• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Vấn đề cho và xin mèo " TÂY THUẦN CHỦNG"....!

milkygirl6390

Active Member
Đọc topic của Bizonzon thì chưa hiểu lắm, đọc đến topic này bỗng nhiên ngẫm ra một vài điều. Và mình nghĩ có ai đó cũng bắt đầu hiểu ra vấn đề. mong vấn đề sớm được giải quyết để những topic như thế này sẽ được khép lại, tránh gây mất đoàn kết nội bộ. Các bạn cứ comment tranh cãi với nhau mà không hề hiểu vấn đề, thế nào cũng sẽ có câu nói mất lòng nhau. Thiết nghĩ có nên nói thật nói thẳng để mọi người hiểu, người được nói đến cũng hiểu và suy nghĩ về hành động của mình.
 
Nói đến đây nhưng người cần hiểu thì vẫn chưa hiểu đâu, thế nên vẫn ném đá ầm ầm ở những topic xin mèo, lại còn giọng điệu chỉ bảo nữa chứ. Đúng là "trẻ người non dạ".
 

bizonzon

Active Member
Đọc topic của Bizonzon thì chưa hiểu lắm, đọc đến topic này bỗng nhiên ngẫm ra một vài điều. Và mình nghĩ có ai đó cũng bắt đầu hiểu ra vấn đề. mong vấn đề sớm được giải quyết để những topic như thế này sẽ được khép lại, tránh gây mất đoàn kết nội bộ. Các bạn cứ comment tranh cãi với nhau mà không hề hiểu vấn đề, thế nào cũng sẽ có câu nói mất lòng nhau. Thiết nghĩ có nên nói thật nói thẳng để mọi người hiểu, người được nói đến cũng hiểu và suy nghĩ về hành động của mình.
Mục đích cuối cùng của mình là để mọi người từ từ hiểu ra vấn đề. Nhưng trước đó, mình nghĩ không có sự thẳng thắn nào có tác dụng cả. Góp ý dù chân thành nhưng có mấy ai để ý đâu. Mình sẽ sớm kết thúc chuyện này nhưng mình muốn nó phải nói lên một điều gì đó, không phải chỉ là nơi để mọi người ném đá, cười vui. Còn giờ vẫn chưa đến lúc.
 

milkygirl6390

Active Member
Vẫn mong em đọc được và hiểu ra, không ngờ chị cũng là nạn nhân của em :)) Đã thấy có chút bất thường nhưng cũng không hề nghĩ xấu về em, và đến bây giờ vẫn vậy.
 

kitty_ilu

Vietpet sponsor
Hx có lẽ vấn đề là để thức tỉnh 1 ai đó hiểu ra vấn đề chăng?
Có chăng liên quan đến "người nọ" mà chị bắp cải nói tới? "người A" mà chị bichdiep kể lại
Và đây là câu nói ẩn ý của chị bắp cải: "vấn đề là cần nhắc đúng người, buồn cười là có người nhà nào cũng vào xin, cũng vào đặt gạch như thật dù topic đã ghi rõ là bán mà lạ ở chỗ nói cứ như người ta cho thật rồi ấy"
Chốt lại 1 điều là nên cư xử cho đúng mực? Không nên trước này sau kia?:-/:-/:-/
 

Mimi83

Member
Hx có lẽ vấn đề là để thức tỉnh 1 ai đó hiểu ra vấn đề chăng?
Có chăng liên quan đến "người nọ" mà chị bắp cải nói tới? "người A" mà chị bichdiep kể lại
Và đây là câu nói ẩn ý của chị bắp cải: "vấn đề là cần nhắc đúng người, buồn cười là có người nhà nào cũng vào xin, cũng vào đặt gạch như thật dù topic đã ghi rõ là bán mà lạ ở chỗ nói cứ như người ta cho thật rồi ấy"
Chốt lại 1 điều là nên cư xử cho đúng mực? Không nên trước này sau kia?:-/:-/:-/
Đấy cũng chỉ là một vấn đề thôi, mình cho rằng quan trọng hơn là lòng nhân ái, hãy đặt mình vào địa vị mọi người để không làm đau một ai đó... một cách vô nghĩa.
 

