kô phải thế chúng vẫn chơi đùa với nhau tại chỉ vì em mèo mới đẻ nên tên thủ phạm kia cứ tưởng là chuột mới gặm đem ra vần huhukhổ thân em miu kia quá,nghĩ mà thấy thương thật.nhưng tại chó mèo luôn khắc tính nhau mà,mèo nhà anh chị đẹp lắm ạ:love struck::love struck::love struck::love struck::love struck:
thaks bạn mình sẽ nuôi mabư khỏe mạnh vào lơn lên sẽ chừng trị cho tên chuột kia 1 trận (tên thủ phạm tên là chuột)thật là thương nhóc mèo. Hihi chúc cho mabư ở lại với anh ráng khoẻ mạnh lớn lên cho con cún kia một trận![]()
mình nhìn cảnh tưởng đấy thật là đau lòng:broken heart: nhưng tên thủ phạm kia cùng là 1 thành viên trong gia đình mình nên kô nỡ lòng nào bắt phạt cả (bây giờ bọn chúng đã chơi với nhau rồi )anh ơi,anh cho cái tên thủ phạm đứng xó 10 phút anh ạ,đứng bằng 2 chân thôi nhớ,phạt cái tội đùa dai
đây là lần đầu nhà mình nuôi mèo đẻ,nên kô có kinh nghiệm về mèo đẻ.Mới sẩy ra việc đau lòng như vậy,cảm ơn bạn đã góp ý để lần sau mình biết :love struck:thật ra nhà có mèo con mới đẻ thì cần phải cách ly với người lạ, mèo lớn khác và cả chó bạn ạ, tất cả đều là mối nguy hiểm đối với mèo mới sinh
nhưng mà trộm vía các cháu nhà bạn xinh xắn đáng yêu lắm, mong là lớn lên khỏe mạnh và nghịch ngợm nhé![]()
nhà mình có cho em gấu đi làm thái giám kô =)) để lứa sau anh gửi mèo đến để có mấy em giống em gấu nhà mìnhHai nhóc này xinh quá, tội nghiệp bé còn lại, thực ra tên thủ phạm kia cũng ko có lỗi lắm đâu
tại chúng đâu có hiểu gì
(. Cũng có thể chỉ là đùa quá mà gây nên tai nạn
thương quá.
Mình thích mèo nhỏ, lúc còn nhỏ chúng nó trông thật ngây thơ, đôi mắt xanh biếc, hai cái tai thì hơi cụp cụp, mặt thì ngơ ngác, đứa nào cũng đáng yêu.:love struck: