• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

SOS Rất cần mèo mẹ cho 1 bé mèo con bú nhờ

bichdiep

Member
Hiện tại thì tình hình con khoẻ. Cả 2 mẹ cùng mọi người trên Vietpet cũng mừng cho Hachi của mẹ nhỉ? Mẹ nhớ con nhiều. Đêm qua giật mình tỉnh giấc nhìn ra chỗ nằm của con. Con của mẹ khoẻ mạnh nhé. Mẹ Thu hứa là con được tiêm phòng xong sẽ đưa con sang chơi với mẹ. Phải post lên đây, có giấy trắng mực đen thì mẹ Thu con mới không nuốt lời được nhỉ? ;) Cảm ơn con, nhờ con mà mẹ lại có thêm những người bạn mới. Đúng khẩu hiệu của Vietpet con nhỉ : KẾT NỐI ĐAM MÊ. CON CỦA MẸ LUÔN KHOẺ NHÉ. Bao giờ con lớn làm mẫu nam cho mẹ con nhỉ? Hôn con thật nhiều, quả banh thơm mùi sữa của các mẹ.
Mấy cái ảnh con tắm nắng








:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*
 

bichdiep

Member
Giờ đang chiếu phim về Hachi. Nhớ con quá. Hachi tức là số 8 trong tiếng Nhật mẹ Thu à, là con số may mắn. Mẹ Thu cho con giữ lại tên Hachi nhé. :-/:-/:-/:-/:-/:-/ plz
 

Kún¥êu

Member
Vậy là bé Hachi đã được cứu khỏi tay tử thần , mẹ Thu & mẹ Diệp giỏi quá. Chị Kún chả biết nói gì ngoài từ "Khâm Phục " 2 em . Ngày chị đến thăm mẹ con bé Hachi chị tưởng chừng các bé khó mà sống nổi , mẹ Diệp & mẹ Thu đã chăm sóc không ngừng nghỉ ngày đêm để đem đến cho Hachi sự sống , giờ đây bé Hachi đã khỏe lại chị mong cho bé hay ăn chóng lớn và càng ngày khỏe mạnh để mẹ Thu được hạnh phúc khi chăm sóc con .
 
Giờ đang chiếu phim về Hachi. Nhớ con quá. Hachi tức là số 8 trong tiếng Nhật mẹ Thu à, là con số may mắn. Mẹ Thu cho con giữ lại tên Hachi nhé. :-/:-/:-/:-/:-/:-/ plz
Mẹ Thu cũng rất thích cái tên Hachi vì đấy là tên chú chó trung thành trong phim "Hachi: A Dog's Tale", xem phim đó Thu rất mong sau này sẽ có 1 chú chó tên Hachi nên cứ để dành tên đấy đợi bao giờ có 1 chú akita 8->. Hiện tại nhà Thu vẫn đang bàn nhau là nên gọi là Rùa hay đổi là Hachi vì mọi người ở nhà quen gọi là Rùa rồi. Nhưng không có 1 chú chó Hachi thì sẽ có 1 bé mèo Hachi nhỉ? >:D< Nếu cái tên Hachi là may mắn như thế thì nên đặt tên đấy cho bé, và cũng để kỉ niệm dấu ấn của mẹ Diệp với con. Mẹ Diệp chăm mèo mát tay, nên chắc tên mẹ đặt cũng giúp con hay ăn chóng lớn :x.

À mà sáng nay cho con đi phơi nắng, xong lúc sau con có hắt xì vài cái, mẹ Thu đã yếu bóng vía nên lại hết hồn. Mà mẹ Thu đã nhắc nhở mình là không chụp ảnh, không cân con, không dám hó hoáy gì con vì sợ nhỡ cái vía của mẹ nó không tốt. Thế mà sáng nay cho con phơi nắng lại quên mất, chụp vài cái ảnh chả có nghệ thuật gì đâu, chỉ là chụp lại cho mẹ Diệp xem rồi nhận xét tắm nắng như thế này đã đủ cho con chưa, hay phải đưa con hẳn ra sân :(. Chán mẹ Thu quá, đầu óc toàn nói trước quên sau :((.
 
