• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Buổi offline ngày 31/07/2011 Tại Công Viên thống Nhất!

billadin

Member
Sau cuộc chiến có tý đổ máu...

XT trên mắt trái, bắp đùi trái và móng chân sau trái...


PQ bay 1 ít lông trên gáy gần chỗ đeo cổ giề...



Trong lịch sử chiến tranh, người Đại Việt và Xiêm La xưa nay đã biết bao lần đụng độ qua các cuộc chiến và 2 bên luôn bất phân thắng bại... Đánh thắng nhau nhưng chưa bao giờ chiếm được đất đai của nhau...
Thỉnh thoảng cho các em nó tập tành văn nghệ 1 tý thế thôi chứ cắn lâu thì cả 2 thế nào chả thương tích đầy mình..

Tôi đã từng xem khá nhiều loại chó cắn nhau, mỗi giống và trong mỗi giống lại có những con có những kiểu, những miếng cắn sở trường đặc biệt khác nhau.

Riêng con cho PQ, tôi để ý chưa thấy con nào có miếng cắn giống con nào cả, có con thì cứ vớ đc chỗ nào của đối thủ là đớp luôn chỗ đấy, có con lại chỉ cắn vào gáy của đôi thủ, có con chỉ cắn vào lưng, sườn. Hay là do chúng cũng theo học các môn phái khác nhau các bác nhỉ ..hehe..

Dạo cuối năm ngoái tôi có nuôi giúp bác Hoan 1974 một con PQ vện tên là MILO,thật lòng mà nói thì tôi chưa từng thấy 1 con chó PQ nào có miếng cắn đặc biệt hiểm như MILO. Chỉ cắn đùi sau hoặc bụng của chó khác chứ k bao giờ cắn chỗ nào khác kể cả có cơ hội.

Khi còn ở với bác H,e nó đã có những thành tích như..cắn què chân con chó nhà hàng xóm, gần 1 tháng sau mới lành [ con nhà ô hàng xóm này nặng hơn 30kg ]
Cắn nhau với 1 con ROTT nặng 52kg[ theo lời chủ chó ] trong khoảng thời gian gần 15 phút và đc bác Tuấn mắm can ra [ hôm đó Tuấn mắm hơi tây tây nên điếc k sợ súng ] Con ROTT hôm đó cũng hơi khập khiễng chân sau...MILO thì tơi tả lông gáy,lưng..

1 lần nữa là cắn con ROCKETS của bác Công Hai bàTrưng 1 phát vào đùi sau làm máu phun ra thành tia sau đó phải băng bó rất lâu mới cầm máu.

[ R.KET nhà bác CÔNG nặng 22kg và cũng thuộc vào loại hàng khủng đấy nhé.]

Tôi k dám chắc nếu cứ để 2 con cắn nhau thì kết cục sẽ ra sao nhưng phải công nhận rằng chó PQ nói chung rất nhanh nhẹn,cắn trúng và làm bị thương đc nó k phải dễ. Các bác nuôi PQ cứ để ý mà xem, ngay cả những con PQ nhỏ nếu nhút nhát do thần kinh kém thì k nói làm gì chứ đã dám cắn nhau rồi chúng ít biết sợ và bỏ chạy lắm.

E MILO sau đó khi ở với tôi thì có điều kiện phát huy sở trường gấp 10 lần khi ỏ nhà bác H. ''Được'' cắn què chân gần 20 con chó các loại khác,trong đó có 1 con lai Becgie nặng 34kg hiện giờ tôi đang nuôi do ''chính sách tù binh'' hehe hoặc gọi là chiến lợi phẩm thì đúng hơn [ sẽ gửi hình cho các bác ].

Miên man nhiều quá mong các bác thông cảm nhé, cũng vì mê con PQ quá thôi mà..bác nào có kinh nghiệm hay kiến thức thông tin gì về miếng võ của chó PQ thì chia xẻ với ae cho xôm trò nhá... cám ơn các bác trước.

