• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Gem yêu [365|a.pic.a.day]

DiepGem

Member
Ngửi một mình cũng chán, đẹp đẹp thơm thơm thế này phải có bạn mới vui

 

DiepGem

Member
Gem: Cleo, theo em nó là cái gì?

Cleo: Em chả biết. Nhưng nằm đây đã thiệt anh ạ

 

yumi

Member
Gem: Cleo, theo em nó là cái gì?

Cleo: Em chả biết. Nhưng nằm đây đã thiệt anh ạ

chời ơi ! lẽng mẹng wá :x. Công nhận có đạo cụ vào ảnh lung linh có khác. :)) Trộm vía hai đứa nhà mẹ DiepGem trông nhu mì , hiền lành quá nhỉ ;)
 

DiepGem

Member
Hì, topic về Gem những sẵn hôm đó có chụp em Cleo nên mình add thêm mấy tấm của em. Hồi đó mình còn nuôi Cleo, Idiot nữa mà Idiot thì đang bận ngủ nên không chụp. (Idiot là em đen trắng ngủ trong máy giặt với Gem ý)
Cleo là anh trai (hay là em trai) của Idiot, mình đón 2 đứa ở bên Petcare về. Cleo là chúa tham ăn tham ngủ và dài lưng. Gặp chủ ở đâu là xoãi lưng ra đến đó. Như thế này:



Cleo rất thương Gem, lầm tưởng Gem là mẹ/bố nên hay thừa cơ lúc Gem ngủ say là lại gần gặm nhấm bộ lông ngực hoặc ngón chân Gem tới ướt nhẹp, vàng khè. Cleo tính tình kiệm lời, mặt thì bơ bơ lì lì nhưng khi đã nhõng nhẹo thì không thể không xiêu lòng. Tiếng kêu của em vừa nhỏ vừa mảnh mai, khi em meo..o...o.. một cái là muốn bay tới em liền.

Vì một số lí do nên khi em được 3,5 tháng rưỡi thì mình phải cho em đi. Em được một chị chủ tiệm Spa đón về. Được 1 tuần thì chị kêu mình qua đón em về lại mặc dù rất thích em và em rất thích chị. Lí do là vì: những lúc spa vắng khách thì em leo lên tủ để khăn ngủ, những lúc đông khách thì em lẳng lặng leo lên giường nằm cạnh khách đang mát xa :-?? Lâu lâu em lại ngao ngao cho khách tỉnh ngủ. Dễ thương hết biết :">

Hì, kể cho vui vậy thôi chứ lúc đó mình xót em lắm, mới quen nhà được một chút mà lại phải chuyển đi. May lúc đó có em đồng nghiệp mình nhận đón em về, ở nhà em ý đã có một bạn mướp y hệt Cleo nên 2 đứa sẽ bầu bạn cho đỡ buồn. Giờ thì em đã thành "đại ca" ở Hoóc Môn rồi, quậy tưng luôn hihi

Thêm vài tấm với hoa cỏ của Cleo:



Liếm lông say mê dưới nắng ấm (Cleo là đứa duy nhất trong nhà có tình yêu rất lớn với nắng, mấy đứa kia chỉ mê..nước trong cống rãnh thôi)

 

DiepGem

Member
chời ơi ! lẽng mẹng wá :x. Công nhận có đạo cụ vào ảnh lung linh có khác. :)) Trộm vía hai đứa nhà mẹ DiepGem trông nhu mì , hiền lành quá nhỉ ;)
À tại vì sáng hôm đó tụi nó đang mood lazy, peaceful giống mình nên vậy đó. Chứ tới chiều là chỉ nhăm nhe cắn với giật hoa thôi, te tét :))
 

yumi

Member
À tại vì sáng hôm đó tụi nó đang mood lazy, peaceful giống mình nên vậy đó. Chứ tới chiều là chỉ nhăm nhe cắn với giật hoa thôi, te tét :))
Bắt chước mẹ DiepGem cuối tuần mềnh cũng mua hoa về để macro thằng Sport với hoa đây :)). Hôm nọ mềnh mua 2 chậu cỏ linh chi gì gì đó để ngoài sân mà nó phá , toàn làm đổ cây x-(

Post ảnh ở đây cho mẹ DiepGem xem nó này. Bị mẹ mắng, mẹt hắc xì hằng đi vào 8-x

 

Gemma

Active Member
Ơ hơ, các nhà cạnh tranh nhau đạo cụ hoa lá cành chộp hình mều xinh quá nè! Mở hội thi ảnh mều đẹp thôi! <:p>:D<:x
 

DiepGem

Member
Ơ hơ, các nhà cạnh tranh nhau đạo cụ hoa lá cành chộp hình mều xinh quá nè! Mở hội thi ảnh mều đẹp thôi! <:p>:D<:x
Em thấy mọi người thi cái Pet Icons gì đó rầm rộ quá trời chị ạ, mà em nào cũng xinh đẹp lộng lẫy, em không dám đem Gem đi thi :((
 

DiepGem

Member
Bắt chước mẹ DiepGem cuối tuần mềnh cũng mua hoa về để macro thằng Sport với hoa đây :)). Hôm nọ mềnh mua 2 chậu cỏ linh chi gì gì đó để ngoài sân mà nó phá , toàn làm đổ cây x-(

Post ảnh ở đây cho mẹ DiepGem xem nó này. Bị mẹ mắng, mẹt hắc xì hằng đi vào 8-x
Sport đẹp trai và kiêu nhỉ, giống Gem dễ sợ :)) Gem nhà tớ mỗi lần bị la là sẽ chạy vọt vào phòng, rồi khóc rống lên (nước mắt cá sấu). Yumi đón em Sport ở đâu về thế? Hình như mới đón phải không, lập topic về Sport đi, thấy đẹp trai xinh xắn trắng trẻo nên ham rồi :))
 

yumi

Member
Sport đẹp trai và kiêu nhỉ, giống Gem dễ sợ :)) Gem nhà tớ mỗi lần bị la là sẽ chạy vọt vào phòng, rồi khóc rống lên (nước mắt cá sấu). Yumi đón em Sport ở đâu về thế? Hình như mới đón phải không, lập topic về Sport đi, thấy đẹp trai xinh xắn trắng trẻo nên ham rồi :))
đúng ồi, đón nó cách đây 1 tháng ở nhà thằng coca....lala gì gì đấy. :D Nhìn ảnh thế thôi chứ ở ngoài nó không trắng trẻo bằng Gem nhà mẹ Diep đâu. Cứ lăn lộn ngoài sân, chân tay dơ bẩn lắm, tối nào cũng phải đè ra lau chân tay . Hôm nào cuối tuần rảnh rỗi xây nhà cho nó vậy, mới có 1 tháng mà ảnh của nó lên đến vài Gb rồi. :-w
 

DiepGem

Member
Mấy ngày đi vắng, vừa về nhà là nghe tiếng Gem gào khóc thảm thiết. Tội nghiệp cậu bé mặt mũi lấm lem, ngồi 1 đống rất thương. Xung quanh là hũ đồ ăn đã bị nậy tung (hừm), đồ đạc ngổn ngang và vườn cây tan nát cấp độ 1..
Cậu bé ăn no và làm nũng xong xuôi, giờ đang nằm ngắm đêm khuya và thở dài, chắc buồn kiếp cô đơn, không hay biết là 36 tiếng nữa sẽ có một trái Táo ngố xuất hiện và đảo lộn cuộc đời cậu bé.. Hehehe
 

DiepGem

Member
Chiều mai 3h mình sẽ đón Táo Ngố ở ga. Hồi hộp quá. Giờ này em đang trên tàu, hi vọng em ngủ ấm áp bên Mũ Nồi. Hi vọng đường đi không quá xóc và 2 đứa ôm nhau ngủ bình yên. Mong Táo yêu, hồi hộp mong chờ.
Mai sẽ nghỉ làm sớm đón em về, về nhà với Gem, em sẽ đổi tên thành Anna nhé bé yêu.
 

yumi

Member
Chiều mai 3h mình sẽ đón Táo Ngố ở ga. Hồi hộp quá. Giờ này em đang trên tàu, hi vọng em ngủ ấm áp bên Mũ Nồi. Hi vọng đường đi không quá xóc và 2 đứa ôm nhau ngủ bình yên. Mong Táo yêu, hồi hộp mong chờ.
Mai sẽ nghỉ làm sớm đón em về, về nhà với Gem, em sẽ đổi tên thành Anna nhé bé yêu.
ơ mẹ DiepGem sắp đón thêm đứa nữa về àh. Thích thế :D
 

zorba_meow

Active Member
chẹp.. làm mình cũng mong chờ theo.. khi nào giao lưu nhớ ẵm hai bé theo với nhé :x
mà bé Mũ Nồi về với nhà nào vậy chị nhỉ?? :-/
 

DiepGem

Member
Yumi: Tớ đón em Táo ngố nhà chị Boo Boo ở Đà Nẵng ý. Lỡ vụ offline vì ra đó "ra mắt" và xin cấp phép từ chị Boo Boo mà

Zorba: Về nhà chị luuly78 á em :D
 

Boo Boo

Member
Đừng lo quá nhé. Táo và Mũ Nồi đã từng đi tàu từ HN -> ĐN trong hoàn cảnh còn khó khăn hơn mà vẫn ok. Hay gọi Táo là Anna Táo đi :)):)):))
 

DiepGem

Member
Anna Táo nghe cũng dễ thương quá nhỉ, em sẽ đặt full name là Anna Táo Khuyết (tại em thích Apple) hị hị nghe thật là Việt kiều. Từ tối hôm qua đến giờ cứ bồi hồi chị ạ :x
 

hameo2412

Member
Đang hóng hình của Anna Táo đây,mẹ Diepgem đưa hình con lên sơm sớm để mọi người cùng ngắm với nhé<:p<:p
 
Top