Vậy là bé Hachi đã được cứu khỏi tay tử thần , mẹ Thu & mẹ Diệp giỏi quá. Chị Kún chả biết nói gì ngoài từ "Khâm Phục " 2 em . Ngày chị đến thăm mẹ con bé Hachi chị tưởng chừng các bé khó mà sống nổi , mẹ Diệp & mẹ Thu đã chăm sóc không ngừng nghỉ ngày đêm để đem đến cho Hachi sự sống , giờ đây bé Hachi đã khỏe lại chị mong cho bé hay ăn chóng lớn và càng ngày khỏe mạnh để mẹ Thu được hạnh phúc khi chăm sóc con .
Khâm phục em thì vác sang cho em bao 15kg và mấy bao cát đi nhé :p, ở nhà chỉ còn tầm 1kg nữa thôi. Mà có cách nào làm cho thức ăn đỡ nhanh ỉu không chị? nhà e để trong bao thì vẫn còn giòn nhưng để ngoài 1 lúc là nó ỉu nhanh lắm.
 

Mimi83

Member
Khâm phục em thì vác sang cho em bao 15kg và mấy bao cát đi nhé :p, ở nhà chỉ còn tầm 1kg nữa thôi. Mà có cách nào làm cho thức ăn đỡ nhanh ỉu không chị? nhà e để trong bao thì vẫn còn giòn nhưng để ngoài 1 lúc là nó ỉu nhanh lắm.
Bạn cho lên chảo rang như rang lạc một lúc là giòn tan, các bé lại ăn như bị bỏ đói mấy ngày!!!:D
 

milkygirl6390

Active Member
các mẹ vietpet thật là giỏi, bé Hachi cũng kiên cường lắm cơ. Hachi là tiếng NHật nên mình cũng nói tiếng Nhật với bé Hachi nhé :D
" Mina san to Hachi, Gam batte ku da sai ne !" dịch là " mọi người và bé Hachi cùng cố gắng lên nhé. "
 

mabubeo

New Member
Hix mềnh thì ở Trương Định cũng có mèo nhưng sắp đẻ thôi:( rất muốn giúp nhưng kô biết nàm thế lào :(
 
Hachi hôm nay lười ăn, con không chịu mút sữa, ép lắm thì mỗi lần con chỉ mút chưa được 1 nửa mọi khi. Con cũng không kêu đói tí nào, chỉ ngủ rồi dậy cũng chỉ bò quanh ổ nhìn xunh quanh. Không biết con làm sao. Mèo mẹ vào thì con vẫn rúc ti mút chùn chụt dù không có sữa, nhưng cho con ti bình thì con không chịu. Con vẫn có vẻ khỏe mạnh, chưa thấy biểu hiện gì mệt mỏi vì lúc con dậy con vẫn bò quanh ổ, hôm nay con còn đứng được hẳn lên dù chưa vững. Mẹ không biết vì sao con không chịu ăn. Thường thì chỉ khi nào ốm mệt mới bỏ ăn nên bây giờ mẹ đang lo lắm. Mẹ đã chứng kiến sự ra đi của anh con nên bây giờ mẹ luôn nơm nớp lo sợ. Không biết có phải vì con thích ti của mèo mẹ hơn mà không thích ti bình không. Nhưng con cũng phải đói chứ con? Con mau ăn nhiều nhiều cho mẹ hết lo đi con. Con không ăn, không khỏe mẹ cũng chả còn tinh thần làm gì nữa.
Mẹ Mun nhà mẹ Diệp đang sinh các em con đấy, các em đều khỏe mạnh lắm. Con cũng phải thế để còn chơi đùa với các em con nhé.
Yêu con.
 
Mèo con có giống như trẻ con không nhỉ? Lúc bắt đầu mọc răng cũng mệt mỏi bỏ ăn? Từ trước đến giờ Hachi chưa bao giờ bỏ ăn như thế này. Hôm nay là tròn 3 tuần rồi. Mong sao chả mấy chốc là 5 tuần, lúc đấy con mẹ sẽ cứng cáp chạy nhảy là mẹ có thể yên tâm rồi.
 

bichdiep

Member
Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến Hachi.
Hôm qua Hachi về lại nhà bichdiep. Lúc đến con không chịu ăn, mẹ Diệp còn phát hiện con bị lây nấm từ mẹ Chít của con. Hôm qua con ăn còn phải ép, nhưng sáng nay đã có dấu hiệu đòi ăn, tự ăn được nhiều hơn, mẹ Diệp không phải ép nhiều.
Mẹ Diệp mua lá trà xanh nấu nước lau người cho con. Hi vọng có kết quả.
Hiện tại con hơi mất phong độ nên mẹ Diệp chả dám chụp hình con. He he. Sợ sau này có người lấy ảnh đó tống tiền con đẹp trai của mẹ.
 

Mimi83

Member
Diệp tuyệt đối không được tắm rửa cho Hachi, vì càng tắm rửa ẩm thì càng nhiễm nấm nặng đấy. Nhớ đấy!!!
 
