• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Buổi offline ngày 31/07/2011 Tại Công Viên thống Nhất!

Shakhi Viet

Active Member
" hàng ngày bọn đen nấu cơm cho chó ăn, cậu ấy bảo thuê 1 con osin đen chỉ 100$ là làm đủ thứ. "

Trong tất cả các câu mà Chú viết, anh kết nhất câu ở trên, nghe qua có vẻ hơi bị "Phân biệt chủng tộc" nhưng " Thuê chỉ 100$ " mà lại " Là làm đủ thứ " ...
ôi kết quá, như kiểu kết PQ ấy, chú cố gắng nhờ bạn bè bên đó thuê giùm anh nhé, càng nhanh càng tốt...1 hay 2 ,3 càng tốt vì anh chỉ muốn có người làm cho mình " ĐỦ THỨ " :)):)):)) nếu chú giúp anh vụ này thì anh sẽ giúp chú vụ khác ( Nhưng nếu chú chỉ giúp vô tư không đòi hỏi gì thì anh CẢM ƠN trước nhé...
Xin phép MOD được spam 1 chút để không khí thêm vui, có câu chuyện thế này, kể hầu anh Thắng.
Cuộc thi Miss World năm đó vương miện được trao cho 1 cô gái châu Phi. Ngay trong khi nhận lời chúc mừng, tân Hoa hậu nhận được lời cầu hôn của 1 đại gia việt (ĐGV). Liếc nhìn kẻ cầu hôn với vóc dáng thấp bé, Hoa hậu liền nghĩ ra cách từ chối khéo, cô ra điều kiện, đầu tiên đòi 5 bộ nữ trang kim cương.
ĐGV: "Không vấn đề gì, để chứng tỏ tình yêu của ta với nàng, ta sẵn sàng tặng nàng 5 bộ trang sức kim cương".
Cô gái tiếp tục yêu sách, đòi 5 biệt thự nhìn ra 5 đại dương.
ĐGV: "tưởng gì, xong ngay, để chứng tỏ tình yêu của ta với nàng, ta sẵn sàng tặng nàng 5 toà biệt thự nhìn ra 5 biển".
Lúc này cô gái thực sự hoảng hốt, nhưng vẫn quyết tâm từ chối. Nhìn kỹ Đại gia Việt, với chiều cao khiêm tốn, đầu hói, bụng phệ, cô chợt nảy ra ý.
Miss World: "Vì em là người châu Phi, với thể lực sung mãn, nên yêu cầu ... của ông phải dài đúng 20cm".
Thấy ĐGV bần thần cả người, cô gái tin là đã hạ được ĐGV, không ngờ sau 2' suy nghĩ, ĐGV nó
ĐGV: "thôi được để chứng tỏ tình yêu của ta với nàng, ta đồng ý cắt đi 5cm".
 
Xin phép MOD được spam 1 chút để không khí thêm vui, có câu chuyện thế này, kể hầu anh Thắng.
Cuộc thi Miss World năm đó vương miện được trao cho 1 cô gái châu Phi. Ngay trong khi nhận lời chúc mừng, tân Hoa hậu nhận được lời cầu hôn của 1 đại gia việt (ĐGV). Liếc nhìn kẻ cầu hôn với vóc dáng thấp bé, Hoa hậu liền nghĩ ra cách từ chối khéo, cô ra điều kiện, đầu tiên đòi 5 bộ nữ trang kim cương.
ĐGV: "Không vấn đề gì, để chứng tỏ tình yêu của ta với nàng, ta sẵn sàng tặng nàng 5 bộ trang sức kim cương".
Cô gái tiếp tục yêu sách, đòi 5 biệt thự nhìn ra 5 đại dương.
ĐGV: "tưởng gì, xong ngay, để chứng tỏ tình yêu của ta với nàng, ta sẵn sàng tặng nàng 5 toà biệt thự nhìn ra 5 biển".
Lúc này cô gái thực sự hoảng hốt, nhưng vẫn quyết tâm từ chối. Nhìn kỹ Đại gia Việt, với chiều cao khiêm tốn, đầu hói, bụng phệ, cô chợt nảy ra ý.
Miss World: "Vì em là người châu Phi, với thể lực sung mãn, nên yêu cầu ... của ông phải dài đúng 20cm".
Thấy ĐGV bần thần cả người, cô gái tin là đã hạ được ĐGV, không ngờ sau 2' suy nghĩ, ĐGV nó
ĐGV: "thôi được để chứng tỏ tình yêu của ta với nàng, ta đồng ý cắt đi 5cm".
Đấy là ĐGV " Già "( Chưa bao giờ nuôi chó PQ ) mới đồng ý cắt đi 5cm " còn đại gia việt" trẻ " ( Nuôi chó PQ ) bây giờ trả lời là : " Thôi được để chứng tỏ tình yêu của ta với nàng, ta đồng ý CHI thêm cho nàng bao nhiêu cũng được để nàng đi KHOÉT SÂU 5 cm nữa..."=))=))=))
Thế đấy nuôi PQ cũng giúp con người thêm một chút QUÁI QUÁI ...
 

vanglai213

Active Member
Xin phép MOD được spam 1 chút để không khí thêm vui, có câu chuyện thế này, kể hầu anh Thắng.
Cuộc thi Miss World năm đó vương miện được trao cho 1 cô gái châu Phi. Ngay trong khi nhận lời chúc mừng, tân Hoa hậu nhận được lời cầu hôn của 1 đại gia việt (ĐGV). Liếc nhìn kẻ cầu hôn với vóc dáng thấp bé, Hoa hậu liền nghĩ ra cách từ chối khéo, cô ra điều kiện, đầu tiên đòi 5 bộ nữ trang kim cương.
ĐGV: "Không vấn đề gì, để chứng tỏ tình yêu của ta với nàng, ta sẵn sàng tặng nàng 5 bộ trang sức kim cương".
Cô gái tiếp tục yêu sách, đòi 5 biệt thự nhìn ra 5 đại dương.
ĐGV: "tưởng gì, xong ngay, để chứng tỏ tình yêu của ta với nàng, ta sẵn sàng tặng nàng 5 toà biệt thự nhìn ra 5 biển".
Lúc này cô gái thực sự hoảng hốt, nhưng vẫn quyết tâm từ chối. Nhìn kỹ Đại gia Việt, với chiều cao khiêm tốn, đầu hói, bụng phệ, cô chợt nảy ra ý.
Miss World: "Vì em là người châu Phi, với thể lực sung mãn, nên yêu cầu ... của ông phải dài đúng 20cm".
Thấy ĐGV bần thần cả người, cô gái tin là đã hạ được ĐGV, không ngờ sau 2' suy nghĩ, ĐGV nó
ĐGV: "thôi được để chứng tỏ tình yêu của ta với nàng, ta đồng ý cắt đi 5cm".
Đấy là ĐGV " Già "( Chưa bao giờ nuôi chó PQ ) mới đồng ý cắt đi 5cm " còn đại gia việt" trẻ " ( Nuôi chó PQ ) bây giờ trả lời là : " Thôi được để chứng tỏ tình yêu của ta với nàng, ta đồng ý CHI thêm cho nàng bao nhiêu cũng được để nàng đi KHOÉT SÂU 5 cm nữa..."=))=))=))
Thế đấy nuôi PQ cũng giúp con người thêm một chút QUÁI QUÁI ...
Ui 2 cái bác này , em công nhận gừng càng già càng cay đấy 8->8->8->, ư
 
Tình huống khác:

sau khi nghe vậy, ĐGV gọi trợ lý lấy thước ra đo đạc một hồi rồi trả lời với em gái:

từ cằm tới đỉnh đúng 20cm luôn! Vậy là OK nhé em! Trí thức cần phải làm việc bằng đầu em ạ!

