• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Xù, Bông và Heo xin phép được ra mắt mọi người ạ !

linkkaka

Member
<):)3 Em Xù - Bông - và Heo nhà Mình nuôi cũng được 1 thời gian rồi, nay mới có dịp ra mắt mọi người, rất mong được mọi người yêu quý và ủng hộ :D

Đầu tiên là bé Xù
Giới tính: Nữ
Tuổi: nhỏ nhưng tài cao (tính đến hôm này là 6 tháng 8 ngày tuổi )
Tính cách: sạch sẽ nhưng cực kì đỏng đảnh và đanh đá, nghịch ngợm chẳng khác gì con trai nhưng biết vâng lời, đặc biệt là cực kỳ sexy, thíc chụp ảnh và show hàng !

Ảnh của bé đây ạ:

Ngày đầu tiên về nhà mới, phải xa Mẹ nên buồn lắm mắt cứ rưng rưng !


[IMGl]http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/261410_1416150260511_1735243322_684751_1278872_n.jpg[/IMG]
Nhưng rồi cũng quen và nhanh chóng hòa nhập






càng lớn hơn Em nó càng bộc lộ bản chất....vui tính !


....nhưng cũng khá sexy ạ !




ngủ kiểu "bành thị lòi" là tư thế yêu thíc của Em nó

Tuy nhiên, càng lớn hơn, Em nó lại càng bộc lộ ra mặt bản chất kiêu kì, đanh đá chẳng vừa.

nhưng đôi khi cũng trầm tư lắm




Sở thíc của Em nó là được tắm nắng, gặm cỏ ở Công Viên, tuần 3 lần, thứ 7,cn và 1 ngày không cố định, cứ có nắng là được ra Bách Thảo chơi :D



...xong về là lăn ra ngủ



Phù phù, mệt quá, nghỉ tí post tiếp, mong các Cô, Dì, Chú, Bác, Anh, Chị, Em, Bạn bè ủng hộ và Chúc cho bé mau lớn :D
 

linkkaka

Member
óe ! Sory mod, lần đầu tiên mình post bài nên hơi lóng ngóng, chả biết thế nào mà lại 1 phát ra hẳn 3 cái toppic, mod xóa dùm mình 2 cái kia với ạ !!!
 

linkkaka

Member
them vài Ảnh funny của Em nó


ngủ thế này thì không bao h ngã được =))

Vầng, Em ăn bằng bát nên phải uống bằng cốc cho nó tương xứng


đừng đùa, công lực Ẻm thâm hậu lắm đấy


chẳng biết nói gì luôn :|


é hé hé, áo mới <3


siêu mẫu, chưn hơi ngắn và nhiều lông :))


có tí tị tì ti nghệ thuật
 

linkkaka

Member
tiếp theo là Em Bông, Ten ten ten tèn !!!!

Bông là Boy, khá đẹp zai, hiền lành - là Phi công của Em Xù vì Bông nhỏ tuổi hơn Xù, tuy nhỏ hơn nhưng Em nó có phần người lớn hơn đàn Chị, Không hiếu động và đanh đá như Xù, Bông thường chơi và khám phá 1 mình, chỉ khi nào bị Xù trêu ghẹo quá mức thì Bông mới đáp trả lại, nhưng cũng chỉ khè 1 phát xong thôi, còn hầu hết là nhường đàn Chị !


Ngày đầu tiên về nhà mới, Em nó nhìn cái gì cũng bằng ánh mắt ngơ ngác :D

Rụt rè...

và e ấp




Bông sống khá quy củ, ăn ngủ đúng h đúng chỗ, chứ ko có phần sexy và tùy tiện như Xù đâu ạ :)



và cũng rất tình cảm

http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/269983_1459065693370_1735243322_714985_4333866_n.jpg
 

linkkaka

Member
Cũng thíc ra công viên chơi đùa cùng Xù


Thíc gối đầu lên máy tính, vì một là ấm, 2 là tay mình thường để vị trí này, gối đầu lên xong dụi dụi vào tay đầy vẻ nũng nịu :D
 

linkkaka

Member
lớn hơn một chút thì có vẻ hay suy nghĩ hơn

Nhưng vẫn thíc đi công viên


....dạo này bị mắc bệnh hay hóng hớt, cứ có động là phải hóng xem có chuyện gì :D

đùi to như đùi gà rồi T T
 

linkkaka

Member
Và nhân vật cuối cùng là Bé Heo, giới tính là Boy nên gọi là HeoBoy, Heo kém xù 2 tháng và kém bông 1 tháng, là đứa nhỏ nhất nhà nhưng lại tình cảm nhất, và Mình cũng đặc biệt dành nhiều tình cảm hơn 1 chút cho Heo vì Bé hiền lành nhưng khá yếu ớt, Bé bị hẹp thực quản nên ăn hay bị ứ ở cổ và nôn, khả năng hấp thụ dinh dưỡng cũng kém nên cũng chậm lớn hơn so với Xù và Bông. Có lẽ vì vậy mà Heo cũng rất quấn mình, đi đâu về mà mở cửa ra cái là thấy bé ngồi sẵn đó nhìn mình, Xù và Bông thì đang mải nghịch trò khác hoặc ngủ:D. Heo cực kì thíc đc nằm lên bụng người khác và lim dim ngủ :)

một vài Ảnh của Heo:









 

bizonzon

Active Member
:)), bạn viết hay lắm, đọc vui ghê. Tớ muốn ủng hộ 2 bé mà ủng hộ bằng cách nào giờ vỗ tay nhé <:p
Nhìn 2 bé yêu lắm, bạn chụp ảnh cũng đẹp nữa, tích cực post hình các bé nha :X
 

hatran

Member
Trời ơi 2 đứa nhà bạn yêu quá đi. Con xù giống như con Whisky nhà Hà ý. Thích uống nước bằng ly thôi :)). Ngủ nhìu thế xinh quá đi, mèo nhà hà chỉ thỉnh thoảng mới ngủ nằm ngửa thôi ạ :">. Úp cho 2 bé xinh có thêm nhiều gạch đẹp xây nhà cao nhé :x
 

bizonzon

Active Member
them quả Ảnh hôm qua ra công viên được chụp cùng ông Tạ Trí Hải
Comment xong là thành 3 bé :))
À, cho tớ hỏi xíu, làm thế nào để mang ra công viên mà 3 đứa không chạy 3 đằng nhỉ. Tớ sợ mang lũ nhà tớ đi cùng 1 lúc thì chả biết nên đuổi theo đứa nào trước :-s
 

linkkaka

Member
:)), bạn viết hay lắm, đọc vui ghê. Tớ muốn ủng hộ 2 bé mà ủng hộ bằng cách nào giờ vỗ tay nhé <:p
Nhìn 2 bé yêu lắm, bạn chụp ảnh cũng đẹp nữa, tích cực post hình các bé nha :X
thanks bizonzon nhiều nhiều, các Bé sẽ chăm ngoan nghe lời và tích cực chụp Ảnh để không phụ lòng mọi người ạ :D
 

linkkaka

Member
Trời ơi 2 đứa nhà bạn yêu quá đi. Con xù giống như con Whisky nhà Hà ý. Thích uống nước bằng ly thôi :)). Ngủ nhìu thế xinh quá đi, mèo nhà hà chỉ thỉnh thoảng mới ngủ nằm ngửa thôi ạ :">. Úp cho 2 bé xinh có thêm nhiều gạch đẹp xây nhà cao nhé :x
các Bé thanks hatran nhiều nha, hôm nào cho 3 nhóc được gặp Whisky nhà Bạn cho chúng nó giao lưu nhé :D

về tư thế ngủ thì phần cũng là sở thíc của chúng nó, một phần chắc cũng do là hồi chúng nó bé tí, mỗi lúc chúng nó ngủ là mình lại lật cho chúng nó nằm ngửa ra rồi vuốt ve, lần nào cũng thế nên chắc nhiều thành quen h ngủ cứ thế thôi :p
 

linkkaka

Member
Comment xong là thành 3 bé :))
À, cho tớ hỏi xíu, làm thế nào để mang ra công viên mà 3 đứa không chạy 3 đằng nhỉ. Tớ sợ mang lũ nhà tớ đi cùng 1 lúc thì chả biết nên đuổi theo đứa nào trước :-s
3 bé nhà mình bị bệnh nghiện phô mai bizonzon ạ, mẹo nhỏ của mình là mỗi khi ra công viên đều mang theo 1 2 cái, các bé chỉ cần nghe thấy tiếng bóc vỏ miếng phô mai thôi là có mải làm gì cũng phải chạy về đánh chén ngay, nhưng mà giờ bé Xù lớn rồi nên có vẻ thíc chơi hơn ăn nên đôi khi dùng cách này không xi nhê nữa, bé có để ý nhưng ko chạy lại, vì thế nên mình phải trang bị them 1 cái dây xích vải, loại dành cho Chihuahua ý :)
 
X

xuka3691

Guest
mèo nhà bạn xinh quá, ảnh cũng đáng yêu nữa. mình cũng muốn mang mèo ra công viên chơi mà mèo nhà mình nhát quá. mang ra đường nghĩ khổ thân nó, để ở nhà thì lại khổ thân mình (k được mang mèo đi chơi sinh ra bức xúc)
 

linkkaka

Member
mèo nhà bạn xinh quá, ảnh cũng đáng yêu nữa. mình cũng muốn mang mèo ra công viên chơi mà mèo nhà mình nhát quá. mang ra đường nghĩ khổ thân nó, để ở nhà thì lại khổ thân mình (k được mang mèo đi chơi sinh ra bức xúc)
Hì. Cứ cho EM nó ra công viên chơi đi xuka3691 ạ, đi nhiều quen rồi hết nhát ngay ý mà, ở nhà nhiều có khi Em nó cũng bức xúc mà không nói được đấy :D
 
Top