• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Hà Nội bán 1 đôi sư tử ý vàng , 1 đôi két cánh đỏ chim chuẩn

Status
Không mở trả lời sau này.

iuuuui

Member
cho mình giá vào hòm thư nhé ..................................................
 

bocau hanoi

Member
cho hỏi đôi két trị giá nhiêu bạn.Vì đây là khu vực Mua Bán của diễn đàn nên được phép Hỏi giá mà phải không bạn ? biết thì mới mang các em nó về được chứ.
 
Bó tay.Bạn bán chim mà ko cho các anh em số đt thì anh em biết mua bán làm sao??????????????????
up cho về nhà mới.
 

bocau hanoi

Member
bác Vanmieu ơi, Dolly là ae mới nên quên đấy...công nhận dạo này ngoài Bắc nhiều chim kiểng nhỉ.Chúc ae phía Bắc có ngày càng nhiều.
 

Dolly

Member
Anh Quang Anh ơi em hứng lên thì em bán thôi , còn không bán cũng chẳng sao mà , thích thì làm thịt nấu miến ăn , ai có nhu cầu cứ liên hệ với em 0977 676 323
 

Dolly

Member
Chim em cũng mới mua về được 15 ngày thôi , có một vài lý do riêng tư lên thích thì bán thôi , còn chim không bệnh tật không lem và không làm sao cả , em mua thế nào nó vẫn nguyên như thế thôi , thích thì chơi không thích thì không cần phải chơi , con người cũng thế thôi , tốt thì tốt mà không tốt thì cũng không cần phải tốt , sống thế cho nó thoải mái 0977 676 323
 

Dolly

Member
Em mua 2 đôi đó là 9 triệu 200 nghìn rồi , em chỉ chấp nhận lỗ 2 triệu 200 , em bán 7 triệu hai đôi chim đó , em chưa bao giờ nói 2 lời cả , nếu bác nào có nhu cầu muốn mua thật sự và chấp nhận được cái giá đó thì hãn alo cho em , như vậy cho nó dễ các bác nhé , em mang chim đến tận nhà các bác luôn 0977 676 323
 
Chim em cũng mới mua về được 15 ngày thôi , có một vài lý do riêng tư lên thích thì bán thôi , còn chim không bệnh tật không lem và không làm sao cả , em mua thế nào nó vẫn nguyên như thế thôi , thích thì chơi không thích thì không cần phải chơi , con người cũng thế thôi , tốt thì tốt mà không tốt thì cũng không cần phải tốt , sống thế cho nó thoải mái
ok mình thích tính của bạn đó.chơi thì phải thoải mái.
không cần phải câu nệ .đó chỉ là trò chơi để giảm tress thôi
UP..................up cho cac em về nhà mới.
THANK
 

Dolly

Member
em cũng ít tuổi thôi anh à , em sinh năm 1990 , nhà em thì gốc ở bắc ninh cách hà nội 15 cây thôi , vì em ở Đình Bảng , Từ Sơn , Bắc Ninh , lên ráp với gia lâm hà nội , nhưng ngày nào em cũng đi làm bên hà nội rồi tối em lại về bắc ninh , tính cách em xã hội nó quen rồi lên anh thông cảm , em sống rất thoải mái và sòng phẳng , có sao nói thế thôi anh
 

Dolly

Member
Anh Quang Anh ơi , em thích cái câu nói của anh rồi đó , sống không thủ đoạn thì sẽ gặp được nhiều bạn hiền , một câu nói thật ý nghĩa trong cuộc sống
 

bocau hanoi

Member
Anh Quang Anh ơi , em thích cái câu nói của anh rồi đó , sống không thủ đoạn thì sẽ gặp được nhiều bạn hiền , một câu nói thật ý nghĩa trong cuộc sống
Nên xem như 1 lời khen của em đúng không hay em tự ái khi anh hỏi giá.Anh thì tính ngay thẳng,đôi khi phũ phàng trong tình bạn và cả kinh doanh Nhưng ko dối trá và sống được như vậy thì mình luôn có bạn tốt.Đôi chim em mua không rẻ nên khi chán hãy bán lại cho ae nào có điều kiện,nấu Miến để ăn những đôi chim đẹp và mình thích anh nghĩ là lời nói bột phát ngay cả khi mình thừa tiền.Em có bán lẻ từng cặp ko hay phải bán cả,vd: 1 cặp két:).Chúc vui vẻ
 

bocau hanoi

Member
Không biết em mua chim của ai,nhưng theo cách đánh giá của anh thì nói em bỏ quá cho ,là 2 cặp chim này ,đẹp cỡ đó mà 9triệu2 là bị đắt. Nên cân nhắc kỹ để chọn vì Chim không đơn giản là Tiền bạc mà nó là Sinh linh.AE ở Miền Nam anh quen vài người,họ có thể chuyển nhượng chim cho em với trách nhiệm và cả cái Tâm,anh nghĩ chắc em cũng có bạn làm việc này.Chúc em tìm đc ae mua chim của em.Thú chơi thỉnh thoang vẫn thiệt thòi khi mua rồi bán..nhưng cứ chơi em nhé.
 

Dolly

Member
anh hiểu lầm em rồi , em thích câu nói sống không thủ đoạn thì sẽ gặp nhiều bạn hiền của anh thật mà , chứ đâu phải vì anh hỏi giá tiền chim của em mà em nói thế đâu , em sống xã hội nó quen rồi , ai tốt với em em tốt lại gấp 10 lần , ai không tốt với em thì em không tốt lại gấp 100 lần , cuộc sống luôn luôn như vậy và con người cũng thế anh à , em nói thích thì chơi mà không thích thì không chơi là thật đó anh ơi , vì đó là tính cách của em rồi , đôi chim đó em thích thì bán mà không thích em đủ can đảm cho nó vào nồi luôn , vì tiền bạc em chưa bao giờ nghĩ nó là quan trọng nhất , mà quan trọng nhất là mình được thoải mái với những thú vui và con chim của mình , và bạn bè anh em cũng vậy thôi anh à
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top