Đấy là ĐGV " Già "( Chưa bao giờ nuôi chó PQ ) mới đồng ý cắt đi 5cm " còn đại gia việt" trẻ " ( Nuôi chó PQ ) bây giờ trả lời là : " Thôi được để chứng tỏ tình yêu của ta với nàng, ta đồng ý CHI thêm cho nàng bao nhiêu cũng được để nàng đi KHOÉT SÂU 5 cm nữa..."=))=))=))
Thế đấy nuôi PQ cũng giúp con người thêm một chút QUÁI QUÁI ...
Xin phép MOD được spam 1 chút để không khí thêm vui, có câu chuyện thế này, kể hầu anh Thắng.
Cuộc thi Miss World năm đó vương miện được trao cho 1 cô gái châu Phi. Ngay trong khi nhận lời chúc mừng, tân Hoa hậu nhận được lời cầu hôn của 1 đại gia việt (ĐGV). Liếc nhìn kẻ cầu hôn với vóc dáng thấp bé, Hoa hậu liền nghĩ ra cách từ chối khéo, cô ra điều kiện, đầu tiên đòi 5 bộ nữ trang kim cương.
ĐGV: "Không vấn đề gì, để chứng tỏ tình yêu của ta với nàng, ta sẵn sàng tặng nàng 5 bộ trang sức kim cương".
Cô gái tiếp tục yêu sách, đòi 5 biệt thự nhìn ra 5 đại dương.
ĐGV: "tưởng gì, xong ngay, để chứng tỏ tình yêu của ta với nàng, ta sẵn sàng tặng nàng 5 toà biệt thự nhìn ra 5 biển".
Lúc này cô gái thực sự hoảng hốt, nhưng vẫn quyết tâm từ chối. Nhìn kỹ Đại gia Việt, với chiều cao khiêm tốn, đầu hói, bụng phệ, cô chợt nảy ra ý.
Miss World: "Vì em là người châu Phi, với thể lực sung mãn, nên yêu cầu ... của ông phải dài đúng 20cm".
Thấy ĐGV bần thần cả người, cô gái tin là đã hạ được ĐGV, không ngờ sau 2' suy nghĩ, ĐGV nó
ĐGV: "thôi được để chứng tỏ tình yêu của ta với nàng, ta đồng ý cắt đi 5cm".
 

HQ-empire

Senior Member
Chỗ em bôi đỏ thì theo em là chuẩn nhưng chổ bôi xanh thì đúng 1 nửa là con chó đực thì không được hèn nhưng chẳng nhẽ con chó cái nó hèn hả bác HQ? ( em nuôi chó cái mà =))=))=)) ).
Thì giống chó Đực hay có kiểu đái gếch chân khẳng định lãnh thổ mà. Chó cái cũng hung dữ, nhưng hung dữ hơn trong thời kỳ động đực =)) Con người còn thế ngỡ là con chó !!!
 

nguyenducminh63

Active Member
Em lại lan man 1 chút, con chó cái không hề hung dữ trong thời kỳ động đực mà chỉ hung dữ khi đẻ. Ông bà ta có câu: Dữ như chó đẻ mà.
Còn theo em con người thì quá nguy hiểm và hung dữ.:-w:-w:-w
Họa hổ họa bì nan họa cốt
Tri nhân tri diện bất tri tâm

Thì giống chó Đực hay có kiểu đái gếch chân khẳng định lãnh thổ mà. Chó cái cũng hung dữ, nhưng hung dữ hơn trong thời kỳ động đực =)) Con người còn thế ngỡ là con chó !!!
 

tuanphuthai

Active Member
Ủng hộ quan điểm nguyenducminh63.
Bổ sung thêm trong thời kỳ động đực con chó cái rất dịu dàng dễ thương, thích làm nũng và cọ mình vào ông chủ hay chó đực khác. Đôi khi nó xoay người chổng mông vào ông chủ hay chó đực không phải vì xúc phạm hay sỉ nhục mà vì muốn.....mời mọc, dâng hiến:))
 

HQ-empire

Senior Member
Em lại lan man 1 chút, con chó cái không hề hung dữ trong thời kỳ động đực mà chỉ hung dữ khi đẻ. Ông bà ta có câu: Dữ như chó đẻ mà.
Còn theo em con người thì quá nguy hiểm và hung dữ.:-w:-w:-w
Họa hổ họa bì nan họa cốt
Tri nhân tri diện bất tri tâm
Khi động đực thì nó khó tính !

Khi đẻ thì nó nóng tính để giữ con !
 

