• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Sheryl Dolls - đại gia đình búp bê đá quý

Status
Không mở trả lời sau này.

be_meo

Member
chị Sheryl ơi, em xem ảnh mới thấy thằng cu nhà chị cũng rụng lông ở chỗ gần mắt giống bọn nhóc nhà em. Trước em cứ tưởng tụi nó bị nấm hay do bẩn, toàn đè ra lau với bôi thuốc. Htrc em cho đi khám, thì bác sĩ mới bảo không phải nấm hay gì hết mà do một số con mèo nó bị như thế :))
 

Sheryl

Active Member
chị Sheryl ơi, em xem ảnh mới thấy thằng cu nhà chị cũng rụng lông ở chỗ gần mắt giống bọn nhóc nhà em. Trước em cứ tưởng tụi nó bị nấm hay do bẩn, toàn đè ra lau với bôi thuốc. Htrc em cho đi khám, thì bác sĩ mới bảo không phải nấm hay gì hết mà do một số con mèo nó bị như thế :))
Có tí họ hàng nên chúng nó giống nhau em ơi ;;)
 

ngudaymuon

Active Member
chị Sheryl ơi, em xem ảnh mới thấy thằng cu nhà chị cũng rụng lông ở chỗ gần mắt giống bọn nhóc nhà em. Trước em cứ tưởng tụi nó bị nấm hay do bẩn, toàn đè ra lau với bôi thuốc. Htrc em cho đi khám, thì bác sĩ mới bảo không phải nấm hay gì hết mà do một số con mèo nó bị như thế :))
Có tí họ hàng nên chúng nó giống nhau em ơi ;;)
Cần gì họ hàng, hôm rồi cô sang không thấy cháu đô và cháu xù đần mắt cũng bị mẹ cậy cho nham nhở lông ra à :)) Cô còn hỏi cháu Đô là nấm ở mắt?
Tại chúng nó chảy nước mắt nhiều, gỉ mắt ra mà mình không lau kịp, toàn lấy khăn và tay cậy nên mới bị bóc lông ra đấy. Rút kinh nghiệm mua khăn ướt của trẻ con về lau thay cho khăn giấy thì sẽ không bị thế nữa. À bị ít đi :D Nhầm :D
 

Sheryl

Active Member
Càng nhìn Ren càng thấy đẹp trai nên dù trình chụp ảnh của mẹ cháu không ra đâu vào đâu mẹ cháu cũng cứ cố bấm máy ạ :D. Ôi, con trai ta quá ư là phong độ

 

Downcome

Phó nhòm
Càng nhìn Ren càng thấy đẹp trai nên dù trình chụp ảnh của mẹ cháu không ra đâu vào đâu mẹ cháu cũng cứ cố bấm máy ạ :D. Ôi, con trai ta quá ư là phong độ
Dồi ôi, bao giờ Tũn mới to được như này nhỉ? Ghen tị :(
 

D_P_HOA

Active Member
Càng nhìn Ren càng thấy đẹp trai nên dù trình chụp ảnh của mẹ cháu không ra đâu vào đâu mẹ cháu cũng cứ cố bấm máy ạ :D. Ôi, con trai ta quá ư là phong độ

Công nhận là Ren mũi lõ nhà cô Sheryl trông phong độ thật, Cô mà sang nhà chú Dao găm, chú ý bỏ túc cho vài chiêu, đảm bảo cả Ren lẫn cả Ku Tũn thành Hot boy Vietpet ngay:))

À mà từ hôm đó đến giờ chả biết cái giường nhà chú Downcome có bị làm sao không nhỉ :thingking:
 

ruồi bẹp

Active Member
thằng Kem to hơn thằng Kem rồi hê hê, mũi to chứ lỗ mũi không có to
Ren chỉ được cái đen hơn thôi
 

Sheryl

Active Member
thằng Kem to hơn thằng Kem rồi hê hê, mũi to chứ lỗ mũi không có to
Ren chỉ được cái đen hơn thôi
thằng Kem là nó to lông, lông dài + sáng hơn nên trông bự hơn Ren thôi. Ren người chắc nịch như sư tử chứ có rệu rã như Kem đâu. keke


Nuôi mèo không sợ viêm xoang
 

Sheryl

Active Member
Chuyện tình mèo bông

Dạo này trời rét nhiều mẹ cháu ít mang các cháu đi chơi, cũng bận nữa nên tự dưng hôm nay có tối rỗi là mẹ cháu chạy ngay đi ăn chực :)). Dạo này các cháu nặng quá nên mỗi lần đi chỉ mang theo được một cháu thôi. Sau đây xin kể chuyện tình mèo bông version II ạ.