 

TungEU

Member
e có quay lại trận chiến " đẫm máu " . Nhưng chưa biết post ntn ? B nào biết post video từ iphone lên chỉ e phát :D
 

HQ-empire

Senior Member
Sau buổi off mấy bác lại đi đánh lẻ ở đâu thế ? nhìn e ngồi cùng bác HQ giống con ĐỎ hay con XÀ CỪ quá, con nào thế hả các bác ??
Em này là em Xà Cừ bác ơi ..............................:)
 

HQ-empire

Senior Member
Thỉnh thoảng cho các em nó tập tành văn nghệ 1 tý thế thôi chứ cắn lâu thì cả 2 thế nào chả thương tích đầy mình..

Tôi đã từng xem khá nhiều loại chó cắn nhau, mỗi giống và trong mỗi giống lại có những con có những kiểu, những miếng cắn sở trường đặc biệt khác nhau.

Riêng con cho PQ, tôi để ý chưa thấy con nào có miếng cắn giống con nào cả, có con thì cứ vớ đc chỗ nào của đối thủ là đớp luôn chỗ đấy, có con lại chỉ cắn vào gáy của đôi thủ, có con chỉ cắn vào lưng, sườn. Hay là do chúng cũng theo học các môn phái khác nhau các bác nhỉ ..hehe..

Dạo cuối năm ngoái tôi có nuôi giúp bác Hoan 1974 một con PQ vện tên là MILO,thật lòng mà nói thì tôi chưa từng thấy 1 con chó PQ nào có miếng cắn đặc biệt hiểm như MILO. Chỉ cắn đùi sau hoặc bụng của chó khác chứ k bao giờ cắn chỗ nào khác kể cả có cơ hội.

Khi còn ở với bác H,e nó đã có những thành tích như..cắn què chân con chó nhà hàng xóm, gần 1 tháng sau mới lành [ con nhà ô hàng xóm này nặng hơn 30kg ]
Cắn nhau với 1 con ROTT nặng 52kg[ theo lời chủ chó ] trong khoảng thời gian gần 15 phút và đc bác Tuấn mắm can ra [ hôm đó Tuấn mắm hơi tây tây nên điếc k sợ súng ] Con ROTT hôm đó cũng hơi khập khiễng chân sau...MILO thì tơi tả lông gáy,lưng..

1 lần nữa là cắn con ROCKETS của bác Công Hai bàTrưng 1 phát vào đùi sau làm máu phun ra thành tia sau đó phải băng bó rất lâu mới cầm máu.

[ R.KET nhà bác CÔNG nặng 22kg và cũng thuộc vào loại hàng khủng đấy nhé.]

Tôi k dám chắc nếu cứ để 2 con cắn nhau thì kết cục sẽ ra sao nhưng phải công nhận rằng chó PQ nói chung rất nhanh nhẹn,cắn trúng và làm bị thương đc nó k phải dễ. Các bác nuôi PQ cứ để ý mà xem, ngay cả những con PQ nhỏ nếu nhút nhát do thần kinh kém thì k nói làm gì chứ đã dám cắn nhau rồi chúng ít biết sợ và bỏ chạy lắm.

E MILO sau đó khi ở với tôi thì có điều kiện phát huy sở trường gấp 10 lần khi ỏ nhà bác H. ''Được'' cắn què chân gần 20 con chó các loại khác,trong đó có 1 con lai Becgie nặng 34kg hiện giờ tôi đang nuôi do ''chính sách tù binh'' hehe hoặc gọi là chiến lợi phẩm thì đúng hơn [ sẽ gửi hình cho các bác ].

Miên man nhiều quá mong các bác thông cảm nhé, cũng vì mê con PQ quá thôi mà..bác nào có kinh nghiệm hay kiến thức thông tin gì về miếng võ của chó PQ thì chia xẻ với ae cho xôm trò nhá... cám ơn các bác trước.


