hathu08
Active Member
Bài bạn Tú Anh đã viết rồi, nhưng do sự cố diễn đàn nên bị mất bài hoàn toàn.
Giờ mình lập lại topic cho Mẫn Mẫn và bọn nhóc
Bọn nhóc sinh ngày 19/1 (cùng ngày sinh với bố Hà )
Ban đầu có 7 nhóc, nhưng 1 nhóc do mẹ tha, bị lạnh nên không còn.
mấy hôm nay bọn nhóc đã mở ti hí mắt rồi, nhưng có 2 đứa màu đen thì mắt có thể có vấn đề. Mắt ra rất nhiều gỉ mắt và nước. gỉ mắt cứng lại bên ngoài nên không mở được mắt ra. Mình lau bằng muối loãng rất nhiều lần, cứ lau xong lại ok mà khoảng 1 vài tiếng sau lại bị ra trong số đó có 1 bạn đen siêu còi, trông như mới đẻ ấy, chân tay cũng yếu ớt, mũi thì cứ sụt sịt khó thở. Không hiểu sao bạn ấy còi thế, trong khi cho bạn ấy bú ngoài thì bạn ấy tu 1 hơi hết 15ml sữa đến khi không thể nuốt trôi nữa thì mới chịu nhả ra
Bạn ấy đây
Giờ mình lập lại topic cho Mẫn Mẫn và bọn nhóc
Bọn nhóc sinh ngày 19/1 (cùng ngày sinh với bố Hà )
Ban đầu có 7 nhóc, nhưng 1 nhóc do mẹ tha, bị lạnh nên không còn.
mấy hôm nay bọn nhóc đã mở ti hí mắt rồi, nhưng có 2 đứa màu đen thì mắt có thể có vấn đề. Mắt ra rất nhiều gỉ mắt và nước. gỉ mắt cứng lại bên ngoài nên không mở được mắt ra. Mình lau bằng muối loãng rất nhiều lần, cứ lau xong lại ok mà khoảng 1 vài tiếng sau lại bị ra trong số đó có 1 bạn đen siêu còi, trông như mới đẻ ấy, chân tay cũng yếu ớt, mũi thì cứ sụt sịt khó thở. Không hiểu sao bạn ấy còi thế, trong khi cho bạn ấy bú ngoài thì bạn ấy tu 1 hơi hết 15ml sữa đến khi không thể nuốt trôi nữa thì mới chịu nhả ra
Bạn ấy đây