• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Mập và Còi

  • Thread starter xuka3691
  • Ngày gửi
X

xuka3691

Guest
mọi người cứ tranh luận đã đời về phá giá với chả tụt doanh thu...mình thì não bé chẳng hiểu được nhiều, mồm nhỏ không cãi được lớn. thôi lại về rúc vào cái nhà mình, ủn mông mấy đứa đẩy topic của mình bay cao bay xa...

Hôm nay post ảnh bạn Mập và bạn Lạc. riêng bạn Còi dạo này rất hư, hay nghịch bẩn nên không được chụp ảnh.

bạn Mập đang ngủ, mình lấy cái em kitty nhé thử vào, bắt chước kiểu chụp ảnh mèo ôm gấu bông ấy. nhưng mà trông chả hợp gì cả, híc, face mãi là face, au vẫn là au...






bạn Lạc hấp ngủ mắt mở trừng trừng, đầu nghẹo, lưỡi thè.







hôm trước các bạn đại học của mình gọi bạn Lạc là chuyên gia lừa tình. vị chuyên gia này 2 hôm trước vừa mới đái bậy vào cái nhà đệm mèo, trong khi nhà mình thì đang mất nước. hư hỏng. mà bạn ý không thích dùng catsan, hôm trước mình phát điên vì vấn đề bụi của monmi, mua 1 bao catsan về dùng thì các bạn ấy lại chê. bạn Lạc còn ngang nhiên tè bậy để tỏ thái độ.thật phí phạm 100k của mình. híc.



 

meomeocool

Member
B[FONT=&quot]ạn Lạc này make up theo xu hướng nude nên lúc nào cũng thấy môi bạn ý như có 1 lớp son màu nude :x
[/FONT]
 

milkygirl6390

Active Member
sao chúng nó còn biết phân biệt cấtn với monmi áh :-SS mèo nhà mình cái gì cũng chơi ... hết cát chưa kịp mua đập xỉ than cũng chơi tuốt ... mỗi tội dùng cát thi thoảng bọn nó đi xong còn lấp hộ cho ... chứ dùng xỉ thì 4 chân lên thành chậu đưa mông vào chậu ... xử lý xong đi thẳng cẳng ko thèm ngoái lại :(
 
X

xuka3691

Guest
sao chúng nó còn biết phân biệt cấtn với monmi áh :-SS mèo nhà mình cái gì cũng chơi ... hết cát chưa kịp mua đập xỉ than cũng chơi tuốt ... mỗi tội dùng cát thi thoảng bọn nó đi xong còn lấp hộ cho ... chứ dùng xỉ thì 4 chân lên thành chậu đưa mông vào chậu ... xử lý xong đi thẳng cẳng ko thèm ngoái lại :(
chả biết có phải mình dùng monmi quen rồi không, hôm trước dùng catsan, lúc dùng xẻng xúc cát lên lại thấy nó bị bở ra 1 ít. chắc quen dùng monmi nó vón chắc, nên mạnh tay quá chăng ^^

cá nhân t thì thấy cái đoạn bị bở ra ấy, nó bị trộn lẫn vào cát sạch phía dưới, thế là cứ bị ẩm. cát nhà t lại để trong nhà vsinh, khôgn được để ra ban công phơi nắng nên cũng k được khô và chắc như những nhà khác ý. nhưng công nhận là catsan hút mùi tốt hơn hẳn monmi ý, cũng đỡ bụi hơn nữa.

chắc catsan nặng hơn, con Lạc đào không quen. không biết hồi con Lạc về mình đã dùng monmi chưa nhỉ, hình như con này cũng ít được ị catsan thôi.
 

milkygirl6390

Active Member
chả biết có phải mình dùng monmi quen rồi không, hôm trước dùng catsan, lúc dùng xẻng xúc cát lên lại thấy nó bị bở ra 1 ít. chắc quen dùng monmi nó vón chắc, nên mạnh tay quá chăng ^^

cá nhân t thì thấy cái đoạn bị bở ra ấy, nó bị trộn lẫn vào cát sạch phía dưới, thế là cứ bị ẩm. cát nhà t lại để trong nhà vsinh, khôgn được để ra ban công phơi nắng nên cũng k được khô và chắc như những nhà khác ý. nhưng công nhận là catsan hút mùi tốt hơn hẳn monmi ý, cũng đỡ bụi hơn nữa.

chắc catsan nặng hơn, con Lạc đào không quen. không biết hồi con Lạc về mình đã dùng monmi chưa nhỉ, hình như con này cũng ít được ị catsan thôi.
mình cũng bị tình trạng cát bở ra ... nên là chậu cát ẩm và có mùi nên cảm thấy catsan dùng chán quá ... vừa đắt vừa chán ... chỉ đc mỗi cái đỡ bụi ... lúc đổ cát ra đỡ phải bịt mồm bị miệng :D
 
