nấm chột
Member
Có 1 đêm chị ngồi nói chuyện với em: Tít à! tuần sau chị sẽ bắt 1 em cún về . Nhưng nếu chị bắt thêm 1 em nữa về nhà thì Bố chị đuổi chị ra khỏi nhà mất. Hay em về Hải Phòng, Về nhà trông nhà cho chị nhé! Chị hứa với Tít rằng tuần nào chị cũng về thăm em. Chị học xong rồi chị đón em lên hoặc là chị về ở hẳn với em.
Nó cứ dương cái mắt lên nhìn mình nghe như có vẻ hiểu lắm. MÌnh lại thơm 2 bên má của nó rồi chúc Nó ngủ ngon. Chạy lên nhà để nghỉ. Vừa tắt đèn được 1 lúc thì có tiếng cậy cửa. Mở cửa ra là Tít. Nó cúp đuôi trông có vẻ tội lỗi lắm ý. Thương nó thôi cho nó ngủ trong phòng. được 2 đêm nó mò lên để xin ngủ bên cạnh. Rồi đến 10h đêm thứ 3 nó đã bỏ đi . Bỏ đi trong bóng tối. Bỏ đi không nhìn thấy bóng dáng nó đâu. Cả đêm đấy trong cái sương lạnh đội mũ đi tìm nó miệng mình cứ kêu hoài 2 từ "Tít Tít" Gọi mãi chẳng thấy đâu cả. Vậy là em đi chơi trong đêm hôm đó. Em đi đến tận bây giờ em chưa về. HÌnh ảnh của em cứ hiện mãi trong chị. Em chẳng bao giờ bỏ chị. Dù mải chơi đến đâu em cũng không bao giờ quên ngẩng đầu lên nhìn chị xem chị đang ở đâu. Chị chơi trò trốn tìm cùng em thì em tưởng chị bỏ em em luống cuống đi tìm. Nhìn em ngơ ngác đến tội. Những lúc đấy chị càng yêu em. Không có chị là em không bao giờ đi . Chị ra hồ em cũng ra hồ , chị tập erobic thì em nằm gặm cỏ. Bạn chị rủ em di bộ em nhất quyết không? ai trong xóm cũng đều yêu em. Đến cái ông hàng xóm khó tính ghét chó cũng yêu em. Cái thằng jone nó đầu gấu nhất làng vậy mà lúc nào nó cũng để dành cơm dử em ra ăn để còn chơi với nó. Còn cả con Mụ Zo nữa. Em đi rồi nó nằm 1 mình nó cứ nghĩ là chị đưa em đi chơi mảnh cơ. Nó hú cho cả đêm. Con mụ Zo buồn thui mấy ngày không có ai chơi. Hình ảnh của em mãi ở trong chị. Mong em quay trở về trong 1 hình hài khác em nhé. Bình yên em nhé.
Nó cứ dương cái mắt lên nhìn mình nghe như có vẻ hiểu lắm. MÌnh lại thơm 2 bên má của nó rồi chúc Nó ngủ ngon. Chạy lên nhà để nghỉ. Vừa tắt đèn được 1 lúc thì có tiếng cậy cửa. Mở cửa ra là Tít. Nó cúp đuôi trông có vẻ tội lỗi lắm ý. Thương nó thôi cho nó ngủ trong phòng. được 2 đêm nó mò lên để xin ngủ bên cạnh. Rồi đến 10h đêm thứ 3 nó đã bỏ đi . Bỏ đi trong bóng tối. Bỏ đi không nhìn thấy bóng dáng nó đâu. Cả đêm đấy trong cái sương lạnh đội mũ đi tìm nó miệng mình cứ kêu hoài 2 từ "Tít Tít" Gọi mãi chẳng thấy đâu cả. Vậy là em đi chơi trong đêm hôm đó. Em đi đến tận bây giờ em chưa về. HÌnh ảnh của em cứ hiện mãi trong chị. Em chẳng bao giờ bỏ chị. Dù mải chơi đến đâu em cũng không bao giờ quên ngẩng đầu lên nhìn chị xem chị đang ở đâu. Chị chơi trò trốn tìm cùng em thì em tưởng chị bỏ em em luống cuống đi tìm. Nhìn em ngơ ngác đến tội. Những lúc đấy chị càng yêu em. Không có chị là em không bao giờ đi . Chị ra hồ em cũng ra hồ , chị tập erobic thì em nằm gặm cỏ. Bạn chị rủ em di bộ em nhất quyết không? ai trong xóm cũng đều yêu em. Đến cái ông hàng xóm khó tính ghét chó cũng yêu em. Cái thằng jone nó đầu gấu nhất làng vậy mà lúc nào nó cũng để dành cơm dử em ra ăn để còn chơi với nó. Còn cả con Mụ Zo nữa. Em đi rồi nó nằm 1 mình nó cứ nghĩ là chị đưa em đi chơi mảnh cơ. Nó hú cho cả đêm. Con mụ Zo buồn thui mấy ngày không có ai chơi. Hình ảnh của em mãi ở trong chị. Mong em quay trở về trong 1 hình hài khác em nhé. Bình yên em nhé.
