• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Sheryl Dolls - đại gia đình búp bê đá quý

Status
Không mở trả lời sau này.

Sheryl

Active Member
Miu con nhà Sheryl lúc nhỏ được chiều chuộng nên nó thế ạ :)). Anh cứ bỏ bát thức ăn ra, cho ăn trong 15 phút thôi rồi cất vào, đói vài lần tự khắc bớt chơi đi mà tập trung vào ăn uống ạ ;)).
 

Sheryl

Active Member
Cô Sheryl rất xin lỗi Ly vì đã không đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng và "ngu dại" nghe lời bác ngủ muộn nên trông Ly giờ hơi thảm hại :(. Thương Ly quá :((.
 

beheoxinhxan

Active Member
Cô Sheryl rất xin lỗi Ly vì đã không đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng và "ngu dại" nghe lời bác ngủ muộn nên trông Ly giờ hơi thảm hại :(. Thương Ly quá :((.
Vụ gì thế em thân yêu?:confused::confused::confused::confused::confused::confused:
 

Sheryl

Active Member
Vụ gì thế em thân yêu?:confused::confused::confused::confused::confused::confused:
Vụ này là em với shimmy sang nhà ngủ muộn mang Bum và Ly về, tiện thăm bà bầu, chúc Tết bà bầu, ăn trực, tiện xin bộ Tông đơ về làm dáng cho bé Tuyết, tiện thanh lý mấy đôi giày cao gót mà bà bầu giờ không dám đi.

Do Ly gầy và xơ xác quá nên định biến Ly thành exotic bán cho được giá nhưng do chưa đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng tông đơ + nghe hướng dẫn sử dụng từ ngủ muộn ngáp ngắn ngáp dài nên tình hình là đã cắt hỏng tóc cho Ly chị ạ :(. :praying:.
 

Mimi83

Member
Vụ này là em với shimmy sang nhà ngủ muộn mang Bum và Ly về, tiện thăm bà bầu, chúc Tết bà bầu, ăn trực, tiện xin bộ Tông đơ về làm dáng cho bé Tuyết, tiện thanh lý mấy đôi giày cao gót mà bà bầu giờ không dám đi.

Do Ly gầy và xơ xác quá nên định biến Ly thành exotic bán cho được giá nhưng do chưa đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng tông đơ + nghe hướng dẫn sử dụng từ ngủ muộn ngáp ngắn ngáp dài nên tình hình là đã cắt hỏng tóc cho Ly chị ạ :(. :praying:.
Hừ, Sheryl biến đi đâu hay máy hỏng có giờ mà không tài nào liên lạc được thế nhỉ???:confused:
 

ngudaymuon

Active Member
Vụ này là em với shimmy sang nhà ngủ muộn mang Bum và Ly về, tiện thăm bà bầu, chúc Tết bà bầu, ăn trực, tiện xin bộ Tông đơ về làm dáng cho bé Tuyết, tiện thanh lý mấy đôi giày cao gót mà bà bầu giờ không dám đi.

Do Ly gầy và xơ xác quá nên định biến Ly thành exotic bán cho được giá nhưng do chưa đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng tông đơ + nghe hướng dẫn sử dụng từ ngủ muộn ngáp ngắn ngáp dài nên tình hình là đã cắt hỏng tóc cho Ly chị ạ :(. :praying:.
:)) Chết cười vụ exotic dởm :)) Cô Shery trình kém thì cứ đổ cho ngumuon :))
Quả thật Ly làm cô mèo ba tư trông có vẻ không ổn hơi thảm nên cô Shery và ngumuon quyết định biến Ly thành exotic bán cho được giá, mà cơ do trình của cô cao quá nên bộ lông của cháu Ly thành ra con exotic bị ghẻ :)). Chết mất.=))
 

Sheryl

Active Member
Ngày 9/2/2011, gia đình đá quý (Sheryl) đã đón nhận một thành viên mới, tuy không phải là mèo nhưng cũng xin cho cháu tí hình ở đây ạ :D.
Sự có mặt của cháu trong gia đình có sự đóng góp rất lớn của bác beheoxinhxan, cô Ruồi bẹp, cùng gia đình nhà Bơ Sữa.

Hiện nay lông cháu hơi xơ xác do Sài Gòn nóng quá, cháu cạo đầu cho nó mát, giờ cháu ra định cư ở Thủ Đô mát mẻ hơn cháu nhất định sẽ sớm thành công chúa :)





Do trông cháu quá xinh đẹp và kì dị nên chị Le cháu nằm ngắm cháu cả buổi không chán mắt ạ.
Bonus thêm cái ảnh chị Hitle ;))
 

vanglai213

Active Member
liệu mấy cô cậu này có chấp nhận không ? ^^ cô cún này sợ tối bị dọa nằm 1 góc không giám ho hoe mất ^^ .Bọn mèo trưởng thành ghê gớm lắm hay bắt nạt cún con đấy bạn à
 

Sheryl

Active Member
liệu mấy cô cậu này có chấp nhận không ? ^^ cô cún này sợ tối bị dọa nằm 1 góc không giám ho hoe mất ^^ .Bọn mèo trưởng thành ghê gớm lắm hay bắt nạt cún con đấy bạn à
Được cái cháu hiền, không dám sủa các anh chị mèo nên các anh chị chỉ nhìn cháu thôi ạ, khi nào cháu tới gần thì khè tí chứ cũng không đánh cháu, cháu mà sủa lại thì chắc tai cháu bay phất phơ :)].
 

vanglai213

Active Member
:D
Được cái cháu hiền, không dám sủa các anh chị mèo nên các anh chị chỉ nhìn cháu thôi ạ, khi nào cháu tới gần thì khè tí chứ cũng không đánh cháu, cháu mà sủa lại thì chắc tai cháu bay phất phơ :)].
trước nhà mình nuôi 2 chú mèo 1 cái 1 đực khi bắt chú chó cái về chó con 2 anh chị mèo sang bắt nạt luôn ngửi ngửi và ra tay 1 cái vào mũi chú chó con, may quá cô nàng hiếu động đau rồi nhưng không sợ vẫn lao vào đùa vui làm 2 anh chị em mèo sợ chạy vù đi.Nhưng vào đêm thì lại khác 2 anh chị này quay lại bắt nạt em, mình chỉ nghe thấy tiếng ẳng và tiếng mèo kêu dọa nạt bật điện lên thì thấy em cún sợ dúm góc tường ^^ từ đó trở đi sợ 2 anh chị đó lắm, chỉ lúc có chủ mới ho hoe chạy lăng xăng vào đùa đùa còn lúc 1 mình không giám :D:D,mèo nó cũng có chiến thuật của mèo đó bạn à ^^
 

Sheryl

Active Member
:D

trước nhà mình nuôi 2 chú mèo 1 cái 1 đực khi bắt chú chó cái về chó con 2 anh chị mèo sang bắt nạt luôn ngửi ngửi và ra tay 1 cái vào mũi chú chó con, may quá cô nàng hiếu động đau rồi nhưng không sợ vẫn lao vào đùa vui làm 2 anh chị em mèo sợ chạy vù đi.Nhưng vào đêm thì lại khác 2 anh chị này quay lại bắt nạt em, mình chỉ nghe thấy tiếng ẳng và tiếng mèo kêu dọa nạt bật điện lên thì thấy em cún sợ dúm góc tường ^^ từ đó trở đi sợ 2 anh chị đó lắm, chỉ lúc có chủ mới ho hoe chạy lăng xăng vào đùa đùa còn lúc 1 mình không giám :D:D,mèo nó cũng có chiến thuật của mèo đó bạn à ^^
Trộm vía đêm qua bình an. mèo ngủ trên giường cún ngủ dưới đất và không có cuộc chiến nào. Hi vọng các bé sẽ tiếp tục phát huy :D.
 

vanglai213

Active Member
Trộm vía đêm qua bình an. mèo ngủ trên giường cún ngủ dưới đất và không có cuộc chiến nào. Hi vọng các bé sẽ tiếp tục phát huy :D.
nếu vậy thì tốt quá đấy bạn à, mèo nhà mình trước là giống mèo lai nó rất hoang dã, chứ không hiền như mèo tây đâu, lên hồi đó bị vậy cũng phải xem thái độ của mấy chú mèo.Tại mình nuôi chó rồi thì đừng để con chó nhút nhát quá, nhất là nó sợ vía mèo, kể cả chó cảnh hay chó nghiệp vụ, chỉ cần cho nó hiểu nhau coi nhau như bạn bè là ok
 

Boo Boo

Member
Chúc mừng Snowy đã thành công dân thủ đô. Hình như Snowy không làm tóc xù mì như con cừu nhà Bơ Sữa. Cừu đanh đá nên chả sợ thằng mèo nào. Một vài hôm nữa cho Wavy sang nhận chị nhận em cô nhé.
 

Sheryl

Active Member
Chúc mừng Snowy đã thành công dân thủ đô. Hình như Snowy không làm tóc xù mì như con cừu nhà Bơ Sữa. Cừu đanh đá nên chả sợ thằng mèo nào. Một vài hôm nữa cho Wavy sang nhận chị nhận em cô nhé.
Welcome nhà Bơ Sữa :D.