kitty_ilu

Vietpet sponsor
Đấy cũng chỉ là một vấn đề thôi, mình cho rằng quan trọng hơn là lòng nhân ái, hãy đặt mình vào địa vị mọi người để không làm đau một ai đó... một cách vô nghĩa.
Cám ơn cô!
Cháu đã ném đá 2 bạn xin mèo tây mới đây. Giờ nghĩ lại chắc gì người ta đã xấu như mình nghĩ. Người ta có lòng thật thì sao. Vào topic của chị Biz mới nhận ra được điều đó.
Đúng là trước khi nói ra những lời đó cháu không đặt địa vị mình là người ta nên đã nói ra những lời không phải, chắc người ta cũng buồn lắm. Hx mà lại mới gia nhập VP nữa. Có khi bạn ý chẳng bao giờ quay lại VP với ý nghĩ "cái forum này hay nhờ!! chỉ có 1 cái topic thôi mà vào bàn tán nói ngta này nọ!"
Bạn ý mà đọc tiếp cái cm của cháu và mọi người chắc chẳng muốn ở lại VP nữa :(
 

bizonzon

Active Member
Hx có lẽ vấn đề là để thức tỉnh 1 ai đó hiểu ra vấn đề chăng?
Có chăng liên quan đến "người nọ" mà chị bắp cải nói tới? "người A" mà chị bichdiep kể lại
Và đây là câu nói ẩn ý của chị bắp cải: "vấn đề là cần nhắc đúng người, buồn cười là có người nhà nào cũng vào xin, cũng vào đặt gạch như thật dù topic đã ghi rõ là bán mà lạ ở chỗ nói cứ như người ta cho thật rồi ấy"
Chốt lại 1 điều là nên cư xử cho đúng mực? Không nên trước này sau kia?:-/:-/:-/
Không phải là 1 người, 1 vấn đề em ạ. Rất nhiều người và rất nhiều vấn đề. Chị nghĩ là mọi người cũng đang suy nghĩ nên cái topic của chị chả thấy ai ném đá nữa, buồn thế =((
 

kitty_ilu

Vietpet sponsor
Không phải là 1 người, 1 vấn đề em ạ. Rất nhiều người và rất nhiều vấn đề. Chị nghĩ là mọi người cũng đang suy nghĩ nên cái topic của chị chả thấy ai ném đá nữa, buồn thế =((
Thế bác vẫn thiếu gạch để xây nhà hửm. Miễn phí cho bác 1 xe nầy, nhất bác nhé ;))
Tóm lại là bác có đặt gạch nhà em đợi 9 10 tháng nữa ôm con gái người ta bỏ chạy không? :))
 

bizonzon

Active Member
Thế bác vẫn thiếu gạch để xây nhà hửm. Miễn phí cho bác 1 xe nầy, nhất bác nhé ;))
Tóm lại là bác có đặt gạch nhà em đợi 9 10 tháng nữa ôm con gái người ta bỏ chạy không? :))
Còn tùy vào lúc đó cái topic xin mèo của tớ còn hot không :))
 
Vấn đề là tình iu với mèo TÂY của Bi là vô bờ bến mà, nếu lúc đó tình iu còn nhiều có khi đón cả đàn ấy chứ nhể.
 

