NUdesu
Member
Thằng bé nhà em chắc gần 3tháng (lúc em bắt về là bé con nhỏ lắm, đoán cỡ 1 tháng chứ không rõ bao nhiêu vì là trẻ mồ côi, nhưng lúc đó đã ăn cơm được). Chưa chích ngừa.
Bé rất hiếu động, quậy, ăn nhiều, khỏe mạnh. Tuy nhiên lúc vừa bắt về 2 chân sau của bé đã bị niễng rồi, có lẽ dị tật bẩm sinh.
Khoảng tháng nay bé bị nấm, em cho đi bác sĩ bình thường. Cách đây vài ngày bé đã đỡ nhưng sau đó lại lây nấm sang hậu môn. Có lẽ tại thế nên bé ít hoạt động hơn, buồn, ngồi cũng khó, hay nhấc mông lên.
Sáng nay bé vẫn bình thường, sau khi dắt bé đi tắm nắng vào thì thấy chân trước bé đi cà nhắc. Bé rẩy rẩy chân phải trước & đi nhắc nhắc tới bây giờ luôn.
Dạo trước sáng nào mẹ em cũng dẫn bé đi tắm nắng (mỗi ngày 15-20ph), khoảng hơn tuần nay nghỉ vì trời mưa & âm u suốt.
Vì bé bị nấm nên không cho ăn cá biển, chỉ cho ăn cá đồng + thịt, rất hay cho ăn lá mía heo (vì rẻ & bé thích) + rau ngày nào cũng có. Em cũng không cho bé uống sữa ngoài.
Không biết có phải do thiếu canxi hay sao? Nhìn bé buồn chẳng quậy phá như mọi hôm mà não hết cả ruột.
Bé rất hiếu động, quậy, ăn nhiều, khỏe mạnh. Tuy nhiên lúc vừa bắt về 2 chân sau của bé đã bị niễng rồi, có lẽ dị tật bẩm sinh.
Khoảng tháng nay bé bị nấm, em cho đi bác sĩ bình thường. Cách đây vài ngày bé đã đỡ nhưng sau đó lại lây nấm sang hậu môn. Có lẽ tại thế nên bé ít hoạt động hơn, buồn, ngồi cũng khó, hay nhấc mông lên.
Sáng nay bé vẫn bình thường, sau khi dắt bé đi tắm nắng vào thì thấy chân trước bé đi cà nhắc. Bé rẩy rẩy chân phải trước & đi nhắc nhắc tới bây giờ luôn.
Dạo trước sáng nào mẹ em cũng dẫn bé đi tắm nắng (mỗi ngày 15-20ph), khoảng hơn tuần nay nghỉ vì trời mưa & âm u suốt.
Vì bé bị nấm nên không cho ăn cá biển, chỉ cho ăn cá đồng + thịt, rất hay cho ăn lá mía heo (vì rẻ & bé thích) + rau ngày nào cũng có. Em cũng không cho bé uống sữa ngoài.
Không biết có phải do thiếu canxi hay sao? Nhìn bé buồn chẳng quậy phá như mọi hôm mà não hết cả ruột.