karent
Member
Bé lem nhà mình đã 9 tháng tuổi . Hôm thứ 7 mình đi chơi về , mở tủ quần áo ra thì anh em nhà bé chui vào đấy nằm lỳ k ra , trời tối nên mình mặc kệ . Hôm sau thì thấy Lem nó nhất quyết nằm lỳ 1 chỗ , gọi ra ăn k ăn , mình thấy lo nên xem em nó bị làm sao . kết quả là :
- Bỏ ăn
- Nôn ra dịch lỏng màu vàng
- Tai đau , lạnh , trong tai có cái kiểu dung dịch khô ( giống nước mũi khô ấy ) màu đậm . Tai k có mùi thối
- Phân lỏng , màu đậm , có nhầy
=(( mình xem trên mạng thấy khen bác sĩ hiền ở 74 trường trinh nhưng gọi điện k được còn bác sĩ Thanh ở Mai động thì nhiệt tình nhưng cũng có 1 số bạn kêu . Mình muốn hỏi ý kiến tham khảo của mọi người . Ai đã gặp trường hợp như này nói mình với
1 chuyện nữa mình cũng muốn hỏi là bé Chan nhà mình 4 tháng tuổi . Sinh ra bình thường . Dạo này k hiểu tại sao em ý bị cứng khớp hay thế nào đấy mà lúc đi lại , 2 chân sau rất giống kiểu các bé đang đi vệ sinh . hoạt động cũng khó khăn .
Thanks
- Bỏ ăn
- Nôn ra dịch lỏng màu vàng
- Tai đau , lạnh , trong tai có cái kiểu dung dịch khô ( giống nước mũi khô ấy ) màu đậm . Tai k có mùi thối
- Phân lỏng , màu đậm , có nhầy
=(( mình xem trên mạng thấy khen bác sĩ hiền ở 74 trường trinh nhưng gọi điện k được còn bác sĩ Thanh ở Mai động thì nhiệt tình nhưng cũng có 1 số bạn kêu . Mình muốn hỏi ý kiến tham khảo của mọi người . Ai đã gặp trường hợp như này nói mình với
1 chuyện nữa mình cũng muốn hỏi là bé Chan nhà mình 4 tháng tuổi . Sinh ra bình thường . Dạo này k hiểu tại sao em ý bị cứng khớp hay thế nào đấy mà lúc đi lại , 2 chân sau rất giống kiểu các bé đang đi vệ sinh . hoạt động cũng khó khăn .
Thanks