• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Mẹ con thị bẹt

D_P_HOA

Active Member
[FONT=&quot]Chuyện thứ 2.

Ở nhà mình có 1 đưá tên là Phe. Phe hơn Bẹt gần 3 tháng cơ . Phe ta tuy đã là mẹ rôì, nhưng nhiêù khi nó nghich như ma ý , chả hiêủ ra sao nưã .

Từ khi có em Mori về, nó hợp cạ lại càng nghịch . đây hai con dở hơi đó nó đuôỉ nhau, phi như tên bắn, chị Phe lao trèo lên cưả sổ , Mori lao theo
[/FONT]

Lại nói thêm, mình để cho chúng trong 1 phòng, khi đi vắng, mình đóng cưả phòng lại và mở cưả sổ ra cho thoáng. Thơì gian đâu mình không lo chúng nó nhảy ra ngoài, nhưng vì chúng nhay lên chơi mâý lần như vâỵ đâm lo. Mình mua lươí inoc về chằng 1 bên cưả sổ. Còn bên kia thì khép lại, nên cũng chả lo đưá nào nó nhảy ra.
Lại nói thêm, mình để cho chúng trong 1 phòng, khi đi vắng, mình đóng cưả phòng lại và mở cưả sổ ra cho thoáng. Thơì gian đâu mình không lo chúng nó nhảy ra ngoài, nhưng vì chúng nhay lên chơi mâý lần như vâỵ đâm lo. Mình mua lươí inoc về chằng 1 bên cưả sổ. Còn bên kia thì khép lại, nên cũng chả lo đưá nào nó nhảy ra.
NHưng 1 tuần nay Con Phe nó đòi lâý chồng, mình cũng kệ . Nhưng con Phe suốt cả tuần nay nó day dứt lắm. Nó thường nhyar lên cưả sổ ngóng mèo trai. sang hôm chủ nhật vào phòng, chả thâý chị ý đâu , cuống cuồng tìm lên tìm xuống, cũng không thâý. Cuôí cùng ngó ra đằng sau thâý chị ý gào ầm ĩ vì rơi từ cưả sổ xuống dươí cống ở đàng sau. ÔI mừng quá, nhưng không làm sao đưa được chị ý lên, cuôí cùng sai cu Long tìm Ông giữ chìa khóa đằng sau mở cưả mơí ôm được nó về, báo hai mình phải tắm cho nó.


Đến chiêù phải đi mua thêm lươí và gia cố lại cưả sổ như thế này




Lôi cái ảnh cũ của Phe ra up tạm vâỵ






[FONT=&quot]
[/FONT]
 

D_P_HOA

Active Member
Chuyện thứ 3

Chắc nhà nào có mèo con cũng gặp vấn đề này :-ss, đó là chuyện pee poo của chúng nó :-ss:-ss. Đó là cả vấn đề chứ nhỉ:-ss

Vì bọn trẻ con nhà mình đã được hơn 1 tháng, tuy nó chưa chịu ăn dặm, nhưng còn việc đi nhẹ thì cũng là vấn đề. Mình đã chuẩn bị 1 cái châụ cát đẻ ngay gần chỗ chúng nó nằm:D. Cũng may có con Mori nó thực hành trước, nên ở hiện trường đã có sẵn hai ba cục mùi của Mori. Mâý hôm nay chăc chúng cũng có đi vào châụ cát, vì mình phát hiện châụ nó như thế này





