Vào một ngày đẹp zời nọ, hai bé Vàng đanh đá và Trắng dễ thương được đón về nhà và thành lập nên nhóm Song quỷ(bọn này nghịch như quỷ ý). Với cá tính điêu ngoa, nghịch ngợm, lại có tật....hay bú tí Trắng nên ai ai cũng nghĩ Vàng là boy còn Trắng là girl. Rồi cũng vào một ngày đẹp trời nọ, mọi người mới vỡ lẽ nhận ra rằng...Vàng đanh đá là cái...nhưng Vàng vẫn cứ nhè Trắng ra bú tí dù rằng Trắng chỉ bằng 2/3 Vàng
(Trắng dễ thương nè)
(Vàng đanh đá)
(Vàng đang bú tí Trắng
) )
Bây giờ 2 nàng đã được 3 tháng tuổi, Trắng đã to bằng Vàng và vẫn dễ thương thích gần người, còn Vàng đã bớt đanh đá hơn nhưng khi 2 đứa song hợp thì nghịch như quỷ sứ, leo trèo khắp mọi nơi, phá tung nhà...
Sau 3 ngày kể từ ngày đẹp trời đòn Trắng và Vàng về, nhóm Song quỷ đã có thêm thành viên mới là Mun xinh đẹp và trở thành nhóm Tam Quỷ. Mun xinh đẹp là một cô nàng có màu lông rất buồn cười và đôi mắt to trong rất đáng yêu. Mun béo trở thành hoa hậu của nhà với bộ lông xù mượt đáng yêu của một cô nàng Ba Tư lai (bố Mun béo chính là a mèo Ba Tư trắng nhà bác Bảo Sinh đấy ạ). Ngày đầu về, nàng khá là hiền lành, đáng yêu thế mà sau một thời gian đã học ngay cái tính xấu nghịch ngơm của Vàng và Trắng, chạy ầm ầm quanh nhà và để lại một mớ đồ đạc ngổn ngang
Ngày qua ngày Mun đã mất dần đi cái dáng thon thả vì ăn ngủ quá nhiều để rồi trở thành Mun béo..
(dáng nằm không đỡ được của nàng ta)
Hôm 30/4 3 nàng được đem đi gửi ở vuongquocmeo của chị Alex. Dù nhỏ nhất đàn mèo trong quán nhưng với bản tính đanh đá (chào anh Bông bằng cú phì và tát ) và siêu nghịch (đến chị Alex cũng khiếp), 3 nàng thành đại ca quán.
3 nàng đã 3 tháng tuổi và đang dần trở thành thiếu nữ, lo lắng các nàng sau này ế chồng, một cuộc kén rể đã được diễn ra và cũng vào một ngày đep trời, chàng hoàng tử Ki đẹp trai Anh lông dài thuần chủng đã được đón về.
(Ki hôm đầu tiên vào nhà)
(sưởi nắng sau khi tắm, dưới nắng thì lông rực hồng hơi bị đẹp nhá)
Chàng ta thua 3 nàng 1 tháng tuổi nhưng rất chi là đẹp trai, tính tình hiếu động, vô tư. Hôm đầu về nhà không như các nàng, chàng mèo khác nằm yên một chỗ vì nhớ nhà, Ki đẹp trai vẫn vô tư chạy quanh nhà và rất hứng thú nghịch với các cô vợ tương lai. Khổ nỗi, các chị chê Ki nhỏ tuổi cứ xù lông và nhè mặt Ki mà tát đôm đốp
(. Nhưng với bản lĩnh của một thằng đàn ông, càng bị tát Ki càng tiến tới. Kết quả là Mun béo, Trắng dễ thương và Vàng đanh đã đã bị dẹp loạn trốn vào nóc nhà tắm, còn một mình Ki ta tha hồ tung tẩy khắp nhà
(Ki e lệ nhìn các nàng vợ tương lai)
(đá lông nheo đưa tình với các chị
) )
(Ki đang tán tỉnh Trắng)
(sau khi tán tỉnh chán thì lăn ra ngủ)
Hôm nay đã được 3 ngày Ki gia nhập Tam quỷ để thành Tứ quỷ. Ki và 3 nàng đã hòa thuận nhau hơn, ngoại trừ Mun béo, không biêt là vì ganh tị vì mất chức hoa hậu nhóm hay giả vờ kiêu căng để quyến rũ Ki đẹp trai, Mun vẫn cứ xù lông nhe vuốt với chàng Ki. Được cái Ki có vẻ là chàng trai đa tình nên nàng nào chàng ta cũng khoái lại gần, nghịch đuôi...
Mong rằng các nàng và chàng Ki sẽ hòa thuận nhau hơn nữa để sau này sinh ra những chàng hoàng tử và công chúa tuyệt vời :x