Vì e nuôi PQ làm PET nên quan điểm có phần khác. e quan niệm con chó PQ là phải khôn và có khả năng chiến đấu cao. Điểm mà e thích ở PQ là sự dẻo dai của nó, nhà e chó 2 con chó 1 con chó Lài già 7 tuổi và 1 con PG 4 tháng, e thường lắp xích chữ Y cho 2 con chạy 1 lúc và bao giờ con Lài hoặc là e phải nghỉ trước :-ss chứ chả mấy khi thấy PQ nghỉ ;;) Vì quan niệm các con chó mình nuôi là PET nên thật sự thích những con nào dũng mãnh, hơi gấu 1 tý cũng được 8-> Hôm trước thấy con Mun nhà bác bắt nạt những con khác em đánh giá rất cao - Đẹp xấu, thuần chủng hay gì gì em không tính. E đánh giá nó xứng đáng là 1 con chó đực. Vì đã là giống Đực thì ko được HÈN <:p bác thấy có đúng ko ?
 

tran van hoan

Active Member
e có quay lại trận chiến " đẫm máu " . Nhưng chưa biết post ntn ? B nào biết post video từ iphone lên chỉ e phát :D
Em lap nick tren yotube roi cop duong link đó vào rồi dán vào mục viết bài bên vietpet . Nhưng đấy là anh hay pots trên máy tính . Cái này lại phải hỏi Khuyên mơ .

Lâu lắm rồi mới nhìn thấy 1 em xoáy thái rất đẹp . Nhìn trông chiến thật . Cơ bắp cứ gọi là cuồn cuộn . Nhưng thân mình lại không dày và nặng nề như mấy em mình hay nhìn thấy .
 

tran van hoan

Active Member
Vì e nuôi PQ làm PET nên quan điểm có phần khác. e quan niệm con chó PQ là phải khôn và có khả năng chiến đấu cao. Điểm mà e thích ở PQ là sự dẻo dai của nó, nhà e chó 2 con chó 1 con chó Lài già 7 tuổi và 1 con PG 4 tháng, e thường lắp xích chữ Y cho 2 con chạy 1 lúc và bao giờ con Lài hoặc là e phải nghỉ trước :-ss chứ chả mấy khi thấy PQ nghỉ ;;) Vì quan niệm các con chó mình nuôi là PET nên thật sự thích những con nào dũng mãnh, hơi gấu 1 tý cũng được 8-> Hôm trước thấy con Mun nhà bác bắt nạt những con khác em đánh giá rất cao - Đẹp xấu, thuần chủng hay gì gì em không tính. E đánh giá nó xứng đáng là 1 con chó đực. Vì đã là giống Đực thì ko được HÈN <:p bác thấy có đúng ko ?

Anh cũng vậy . Anh phải thích nó gấu 1 tí . Nhưng không cắn lộn bừa bãi . Vì con Mun nó vẫn còn non chó nên vẫn chưa được vững cho lắm cho nên bản năng côn đồ của nó vẫn chưa tĩnh được . Chứ con Melo trước anh đưa cho thắng nuôi nó kinh khủng lắm vì nó rất hay cắn chó khâc . Nhưng về sau bảo được nó thì nó không hay cắn lộn nữa . Nhưng mà con nào gây sự với nó mà chỉ cần gừ nó thôi thì to gấp 3 lần nó nó vẫn cứ cắn . Lúc đấy thì khó can được nó lắm .. mà anh toàn thấy nó cắn nhau lúc nào cũng cửa trên .
 