Địa điểm: Nhà cô Ruồi bẹp
Diễn viên chính: Bom, Kem chăn lợn, Kem lông bông, Bống
Quay phim chụp ảnh: Sheryl, Phú, Ruồi
Cổ vũ phong trào kiêm rửa bát: Oanh.

Công chúa cao sang bên cửa sổ

Làm các hoàng tử phải ngước nhìn

~Anh chặn đầu này em chặn đầu kia nhá, anh em ta 2 nhà như một mà ;)).~
Nhưng công chúa nhanh quá, chả ai kịp cả, các anh lưu luyến nơi em đã từng ngồi (thực tế là chị)

Bỏ em Bống cô đơn một mình

Các chàng lại tiếp tục đi tìm công chúa
ra là nàng đã bị phù thủy (sheryl) giam cầm nơi ngục sâu

Nhưng các chàng quyết không từ gian, ngồi chờ bên ngoài để tấn công phù thủy giải cứu công chúa

Ôi hỡi ôi tình yêu mới mãnh liệt làm sao...
Một người con gái đẹp...
các anh xao xuyến lòng...
 

hoangmoccuong

Vietpet sponsor
He, 2 cô này tâm hồn xì tin quá, tính cưa sừng làm nghé hay sao mà kể chuyện cổ tích ở đây.........
 

Downcome

Phó nhòm
Ô, cái đội này dựng phim mảnh, ko rủ chú downcome... anh có thể làm đạo diễn hình ảnh được đấy nhá, rất được í chứ... đi ko gọi mềnh :((
 

Kún¥êu

Member
em thích nhất cái trích đoạn mụ phù thủy (Sheryl) há há há há
Ban đầu anh Tú không biết đọc tên nick chị Ngọc Sheryl nên cứ đọc nhầm thành phù thuỷ Shila trong hugo ấy. Nhắc anh Tú nhiều lắm là không được kêu la Shila mà là sheryl nhưng bây giờ thi thoảng vẫn sang tên đó. Có lẽ phần 2 nên đổi tên nhân vật phù thuỷ thành Shila cho hợp với nội dung hơn!:D
 

Gemma

Active Member
Chuyện tình mèo bông

Dạo này trời rét nhiều mẹ cháu ít mang các cháu đi chơi, cũng bận nữa nên tự dưng hôm nay có tối rỗi là mẹ cháu chạy ngay đi ăn chực :)). Dạo này các cháu nặng quá nên mỗi lần đi chỉ mang theo được một cháu thôi. Sau đây xin kể chuyện tình mèo bông version II ạ.

Địa điểm: Nhà cô Ruồi bẹp
Diễn viên chính: Bom, Kem chăn lợn, Kem lông bông, Bống
Quay phim chụp ảnh: Sheryl, Phú, Ruồi
Cổ vũ phong trào kiêm rửa bát: Oanh.

Công chúa cao sang bên cửa sổ

Làm các hoàng tử phải ngước nhìn

~Anh chặn đầu này em chặn đầu kia nhá, anh em ta 2 nhà như một mà ;)).~
Nhưng công chúa nhanh quá, chả ai kịp cả, các anh lưu luyến nơi em đã từng ngồi (thực tế là chị)

Bỏ em Bống cô đơn một mình

Các chàng lại tiếp tục đi tìm công chúa
ra là nàng đã bị phù thủy (sheryl) giam cầm nơi ngục sâu

Nhưng các chàng quyết không từ gian, ngồi chờ bên ngoài để tấn công phù thủy giải cứu công chúa

Ôi hỡi ôi tình yêu mới mãnh liệt làm sao...
Một người con gái đẹp...
các anh xao xuyến lòng...
Chà, các bé mèo họp mặt vui quá nhỉ! Thèm quá! À, hóa ra bạn Sheryl có cùng tên với mình hở? Mình cũng tên Ngọc, nickname Gemma nghĩa là Ngọc :)
 

Gemma

Active Member
Càng nhìn Ren càng thấy đẹp trai nên dù trình chụp ảnh của mẹ cháu không ra đâu vào đâu mẹ cháu cũng cứ cố bấm máy ạ :D. Ôi, con trai ta quá ư là phong độ

Hoàng tử Ren đẹp trai thật! Phải chi ở gần thì cho giao lưu với hoàng tử Lion nhà mình :p:-bd
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top