Hôm qua mình về muộn, cất công nhá 1 **a thịt, bâỳ vào mồm chúng, chỉ có duy nhất Ku Trân nhằn nhằn 1 tẹo, còn mâý đưá kia nó ngoay ngoảy bỏ đi cơ. Ngôì trong phòng chơi vơí chúng 1 lúc thì chộp được mâý cái ảnh này :D






eo, vì phải tập cho bọn chúng nên chả dám hót đi, thế mà mùi cũng phản phất khắp phòng, cả nhà ạ :D
 

linhlady

Member
Chuẩn bị hành trang đi cướp mèo nhà cô Hoa thôi, cháu giặt sạch ***g làn rồi :))
 

milkygirl6390

Active Member
Bọn trẻ con yêu quá ...:)) hót đi được rồi đấy ạ, để cho nhà sạch, bọn nó đã biết đi 1 lần là lần sau không đi sai chỗ đâu ạ. Bọn nhà cháu lần đầu phải dạy thôi, lần sau cấm có đứa nào đi ra ngoài đâu ạ. :D
Cái Phe xinh quá cô ạ, cô xem 2 đứa này về sau có được như Phe không cô :D
 

D_P_HOA

Active Member
Chuẩn bị hành trang đi cướp mèo nhà cô Hoa thôi, cháu giặt sạch ***g làn rồi :))
Về rồi Linh ơi:), eo hôm nay ngai quá cơ. Muốn nói chuyên nhiều mà Bà cứ đi qua đi lai :-ss. Cho cô xin ít ảnh với:-*
 

D_P_HOA

Active Member
Bọn trẻ con yêu quá ...:)) hót đi được rồi đấy ạ, để cho nhà sạch, bọn nó đã biết đi 1 lần là lần sau không đi sai chỗ đâu ạ. Bọn nhà cháu lần đầu phải dạy thôi, lần sau cấm có đứa nào đi ra ngoài đâu ạ. :D
Cái Phe xinh quá cô ạ, cô xem 2 đứa này về sau có được như Phe không cô :D
Hi hi , hai đứa này cô cũng biết:), hai bé xinh lắm :)), Còn con Phe rẻ lau thì cháu so vơi nó làm gì :D
 

D_P_HOA

Active Member
Hôm nay là ngày tiêm tiêm phòng mũi thứ hai của Mori:),
Hi hi , đi theo BSChiền có Cô hộ lý xinh đẹp Linh lady. Cô Linh chụp đươc cho các cháu bao nhiêu là ảnhĐầu tiên là nhân vật được tiêm phòng Jan Mori ,
Chị Mori tuy có khách , đáng lý ra phải hiền lành 1 tẹo thì Mori lỗ rõ bản chất đầu bò của mình. Mori đi khệnh khạng , nằm khoe hàng ,ròi cà trớn đủ kiểu:-??
 

linhlady

Member
Còn ảnh lũ nhỏ nữa mà cô chưa up lên ạ?

Tình hình cực kỳ nguy hiểm là cháu bị hớp hồn bởi mấy đứa rồi :x,
 

D_P_HOA

Active Member
Còn ảnh lũ nhỏ nữa mà cô chưa up lên ạ?

Tình hình cực kỳ nguy hiểm là cháu bị hớp hồn bởi mấy đứa rồi :x,
Tình hình là hôm qua khuy quá nên phải đi ngủ không sợ bà mắng :)). Từ sáng đến giờ cô bận, bây giờ đang ngồi xếp lại thì mới dám up Linh ah:))
 

linhlady

Member
Tình hình là hôm qua khuy quá nên phải đi ngủ không sợ bà mắng :)). Từ sáng đến giờ cô bận, bây giờ đang ngồi xếp lại thì mới dám up Linh ah:))
Hôm qua cháu đợi đến tận hơn 1h để nghe cô kể chuyện, xong rồi chả hiểu như thế nào lại lăn quay ra ngủ mất tiêu....
 