HQ-empire

Senior Member
Ủng hộ quan điểm nguyenducminh63.
Bổ sung thêm trong thời kỳ động đực con chó cái rất dịu dàng dễ thương, thích làm nũng và cọ mình vào ông chủ hay chó đực khác. Đôi khi nó xoay người chổng mông vào ông chủ hay chó đực không phải vì xúc phạm hay sỉ nhục mà vì muốn.....mời mọc, dâng hiến:))
Đây là sự hấp dẫn giới tính nhưng ko phải nó áp dụng với bất kỳ ông chủ nào hay chó đực nào =))=))=))=))=))=))=))
 

nguyenducminh63

Active Member
Mô tả động dục, hành kinh còn gọi là "Sa lơ" của chó cái

Đó là biểu hiện sự thuần thục về giới tính, chó thay, rụng lông để có bộ lông óng ả hơn. Hoạt bát và nhanh nhẹn, cặp mắt trong sáng, thích gần gũi, quấn quýt với người và đồng loại hơn. Bộ máy sinh dục và núm đầu vú mẩy lên. Âm hộ sưng to dần có dịch nhờn trong, nhớt từ âm đạo tiết ra. Có thể trông thấy một vài giọt máu "báo" hiệu sắp hành kinh.

- Sau các dấu hiệu trên từ 7-10 ngày, chó bắt đầu chính thức ra kinh, lúc đầu không nhiều, chó thường quay đầu lại tự liếm sạch. Sau đó khỏang 3-5 ngày máu ra ồ ạt, không liếm kịp, dây rớt ra nền nhà, sân vườn..đây là lý do những người không nuôi chó sinh sản muốn triệt sản chó cái. Cửa mình sưng to khác thường và cương cứng.

- Từ 10-15 ngày: máu ra ít dần, màu từ "đỏ máu"nhạt dần sang "hồng", "hồng nhạt", "lờ lờ máu cá". Đồng thời cửa mình cũng mềm lại. Đây là thời điểm rất quan trọng để kiểm tra chính xác mang chó đi phối giống. Chó rất thích gần chó đực hoặc quấn quýt với người, nhất là đối với Nam giới (vì hóoc môn sinh dục giữa người và động vật tương tự nhau). Phản xạ chịu đực rất rõ rệt: dùng tay kích thích nhẹ phần dưới đuôi chó đứng im, hoặc mông giật giật..Nếu thả tự nhiên chó hay ôm chó khác, bất kể cái đực, rất dễ giao phối tự nhiên với chó đực quanh vùng. Chúng tự nhận biết và đến với nhau, con đực có thể phát hiện một chó cái động dục bán kính 2-3km do khả năng ngửi mùi, đánh hơi bằng thần kinh khứu giác có thể gấp 900 lần mũi người (đặc biệt các giống chó có mũi dài: Datshund, becgie, Cocker Spaniel...).


Chó đực rất dễ phát hiện cái sắp động dục.

- Từ 17-22 ngày: âm hộ khô dần, lượng dịch tiết âm đạo cũng hết dần, rồi hết hoàn toàn. Chó cái không thích gần đực nữa. Một "kỳ" động dục chấm dứt..
Đối với chó cái, các biểu hiện "dậy thì", các nhà chuyên môn gọi là " chuẩn bị động dục":

1. Tuổi bắt đầu động dục trung bình : 6-8 tháng tuổi.
2. Đã và đang thay lông với bộ lông mới óng ả, hấp dẫn hơn.
3. Bộ máy sinh dục phát triển: "nở" to hơn, có thể thấy tiết dịch nhờn trong như nhựa chuối, dính ở hai bên mép âm hộ.
4. Tính cách có thay đổi:,
- Hoạt bát hơn, nhiều lúc rất "bắng nhắng".
- Thích gần với chó khác giới, hay nhõng nhẽo với chủ hơn.
- Ăn kém hơn bình thuờng khoảng 30-50%, ăn vặt, không để tâm đến ăn uống.
- Có những biểu hiện kỳ cục: ôm cưỡi lên chó khác đùa rỡn, kể cả cùng giới.
Anh Q có thể tham khảo thêm cái này nhé. Em thì không thấy khi động đực nó khó tính hơn đâu ( em nhắc lại là em nuôi chó cái mà :) ).

Khi động đực thì nó khó tính !