billadin

Member
Vì e nuôi PQ làm PET nên quan điểm có phần khác. e quan niệm con chó PQ là phải khôn và có khả năng chiến đấu cao. Điểm mà e thích ở PQ là sự dẻo dai của nó, nhà e chó 2 con chó 1 con chó Lài già 7 tuổi và 1 con PG 4 tháng, e thường lắp xích chữ Y cho 2 con chạy 1 lúc và bao giờ con Lài hoặc là e phải nghỉ trước :-ss chứ chả mấy khi thấy PQ nghỉ ;;) Vì quan niệm các con chó mình nuôi là PET nên thật sự thích những con nào dũng mãnh, hơi gấu 1 tý cũng được 8-> Hôm trước thấy con Mun nhà bác bắt nạt những con khác em đánh giá rất cao - Đẹp xấu, thuần chủng hay gì gì em không tính. E đánh giá nó xứng đáng là 1 con chó đực. Vì đã là giống Đực thì ko được HÈN <:p bác thấy có đúng ko ?
Thế thì là đúng ý mình, đúng quan điểm rồi chứ còn khác gì nữa,chả thế mà thỉnh thoảng mình lại cho cu cậu chén mấy lạng thịt bò sống,..nghe nói [ khổ thế đấy toàn nghe nói thôi ] thế thì nó sẽ dữ hơn đấy. mình cũng thích con chó phải khôn, phải biết nghe lời chủ và k biết sợ cái gì cả,kể cả củ riềng..hehe

Chứ còn thuần chủng và đc giải mà không khôn thì cũng chán lắm. Việc gìn giữ và bảo tồn nguồn gen quí của chó PQ thiết nghĩ một mình tớ hay vài ae mình cũng chả làm gì đc đâu [ 1 mình làm sao xây dựng đc thành công chủ nghĩa xã hội...]
 

HQ-empire

Senior Member
Anh cũng vậy . Anh phải thích nó gấu 1 tí . Nhưng không cắn lộn bừa bãi . Vì con Mun nó vẫn còn non chó nên vẫn chưa được vững cho lắm cho nên bản năng côn đồ của nó vẫn chưa tĩnh được . Chứ con Melo trước anh đưa cho thắng nuôi nó kinh khủng lắm vì nó rất hay cắn chó khâc . Nhưng về sau bảo được nó thì nó không hay cắn lộn nữa . Nhưng mà con nào gây sự với nó mà chỉ cần gừ nó thôi thì to gấp 3 lần nó nó vẫn cứ cắn . Lúc đấy thì khó can được nó lắm .. mà anh toàn thấy nó cắn nhau lúc nào cũng cửa trên .
Thế thì là đúng ý mình, đúng quan điểm rồi chứ còn khác gì nữa,chả thế mà thỉnh thoảng mình lại cho cu cậu chén mấy lạng thịt bò sống,..nghe nói [ khổ thế đấy toàn nghe nói thôi ] thế thì nó sẽ dữ hơn đấy. mình cunhx thích con chó phải khôn, phải biết nghe lời chủ và k biết sợ cái gì cả,kể cả củ riềng..hehe
Thật ra vật nuôi nó bị ảnh hưởng bởi tính cách chủ nhân đây - Hiếm thấy ông nào "cá tính nhẹ" mà nuôi PQ =))
 

billadin

Member
Thật ra vật nuôi nó bị ảnh hưởng bởi tính cách chủ nhân đây - Hiếm thấy ông nào "cá tính nhẹ" mà nuôi PQ =))
Hình như phải là hội pitpul cơ HQ à, dạo trước mình cũng rất mê pit,nhưng vì nhà cửa ở đây k đủ điều kiện nuôi nó vả lại nhà có trẻ em càng k nên nuôi. Chứ nếu nuôi pit thì bà xã lại ủng hộ nhiệt tình luôn,thế mới lạ chứ
 

HQ-empire

Senior Member
Hình như phải là hội pitpul cơ HQ à, dạo trước mình cũng rất mê pit,nhưng vì nhà cửa ở đây k đủ điều kiện nuôi nó vả lại nhà có trẻ em càng k nên nuôi. Chứ nếu nuôi pit thì bà xã lại ủng hộ nhiệt tình luôn,thế mới lạ chứ
Bọn pitbull này thì trông huỳnh huỵnh ra ý, mặc dù bản chất nó là chiến đấu. Cá nhân em vẫn thích các dòng chó Thuần Việt như chó Ta, chó Lài Mán, Bắc Hà, Mông Cộc, Phú Quốc, chó Săn Tây Ninh...