bizonzon

Active Member
Vấn đề là tình iu với mèo TÂY của Bi là vô bờ bến mà, nếu lúc đó tình iu còn nhiều có khi đón cả đàn ấy chứ nhể.
Tùy xem năng lực oshin mèo (bố em) thế nào đã chị ạ. Dạo này là thấy cụ đầu tắt mặt tối lắm rồi. Này nhé, sáng 6h lên cho mều ăn uống, ngồi xem chúng nó ăn xong thì tay xách nách mang vác chúng nó xuống nhà đuổi nhau, cụ cứ nằm trên ghế nhìn chúng nó cười hi hí ý. Rồi thì đi dọn nhà, nhặt lông mèo. Xong là cứ 2 tiếng 1 lần đi đếm, đủ quân số mới thôi. Chiều em đi làm về thì ríu ra ríu rít kể chuyện mèo ý :))
 

mei_chan

Member
Tùy xem năng lực oshin mèo (bố em) thế nào đã chị ạ. Dạo này là thấy cụ đầu tắt mặt tối lắm rồi. Này nhé, sáng 6h lên cho mều ăn uống, ngồi xem chúng nó ăn xong thì tay xách nách mang vác chúng nó xuống nhà đuổi nhau, cụ cứ nằm trên ghế nhìn chúng nó cười hi hí ý. Rồi thì đi dọn nhà, nhặt lông mèo. Xong là cứ 2 tiếng 1 lần đi đếm, đủ quân số mới thôi. Chiều em đi làm về thì ríu ra ríu rít kể chuyện mèo ý :))
Này tình hình là bố cậu hơi bị giống bố tớ đấy ngoại trừ làm oshin mèo ra còn phải làm oshin cho mấy cái ***g họa mi nữa:)) :))...quên kiêm luôn vệ sĩ cho mấy con họa mi không thì....=)).Mỗi lần đi làm về đều mắng tớ là mày cho đi đâu mấy con mèo của mày đi, tao ghét chúng nó rồi, thế mà lát sau quay ra đã ôm ấp thủ thỉ, ông không cho chúng mày đi đâu hết, chúng mày phải ở nhà chơi với ông=))=))=))=))
 

hathu08

Active Member
Tùy xem năng lực oshin mèo (bố em) thế nào đã chị ạ. Dạo này là thấy cụ đầu tắt mặt tối lắm rồi. Này nhé, sáng 6h lên cho mều ăn uống, ngồi xem chúng nó ăn xong thì tay xách nách mang vác chúng nó xuống nhà đuổi nhau, cụ cứ nằm trên ghế nhìn chúng nó cười hi hí ý. Rồi thì đi dọn nhà, nhặt lông mèo. Xong là cứ 2 tiếng 1 lần đi đếm, đủ quân số mới thôi. Chiều em đi làm về thì ríu ra ríu rít kể chuyện mèo ý :))
thích bố chị nhất :D :D :D
nuôi và nhìn bọn ranh con này nô làm cho người ta trẻ lâu lắm chị ạ, chị cứ động viên bác thế nhé :D
 

lululubu

Active Member
Hơi không liên quan lắm nhưng bạn thu ơi, mình nghe nói mèo nhà bạn mới đẻ, có đứa cái nào mà đẹp nhất bạn tặng mình được không? Mình xin hứa sẽ sang thăm bạn sớm, và chăm sóc các bé hết mức có thể. Mong tin bạn.
 

hatran

Member
mình hơi ngoài lề 1 chút nhưng mình muốn lật ngược lại vấn đề như thế này:

trong số những bạn phản cảm, dị ứng với các topic xin mèo tây, khen những người nhận nuôi mèo ta, rồi kêu nào mèo nào chả là mèo đều đáng yêu hết rồi phân biệt cái việc nuôi mèo tây với mèo ta... thì có mấy bạn sẵn sàng nhận nuôi 1 bé mèo ta thật từ các topic nhặt được mèo bị bỏ rơi????
Chị nói đúng,e k nhận nuôi mèo từ topic,e ko thể vì e k đủ điều kiện chăm,cũng k đủ điều kiện để ship mèo từ các miền về nhà e. Nhưng e đi lượm mèo từ chợ,từ bãi hoang về cho lại các a chị người nước ngoài,vì người ta biết chăm sóc,biết thương yêu động vật. E lượm cũng nhìu rồi,rình bắt cả bầy ngoài chợ cũng vài lần rồi. Bạn bè e ai cũng hài lòng về những con mèo hoang e tặng cả. E k hiểu ý chị cho lắm nhưng e biết e k nuôi đc nhưng còn nhiều ng khác giúp e
Cảm ơn chị đã góp ý kiến. Nếu chị k tin,xin mời nếu rảnh ghé ĐN,e sẽ dẫn chị đến các nhà hàng và nhà của bạn bè e để hỏi.
 

hatran

Member
Tôi lập topic này ra để mọi người cùng suy ngẫm. Ko pải lập xong để ai thích cứ vào ném đá. 2 đêm k ngủ,k reply,tôi hỏi chồng tôi liệu tôi làm có đúng k? Ông ý bảo tôi sai hoàn toàn. Mặc kệ người ta đi e,e cứ nuôi mèo e,ai xin kệ người ta,e k dư mèo thì xía vào làm gì. Tôi lại hỏi,thế lâu ni tôi đi lượm mèo về cho là sai hay đúng, nếu lúc đó tôi mặt dày mày dạn đi xin mèo ở đây biết đâu tôi xin đc 1 bé thuần chủng thì sao? Ông ý lại bảo, mèo đi xin rất dễ e ạ. E cứ ra chợ hốt nguyên ổ như lần trc e giấu a nuôi trong nhà kho sân thượng cũng đc. Nhưng rồi nó cũng đi. Đã khi nào e chụp ảnh những con mèo bao năm wa e lượm về rồi đem cho bạn bè chưa? Đã bao giờ e huênh hoang khoe điều đó cho họ nghe chưa? Có ai biết cho e k? Có ai cảm ơn e vì thế k?
E biết ở nước a, ng ta đổ nhau đi mua Ginger,nó đắt nhưng nó là loài thông minh quấn chủ. A yêu động vật,chó hay mèo đều đc,nhưng nếu đi xin,a ko muốn. Hơn nữa lại xin những ng mình chưa hề quen biết, a thật sự k nghĩ a có thể. E cứ là e là đc, đừng tranh cãi hay gì nữa. E sai hoàn toàn rồi. A biết e thương yêu mèo nhưng như thế là đủ. E nghỉ đi, a k muốn e vào đó nữa. Càng k muốn thấy e cãi nhau vì mèo. Dù yêu hay thương, mèo vẫn là động vật. Thà e ko vào đó nữa, giữ lấy cái đẹp cho bản thân e và cả Whisky nữa. Nghe lời a, e nhé! Ngủ đi mai còn đi làm.
Ừh đúng, nói gì đi chăng nữa ông ý đều đúng. Chính xác tôi ko nên vào đây để đọc, để lập topic. Ai làm gì mặc kệ.
P/S: Cảm ơn tất cả chuẩn bị gạch, đá và đã ném thẳng tay để giúp tôi mở to mắt ra mà xem.
 

luuly78

Member
Mình cũng không đồng ý với ý kiến của Chị ruồi bẹp. Đúng là ai cũng muốn có 1 con mèo thật đẹp, thật dễ thương để nuôi. Nhưng cũng còn rất nhiều người yêu các bé mèo ta và sẵn sàng đón mấy bé về nhà chăm sóc. Bé mèo ta của mình cũng bị chủ mang đi bỏ vì mẹ bé chết khi bé mới hơn 10 ngày. Nick hitoriki chuyên đi lượm mèo bị bỏ rơi về chăm sóc, khi các bé có thể tự ăn cơm được thì bạn ấy cho lại mọi người. Mình không thể nhớ hết là Hitoriki đã cho đi bao nhiêu bé mèo ta rồi nữa. Hôm mình tới nhà Hitoriki đang nuôi 04 bé. Vì bé Happy nhỏ nhất cần nhiều sự chăm sóc mà Hitoriki rất bận rộn (bán hàng ăn uống) nên mình đã đón bé về nuôi.
 