Gemma

Active Member
Bác làm em nhớ hồi xưa ở chung nhà Bà Cụ, cứ thức khuya lên mạng tí là bị bà mắng ầm nhà! Giờ thức khuya thoải mái, chồng chả dám nói gì :-o:D Xếp gạch chờ xem ảnh lũ mều trẻ con nhà mẹ Hoa đê! Bác chộp được mấy tấm chúng nó đi vệ sinh tập thể vui quá hỉ! Em chả kiêng cữ cái gì, lại khoái dòm mặt tụi nó lúc đi... ị cơ! =))=))=))
 

D_P_HOA

Active Member
Hôm qua cháu đợi đến tận hơn 1h để nghe cô kể chuyện, xong rồi chả hiểu như thế nào lại lăn quay ra ngủ mất tiêu....
Bác làm em nhớ hồi xưa ở chung nhà Bà Cụ, cứ thức khuya lên mạng tí là bị bà mắng ầm nhà! Giờ thức khuya thoải mái, chồng chả dám nói gì :-o:D Xếp gạch chờ xem ảnh lũ mều trẻ con nhà mẹ Hoa đê! Bác chộp được mấy tấm chúng nó đi vệ sinh tập thể vui quá hỉ! Em chả kiêng cữ cái gì, lại khoái dòm mặt tụi nó lúc đi... ị cơ! =))=))=))
Thì đó, hôm qua cô Linh cô ý biết bà cụ nhà em ghê gớm như thế nào rồi:D. Ban đêm em mà gõ bàn phím phải cực kỳ nhẹ nhàng, không bị ăn mắng ngay =))=))
Linh ah, nãy giờ đang up lên up anh, hình như máy cô đang lỗi :). Cô dốt văn nên chả kể chuyện hay được như bác Gema và mấy bạn trên này :)). nên nhiều khi đã up thì chỉ có up nhiều ảnh lên để bù lại :D
 

linhlady

Member
Nhà cháu được cái văn thì phải gọi là dốt đặc, chỉ được cái tính tiền và đếm tiền thì máu thôi cô ạ =))

Cháu ở với người khó tính nên quen rồi cô ah.Bà nhà cô có khó tính như thế thì cũng như ông bà cháu ở nhà, nhiều khi cháu toàn để ông bà nói 1 mình vì bà cháu mắng dai lắm :-ss

Giờ ảnh trên desktop của chảu là hình thằng "liền chị" nhà cô mới chết chứ=))
 

D_P_HOA

Active Member
Trùi ui cái thằng Châu mà cô Linh cô ý gọi là thằng liền chị =)), Cô đã nhăc đên thì show thằng út Châu lên trước nhé >:D<
Châu ta có khách cũng chả e dè gì :)). Chàng ta buồn nhẹ đi luôn vào chậu :)), kiểu như ta nhỏ ta có quyền tự nhiên mà :D

 
X

xuka3691

Guest
cô ơi, trước khi cho bọn trẻ con đến nhà mới, cô cho cháu đến sờ 2 đứa Trân Châu đã cô nhé
 

milkygirl6390

Active Member
trời ơi bọn trà sữa trân châu càng lớn càng xinh ý, nhà cô Hoa ở đâu thế ạ, để nhà cháu còn rình bắt trộm mấy đứa về. Nhà cháu định mở lầu xanh, cần tuyển nhân viên xinh đẹp về đón khách ;))
 

linhlady

Member
trời ơi bọn trà sữa trân châu càng lớn càng xinh ý, nhà cô Hoa ở đâu thế ạ, để nhà cháu còn rình bắt trộm mấy đứa về. Nhà cháu định mở lầu xanh, cần tuyển nhân viên xinh đẹp về đón khách ;))
Khi nào chị mở lầu xanh thì cho e 1 chân má mì hay trợ lý má mì nhé! =))
 

Obabo

Member
Khi nào mở lầu xanh thì em sẽ cho Tiểu Ngu nhà em đến mở hàng nhà
Tiểu NGu nhà em là khách làng chơi đấy =))=))=))
 

whitexsnow

Active Member
Trời chúng nó bụ bẫm quá, đáng yêu quá, mấy đứa nhà em không bằng nữa, chị chăm khéo quá đi mất <:p8->8->8->.

Hiz, bữa nay em mới vào được nhà của chị, mọi bữa vào toàn bị treo máy, chị post hình nhiều quá mà máy em cùi không load nổi thế nên nó cứ treo mãi đến hôm nay em mới vào được :(
 
Top