Sophie là con gái nên rất nhõng nhẽo, nịnh nọt ba vô cùng!
Sáng sáng khi chưa kịp mở mắt thì đã nghe tiếng Sie ứ ứ đòi "măm" rồi! Mỗi lần thấy ba là thể nào thân hình tròn tròn lập tức biến thành con lăng quăng, ưỡn ẹo…. lăng xăng chạy tới, chạy lui….ngóng chừng nào ba xuất hiện cùng với chén đồ ăn mới thôi. Tút… tút…. ấm nước sôi reo lên và thông báo giờ ăn đã đến. Ba cẩn thận ngâm thức ăn viên vào nước sôi, chờ cho nó mềm và nguội đi
Khi ba đặt chén thức ăn xuống, Sie sẽ không quan tâm đến bất kỳ thứ gì xung quanh, cắm mặt vào chén, chân tay thì giang ngang, tạo thế trụ vững vàng rồi thì…….. TẤN CÔNG, TẤN CÔNG….. một hơi tiêu diệt nhanh gọn chén thức ăn viên vẫn còn đang âm ấm.
Còn bé tí mà Sie rất ngoan nhe, sau vài lần chỉ dạy, con bé đã biết đi wc trong khay. Không có phá phách lắm nhưng cũng đủ làm ba đổ mồ hôi hột. Người thì bé tẹo mà tiếng la thì vang dội lắm, tay đôi cãi nhau với anh Martin, không chịu thua kém.
Sau khi thấm mệt vì những lần chạy giỡn, tung tăng nhảy nhót, Sie được ba ẵm lên, đặt trên đùi rồi con bé nằm ngửa ra để tận hưởng từng nhịp ba xoa, ba gãi một cách khoái chí…..vẻ mặt thích thú lắm, lim dim con mắt rồi thiếp đi lúc nào không hay. Con nít là vậy đó, dễ ăn dễ ngủ, tí ta tí tửng lắm!
Còn đây là giang sơn của Sie
Cảm ơn mọi người đã xem!
Sáng sáng khi chưa kịp mở mắt thì đã nghe tiếng Sie ứ ứ đòi "măm" rồi! Mỗi lần thấy ba là thể nào thân hình tròn tròn lập tức biến thành con lăng quăng, ưỡn ẹo…. lăng xăng chạy tới, chạy lui….ngóng chừng nào ba xuất hiện cùng với chén đồ ăn mới thôi. Tút… tút…. ấm nước sôi reo lên và thông báo giờ ăn đã đến. Ba cẩn thận ngâm thức ăn viên vào nước sôi, chờ cho nó mềm và nguội đi
Khi ba đặt chén thức ăn xuống, Sie sẽ không quan tâm đến bất kỳ thứ gì xung quanh, cắm mặt vào chén, chân tay thì giang ngang, tạo thế trụ vững vàng rồi thì…….. TẤN CÔNG, TẤN CÔNG….. một hơi tiêu diệt nhanh gọn chén thức ăn viên vẫn còn đang âm ấm.

Còn bé tí mà Sie rất ngoan nhe, sau vài lần chỉ dạy, con bé đã biết đi wc trong khay. Không có phá phách lắm nhưng cũng đủ làm ba đổ mồ hôi hột. Người thì bé tẹo mà tiếng la thì vang dội lắm, tay đôi cãi nhau với anh Martin, không chịu thua kém.

Sau khi thấm mệt vì những lần chạy giỡn, tung tăng nhảy nhót, Sie được ba ẵm lên, đặt trên đùi rồi con bé nằm ngửa ra để tận hưởng từng nhịp ba xoa, ba gãi một cách khoái chí…..vẻ mặt thích thú lắm, lim dim con mắt rồi thiếp đi lúc nào không hay. Con nít là vậy đó, dễ ăn dễ ngủ, tí ta tí tửng lắm!



Còn đây là giang sơn của Sie



Cảm ơn mọi người đã xem!