khoảng 1 năm tuổi. Ngặt nỗi từ lúc mua về em ấy sợ hãi cứ chui vào góc khuất hoài. Khó khăn lắm mình mới bế ra vuốt ve, gãi cổ được một lúc (ngồi phục gần 3 tiếng đồng hồ).

Biểu hiện bên ngoài của em ấy có vẻ khỏe mạnh, mồm khô không chảy dãi, mắt tinh nhanh, mũi sáng, tai không có vấn đề gì, chân cẳng xương khớp đều ổn cả. Nhưng từ tối hôm qua đến lúc mình viết topic này đã là hơn 24 tiếng đồng hồ em ấy hoàn toàn không ăn, không uống, không đi vệ sinh gì cả.

Mình rất lo, có phải đưa em đi bác sĩ không hả mọi người? Mà đưa đi thì biết nói bệnh gì?

Mọi người có cao kiến gì không?
 

milkygirl6390

Active Member
giống y hệt thằng Xoong lúc chị Lubu gửi sang nhà mình :( ... có 1 cách thế này ... bạn đừng cố gắng tiếp cận nó ... cứ để nó tự tìm hiểu môi trường mới ... khi cảm thấy an toàn tự nó sẽ mò ra thôi ... bạn để thức ăn nước uống và chậu cát gần khu vực bé trốn nhé ... như thằng Xoong mình càng cố tiếp cận nó càng sợ càng trốn ... cứ để kệ nó mấy ngày thì quen nhà và quấn mình như sam :D mà nói kệ thế thôi chứ vẫn phải để ý xem em nó có ăn uống hay có tiến triển gì ko nhé ... đến lúc e nó an tâm chui ra rồi thì cũng đừng vồ vập không nó lại bỏ chạy đấy ... nói chung là phải từ từ ... kiên tr2i ... thằng Xoong mình mất đúng 1 tuần tiếp cận :(
 
Cảm ơn bạn nha nhờ ý kiến của bạn mà mình yên tâm phần nào. Mình chỉ sợ em ấy nhịn đói 2 ngày thì chết mất.

Mình đã đến nhà chú mình bày la liệt 4 5 bát thức ăn các thể loại + nước uống và chậu cát phục vụ em ấy rồi. Em ấy đã chịu đi lại loanh quanh khu vực trốn và đêm qua đã nhâm nhi vài cái bánh quy rồi.

Nhưng động lực khiến em ấy chạy ra khỏi chỗ trốn và nhấm nháp bánh quy không phải là mình mà là.....một em mèo cái kêu gào. Thế là thằng bé nhỏm ngay dậy, hoạt bát hẳn lên. Giờ đang tính làm sao cho em mèo cái kêu tiếp vì em cái lại chưa phải ngày động dục mới chán chứ.:D
 

bdlinh87

Member
Nhà chú mình mới mua một chú mèo ALD khoảng 1 năm tuổi. Ngặt nỗi từ lúc mua về em ấy sợ hãi cứ chui vào góc khuất hoài. Khó khăn lắm mình mới bế ra vuốt ve, gãi cổ được một lúc (ngồi phục gần 3 tiếng đồng hồ).

Biểu hiện bên ngoài của em ấy có vẻ khỏe mạnh, mồm khô không chảy dãi, mắt tinh nhanh, mũi sáng, tai không có vấn đề gì, chân cẳng xương khớp đều ổn cả. Nhưng từ tối hôm qua đến lúc mình viết topic này đã là hơn 24 tiếng đồng hồ em ấy hoàn toàn không ăn, không uống, không đi vệ sinh gì cả.

Mình rất lo, có phải đưa em đi bác sĩ không hả mọi người? Mà đưa đi thì biết nói bệnh gì?

Mọi người có cao kiến gì không?
Mèo nhà minh mới bắt về cũng thế, chỉ thích chui vào chỗ nào kín đáo, khuất, không ai nhìn thấy thôi. Nó cũng chả thik ai bế ẵm gì. Chủ nó bảo do nó lạ nhà, lạ ngừoi nên thế. Ban đầu nó cũng ăn uống gì đâu, mặc dù là mình cho nó ăn món mà nó vẫn thik ở nhà cũ.
Tuy nhiên vài ngày sau là hết ngay ấy mà. Đúng là cần phải để cho nó tự nhiên tìm hiểu k gian xung quanh, dần dần nó sẽ quen. Giờ thì chắc nghịch lắm rồi đúng ko?
 

bdlinh87

Member
giống y hệt thằng Xoong lúc chị Lubu gửi sang nhà mình :( ... có 1 cách thế này ... bạn đừng cố gắng tiếp cận nó ... cứ để nó tự tìm hiểu môi trường mới ... khi cảm thấy an toàn tự nó sẽ mò ra thôi ... bạn để thức ăn nước uống và chậu cát gần khu vực bé trốn nhé ... như thằng Xoong mình càng cố tiếp cận nó càng sợ càng trốn ... cứ để kệ nó mấy ngày thì quen nhà và quấn mình như sam :D mà nói kệ thế thôi chứ vẫn phải để ý xem em nó có ăn uống hay có tiến triển gì ko nhé ... đến lúc e nó an tâm chui ra rồi thì cũng đừng vồ vập không nó lại bỏ chạy đấy ... nói chung là phải từ từ ... kiên tr2i ... thằng Xoong mình mất đúng 1 tuần tiếp cận :(
Bạn ơi, thế cuối cùng em nó có thân thiện không? Em nhà mình cũng mới, mà chả thik vuốt ve, ôm ấp gì sất. hy vọng sau này nó đỡ nhát hơn và quấn ngừoi hơn thui..
 
Top