Bọn pitbull này là chó gốc US. Y như thằng lính Mỹ trong chiến tranh Vietnam ý :) gặp Du Kích Kiên Giang thì chưa biết thế nào đâu ... hehe
 

billadin

Member
Mỗi hình ảnh ae pots lên mà có thêm 1 câu bình luận vui hay chú thích giống của bác HQ hay Kh.Mơ nữa thì hay phải biết đấy..
 

HQ-empire

Senior Member
Em có thằng em đang buôn bán ở Châu Phi, thích nuôi chó, bên ấy đất lại rộng, người Việt mình lại quái đâm ra bọn Châu Phi thành Nô-Bộc hết. Cậu ta sang đó vẫn thích chó mà bên ấy lấy đâu ra PQ nên nuôi tạm 1 con Bill, 1 con Béc, 1 con nòi Rhodesian Ridgeback, hàng ngày bọn đen nấu cơm cho chó ăn, cậu ấy bảo thuê 1 con osin đen chỉ 100$ là làm đủ thứ. Nếu cậu này ở mà Vietnam hôm trước nhất định e rủ đi off cùng anh em :




Cuối tuần bọn nó mang xe ra chạy vào rừng săn, VD như buổi này bắn được gần 1 tạ nai :)) ở Vietnam thì sao có thể như thế này cớ chứ... Cậu này cũng thèm PQ lắm mà Châu Phi lấy đâu ra...






 

billadin

Member
Em có thằng em đang buôn bán ở Châu Phi, thích nuôi chó, bên ấy đất lại rộng, người Việt mình lại quái đâm ra bọn Châu Phi thành Nô-Bộc hết. Cậu ta sang đó vẫn thích chó mà bên ấy lấy đâu ra PQ nên nuôi tạm 1 con Bill, 1 con Béc, 1 con nòi Rhodesian Ridgeback, hàng ngày bọn đen nấu cơm cho chó ăn, cậu ấy bảo thuê 1 con osin đen chỉ 100$ là làm đủ thứ. Nếu cậu này ở mà Vietnam hôm trước nhất định e rủ đi off cùng anh em :




Cuối tuần bọn nó mang xe ra chạy vào rừng săn, VD như buổi này bắn được gần 1 tạ nai :)) ở Vietnam thì sao có thể như thế này cớ chứ... Cậu này cũng thèm PQ lắm mà Châu Phi lấy đâu ra...









Nhìn mà phát thèm quá….thế mới là đi săn chứ
Đúng là người Việt nhỉ, đi đâu cũng đủ trò, tớ thì mấy năm trước hoạt động bên Lào cũng thấy người Việt buôn bán những mặt hàng chiến lược như vàng bạc, oto là chính...Mấy ô ở Châu Âu thì tìm đủ mọi cách lách luật buôn bán đủ kiểu.

À mà ông bạn này ở nước nào thế nhỉ ? ở Angola tớ cungx có mấy người quen..
 

billadin

Member
Bọn pitbull này thì trông huỳnh huỵnh ra ý, mặc dù bản chất nó là chiến đấu. Cá nhân em vẫn thích các dòng chó Thuần Việt như chó Ta, chó Lài Mán, Bắc Hà, Mông Cộc, Phú Quốc, chó Săn Tây Ninh...

Bọn pitbull này là chó gốc US. Y như thằng lính Mỹ trong chiến tranh Vietnam ý :) gặp Du Kích Kiên Giang thì chưa biết thế nào đâu ... hehe


Thực ra sở thích là tùy ở mỗi người ,ngoài ra nó còn phụ thuộc vào điều kiện hoàn cảnh nữa. Tớ thấy ở môi trường và điều kiện ở HN hay các TP thì nuôi chó PQ là hợp lý, lông ngắn nên sạch sẽ ăn uống rất dễ, thân thiện chứ k hầm hố quá để lại bị mấy bác hàng xóm khó tính soi mói....hehe
Mà phải nói mấy con PQ ranh mãnh thật, tớ thích cái tính láu cá, bắng nhắng của nó. Về bản lĩnh ‘’đàn ông’’ thì khỏi phải nói rồi.
 