linhlamhn

Member
Tôi lập topic này ra để mọi người cùng suy ngẫm. Ko pải lập xong để ai thích cứ vào ném đá. 2 đêm k ngủ,k reply,tôi hỏi chồng tôi liệu tôi làm có đúng k? Ông ý bảo tôi sai hoàn toàn. Mặc kệ người ta đi e,e cứ nuôi mèo e,ai xin kệ người ta,e k dư mèo thì xía vào làm gì. Tôi lại hỏi,thế lâu ni tôi đi lượm mèo về cho là sai hay đúng, nếu lúc đó tôi mặt dày mày dạn đi xin mèo ở đây biết đâu tôi xin đc 1 bé thuần chủng thì sao? Ông ý lại bảo, mèo đi xin rất dễ e ạ. E cứ ra chợ hốt nguyên ổ như lần trc e giấu a nuôi trong nhà kho sân thượng cũng đc. Nhưng rồi nó cũng đi. Đã khi nào e chụp ảnh những con mèo bao năm wa e lượm về rồi đem cho bạn bè chưa? Đã bao giờ e huênh hoang khoe điều đó cho họ nghe chưa? Có ai biết cho e k? Có ai cảm ơn e vì thế k?
E biết ở nước a, ng ta đổ nhau đi mua Ginger,nó đắt nhưng nó là loài thông minh quấn chủ. A yêu động vật,chó hay mèo đều đc,nhưng nếu đi xin,a ko muốn. Hơn nữa lại xin những ng mình chưa hề quen biết, a thật sự k nghĩ a có thể. E cứ là e là đc, đừng tranh cãi hay gì nữa. E sai hoàn toàn rồi. A biết e thương yêu mèo nhưng như thế là đủ. E nghỉ đi, a k muốn e vào đó nữa. Càng k muốn thấy e cãi nhau vì mèo. Dù yêu hay thương, mèo vẫn là động vật. Thà e ko vào đó nữa, giữ lấy cái đẹp cho bản thân e và cả Whisky nữa. Nghe lời a, e nhé! Ngủ đi mai còn đi làm.
Ừh đúng, nói gì đi chăng nữa ông ý đều đúng. Chính xác tôi ko nên vào đây để đọc, để lập topic. Ai làm gì mặc kệ.
P/S: Cảm ơn tất cả chuẩn bị gạch, đá và đã ném thẳng tay để giúp tôi mở to mắt ra mà xem.
Mình cũng không đồng ý với ý kiến của Chị ruồi bẹp. Đúng là ai cũng muốn có 1 con mèo thật đẹp, thật dễ thương để nuôi. Nhưng cũng còn rất nhiều người yêu các bé mèo ta và sẵn sàng đón mấy bé về nhà chăm sóc. Bé mèo ta của mình cũng bị chủ mang đi bỏ vì mẹ bé chết khi bé mới hơn 10 ngày. Nick hitoriki chuyên đi lượm mèo bị bỏ rơi về chăm sóc, khi các bé có thể tự ăn cơm được thì bạn ấy cho lại mọi người. Mình không thể nhớ hết là Hitoriki đã cho đi bao nhiêu bé mèo ta rồi nữa. Hôm mình tới nhà Hitoriki đang nuôi 04 bé. Vì bé Happy nhỏ nhất cần nhiều sự chăm sóc mà Hitoriki rất bận rộn (bán hàng ăn uống) nên mình đã đón bé về nuôi.
Hatran có vẻ như sắp đoạn tuyệt với Vietpet thì phải. Đừng làm thế bạn ạ. Tất cả do mọi người không biết nhau nên mới có chuyện hiểu lầm như thế thôi. Bạn Biz lập topic có ý đồ tốt nhưng thành ra gây phản tác dụng nếu xét về một góc độ nào đó, bản thân bạn ấy cũng là một thành viên tích cực của hội mèo.
Vietpet là của chung cứ đâu phải của riêng một người hay một nhóm người nào. Nếu 2 năm trước khi nhà mình mới đón Bông - Tom về mà thấy tình hình "chiến sự" như thế này :D thì chắc cũng không dám ở đây lâu đến vậy. Đã có nhiều thành viên "bỏ" diễn đàn rồi, mình không muốn có thêm những người khác cũng bỏ đi nữa...
 
Top