X

xuka3691

Guest
bụi thì mình cũng quen rồi, đường nhà mình đang sửa, còn bụi hơn gấp mấy lần chậu cát ^^
 

luckyoluke

Member
sao chúng nó còn biết phân biệt cấtn với monmi áh :-SS mèo nhà mình cái gì cũng chơi ... hết cát chưa kịp mua đập xỉ than cũng chơi tuốt ... mỗi tội dùng cát thi thoảng bọn nó đi xong còn lấp hộ cho ... chứ dùng xỉ thì 4 chân lên thành chậu đưa mông vào chậu ... xử lý xong đi thẳng cẳng ko thèm ngoái lại :(
Nhà mình thì chúng nó học nhau, 2 chân trên thành chậu, 2 chân ở dưới, chả khác gì đứng cả =))

Toàn học nhau cái xấu.
 

milkygirl6390

Active Member
Nhà mình thì chúng nó học nhau, 2 chân trên thành chậu, 2 chân ở dưới, chả khác gì đứng cả =))

Toàn học nhau cái xấu.
ở nhà e là do con mèo ta nhà e ưa sạch sẽ ... thế là nó dạy cho mấy con kia cái trò đấy ... thế còn ở nhà a thì đứa nào dạy cho chúng nó cái trò đấy thế :))
 
X

xuka3691

Guest
giết luôn tôi đi còn hơn...(sống trong uất ức)



con nặng nhất thì đu lên rèm cửa. lý do đu rèm là chả có lý do gì, nhà không có cây cau thì trèo lên rèm rồi lại trèo xuống vậy.

con nhẹ nhất thì cứ hở ra là lao ra ban công lăn lộn, đến mức bẩn như con mèo hoang, lông bết vào chuyển sang màu nâu (qua luôn giai đoạn vàng nhé). còn nếu đóng cửa ban công thì ngồi sẵn ở cửa chính, đợi có người về là chạy ngay vào nhà vệ sinh lăn lộn tiếp. làm việc rất có khoa học nên lúc đi vệ sinh đã tranh thủ hất 1 cơ số cát ra ngoài, để lúc có ai về biểu diễn màn xoay tròn trên cát cho tiện. lần nào cũng bị ăn đập mà mặt cứ đần ra, nằm im như kiểu đang bị phê thuốc.

con ngu nhất thì cứ thế đái vào cái đệm nằm của chính nó. lần đầu đúng hôm nhà mất nước. đã phải chịu đựng 2 ngày mới giặt được, rồi mang ra ngoài phơi 2 ngày mới khô. vừa mang vào trong nhà 1 hôm lại thấy mùi, điên ruột. chưa kịp làm gì, chưa kịp kết luận thì mới hôm qua, nó ngang nhiên tè thẳng vào đấy trước mặt tất cả mọi người. chả hiểu bị bệnh tật gì, chậu cát thì sạch sẽ, mua đúng loại cát quen dùng rồi cũng kệ. mà có phải gào đực hay là k biết chậu cát ở đâu đâu. vẫn đi vệ sinh vào chậu cát, thỉnh thoảng tè 1 bãi vào đệm cho êm mông.

nhà thì toàn lông là lông, cứ suốt ngày cầm cái gương xong dí sát mặt vào nhặt từng cái lông mèo trên mặt. mà mèo thì thương mình cực, toàn lên gối với lại quần áo mình nằm, chắc là có mùi của mình nên yêu thương quá lúc nào cũng thích gần. xong rồi cũng bắt mình lúc nào cũng nhớ đến nó bằng cách để lại 1 đống lông, trắng phớ, bám lên đầu lên tóc như gẩy line.

haiz....bỗng dưng muốn khóc.
 

Sheryl

Active Member
Cô ơi, chúng nó hư thế thì cứ cho nhịn nhở, đỡ phải nấu cơm ^^.
 

kokokiukiu

Active Member
Bạn Mập:Xem ảnh thấy may quá,mấy cái rèm nhà mình vãn được an toàn:)),nhà toàn mèo lười,nặng mông nên không thích trèo cao nhất là mấy cái trò đánh đu lại càng không =)).
Vụ tè bậy:chả hiểu con Lạc nó thay đổi tâm tính ra sao nhưng mà để đỡ bực mình vì tự dưng phải đi gải quyết hậu quả cho nó thì cất xừ cái nhà đấy đi,cho nó muốn nằm đâu thì nằm.Láo quá:-w:
 

milkygirl6390

Active Member
này con Nem nhà mình dạo này toàn đi vệ sinh lung tung giống con Lạc Lạc ... chả hiểu ra làm sao nhỉ làm sao để nó đi VS đúng chổ như cũ bây giờ :((
 
X

xuka3691

Guest
Tè bậy bị mẹ mắng, teen cắn lưỡi tự tử

Đầu giờ chiều ngày 25/4, nguồn tin từ cơ quan Công an quận Vít Vít cho biết, một thiếu niên sống tại chung cư APN, đường NĐC, phường TM, HM đã cắn lưỡi tự vẫn vào trưa ngày 25/3

