BánhMỳBơ
Member
Đây là 2 công chúa mới của nhà mình. Bang Bang và Beng Beng. Sở dĩ 2 cháu có cái tên kì cục và buồn cười như thế này là vì sếp lớn trong nhà và cũng là chủ nhà của cả chủ và mèo chỉ thị như thế. Dù không hiểu vì sao bà sếp lớn có thể nghĩ được ra 2 cái tên như thế nhưng do nhân khẩu mèo trong nhà đã tăng lên hơn gấp đôi người và mèo đang chiếm nhiều chỗ ở hơn người nên chủ nhà kêu ầm trời. Do đó sợ bị đuổi khỏi nhà, mình đã chiều lòng sếp.
Nghĩ lại 2 cái tên thì tự nhiên nhớ đến bài hát Khi xưa ta bé của Mỹ Tâm: "Anh bắn ngay em bang bang, em ngã ra sân beng beng..."
Nghĩ lại 2 cái tên thì tự nhiên nhớ đến bài hát Khi xưa ta bé của Mỹ Tâm: "Anh bắn ngay em bang bang, em ngã ra sân beng beng..."