ztrungkienz
Member
Hot Boy trong làng chó cảnh. Tên anh là Pin Pug
Ku Pin nhà em được 4 tháng, ko biết có phải là dòng mini hay không nhưng cân nặng sau 4 tháng mới chỉ có tròn trịa 3kg. Tính Tình thì vô cùng xấu tính, ăn tham, vô lễ, đùa hay cắn tay bố, nhưng được cái quát KHÔNG là dù đang làm bất cứ gì cũng dừng lại hết. Mình mới đón cháu nó về được khoảng 2 tuần, đã dạy được ngồi, bắt tay, đứng hai chân, nằm yên, và nhảy qua chướng ngại vật. Từ hồi có ku Pin là em bỏ luôn tính ngủ nướng và đi chơi về muộn, cứ 7h sáng dậy là cho ku Pin ị đái, ị đái xong là cho ăn. Thường ngày Pin vẫn phải ăn đồ khô, nhưng đều đều tuần 4-5 lần được cải thiện = phổi lợn + đồ ăn tươi. Pin đặc biệt vô cùng thích ăn rau, cứ thấy **a rau là lao hùng hục vào...
Tuần Pin được tắm 1-2 lần, nhỏ thuốc nước muối sinh lý 2 ngày 1 lần. Rất hay được theo em lên cửa hàng, đi uống nước. Có nhiều hôm lên cửa hàng mệt ngủ quay quắt trên ghế, tính tình rất hay sục sạo tìm đồ ăn, sủa ăng ẳng nếu bị nhốt. Hôm đầu về sủa nguyên nửa ngày, dạo gần đây sủa 5-10 phút không động tĩnh gì là im re =))
Mời các bác chiêm ngưỡng ku Pin nhà em nhé~~~
P.s/ Vì bố cháu Pin chơi ảnh nên ku Pin được lợi thế về mặt hình ảnh lắm ạ =)) Ảnh dưới đây toàn ảnh thật của Pin, được bố với các cô chụp cho suốt ngày
)
Ngoài ra Pin còn một ít clip luyện tập nhảy vượt chướng ngại vật + ngồi + bắt tay nữa mà từ từ bố cháu sẽ cho lên ạ ^^

Ku Pin nhà em được 4 tháng, ko biết có phải là dòng mini hay không nhưng cân nặng sau 4 tháng mới chỉ có tròn trịa 3kg. Tính Tình thì vô cùng xấu tính, ăn tham, vô lễ, đùa hay cắn tay bố, nhưng được cái quát KHÔNG là dù đang làm bất cứ gì cũng dừng lại hết. Mình mới đón cháu nó về được khoảng 2 tuần, đã dạy được ngồi, bắt tay, đứng hai chân, nằm yên, và nhảy qua chướng ngại vật. Từ hồi có ku Pin là em bỏ luôn tính ngủ nướng và đi chơi về muộn, cứ 7h sáng dậy là cho ku Pin ị đái, ị đái xong là cho ăn. Thường ngày Pin vẫn phải ăn đồ khô, nhưng đều đều tuần 4-5 lần được cải thiện = phổi lợn + đồ ăn tươi. Pin đặc biệt vô cùng thích ăn rau, cứ thấy **a rau là lao hùng hục vào...
Tuần Pin được tắm 1-2 lần, nhỏ thuốc nước muối sinh lý 2 ngày 1 lần. Rất hay được theo em lên cửa hàng, đi uống nước. Có nhiều hôm lên cửa hàng mệt ngủ quay quắt trên ghế, tính tình rất hay sục sạo tìm đồ ăn, sủa ăng ẳng nếu bị nhốt. Hôm đầu về sủa nguyên nửa ngày, dạo gần đây sủa 5-10 phút không động tĩnh gì là im re =))
Mời các bác chiêm ngưỡng ku Pin nhà em nhé~~~
P.s/ Vì bố cháu Pin chơi ảnh nên ku Pin được lợi thế về mặt hình ảnh lắm ạ =)) Ảnh dưới đây toàn ảnh thật của Pin, được bố với các cô chụp cho suốt ngày
Ngoài ra Pin còn một ít clip luyện tập nhảy vượt chướng ngại vật + ngồi + bắt tay nữa mà từ từ bố cháu sẽ cho lên ạ ^^




