• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Mèo lạc

nhimtcn

Member
Chào cả nhà.
Emcó nuôi 1 em mèo cái đang đến tuổi trưởng thành.
Trước thời gian động đực 1 tuần, em thấy có 1 em mèo lạc vào nhà em nhưng gọi thì em nó chạy mất.
Từ hôm ý tối nào cũng vào nhà em ăn. Hôm nào em cũng để 1 bát thức ăn to cho em ý và ăn hết sạch.
Được đúng 1 tuần em mới đoán chắc chắn là em mèo này bị lạc.
Em quyết định bắt em ý để nuôi cùng con mèo kia.
Đến giờ thì em đã bắt được 3 hôm rồi, hôm bắt em có bị cắn 1 phát vào ngón tay và bị chảy máu. em vẫn theo dõi em ý ăn nhiều và đều nên nghĩ chắc là không sao.
Em mèo này là mèo đực. Nó nhát quá, chỉ nằm im 1 chỗ, tối em tắt đèn đi ngủ thì thấy nó có đi lại.
em muốn hỏi mọi người là làm thế nào để cho em ý đỡ nhát. Nhìn thấy người khác là lại gầm gừ hoặc là sợ.
em muốn em ý làm quen với nhà càng nhanh càng tốt vì nó đi lạc nên người bẩn quá. Hic, muốn tắm cho nó nhưng mà chưa quen nên ko dám làm gì hết.
Mong anh,chị chỉ bảo. Em cám ơn ạ.
Ak. Còn nữa là em mèo đã abcxyz với con mèo cái nhà em rồi.
 

linkmitu

Member
mèo mới mang về đừng tắm vội, cho nó ở nhà > tuần rồi tắm. tắm luôn nó sợ chạy mất.
Công thức để mèo quen nhà là :
TÌNH YÊU + THỜI GIAN
cứ theo công thức mà làm bạn nhé!
chăm ẵm nó, vuốt ve nó, cho nó ăn. đợi thời gian khoảng 2 tuần xem nó có thân với bạn ko nào!

Ko có cái gì muốn nhanh là nhanh được đâu bạn ạ. người còn cần thời gian để thích nghi chứ đừng nói đến mèo!
 

Azu

Member
tớ cũng nghĩ là nên kệ nó 1 thời gian bạn à. Nếu nó căng thẳng quá thì bạn bố trí cho nó 1 góc khuất trong nhà, vd chậu xỉ đặt trong 1 phòng ít người hay cạnh một cái thùng các tông chẳng hạn, để nó trốn vào đấy, và đừng cố níu kéo ôm ấp làm gì, khi nào quen nhà và tin tưởng bạn nó sẽ tự ra. Trong thời gian ấy bạn có thể chơi hay cưng nựng em mèo nhà trước mặt nó, hay dụ nó bằng thức ăn hoặc đồ chơi; nhưng nếu nó không chịu đến gần thì cũng đừng cưỡng ép. Dần sẽ đâu vào đấy thôi ;)
2 em mèo này biết nhau từ trước rồi cũng tiện nhỉ, không phải mất công giới thiệu 2 đứa với nhau, chúng nó cũng đỡ đánh nhau :x thường nhận nuôi mèo mới thì khâu ma cũ đụng mặt ma mới là đoạn đau đầu nhất đấy :)
thỉnh thoảng nghe chuyện cũng sợ, vì chó, mèo, chuột, con nào nó cũng được nếm thịt mình cả rồi :-s nhưng mà chắc là không sao đâu =))
 

madcat

Member
Trc cũng có 1 bạn mèo mắt bị lòa, mình ko biết phải gọi như nào. Tức là mắt bạn ấy bị đục, bạn ấy lạc vào nhà mình, ngồi trc cửa cả tối. Đầu tiên bạn ấy rất nhát, còn có biểu hiện đánh các bạn mèo ở nhà mình. Mắt kém, đi toàn suýt đâm đầu vào chân bàn. Mắt bạn ấy thì ra Hanvet, các anh chị bảo ko chữa đc. Về nhà mình đc mọi ng cưng chiều yêu mến, h bạn ý ngoan rùi.
Bạn mèo nhà mình ko thích ôm ấp, chỉ thích ngồi cạnh và chơi đùa thôi
Công thức thì chuẩn luôn: TÌNH YÊU + THỜI GIAN
 

nhimtcn

Member
Cám ơn mọi người đã góp ý.
Em vẫn rất nhẹ nhàng vuốt ve nó.
Bây giờ nó hơi quen rồi nhưng mà vẫn còn nhát.
Nằm im cho bắt rận nhưng mà có người khác vào là lại gầm gừ luôn.
Khi có người trong phòng vẫn ko chịu ra khỏi ổ đi lại.
Chỉ có tối đến là hay cắn con mèo cái của em rồi đè nó ra. Khổ nỗi là con cái qua kì động đực nên nó đanh đá toàn vả lại con kia.
Ko biết nó có làm hại gì con mèo cái của em ko nhỉ :(.
À. Ko biết có phải nó bị rụng lông ko mà em thấy có 1 mảng dưới bụng ko còn 1 sợi lông nào hết. Ở quanh cổ hình như chủ cũ xích chặt quá hay sao mà rụng hết lông cỡ phải 2cm xung quanh cổ ý.
Cho hỏi là em có phải chữa cho nó ko, và chữa ntn ạ?
 

Phu Dung

Moderator
Bọn mèo nó cảm nhận được thiện chí của chúng ta qua song não của chúng ta đấy bạn ạ; do bản năng của nó mạnh và đầu óc nó rất đơn sơ chứ không tinh tướng như chúng ta. Vì vậy, chỉ cần bạn thật tâm và có thời gian là sẽ thu hút được tình cảm của em nó. Thậm chí không cần nói ra lời (nó hiểu tiếng người đâu) nhưng khi ở gần nó, bạn tập trung suy nghĩ về tình yêu của bạn dành cho nó (yêu thật lòng cơ :D) để cho nó cảm nhận. Khi nó nhìn vào mắt bạn, bạn nhìn nó, rồi chớp mắt thật chậm; nghe nói theo body language ở loài mèo, chớp mắt có nghĩa là "tặng một nụ hôn" đấy! :D
 

phenmaleat

Active Member
Bạn cứ cố gắng vuốt ve chăm sóc nói chuyện với nó , nó sẽ quen thôi. Nó đã cho bạn bắt giận là ổm rồi, từ từ bạn ạ
 

madcat

Member
À. Ko biết có phải nó bị rụng lông ko mà em thấy có 1 mảng dưới bụng ko còn 1 sợi lông nào hết. Ở quanh cổ hình như chủ cũ xích chặt quá hay sao mà rụng hết lông cỡ phải 2cm xung quanh cổ ý.
Cho hỏi là em có phải chữa cho nó ko, và chữa ntn ạ?
Có khi bị nấm ý bạn ạ
có vảy trắng trắng như vảy gàu ko?
hay mẩn nốt đỏ ko?
 

nhimtcn

Member
Có khi bị nấm ý bạn ạ
có vảy trắng trắng như vảy gàu ko?
hay mẩn nốt đỏ ko?
Mình ko thấy có vảy trắng, nốt đỏ cũng ko có.
Chỗ bị rụng hết lông ý ko có dấu hiệu gì bất thưởng cả.
 

linkmitu

Member
nghe nói theo body language ở loài mèo, chớp mắt có nghĩa là "tặng một nụ hôn" đấy! :D
hihi, vậy mà lúc nào mình cũng tặng 1 nụ hôn thật sự lên mồm chúng nó chứ ko chớp mắt, rồi bị chúng nó cắt cho vêu mồm :D

À. Ko biết có phải nó bị rụng lông ko mà em thấy có 1 mảng dưới bụng ko còn 1 sợi lông nào hết. Ở quanh cổ hình như chủ cũ xích chặt quá hay sao mà rụng hết lông cỡ phải 2cm xung quanh cổ ý.
- bạn để ý xem chỗ rụng lông ở bụng ở lan dần sang chỗ khác ko nhé, nếu có lan sang sang chỗ khác và càng ngày càng bị rụng lông thành mảng to hơn thì có khả năng bị nấm.
- còn chỗ trụi lông ở cổ thì ko cần bôi thuốc gì hết, để 1 thời gian lông sẽ mọc lại như cũ, vì xích quanh cổ mèo làm nó trụi lông đi thì chân lông vẫn còn, chỉ bị trụi phần lông đã mọc ra ở ngoài thôi.
mèo nhà mình cũng thế, mùa đông mình mặc áo cho nó hết lạnh mình cởi áo ra thì thấy quanh cổ cũng trụi trụi lông vì suốt cả mùa đông bị cổ áo nọ cọ cọ vào . nhưng sau 1 thời gian lông lại mọc lên tưoi tốt
 

nhimtcn

Member
Hic. Mình buồn quá.
Hôm qua em mèo lạc bị tuột dây thế là bị xổng mất rồi :((. .
Nghĩ đến chỉ muốn khóc.
Bao nhiêu tình cảm mình dành cho nó, buồn quá :((. . .
 
Top