:)). Do gọi Tuyết ơi Tuyết à mà con bé không thưa nên em nó có tên mới là Tanpopo ạ :D. Cũng không trắng hơn wavy là mấy, bao giờ bé mọc lông dài em cũng sẽ làm xù mì như wavy :x. Chỉ là không biết có đủ khả năng tỉa tót không thôi :silly:


Con bé không biết đi cầu thang, hôm qua ngồi động viên 2 tiếng liền mới xuống được mấy bậc nhưng không động viên là lại nằm một chỗ luôn -__-!. Sắp tới còn phải huấn luyện đi WC nữa :worried:
 

beheoxinhxan

Active Member
Cẩn thận em nhé, em ý cũng không phải tay vừa đâu, lăng xăng lắm đấy. Mới về lạ nhà, lạ chỗ chưa dám hó hé thôi:)):))
 

Sheryl

Active Member
Cẩn thận em nhé, em ý cũng không phải tay vừa đâu, lăng xăng lắm đấy. Mới về lạ nhà, lạ chỗ chưa dám hó hé thôi:)):))

Trộm vía con bé không lạ nhà chút nào ạ, lăng xăng lắm, nhưng được cái không nhìn đâu cũng sủa như wavy nên được các chị tha bổng ạ.

có điều không biết đi cầu thang, lăng xăng theo mẹ lên lầu rồi không biết xuống :((.
 

Boo Boo

Member
Wavy hồi mới về cũng không biết đi cầu thang. Đi theo mẹ lên cái bậc thềm thấp tè, lúc mẹ đi xuống không biết xuống nên ngã bẹp gí, đau quá kêu mất 1 lúc. Vừa thương vừa buồn cười!!!Mà gọi tên không biết hả em?thế là kém Wavy rồi nhé. Nhà chị luyện gọi tên bằng cách cho ăn món mà bé thích, cứ gọi tên mà đến là được ăn.
À, ý chị là lông Tanpopo không xoăn như Wavy nhỉ ? (bố Bơ Sữa nói hay là Bé Tuyết đi duỗi tóc)
 

Sheryl

Active Member
Wavy hồi mới về cũng không biết đi cầu thang. Đi theo mẹ lên cái bậc thềm thấp tè, lúc mẹ đi xuống không biết xuống nên ngã bẹp gí, đau quá kêu mất 1 lúc. Vừa thương vừa buồn cười!!!Mà gọi tên không biết hả em?thế là kém Wavy rồi nhé. Nhà chị luyện gọi tên bằng cách cho ăn món mà bé thích, cứ gọi tên mà đến là được ăn.
À, ý chị là lông Tanpopo không xoăn như Wavy nhỉ ? (bố Bơ Sữa nói hay là Bé Tuyết đi duỗi tóc)
Chắc do lông ngắn quá nên chưa xoăn nổi :p. Hôm qua em cởi áo đánh bông lông lên trông cũng ra dáng lắm, sáng bị mẹ bắt đi tập thể dục (đi bộ 1h) chạy theo rất ngoan, có điều hình như chân ngắn nên đi chậm hơn mẹ thì phải. Điều tiếng duy nhất là đi VS chả có giờ giấc gì, làm mẹ vẫn chưa rình được để dạy đi VS đúng chỗ :((. Xích vào WC thì chỉ khuất bóng mẹ cái là la làng, mẹ sợ hàng xóm mắng vốn nên lại thương lại thả ra, thế là lại lỉnh lỉnh đi bậy :|.

Đồ ăn mẹ chuẩn bị cho thì không ăn, chỉ xông ra ăn của các chị mèo thôi. Thế này thì béo phì mất -__-!. Hôm qua mẹ Salem còn nhắc nhở không được cho ăn nhiều không béo phì mất dáng top model đấy. Con với cái :((.
 

Sheryl

Active Member
Hôm qua ti Bom đã có sữa. Con gái sắp đẻ rồi, cái bụng chả thấy to ra bao nhiêu so với hồi con gái (trộm vía hồi xưa béo quá chăng?).
Hôm nay nhân ngày nghỉ chụp cho con mấy kiểu ảnh kỉ niệm những ngày mang bầu. Con gái xinh đẹp của mẹ giờ đã thành Mrs Vietpet rồi.




Em Le xí xớn nên đành cho Le một kiểu ảnh :))



Tanpopo có áo đẹp cũng muốn khoe :)).

 

beheoxinhxan

Active Member
Sau khi tìm hiểu thì đã biết vì sao Tanpopo không sủa mèo nhà em rồi. Chị chủ cũ của Tanpopo nuôi rất rất là nhiều mèo, và Popo thường xuyên ngủ chung với mèo mà lị:love struck: :love struck:
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top