• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Nhím và Đô ở bệnh viện

ngudaymuon

Active Member
hơ...thế hóa ra Đô và Nhím đc chữa bởi bác sĩ Hòa trên Âu Cơ ạ :-ss em thấy trên đấy chữa nấm anh ý tiêm cho 3 mũi, mà bác sĩ Chiền lại bảo không nên tiêm :-ss em sợ quá :-ss nếu đúng chỗ bác sĩ Hòa thì ở đó có cái thuốc thẩm thấu qua da để trị kí sinh trùng trong tai đó ạ :D bé Nora nhà em cũng đc 1 liều rồi,thấy hết hẳn bị gỉ đó ạ :D
NHím đang được chữa viêm phổi cấp trên đó, con bé còn bị gan do bôi thuốc lâu ngày quá, sau đó mới đến nấm. Thấy bác sĩ bảo có thể uống thuốc mà, chị cũng ko đồng ý tiêm vì thuốc tiêm rất độc, con bé mới ốm dậy. Nora nhà em đã khỏi nấm chưa em?
 
NHím đang được chữa viêm phổi cấp trên đó, con bé còn bị gan do bôi thuốc lâu ngày quá, sau đó mới đến nấm. Thấy bác sĩ bảo có thể uống thuốc mà, chị cũng ko đồng ý tiêm vì thuốc tiêm rất độc, con bé mới ốm dậy. Nora nhà em đã khỏi nấm chưa em?
Mẹ ngudaymuon ko nghe rõ bác sỹ Hòa nói rùi, nếu tiêm thuốc có biệt dược là ketoconazole thì mới độc vì cũng giống như khi bôi mà các em liếm vào nhưng nếu tiêm loại khác thì ko hề ảnh hưởng gì đâu.
Sáng mai là Nhím tiêm mũi cuối cùng trị bệnh viêm phổi, may mắn bé gặp được thầy, hợp thuốc, mong con bé sớm khỏe.
 
Nora nhà em cũng khỏi tương đối rồi chị ạ :D em thấy bị tiêm con bé đauuuuuuu :(( cứ kêu mãi thôi,thương lắm,đến em còn ghét tiêm nữa là nó,nhưng mà bây giờ thì thoải mái rồi ạ :D,chạy ngảy nghịch như qhỉ,rất dễ thương và đỏm dáng như bạn em :">
 
Bé Nora sau 3 mũi tiêm trị nấm đau đớn đã khỏe lại, chạy nhảy nghịch ngợm và rất duyên dáng, tình cảm với bố mẹ ạ :D



Trước đây con bé bị nấm trụi hết lông vùng mặt,nách và đuôi,bây giờ đã khỏi và ăn rất khỏe ạ :D cho bé ăn thật nhiều rau và uống thật nhiều nước nữa ạ :D em cho con bé cái tổ bằng nan cói kia cho thoáng,cái lot kia giặt thường xuyên,còn cái đệm trên nóc chuông kia con bé nhất quyết không chịu nằm,đơn giản vì hồi bé cháu nó lỡ tè 1 bãi lên, em có giặt 2 lần rồi nhưng vẫn nhất quyết không chịu nằm :( rất quấn mẹ nó (bạn em) tình cảm và cách bộc lộ của cháu nó yêu lắm :love struck:
 
Ôi, Nora xinh quá cơ, nhìn mà ngưỡng mộ ước ao ko biết khi nào thì Nhím mới được như Nora nhỉ, còn gian nan lắm lắm. Em ơi, tiêm thuốc trị nấm đau lắm à, chỉ có một loại thôi sao?, Nora lớn vậy còn chịu ko nổi thì ko hiểu Nhím có chịu được ko? Tình hình là rất tình hình đây.
 
