• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Xây nhà mới cho các bé mèo nhà Bơ Sữa nào...

hatran

Member
Vào lại topic này, tự dưng thấy hãnh diện quá, bao nhiêu người dòm ngó Đào tròn nhưng rốt cuộc lại thuộc về tay mẹ Hà :)) Hố hố .. Thật là tự hào. Xem hình các con lúc nhỏ, tư dưng thấy con nhãi nhà mình ngày xưa sao yêu quá. Giờ sao muốn bép mông quá
 

linhlady

Member
Cơm đấy bạn à: cơm nhá với chả xương xông + ba tê hộp (nhá nhỏ rồi). Tụi mèo nhà mình KIỂNG lắm, nhiều khi phải lấy thìa xúc đưa đến mồm mới chị ăn cơm, lúc này là Ginger tự ăn không phải xúc...
Hôm nay e đọc lại topic này nhà Bơ Sữa, quả thật e tưởng thằng Quýt nó bị hâm nặng. hóa ra là nó được truyền từ đời bố mẹ nó thế này.
Ngoại trừ hạt khô ra thì những thứ khác muốn nó ăn phải dí tận miệng, quẹt qua quẹt lại cho nó có mùi, nó thích nó mới ăn.E không nghĩ là lúc còn ở nhà với bố mẹ, nó được chiều đến mức này =))
 

luuly78

Member
Mẹ Boo chẳng để ý gì đến nhà của các con cả để trôi tận đến trang thứ mười mấy, vào tìm mãi mới thấy...hihi..... up ảnh mẹ con Xám ngố lên đây nha chị.:)
 

Boo Boo

Member
Nhà cháu đợi bao giờ dân số ổn định - xã hội văn minh - gia đình hạnh phúc (hơn) thì xây nhà mới cho các cháu ấy mà.
 

linhlady

Member
Theo nguyện vọng của mẹ Bơ Sữa. hôm nay e up ảnh mới nhất của cháu Quýt mập lên cho mẹ Bơ Sữa ngắm.

Thằng Kit cực kỳ nghịch, chỉ có lúc ngủ thì chụp ảnh nó mới hẳn hoi thôi chứ nó thức thì nó đuổi nhau với Jin chẳng chụp dc cái nào.
Khi bị mẹ cháu ép thì nó thành thế này







Bình thường con với vợ con ngủ toàn thế này, cứ tha lôi nào quần áo ngủ, nào khăn tắm, nào thì dây dợ lên giường chơi rồi ngủ luôn :-w
 

D_P_HOA

Active Member
Theo nguyện vọng của mẹ Bơ Sữa. hôm nay e up ảnh mới nhất của cháu Quýt mập lên cho mẹ Bơ Sữa ngắm.

Thằng Kit cực kỳ nghịch, chỉ có lúc ngủ thì chụp ảnh nó mới hẳn hoi thôi chứ nó thức thì nó đuổi nhau với Jin chẳng chụp dc cái nào.
Khi bị mẹ cháu ép thì nó thành thế này







Bình thường con với vợ con ngủ toàn thế này, cứ tha lôi nào quần áo ngủ, nào khăn tắm, nào thì dây dợ lên giường chơi rồi ngủ luôn :-w
thằng Kít nhìn như con hổ con ý nhỉ :). Hai đứa này đã làm gì có hàng họ mà đòi khoe nhỉ :D
 

linhlady

Member
thằng Kít nhìn như con hổ con ý nhỉ :). Hai đứa này đã làm gì có hàng họ mà đòi khoe nhỉ :D
Hôm nào cô sang nhà cháu chơi cô sẽ thấy. Gớm chết, 2 hòn to = 2 đầu ngón tay cái, hôm nào dì cháu cũng vạch ra xem =))

Chúng nó cũng 6 tháng tuổi rồi cô ạ, cháu sắp đau đầu với lũ này rồi, đẻ là bây giờ mẹ con dắt nhau ra ngoài đg ở thôi. Chỉ mong sao đến lúc ấy có a đẹp zai nào đi qua nhặt hết cả mẹ cả con về [-O<
 

kokokiukiu

Active Member
Thằng Kít với con Dứa quá giống nhau luôn ý:D:x:x:x
Mà thằng này giờ to hơn cả Jin nhỉ,lớn nhanh ghê:x:x
 

zZĩnz

Member
Tiếp theo là Múp Míp. Sở dĩ có tên Múp Míp vì lúc đầu đặt tên là Húp Híp mà chả hiểu sao chị Sữa cháu cứ gọi là Hút Hít, nghe nó "tệ nạn" quá nên mẹ cháu đổi là Múp Míp. Tên tỉ lệ nghịch với người. Múp rất tình cảm và dịu dàng nhưng luôn sẵn sàng nhảy vào tát bố Ginger và bác Xám Bi to gần gấp đôi mình khi cảm thấy con mình bị đe dọa. Mà cái gọi là "cảm thấy" này chắc chỉ có mèo mới hiểu được chứ người thì nhiều khi thấy nó vô lý đùng đùng.