(Trắng dễ thương nè)

(Vàng đanh đá)

(Vàng đang bú tí Trắng
Bây giờ 2 nàng đã được 3 tháng tuổi, Trắng đã to bằng Vàng và vẫn dễ thương thích gần người, còn Vàng đã bớt đanh đá hơn nhưng khi 2 đứa song hợp thì nghịch như quỷ sứ, leo trèo khắp mọi nơi, phá tung nhà...

Sau 3 ngày kể từ ngày đẹp trời đòn Trắng và Vàng về, nhóm Song quỷ đã có thêm thành viên mới là Mun xinh đẹp và trở thành nhóm Tam Quỷ. Mun xinh đẹp là một cô nàng có màu lông rất buồn cười và đôi mắt to trong rất đáng yêu. Mun béo trở thành hoa hậu của nhà với bộ lông xù mượt đáng yêu của một cô nàng Ba Tư lai (bố Mun béo chính là a mèo Ba Tư trắng nhà bác Bảo Sinh đấy ạ). Ngày đầu về, nàng khá là hiền lành, đáng yêu thế mà sau một thời gian đã học ngay cái tính xấu nghịch ngơm của Vàng và Trắng, chạy ầm ầm quanh nhà và để lại một mớ đồ đạc ngổn ngang

Ngày qua ngày Mun đã mất dần đi cái dáng thon thả vì ăn ngủ quá nhiều để rồi trở thành Mun béo..

(dáng nằm không đỡ được của nàng ta)
Hôm 30/4 3 nàng được đem đi gửi ở vuongquocmeo của chị Alex. Dù nhỏ nhất đàn mèo trong quán nhưng với bản tính đanh đá (chào anh Bông bằng cú phì và tát ) và siêu nghịch (đến chị Alex cũng khiếp), 3 nàng thành đại ca quán.
3 nàng đã 3 tháng tuổi và đang dần trở thành thiếu nữ, lo lắng các nàng sau này ế chồng, một cuộc kén rể đã được diễn ra và cũng vào một ngày đep trời, chàng hoàng tử Ki đẹp trai Anh lông dài thuần chủng đã được đón về.

(Ki hôm đầu tiên vào nhà)


(sưởi nắng sau khi tắm, dưới nắng thì lông rực hồng hơi bị đẹp nhá)
Chàng ta thua 3 nàng 1 tháng tuổi nhưng rất chi là đẹp trai, tính tình hiếu động, vô tư. Hôm đầu về nhà không như các nàng, chàng mèo khác nằm yên một chỗ vì nhớ nhà, Ki đẹp trai vẫn vô tư chạy quanh nhà và rất hứng thú nghịch với các cô vợ tương lai. Khổ nỗi, các chị chê Ki nhỏ tuổi cứ xù lông và nhè mặt Ki mà tát đôm đốp

(Ki e lệ nhìn các nàng vợ tương lai)

(đá lông nheo đưa tình với các chị

(Ki đang tán tỉnh Trắng)

(sau khi tán tỉnh chán thì lăn ra ngủ)
Hôm nay đã được 3 ngày Ki gia nhập Tam quỷ để thành Tứ quỷ. Ki và 3 nàng đã hòa thuận nhau hơn, ngoại trừ Mun béo, không biêt là vì ganh tị vì mất chức hoa hậu nhóm hay giả vờ kiêu căng để quyến rũ Ki đẹp trai, Mun vẫn cứ xù lông nhe vuốt với chàng Ki. Được cái Ki có vẻ là chàng trai đa tình nên nàng nào chàng ta cũng khoái lại gần, nghịch đuôi...
Mong rằng các nàng và chàng Ki sẽ hòa thuận nhau hơn nữa để sau này sinh ra những chàng hoàng tử và công chúa tuyệt vời :x
