• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Gem yêu [365|a.pic.a.day]

vv3006

New Member
Gem đáng yêu không chịu được :). Càng lớn càng xinh trai ý :*
365/7:



Người bạn đầu tiên của Gem, em Shit.. Gem mất hơn 1 ngày để làm quen. Lần đầu tiên có đứa tranh giành ngôi vị, Gem hay giận dỗi, hôm nào "bị" ôm sau Shit là Gem gầm gừ, ngúng ngoẳng bỏ lên nhà, phải dỗ dành rất lâu và hôn hít tới mòn cả mặt Gem mới xuôi xuôi.. Shit ở cùng Gem 1 tuần thì ốm bệnh. Suốt thời gian đó, Gem luôn ngủ cùng Shit, quàng tay ôm Shit tới phút cuối... Ngày Shit đi, Gem sục sạo khắp nơi, kéo bằng được sợi dây cổ của Shit để hít ngửi. Và khóc ngao ngao suốt một đêm..
 

DiepGem

Member
365/8: Ngủ chỗ nào em thích :D



Một ngày đẹp trời, sau khi quậy tưng, Gem leo lên đây nằm khèo thật ngon lành :))
 

Cherrylove

New Member
Mãi lo coi hình em Gem, gio moi de y la em shit da far away roi :((.

365/7:



Người bạn đầu tiên của Gem, em Shit.. Gem mất hơn 1 ngày để làm quen. Lần đầu tiên có đứa tranh giành ngôi vị, Gem hay giận dỗi, hôm nào "bị" ôm sau Shit là Gem gầm gừ, ngúng ngoẳng bỏ lên nhà, phải dỗ dành rất lâu và hôn hít tới mòn cả mặt Gem mới xuôi xuôi.. Shit ở cùng Gem 1 tuần thì ốm bệnh. Suốt thời gian đó, Gem luôn ngủ cùng Shit, quàng tay ôm Shit tới phút cuối... Ngày Shit đi, Gem sục sạo khắp nơi, kéo bằng được sợi dây cổ của Shit để hít ngửi. Và khóc ngao ngao suốt một đêm..
 
trùi ui về vụ xịt nước hoa mình khuyên bạn nên cẩn thận vì có thể các bé sẽ liếm vào và điều này chắc chắn ko tránh khỏi vì sau khi tắm xu hướng của các bé là hay liếm lông. Nếu mà nước hoa có vào mồm thì bé ấy sẽ nuốt phải Nếu nước hoa sịn hay nước hoa cho chó mèo thì ko sao chứ vớ phải chai nước hoa đểu các bé sẽ bị ngộ độc ngay lập tức Nếu ko cứu chữa kịp thời là sẽ mất ngay. BÉ mèo nhà em mình bị rồi hôm ấy tắm cho mèo xong xong cô chị không để í chui vào tắm để bé mèo con chơi với cô em gái đc 8 tuổi. Cô bé ko biết nên mang cái lọ nước hoa ra xịt cho bé mèo ngay tối hôm ấy bé ấy nôn sau đó là tiêu chảy hôm sau mang đi khám bs kết luận là bị ngộ độc cho tiêm và uống thuốc nhưng nước hoa đó độc quá nên 4 ngày sau bé mèo đó đã ra đi. THế nên phải cẩn thận bạn ạ
Cám ơn Zorba và Zzinz đã nhắc nhở, mình sẽ để ý hơn. Mình có thói quen xịt nước hoa cho Gem từ ngày đầu tiên Gem về nhà đến giờ, Gem cũng quen rồi, và thường ko liếm lông sau đó vì mình chờ lông em khô mới xịt. Anyway mình sẽ cẩn thận hơn, trước giờ chưa có biết vụ này :) cám ơn nhé!
Mua cho cháu chai Chanel no.5 xịt cho nó yên tâm khỏi sợ ngộ độc.:D:D:D
Mèo nhà mình toàn xài 212 ko ah.
 

DiepGem

Member


Một giấc ngủ trưa trong nắng vàng trong veo của bạn Gem.. Dạo này bạn đã mập ú, nặng trịch! Mỗi lần bạn "đi dạo" trên người mình muốn lủng bụng luôn =))
 

Ryu

Member


Một giấc ngủ trưa trong nắng vàng trong veo của bạn Gem.. Dạo này bạn đã mập ú, nặng trịch! Mỗi lần bạn "đi dạo" trên người mình muốn lủng bụng luôn =))
trông bé có dáng người mẫu lắm:))....Gem đáng yêu quá đi mất:x
 

DiepGem

Member
Ryu: bạn Gem ưỡn ẹo lắm, thường khi nào có mood mới cho chụp hình, tấm này là mình phải cù nách rồi chụp nhanh á :D
 

DiepGem

Member


Hình ảnh của hơn 1 tháng trước: Gem ngồi liếm lông rất duyên dáng trước cô bạn gái Idiot.. duyên quá nên 2 đứa mãi không chịu yêu nhau, suốt ngày rượt ầm ầm như 2 thằng con trai >:p
 

Gemma

Active Member
Chàng dân da trắng, nàng lại da đen, ấn tượng thật! Nhà DiepGem có cái view ở trên nhìn xuống thích quá nhỉ! :x:x
 

DiepGem

Member
Hihi cám ơn chị Gemma. Từ hồi chuyển sang nhà mới, Gem rất thích lê la quanh cửa kính, ngày thì ngắm chim bay rồi quờ quờ tay đòi vồ, sáng tắm nắng, đêm ngắm trăng sao :d Đáng yêu vô cùng mà chụp ảnh cho bạn ấy cũng đã đời ạ. Còn bạn Idiot thì em đã tặng cho 1 bạn khác rồi, giờ Gem đang độc thân, sống đời phiêu lãng ..chờ tới ngày em kén được dâu xinh lông xù hihi :)
 

DiepGem

Member


Gem một ngày lơ đãng trên cửa sổ.. chắc lại bị thôi miên bởi em kiến hay em mối nào đó...
 