Theo cơ quan công an: Vào khoảng 6h30 phút ngày 24/4, bà xuka3691 (SN 19xx, ngụ phường TM, quận HM, TP HN) chuẩn bị đi làm, thì bắt quả tang con gái út, là em Nguyễn Thị L. L (sinh năm 2011) tè bậy ra đệm nằm nên đã ngăn chặn và mắng, vì mẹ mới giặt cái đệm 2 hôm trước. Bị mẹ mắng, L. bỏ ra ngoài. Ngày 25.4, do được nghỉ làm bà xuka3691 đã quyết định lùa tất cả đàn con của mình đi tắm. Trong lúc tắm, em L - do vẫn còn giận mẹ về chuyện hôm trước đã vùng vằng tỏ ý chống đối, bà Xuka3691 đã quát em và bảo thế là rất hư. Đến khoảng 12h, em L lên giường đi ngủ, 1 lúc sau không thấy con động cựa gì (bình thường e ngủ ngáy rất to), bà xuka 3691 giật mình quay ra kiểm tra thì thấy e đã cắn lưỡi tự tử từ lúc nào.

Trao đổi với PV báo Vịt bầu, bà abc - hàng xóm - cho biết L. là con út trong gia đình có 3 anh em, ba em đi làm ăn xa, mẹ con em sống một mình. Ở nhà, L. là một em bé nghịch ngợm, hiếu động, thường xuyên bị bắt nạt bởi anh trai cả.

Bà abc chia sẻ, dạo gần đây, e L. đã gây ra 1 số tội lỗi khiến mẹ e cảm thấy mệt mỏi và ức chế, cộng thêm gia đình đông con và kinh tế khó khăn đã khiến mẹ e đôi khi mất kiểm soát, hay la mắng em.

Qua sự việc đau lòng trên, cần gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc quan tâm hơn tới con trẻ trong gia đình, cũng như cần trang bị cho các em bản lĩnh tâm lý vừng vàng hơn, để có thể đối mặt với nhiều tình huống trong cuộc sống.



toàn cảnh hiện trường và hình ảnh L. khi sự việc xảy ra.











p/s: mình chuẩn bị thi lại trường báo chí, các bạn cho ý kiến.....
 

Sheryl

Active Member
Nắng nóng nhiều nhà giặt mèo nhỉ. Sáng nay chị cũng đè mèo ra giặt, đang định kể chuyện giặt giũ thì thấy cái top nhà cô. Tự kỷ văn chương nên không viết nữa :<.
 
X

xuka3691

Guest
Nắng nóng nhiều nhà giặt mèo nhỉ. Sáng nay chị cũng đè mèo ra giặt, đang định kể chuyện giặt giũ thì thấy cái top nhà cô. Tự kỷ văn chương nên không viết nữa :<.
"tự kỉ văn chương" là gì? thuật ngữ của ngành báo chăng????
 
X

xuka3691

Guest
phải nói là hết sức ngưỡng mộ cái tài viết lách của xuka =))
c ạ, cái bài đấy t cop trên mạng, thay tên tuổi địa chỉ và hoàn cảnh thôi. kể ra làm nhà báo cũng k khó lắm, nhỉ ^^ (xin lỗi những nhà báo chân chính_ e đang nói về nhà báo lá cải)

t đang nghĩ hay là t pr cho Lạc thành hót gơn nhỉ. với lại nhà tớ thành hót tóp píc ý. làm hẳn 1 loạt bài như:

1. Thực hư nguyên nhân teen cắn lưỡi tự tử.
2. Choáng vì teen nữ cắn lưỡi tự tử vẫn còn sống
3. Lạc Lạc: teen nữ cắn lưỡi là hotgirl???
4. Gia đình "teen nữ cắn lưỡi" lên tiếng: không có chuyện con tôi tự tử!
5. Bà Xuka3691: gia đình tôi sẽ kiện báo chí!!!
6. " Không có chuyện tôi bắt nạt em gái"
7. Lạc Lạc chia sẻ về tin đồn cắn lưỡi
8. Lạc Lạc: "đó chỉ đơn giản là thói quen ngủ"
9. " Teen nữ nghi cắn lưỡi" trình bày single đầu tay: "Bài ca đòi ăn"
10. Lạc Lạc muốn mọi người quên scandal cắn lưỡi
11. Công an quận Vít Vít: "chúng tôi không cung cấp thông tin cho báo chí"
12. Scandal cắn lưỡi: báo chí đã quá trớn, gậy ông đập lưng ông
.........

nói chung là ở Việt Nam có "người đẹp lộ ngực", "người đẹp tố dâm", "nữ hoàng gia kéo", " người đẹp bị chém"...và gần đây nhất là "cô dâu nghi mất trinh" , thì nếu vietpet có thêm 1 một "teen nữ cắn lưỡi" cũng là bình thường, nhỉ ^^
 
Top