Khi đẻ thì nó nóng tính để giữ con !
Đây là sự hấp dẫn giới tính nhưng ko phải nó áp dụng với bất kỳ ông chủ nào hay chó đực nào =))=))=))=))=))=))=))
 

HQ-empire

Senior Member
Anh Q có thể tham khảo thêm cái này nhé. Em thì không thấy khi động đực nó khó tính hơn đâu ( em nhắc lại là em nuôi chó cái mà :) ).
Nhà anh cũng nuôi chó cái mà, nhưng là chó ta thôi. Mỗi khi động nó cứ cắn tất cả các con khác và chỉ chấp nhận con Bush (con lài Hắc cẩu tứ bạch) thôi còn lại con nào tới gần là nhẩy tránh ra và nằm áp bụng xuống, quay mõm về phía cho đực phòng thủ. Lúc ko động thì nô đùa với tất cả các con khác... Hay là 2 con chó nhà mình nó yêu nhau nên nó chung thủy như thế =))
 

nguyenducminh63

Active Member
Theo em đó là phản ứng nó chưa đến lúc chịu đực và cũng vì con Lài kia nó ghê ghớm quá thôi a.
Anh em nào còn ảnh của buôi Off hôm 31-07 thì bung lên cho cả nhà ngắm với nào. Hôm đó có rất nhiều Paparazzi mà >:D<

Nhà anh cũng nuôi chó cái mà, nhưng là chó ta thôi. Mỗi khi động nó cứ cắn tất cả các con khác và chỉ chấp nhận con Bush (con lài Hắc cẩu tứ bạch) thôi còn lại con nào tới gần là nhẩy tránh ra và nằm áp bụng xuống, quay mõm về phía cho đực phòng thủ. Lúc ko động thì nô đùa với tất cả các con khác... Hay là 2 con chó nhà mình nó yêu nhau nên nó chung thủy như thế =))
 

Toni_black

Member
Theo em đó là phản ứng nó chưa đến lúc chịu đực và cũng vì con Lài kia nó ghê ghớm quá thôi a.
Anh em nào còn ảnh của buôi Off hôm 31-07 thì bung lên cho cả nhà ngắm với nào. Hôm đó có rất nhiều Paparazzi mà >:D<

Dư âm của buổi off kéo dài quá mà chưa kịp tỉnh táo để phọt nốt mấy ảnh từ con đời ơ kìa 12 chấm của anh lên nốt cho đủ chuyến off, chịu khó đợi 1,2 buổi nữa để nhân phẩm anh phục hồi rồi a pót lên nhé![-O<[-O<
 

nguyenducminh63

Active Member
Ảnh ọt thì anh phải post lên chứ ai lại găm hàng thế nhỉ? Con Toni nó đi Off xong mạnh dạn lội qua vũng nước về theo em đó là thành công rồi đấy:)):)):))
Em thích quả vân tay ở con máy của bác đấy. Hôm nào giới thiệu cho em phát nhể?>:D<

Dư âm của buổi off kéo dài quá mà chưa kịp tỉnh táo để phọt nốt mấy ảnh từ con đời ơ kìa 12 chấm của anh lên nốt cho đủ chuyến off, chịu khó đợi 1,2 buổi nữa để nhân phẩm anh phục hồi rồi a pót lên nhé![-O<[-O<
 
Mình có mấy ý kiến:
1/- Phân công trách nhiệm, quyền hạn cho cấp quản lý CLB ( Dựa vào tính tự giác và nhiệt tình với CLB chó PQ Hà nội) để trong các hoạt động luôn có những người có trách nhiệm tham gia....
- Thủ quỹ : quản lý việc thu chi và tài sản của CLB vì đây là tổ chức tự nguyện nhưng vẫn có thu phí nên phải bảo đảm tính trung thực, khách quan...
- Quản lý danh sách các thành viên, danh sách các con giống, các loại giấy tờ liên quan đến các hoạt động của CLB
2/- Thành lập " Tổ tư vấn - Đánh giá " : chọn lựa 1 vài ace có kinh nghiệm trong việc chọn lựa giống chó PQ để tư vấn đánh giá cho các ace đã, đang và sẽ nuôi PQ, vì như hiện nay mạnh ai nấy mua gây rất nhiều lãng phí không cần thiết cho các thành viên CLB và hơn nữa hiện tại mỗi người đánh giá con giống theo ý kiến chủ quan của riêng mình nên rất hay gây ra bất đồng ý kiến dẫn đến những xung đột không đáng có như ở trên các diễn đàn và trong đời sống
- Không phải con nào không đoạt giải tại các cuộc thi chính thức thì không cho nhân giống, mà qua các nhận định của Tổ tư vấn đánh giá nhận xét nếu là chó PQ thuần chủng ( cái này đòi hỏi trình độ và sự công tâm của Tổ tư vấn ) thì đương nhiên phải được công nhận nhân giống ( ngoại trừ vi phạm vào những lỗi không nên cho nhân giống)
- Căn cứ vào giấy đánh giá của Tổ tư vấn lập danh sách quản lý giống ở cấp CLB sau đó đề cử tham gia các cuộc thi , hoặc các hoạt động khác của Hiệp hội
3/- Tổ chức các cuộc thi :
- Chuyên nghiệp : chỉ dành cho những con mà đã được hiệp hội công nhận và các con được đánh giá đạt chuẩn nhân giống ở cấp CLB
- Thi mở rộng : dành cho tất cả các con thuần chủng hay không thuần chủng để qua đó ace rút kinh nghiệm trong việc định hướng chọn lựa và nuôi phát triển ( Giải này gọi là giải phong trào, nhưng rất cần thiết để phát triển các nhân tố mới trong phong trào nuôi chó PQ ...)
ACE tham khảo và đóng góp bổ sung, nếu thấy các ý kiến trên là cần thiết thì sẽ trao đổi thông báo trong lần thi cuối tháng 8
 