Dạ hình trên là con bé đang chuẩn bị bị lôi đi tắm nên trông lông bị xơ xác,lúc tắm xong được sấy ấm áp thế là lông xù tơi ra như hình dưới :D

Em thấy chắc là đau,có vẻ mệt nữa cơ ạ :( tiêm xong con bé cứ kêu thương lắm,rồi lại cào cào nữa, về nhà nằm ngủ say ngon lành,em theo dõi suốt thấy không có gì đáng ngại :D Em thấy anh ý tiêm loại thuốc tiếng Việt, có tên là thuốc trị vi sinh kí sinh gì ý em không nhớ lắm. Hồi em tiêm cho Nora là con bé đc 6tháng,cũng khá lớn rồi,em cân hồi đấy là được 1cân 2lạng :))

Theo em,ý kiến chủ quan của em thì tiêm cho Nhím bây giờ thật sự là mạo hiểm :-ss
 
Dạ hình trên là con bé đang chuẩn bị bị lôi đi tắm nên trông lông bị xơ xác,lúc tắm xong được sấy ấm áp thế là lông xù tơi ra như hình dưới :D

Em thấy chắc là đau,có vẻ mệt nữa cơ ạ :( tiêm xong con bé cứ kêu thương lắm,rồi lại cào cào nữa, về nhà nằm ngủ say ngon lành,em theo dõi suốt thấy không có gì đáng ngại :D Em thấy anh ý tiêm loại thuốc tiếng Việt, có tên là thuốc trị vi sinh kí sinh gì ý em không nhớ lắm. Hồi em tiêm cho Nora là con bé đc 6tháng,cũng khá lớn rồi,em cân hồi đấy là được 1cân 2lạng :))

Theo em,ý kiến chủ quan của em thì tiêm cho Nhím bây giờ thật sự là mạo hiểm :-ss
Tks em nhé, uh chị cũng muốn tham khảo thêm ý kiến của mọi người chứ hiện tại thì Nhím chưa thể tiêm được, sức khỏe con bé vẫn còn yếu lắm, phải điều trị dứt điểm bệnh viêm phổi, còn viêm gan thì là trường kỳ, khi sức khỏe khá lên sẽ điều trị nấm vì thực ra các vết nấm trên người Nhím ko còn lan nữa nhưng cũng muốn cho con bé khỏi hẳn, lúc đó chắc sẽ xinh lắm đấy.
 
em cũng biết tương đối tình trạng của Nhím, hôm qua chị Nhung có pm hỏi em và cũng trao đổi một chút về vấn đề này rồi ạ :D ý em là ngay cả khi con bé chữa xong viêm phổi, với độ tuổi 4 tháng em thấy hơi nhỏ :( em theo dõi thread gia đình của chị Ngudaymuon suốt mà,bé nào cũng yêu :'( em mong lắm...một ngày nào đó được gặp Nhím,nhưng sợ Nora tồ tẹt lại trêu em,nó cứ trêu lũ mèo con huỳnh huỵch ý chị àh :-ss vật như kiểu đấu võ cổ truyền ý :((
 

ngudaymuon

Active Member
Dạ hình trên là con bé đang chuẩn bị bị lôi đi tắm nên trông lông bị xơ xác,lúc tắm xong được sấy ấm áp thế là lông xù tơi ra như hình dưới :D

Em thấy chắc là đau,có vẻ mệt nữa cơ ạ :( tiêm xong con bé cứ kêu thương lắm,rồi lại cào cào nữa, về nhà nằm ngủ say ngon lành,em theo dõi suốt thấy không có gì đáng ngại :D Em thấy anh ý tiêm loại thuốc tiếng Việt, có tên là thuốc trị vi sinh kí sinh gì ý em không nhớ lắm. Hồi em tiêm cho Nora là con bé đc 6tháng,cũng khá lớn rồi,em cân hồi đấy là được 1cân 2lạng :))

Theo em,ý kiến chủ quan của em thì tiêm cho Nhím bây giờ thật sự là mạo hiểm :-ss
Sao Nora 6 tháng mà mới 1,2Kg? e có nhầm không? Nhím nàh chị mới 5 tháng mà giờ 2Kg rồi, hjc, Nora có bị thiếu cân không em?
 
