vits2be
Member
Công nhân của một công ty cơ khí ở khu kinh tế Dung Quất kể, gần một tuần qua, con cọp nuôi của công ty này bị sổng chuồng, nhưng không ai báo cáo với cơ quan chức năng.
Những vết chân mãnh thú bí ẩn trên cát.
Thông tin trên được ông Cao Tấn Sơn, Trưởng CA xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi thông báo lúc 10h ngày 14/5. Tuy nhiên, một người khác làm tại công ty nói trên lại cho rằng chưa từng nghe ai nói chuyện này và chưa bao giờ thấy công ty nuôi cọp. Như vậy có khả năng mãnh thú trên là của khu du lịch sinh thái Thiên Đàng - KKT Dung Quất, bởi lẽ công ty này đã từng nuôi một số loài vật .
Gần đây nhất, chị Hồ Thị Nương (41 tuổi, quê ở thôn Tân Hy, xã Bình Đông) đã "chạm mặt" mãnh thú lúc sáng sớm ngày 14/5 gần cảng cá Bình Đông, cách núi Đình khoảng 2km về phía đông bắc. Chị muốn té xỉu khi thấy lấp loáng dưới ánh đèn pha xe máy ở thấy phía trước không xa là một con vật khá to, có màu lông đen vằn, cặp mắt bắt ánh sáng của đèn đỏ rực đang nhìn chằm chằm. Chị Nương chỉ còn kịp quay đầu xe máy, phóng như ma đuổi về nhà.
Zing.vn

Những vết chân mãnh thú bí ẩn trên cát.
Thông tin trên được ông Cao Tấn Sơn, Trưởng CA xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi thông báo lúc 10h ngày 14/5. Tuy nhiên, một người khác làm tại công ty nói trên lại cho rằng chưa từng nghe ai nói chuyện này và chưa bao giờ thấy công ty nuôi cọp. Như vậy có khả năng mãnh thú trên là của khu du lịch sinh thái Thiên Đàng - KKT Dung Quất, bởi lẽ công ty này đã từng nuôi một số loài vật .
Gần đây nhất, chị Hồ Thị Nương (41 tuổi, quê ở thôn Tân Hy, xã Bình Đông) đã "chạm mặt" mãnh thú lúc sáng sớm ngày 14/5 gần cảng cá Bình Đông, cách núi Đình khoảng 2km về phía đông bắc. Chị muốn té xỉu khi thấy lấp loáng dưới ánh đèn pha xe máy ở thấy phía trước không xa là một con vật khá to, có màu lông đen vằn, cặp mắt bắt ánh sáng của đèn đỏ rực đang nhìn chằm chằm. Chị Nương chỉ còn kịp quay đầu xe máy, phóng như ma đuổi về nhà.
Zing.vn