Chàng Xám Bi nhà cháu đây. Chàng ấy mang đúng bản tính mà mọi người hay gắn cho mèo - ấy là lười. Chàng chỉ trở nên nhanh nhẹn khi nhìn thấy "gái" thôi. Còn bình thường thì đến mở mắt chàng cũng ngại, chỉ he hé thôi kẻo tí nữa mất công nhắm lại.



Gương mặt trang quảng cáo của nhà cháu là chàng Ginger lắm lời. Chàng ấy mới sinh ra cái trò kêu mãi mà không ai chú ý thì ghé ghé vào chân cắn cho nhát. Ginger ưa thích cuộc sống tự do không ràng buộc nhưng lại rất nũng nịu. Tóm lại cháu là tình yêu lớn của mẹ cháu.

NGHE DANG HỒ ĐỒN ĐẠI ĐÃ LÂU VỀ SẮC ĐẸP KHUYNH GIÀ CHẾT TRẺ CỦA BỐ GINGER Giờ mới được Diễn Kiến. THẬT NÀ KHÔNG HỔ DANH
TRÙI UIIIIII ĐẬP CHAI QUÁ ĐI ( hú hú hú)
YÊU RÙI ĐÓA NHA:x:x:x:x:x
 

Boo Boo

Member
Đúng rồi, Kít giống Dứa quá. Hai đứa này mặt giống mẹ còn Đào với Táo thì mặt giống bố nên trông gọn hơn. Mà mấy đứa này nhiều lông chứ không như bố chúng nó. Giá mà được nhìn thấy Nho với Dâu :-*:-*:-*
 

Longnd

Member
Kit nhìn ra dáng quá tuy khuôn mặt hơi giả nai nhưng "nai vàng ngơ ngác quật ngã bác thợ săn " :-"
 

meomeocool

Member
công bằng mà nói thì đứa nào cũng đẹp yêu lắm lắm còn thiên vị mà nói thì mình thấy xám bi rất là thu hút nhá mình bị chàng ấy hớp hồn rùi hay sao y ngồi ngắm chàng ý suốt mãi mới gõ đc mấy chữ :x ginger thì giống su nhà mình ở cái khoản kêu mải k ai chú ý thì ghé vào chân cắn cho nhát nhất là lúc ăn cơm ý trêu nó giả vờ khua nồi thế là nó loạn lên kêu ngậu ngã mà k ai chú ý là chết với nó nó cắn cho sứt chân lun con cái nhà gấu bể thế đấy :-w
 

hatran

Member
Theo nguyện vọng của mẹ Bơ Sữa. hôm nay e up ảnh mới nhất của cháu Quýt mập lên cho mẹ Bơ Sữa ngắm.

Thằng Kit cực kỳ nghịch, chỉ có lúc ngủ thì chụp ảnh nó mới hẳn hoi thôi chứ nó thức thì nó đuổi nhau với Jin chẳng chụp dc cái nào.
Khi bị mẹ cháu ép thì nó thành thế này







Bình thường con với vợ con ngủ toàn thế này, cứ tha lôi nào quần áo ngủ, nào khăn tắm, nào thì dây dợ lên giường chơi rồi ngủ luôn :-w
công bằng mà nói thì đứa nào cũng đẹp yêu lắm lắm còn thiên vị mà nói thì mình thấy xám bi rất là thu hút nhá mình bị chàng ấy hớp hồn rùi hay sao y ngồi ngắm chàng ý suốt mãi mới gõ đc mấy chữ :x ginger thì giống su nhà mình ở cái khoản kêu mải k ai chú ý thì ghé vào chân cắn cho nhát nhất là lúc ăn cơm ý trêu nó giả vờ khua nồi thế là nó loạn lên kêu ngậu ngã mà k ai chú ý là chết với nó nó cắn cho sứt chân lun con cái nhà gấu bể thế đấy :-w
Ôi chao cái mặt giống hệt mẹ rồi :)). Nhìn cái mồm banh banh thế này chắc hỗn hào lắm nhỉ cô Linh :))
 

linhlady

Member
Ôi chao cái mặt giống hệt mẹ rồi :)). Nhìn cái mồm banh banh thế này chắc hỗn hào lắm nhỉ cô Linh :))
Chị ạ! e nghe các chị, các cô dạy bảo: mèo hư là phải đánh cho nó biết. mèo nhà e có đánh đau như thế nào thì mặt nó vẫn nhơn nhơn ra, nửa đêm nửa hôm chúng nó còn bày trò đánh trận, nồi niêu xoong chảo mà không cất hẳn hoi thì rơi loẻng xoẻng hết. Giờ e mua cái nhà gỗ về chỉ có tác dụng nhốt mèo khi mèo nghịch và làm nhà kho chứa cát vệ sinh cho mèo khỏi cắn xé ra.