HQ-empire

Senior Member

Nhìn mà phát thèm quá….thế mới là đi săn chứ
Đúng là người Việt nhỉ, đi đâu cũng đủ trò, tớ thì mấy năm trước hoạt động bên Lào cũng thấy người Việt buôn bán những mặt hàng chiến lược như vàng bạc, oto là chính...Mấy ô ở Châu Âu thì tìm đủ mọi cách lách luật buôn bán đủ kiểu.

À mà ông bạn này ở nước nào thế nhỉ ? ở Angola tớ cungx có mấy người quen..
Thằng bạn em ở Angola bác ơi, trùng hợp quá !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :D
 

nguyenducminh63

Active Member
Chỗ em bôi đỏ thì theo em là chuẩn nhưng chổ bôi xanh thì đúng 1 nửa là con chó đực thì không được hèn nhưng chẳng nhẽ con chó cái nó hèn hả bác HQ? ( em nuôi chó cái mà =))=))=)) ).

Vì e nuôi PQ làm PET nên quan điểm có phần khác. e quan niệm con chó PQ là phải khôn và có khả năng chiến đấu cao. Điểm mà e thích ở PQ là sự dẻo dai của nó, nhà e chó 2 con chó 1 con chó Lài già 7 tuổi và 1 con PG 4 tháng, e thường lắp xích chữ Y cho 2 con chạy 1 lúc và bao giờ con Lài hoặc là e phải nghỉ trước :-ss chứ chả mấy khi thấy PQ nghỉ ;;) Vì quan niệm các con chó mình nuôi là PET nên thật sự thích những con nào dũng mãnh, hơi gấu 1 tý cũng được 8-> Hôm trước thấy con Mun nhà bác bắt nạt những con khác em đánh giá rất cao - Đẹp xấu, thuần chủng hay gì gì em không tính. E đánh giá nó xứng đáng là 1 con chó đực. Vì đã là giống Đực thì ko được HÈN <:p bác thấy có đúng ko ?
 

vanglai213

Active Member
Chỗ em bôi đỏ thì theo em là chuẩn nhưng chổ bôi xanh thì đúng 1 nửa là con chó đực thì không được hèn nhưng chẳng nhẽ con chó cái nó hèn hả bác HQ? ( em nuôi chó cái mà =))=))=)) ).
Hehe vặn bác HQ quả này khó nói đây, các bác off ành vui quá, em máu quá đang định đi lại có khách lúc định đi trời đổ mưa rào, người nhà gàn lại không thì em cũng đổ mưa cùng các bác cho vui ...:(:)(( .Hẹn các bác dịp khác vậy .VP phải ghi nhận vụ off lịch sử này quá .
 
Gửi Quang!

" hàng ngày bọn đen nấu cơm cho chó ăn, cậu ấy bảo thuê 1 con osin đen chỉ 100$ là làm đủ thứ. "

Trong tất cả các câu mà Chú viết, anh kết nhất câu ở trên, nghe qua có vẻ hơi bị "Phân biệt chủng tộc" nhưng " Thuê chỉ 100$ " mà lại " Là làm đủ thứ " ...
ôi kết quá, như kiểu kết PQ ấy, chú cố gắng nhờ bạn bè bên đó thuê giùm anh nhé, càng nhanh càng tốt...1 hay 2 ,3 càng tốt vì anh chỉ muốn có người làm cho mình " ĐỦ THỨ " :)):)):)) nếu chú giúp anh vụ này thì anh sẽ giúp chú vụ khác ( Nhưng nếu chú chỉ giúp vô tư không đòi hỏi gì thì anh CẢM ƠN trước nhé...
 
Top