Diệp tuyệt đối không được tắm rửa cho Hachi, vì càng tắm rửa ẩm thì càng nhiễm nấm nặng đấy. Nhớ đấy!!!
Cô ơi, dùng nước trà xanh nấu đặc cũng không được ạ? Vậy nên làm như thế nào ạ? Cả Diệp và cháu đều không nhiều kinh nghiệm chữa nấm ở mèo con. Hiện tại Hachi còn nhỏ nên chưa biết liếm người, có thể bôi nizoral cho bé được không ạ?
 

Mimi83

Member
Cô ơi, dùng nước trà xanh nấu đặc cũng không được ạ? Vậy nên làm như thế nào ạ? Cả Diệp và cháu đều không nhiều kinh nghiệm chữa nấm ở mèo con. Hiện tại Hachi còn nhỏ nên chưa biết liếm người, có thể bôi nizoral cho bé được không ạ?
bôi nizoral cho con và cho mẹ uống thuốc là tốt nhất, thuốc sẽ theo sữa mẹ sang con sẽ đỡ hại cho con mà vẫn chặn được nấm phần nào, khi nào bé đầy tháng, khỏe mạnh sẽ tính sau.
 
bôi nizoral cho con và cho mẹ uống thuốc là tốt nhất, thuốc sẽ theo sữa mẹ sang con sẽ đỡ hại cho con mà vẫn chặn được nấm phần nào, khi nào bé đầy tháng, khỏe mạnh sẽ tính sau.
Hiện tại thì Hachi sang lại nhà Diệp rồi ạ. Ở nhà cháu, không hiểu sao Hachi không chịu bú bình, chỉ thích rúc ti mẹ bú mà mèo mẹ thì không có sữa, lại còn bị lây nấm của mẹ. Khi Hachi lớn hơn thì nên cho mèo con uống thuốc nào ạ?
 

Mimi83

Member
Tốt nhất cháu cứ để bé ở nhà Diêp, khi nào bé lớn lớn một tý, cô sẽ đến xem rồi quyết định sau, cũng phải ngoài 1 tháng.
 
Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến Hachi.
Hôm qua Hachi về lại nhà bichdiep. Lúc đến con không chịu ăn, mẹ Diệp còn phát hiện con bị lây nấm từ mẹ Chít của con. Hôm qua con ăn còn phải ép, nhưng sáng nay đã có dấu hiệu đòi ăn, tự ăn được nhiều hơn, mẹ Diệp không phải ép nhiều.
Mẹ Diệp mua lá trà xanh nấu nước lau người cho con. Hi vọng có kết quả.
Hiện tại con hơi mất phong độ nên mẹ Diệp chả dám chụp hình con. He he. Sợ sau này có người lấy ảnh đó tống tiền con đẹp trai của mẹ.
Thu vừa đi chuyển khoản rồi, nếu không có gì trục trặc thì ngày mai sẽ có sữa KMR cho con ăn. Hi vọng con thích sẽ ăn tốt hơn :x. Sữa này pha ra uống không hết có thể bảo quản trong tủ lạnh 24h nên chắc uống cũng sẽ tích kiệm hơn chút, không tốn quá đâu mẹ Diệp ạ.
 

ropilois

Member
hik, 2 chị chăm bé giỏi quá, thật khâm phục.miu nhà e cũng bị nấm do thời tiết ẩm ướt mưa nắng thất thường, em mang bé ra bác sĩ thú y tiêm thuốc nên bh đã đỡ rùi, 2 chị thử mang bé đi tiêm xem sao.miu nhà e mới hơn 1 tháng, nặng 4 lạng nên tiêm 2 mũi, còn đợt tiêm trc thì chỉ 1 mũi thôi.em nghĩ k nên bôi nizoral vì sợ bé liếm phải thì độc lắm.mà nizoral cũng k có tác dụng mấy.
 
hik, 2 chị chăm bé giỏi quá, thật khâm phục.miu nhà e cũng bị nấm do thời tiết ẩm ướt mưa nắng thất thường, em mang bé ra bác sĩ thú y tiêm thuốc nên bh đã đỡ rùi, 2 chị thử mang bé đi tiêm xem sao.miu nhà e mới hơn 1 tháng, nặng 4 lạng nên tiêm 2 mũi, còn đợt tiêm trc thì chỉ 1 mũi thôi.em nghĩ k nên bôi nizoral vì sợ bé liếm phải thì độc lắm.mà nizoral cũng k có tác dụng mấy.
bé nhà chị 4 tuần rồi nhưng chưa được 2 lạng em ạ. nên có lẽ phải bh bé 2 tháng mới tính chuyện chữa nấm được. còn bh chỉ bôi nizoral thôi, vì bé không có mẹ nên cũng không biết liếm người.
 
Top