Giờ lại muốn 2 đứa này bị tự kỷ mới chết chứ, trộm vía :))
 

meomeocool

Member
Chị ạ! e nghe các chị, các cô dạy bảo: mèo hư là phải đánh cho nó biết. mèo nhà e có đánh đau như thế nào thì mặt nó vẫn nhơn nhơn ra, nửa đêm nửa hôm chúng nó còn bày trò đánh trận, nồi niêu xoong chảo mà không cất hẳn hoi thì rơi loẻng xoẻng hết. Giờ e mua cái nhà gỗ về chỉ có tác dụng nhốt mèo khi mèo nghịch và làm nhà kho chứa cát vệ sinh cho mèo khỏi cắn xé ra.

Giờ lại muốn 2 đứa này bị tự kỷ mới chết chứ, trộm vía :))
thằng ranh nhà em cũng vậy tới giờ đi ng3(khoản 11h) là nó bắt đầu tập trận nào chuông nao đũa nào pin cả dép nó cũng k tha nữa cứ gọi là đc ru ngủ bằng 1 bản hợp âm k bít định nghĩa là cấy chi nên cứ phải bò dậy bật đèn tìm "đồ chơi" của nó cất đi thì mới ngủ yên đc tới khoảng 4h sáng thì lại bị khua dậy cho ăn :(
 

linhlady

Member
thằng ranh nhà em cũng vậy tới giờ đi ng3(khoản 11h) là nó bắt đầu tập trận nào chuông nao đũa nào pin cả dép nó cũng k tha nữa cứ gọi là đc ru ngủ bằng 1 bản hợp âm k bít định nghĩa là cấy chi nên cứ phải bò dậy bật đèn tìm "đồ chơi" của nó cất đi thì mới ngủ yên đc tới khoảng 4h sáng thì lại bị khua dậy cho ăn :(
Nhà tớ bị mấy tháng rồi nên cũng quen. Nhưng đã tìm ra được kế sách để trị chúng nó rồi bạn ạ.
Nhà tớ làm như thế này. Cho mèo ăn bữa tối xong thì cất bát của nó đi, không để nó ăn lai dai nữa.Tầm 10h bạn đi ngủ thì bạn lùa chúng nó, dùng que gậy dây dợ gì cũng được, miễn làm sao cho nó hoạt động thật nhiều vào, chạy rồi phi hùng hục cũng được luôn. sau đó thì bạn cho ăn thêm hạt hoặc cơm gì đấy và tắt đèn. nói chung là nó ngủ ngày ít thì đêm nó sẽ ngủ nhiều hơn. nhà tớ hôm nào cũng 7h sáng mới phải dậy cho ăn. Đỡ hơn hồi đầu là ngày cũng như đêm, chúng nó chỉ ăn và nghịch, mình thì mệt nhoài :-w. Bạn thử áp dụng cách của tớ xem sao
 

meomeocool

Member
Nhà tớ bị mấy tháng rồi nên cũng quen. Nhưng đã tìm ra được kế sách để trị chúng nó rồi bạn ạ.
Nhà tớ làm như thế này. Cho mèo ăn bữa tối xong thì cất bát của nó đi, không để nó ăn lai dai nữa.Tầm 10h bạn đi ngủ thì bạn lùa chúng nó, dùng que gậy dây dợ gì cũng được, miễn làm sao cho nó hoạt động thật nhiều vào, chạy rồi phi hùng hục cũng được luôn. sau đó thì bạn cho ăn thêm hạt hoặc cơm gì đấy và tắt đèn. nói chung là nó ngủ ngày ít thì đêm nó sẽ ngủ nhiều hơn. nhà tớ hôm nào cũng 7h sáng mới phải dậy cho ăn. Đỡ hơn hồi đầu là ngày cũng như đêm, chúng nó chỉ ăn và nghịch, mình thì mệt nhoài :-w. Bạn thử áp dụng cách của tớ xem sao
nó bít tớ cưng nó nên nó cứ trơ cái mặt thớt nó ra nó chỉ sợ mỗi mẹ tớ thôi mẹ tớ quát là cun cút ngoan ngay nhưng chỉ đc 5 phút chắc phải thiết quân luật với nó như bạn thui
 
Đặc san Xám Bi (cho nghiện ALN luôn)







Đầy đủ "hàng họ":


Chơi:


Ngủ:


Lười: ít khi mở cả 2 mắt, mở một mắt để tí nữa nhắm lại đỡ mất công, cuộc sống như thế này, nhìn 1 mắt là đã quá đủ rồi....
 

Boo Boo

Member
Xám Bi chỉ ăn hạt thôi mà nhìn giống béo phì thế. Hay hạt nhà cô Sheryl khác hạt nhà cháu?
 
Top