em nhầm chị ơi :-ss em type nhầm :D phải là 2 cân 2 lạng,bây giờ con bé nặng 3 cân 2 lang,và có vẻ chững lại rồi chị ah :D mấy ngày nay rét quá em không dám tắm :'( chỉ thích trèo lên đầu giường ngr với bạn em,rồi lúc ngáp thì ôi thôi...mùi mồm kinh khủng =(( bé Đô với Nhím thế nào rồi hả chị :D Nhím vẫn ở trên 240 Âu Cơ ạ :D
 
em nhầm chị ơi :-ss em type nhầm :D phải là 2 cân 2 lạng,bây giờ con bé nặng 3 cân 2 lang,và có vẻ chững lại rồi chị ah :D mấy ngày nay rét quá em không dám tắm :'( chỉ thích trèo lên đầu giường ngr với bạn em,rồi lúc ngáp thì ôi thôi...mùi mồm kinh khủng =(( bé Đô với Nhím thế nào rồi hả chị :D Nhím vẫn ở trên 240 Âu Cơ ạ :D
Hiện tại Nhím đang điều trị bệnh viêm phổi, bé chỉ lên tiêm thuốc 2 lần/1 ngày nhưng bây giờ đã xong chỉ chờ làm xét nghiệm lại máu thôi. Trộm vía Nhím giờ ăn khá tốt, đã biết nghịch nhưng vẫn còn nhõng nhẽo lắm, có bé con bé biết đang ốm nên được chiều hơn, nhiều lúc cũng phải chào thua ^:)^
 

hoalinh

Member
em nhầm chị ơi :-ss em type nhầm :D phải là 2 cân 2 lạng,bây giờ con bé nặng 3 cân 2 lang,và có vẻ chững lại rồi chị ah :D mấy ngày nay rét quá em không dám tắm :'( chỉ thích trèo lên đầu giường ngr với bạn em,rồi lúc ngáp thì ôi thôi...mùi mồm kinh khủng =(( bé Đô với Nhím thế nào rồi hả chị :D Nhím vẫn ở trên 240 Âu Cơ ạ :D
Trong youtuble có dậy cách đánh răng cho mèo của bác sĩ nha khoa động vật , thấy họ làm cũng đơn giản lắm ...hihihhi
 
Nhím về nhà rồi ạ? hôm nay em đưa Nora đến đó để tẩy giun,định xí xớn chạy sang thăm Nhím nhưng anh Hòa bảo là Nhím về nhà rồi :D
 
Nhím đã về nhà, nhìn con bé mà thương, Nhím nhanh nhẹn, nghe tiếng là grừ như biết đã về nhà nhưng Nhím bị đi chảy ... :((, ko biết có sao ko, trên lưng nhiều vết nấm có vẩy sần lên, thương con bé quá.
 

ngudaymuon

Active Member
Nhím đã về nhà, nhìn con bé mà thương, Nhím nhanh nhẹn, nghe tiếng là grừ như biết đã về nhà nhưng Nhím bị đi chảy ... :((, ko biết có sao ko, trên lưng nhiều vết nấm có vẩy sần lên, thương con bé quá.
Mi ơi, ĐÔ cũng bị vết đó, MI lấy cồn iot lau những vết nấm đó cho Nhím, nó bong ra rất nhanh. Đô ngày nào N cũng lau, vết nấm nó ko bám trên lưng nữa, đi cũng kha khá. Cho con đỡ ngứa :(
 
mau chữa cho các bé dứt điểm chị ơi, bây giờ trời đang hanh khô nên nấm chưa phát ra ngoài,sắp sang xuân rồi,trời sắp ẩm trở lại rồi,em lo quá đi...:(
 
Mi ơi, ĐÔ cũng bị vết đó, MI lấy cồn iot lau những vết nấm đó cho Nhím, nó bong ra rất nhanh. Đô ngày nào N cũng lau, vết nấm nó ko bám trên lưng nữa, đi cũng kha khá. Cho con đỡ ngứa :(
Có lẽ do đợt trước bôi thuốc cho Nhím nhiều nên giờ da bị khô & bắt đầu bong ra, ko thấy Nhím khó chịu, mẹ ko cho cậy vì sợ nhỡ có những vết tương tự như trước đây bị làm sao thì khổ thân, cứ để tự nhiên. Nhím về nhà ngủ ngon, cứ thế là trèo lên giường, chơi bóng, bớt chảy nước mắt rồi.
 
Top