Gemma

Active Member
Chà, DiepGem có con mắt art thật đấy! Có một ô cửa lãng mạn trên cao thế này tha hồ cho cả chủ lẫn mều mơ mộng nhá! Mình thích mấy tấm ảnh Gem đang mơ màng bên cửa sổ thế không biết, nhất là tấm này. Hãy sáng tác thêm thật nhiều ảnh đẹp của Gem bên khung cửa tuyệt vời ấy nhá, DiepGem! :x:x
 

DiepGem

Member
:x:x>:D< cháu Gem cám ơn cô Gemma nhé! cô Gemma khen cả thầy lẫn trò, thích thật là thích! >:D<
 

Gemma

Active Member
A pic a day... Tên topic là thế mà hai ngày nay không thấy pic nào cả? Bớ chủ nhà, sao để thằng cu Gem đi chơi đâu mất tiêu rồi? :-w>:/x-:)D
 

DiepGem

Member
Ôi... ban đầu em định làm a pic a day thật đấy, xong rồi ế ế nên thôi :"> Chắc có mình chị vào ủng hộ em à! Mấy hôm nay em bận quá, chỉ chạy ra chạy vào đọc bài chứ không làm ăn được gì cả :(
 

bizonzon

Active Member
Ồ, 1 mình Gemma ủng hộ là thế nào? Ngày nào tớ chẳng vào đây hóng hớt. Mà nè, DiepGem up ảnh cho các con để xây nhà cho chúng nó, hay để lấy comment mà không thấy ai nói gì nữa là không up hả ???
 
Ôi... ban đầu em định làm a pic a day thật đấy, xong rồi ế ế nên thôi :"> Chắc có mình chị vào ủng hộ em à! Mấy hôm nay em bận quá, chỉ chạy ra chạy vào đọc bài chứ không làm ăn được gì cả :(
Ủng hộ bạn nè,làm đi bạn,làm để cho phong trào Vp nên cao vào chứ dao này thấy box mèo im ắng quá.>:D<>:D<>:D<
 
X

xuka3691

Guest
giống mình hồi xưa, làm top xong mãi chẳng thấy có còm, kiểu 1 mình độc thoại ý...cũng hơi bị tự kỉ. nghĩ mèo nhà mình xấu quá, hay là mình kể chuyện chán quá hay sao mà k ai thèm vào...

sau dần mình quen, mình thấy mọi người chẳng còm mấy dưng mà lại có thanks...thế là mình cũng sướng...

xong rồi diễn đàn nâng cấp, mất hết cả thanks, mọi người cũng lười ấn, cái cụp cái xòe...mình tiếc...

đến giờ thì chả quan trọng còm hay thanks. mình thấy viết linh tinh cho chúng nó cũng là thú vui của mình rồi. thế mà bây giờ lại tự nhiên nhận ra, mọi người k còm, không thanks mà nhà mình có chuyện gì mọi người đều biết. mình cũng chả còm chả thanks nhà nào, dưng mà nhà nào có chuyện gì mình cũng biết =))=))=))

chủ top yên tâm nhé

(thỉnh thoảng qua nhà t chơi nha....(câu view ợ 8->)
 

hameo2412

Member
giống mình hồi xưa, làm top xong mãi chẳng thấy có còm, kiểu 1 mình độc thoại ý...cũng hơi bị tự kỉ. nghĩ mèo nhà mình xấu quá, hay là mình kể chuyện chán quá hay sao mà k ai thèm vào...

sau dần mình quen, mình thấy mọi người chẳng còm mấy dưng mà lại có thanks...thế là mình cũng sướng...

xong rồi diễn đàn nâng cấp, mất hết cả thanks, mọi người cũng lười ấn, cái cụp cái xòe...mình tiếc...

đến giờ thì chả quan trọng còm hay thanks. mình thấy viết linh tinh cho chúng nó cũng là thú vui của mình rồi. thế mà bây giờ lại tự nhiên nhận ra, mọi người k còm, không thanks mà nhà mình có chuyện gì mọi người đều biết. mình cũng chả còm chả thanks nhà nào, dưng mà nhà nào có chuyện gì mình cũng biết =))=))=))

chủ top yên tâm nhé

(thỉnh thoảng qua nhà t chơi nha....(câu view ợ 8->)
Mình đồng ý với bạn,mình xây nhà cho các bé để chia sẻ tâm tư tình cảm của bản thân với các bé.Nó như một cuốn nhật ký mở cho mọi người cùng đọc thôi,mọi người thấy hay thì tks,thấy vui thì comment có điều đó thì tốt còn nếu ko có thì cũng ko sao vì mục đích của mình khi xây nhà cho các bé ko phải là để lấy comment,lấy tks của mọi người.Đấy là quan điểm của mình muốn đóng góp với bạn,vì vây bạn cứ tiếp tục làm đi nhé,a pic a day.....<:p<:p<:p
 
Top