nguyenducminh63

Active Member
Những ý kiến này của anh rất hay và thiết thực nhưng theo em chúng ta cứ nên họp bàn 1 buổi có tất cả anh em trong CLB rồi thống nhất đưa ra ý kiến (kiểu Họp Giao Ban xong) rồi ký tá cho nó đàng hoàng, chuẩn chỉnh:)

Mình có mấy ý kiến:
1/- Phân công trách nhiệm, quyền hạn cho cấp quản lý CLB ( Dựa vào tính tự giác và nhiệt tình với CLB chó PQ Hà nội) để trong các hoạt động luôn có những người có trách nhiệm tham gia....
- Thủ quỹ : quản lý việc thu chi và tài sản của CLB vì đây là tổ chức tự nguyện nhưng vẫn có thu phí nên phải bảo đảm tính trung thực, khách quan...
- Quản lý danh sách các thành viên, danh sách các con giống, các loại giấy tờ liên quan đến các hoạt động của CLB
2/- Thành lập " Tổ tư vấn - Đánh giá " : chọn lựa 1 vài ace có kinh nghiệm trong việc chọn lựa giống chó PQ để tư vấn đánh giá cho các ace đã, đang và sẽ nuôi PQ, vì như hiện nay mạnh ai nấy mua gây rất nhiều lãng phí không cần thiết cho các thành viên CLB và hơn nữa hiện tại mỗi người đánh giá con giống theo ý kiến chủ quan của riêng mình nên rất hay gây ra bất đồng ý kiến dẫn đến những xung đột không đáng có như ở trên các diễn đàn và trong đời sống
- Không phải con nào không đoạt giải tại các cuộc thi chính thức thì không cho nhân giống, mà qua các nhận định của Tổ tư vấn đánh giá nhận xét nếu là chó PQ thuần chủng ( cái này đòi hỏi trình độ và sự công tâm của Tổ tư vấn ) thì đương nhiên phải được công nhận nhân giống ( ngoại trừ vi phạm vào những lỗi không nên cho nhân giống)
- Căn cứ vào giấy đánh giá của Tổ tư vấn lập danh sách quản lý giống ở cấp CLB sau đó đề cử tham gia các cuộc thi , hoặc các hoạt động khác của Hiệp hội
3/- Tổ chức các cuộc thi :
- Chuyên nghiệp : chỉ dành cho những con mà đã được hiệp hội công nhận và các con được đánh giá đạt chuẩn nhân giống ở cấp CLB
- Thi mở rộng : dành cho tất cả các con thuần chủng hay không thuần chủng để qua đó ace rút kinh nghiệm trong việc định hướng chọn lựa và nuôi phát triển ( Giải này gọi là giải phong trào, nhưng rất cần thiết để phát triển các nhân tố mới trong phong trào nuôi chó PQ ...)
ACE tham khảo và đóng góp bổ sung, nếu thấy các ý kiến trên là cần thiết thì sẽ trao đổi thông báo trong lần thi cuối tháng 8
 

sanglonlatao

New Member
hom nay off ha noi rott vui cam on anh em ha noi nhe khi nao co co hoi minh se nho anh vu moi cac ban ve hai duong choi
:)):)):))
 
Top