• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Nhím và Đô ở bệnh viện

bichdiep

Member
Cầu mong Nhím mau khỏi bệnh nhé. Hôn bé thật nhiều. Cháu phục cô Liễu quá, cô bận thế mà vẫn chăm bé khéo ghê. Chả bù với cháu, giờ đến việc cho ăn cũng không làm được.
Lâu lắm cháu không gặp mọi người, hi vọng sẽ có 1 dịp gần đây lại được giao lưu cùng cả nhà.
 

ruồi bẹp

Active Member
càng nhìn 2 đứa càng thấy đáng yêu quá cô ạ, cháu thấy Đô càng lớn càng có tướng, đẹp trai ra trò :D
còn Nhím lại đẹp kiểu hiền hiền đáng yêu.

Nhím mau khỏi bệnh nhé, cô mong tin cháu từng ngày.
 
Cầu mong Nhím mau khỏi bệnh nhé. Hôn bé thật nhiều. Cháu phục cô Liễu quá, cô bận thế mà vẫn chăm bé khéo ghê. Chả bù với cháu, giờ đến việc cho ăn cũng không làm được.
Lâu lắm cháu không gặp mọi người, hi vọng sẽ có 1 dịp gần đây lại được giao lưu cùng cả nhà.
Dạo này bichdiep bận gì mà "im thin thít, lặn mất tăm" vậy?, chị cứ tưởng có anh chàng nào "bắt cóc" mất rồi chứ. Này nhé, phải phạt bichdiep đấy, chuẩn bị tinh thần sẽ cho Nhím qua nhà bichdiep quậy một trận tưng bừng,:))
 

Mimi83

Member
Tình hình là rất "tình hình", sáng nay trong lúc mẹ bận dọn nhà tắm thì bé Nhím đã kịp nhảy lên bàn ăn vụng bánh kem. Tưởng Nhím đang ngủ, ai dè khi gọi Nhím ăn sáng đã thấy đang ngồi liếm mép trên ghế, cái bánh kem thì phần kem trên mặt bánh bị vẹt mất một miếng bằng ba ngón tay?!. Chẹp, chẹp, con gái mẹ Nhung biết nhảy lên bàn ăn vụng rồi đấy cả nhà ạ. Bây giờ mẹ và chị đang lo liệu Nhím có bị đau bụng không đây. Hi vọng con bé quen ăn bơ sữa nên không sao. Haiz, con ốm cũng khổ mà khỏe rồi cũng khổ!!!
 

Mimi83

Member
Nhím sốt cả nhà ạ. Con bé nằm im, động đến là cáu bẳn, gầm gừ. Chắc tại tắm lâu quá. Mẹ phải cho uống 1/3 gói efferagant, bây giờ thì đã ổn, dứt sốt là dậy ngồi ăn thịt rồi ăn hạt. Thật không hiểu ra làm sao nữa. Hú vía!!!
 

ngudaymuon

Active Member
Tình trạng của Nhím đã khả quan hơn, cảm ơn mọi người đã quan tâm. Mong con yêu vượt qua được.
 

Mimi83

Member
Thân gửi cả nhà !
Đáng lẽ bài viết này phải nhờ các bác sỹ thú y viết nhưng vì mình vừa đưa Nhím đi khám & biết được một số thông tin rất cần thiết cho mọi người đang có các bé mèo, nhất là các bé mèo tây, mấy em ý hơi đỏng đảnh hơn các bé mèo ta.
Tình trạng Nhím đưa đi khám khi mũi tái nhợt, ko chịu ăn, lúc sốt cao, lúc thì tụt huyết áp, thở thì khò khè, nói thật là rất bi đát, mình đã khóc rất nhiều. Nhưng may mắn, có lẽ con bé cũng biết còn rất nhiều người yêu thương nó, quan tâm, lo lắng cho Nhím, & may mắn hơn nữa khi Nhím gặp được bác sỹ tốt. Khi đưa Nhím đi khám & xét nghiệm máu thì mới biết con bé bị viêm phổi cấp tính, tuần hoàn ko tốt, thiếu oxy, bị viêm gan mãn tính, khổ thân con bé lắm. Mình đã nghe bác sỹ nói về một số nguyên nhân, mình thấy cần phải phổ biến cho mọi người để tránh cho các bé mèo.
1. Về bệnh nấm: trong trường hợp bị nấm ít, chỉ vài vết trên người thì có thể dùng nizoral & một số loại tương tự nhưng ko được bôi quá lâu. Nhưng nếu bị nấm toàn thân như Nhím thì ko thể bôi lâu vì bé sẽ liếm & sẽ ảnh hưởng đến gan vì vậy phải kết hợp uống thuốc & bôi thuốc, tùy từng trường hợp sẽ có phác đồ điều trị thích hợp.
2. Về bệnh ở tai: theo như bác sỹ thì bình thường mèo sẽ ko phải vê sinh tai mà vẫn rất sạch sẽ, tuy nhiên chắc mọi người để ý sẽ thấy có một số bé mèo khi vệ sinh tai thì thấy gỉ màu đen, cứ khoảng 2 ngày sau lại thấy có dù mèo ko ra ngoài, chỉ ở trong nhà rất sạch sẽ, đó cũng là một loại ký sinh trùng mà ko thể dùng đèn soi tai nhìn thấy, chỉ có thể dùng kính hiển vi. Hiện tại có loại thuốc nhỏ đằng sau gáy sẽ thẩm thấu vào da giúp bé khỏi bệnh, tuy nhiên hiện tại ở Hà nội mình chưa thấy bán, mình đang nhờ người tìm, sẽ thông báo lại với mọi người sau.
3. Về bệnh viêm gan: thường thì ở giai đoạn thứ 3 mới phát hiện ra được nên mọi người cần phải chú ý mới phát hiện ra.
Đó là một số thông tin mình muốn chia sẻ, mong rằng sẽ giúp được mọi người trong việc chăm sóc các bé tốt hơn. Tks cả nhà nhé!
 
Thân gửi cả nhà !
Đáng lẽ bài viết này phải nhờ các bác sỹ thú y viết nhưng vì mình vừa đưa Nhím đi khám & biết được một số thông tin rất cần thiết cho mọi người đang có các bé mèo, nhất là các bé mèo tây, mấy em ý hơi đỏng đảnh hơn các bé mèo ta.
Tình trạng Nhím đưa đi khám khi mũi tái nhợt, ko chịu ăn, lúc sốt cao, lúc thì tụt huyết áp, thở thì khò khè, nói thật là rất bi đát, mình đã khóc rất nhiều. Nhưng may mắn, có lẽ con bé cũng biết còn rất nhiều người yêu thương nó, quan tâm, lo lắng cho Nhím, & may mắn hơn nữa khi Nhím gặp được bác sỹ tốt. Khi đưa Nhím đi khám & xét nghiệm máu thì mới biết con bé bị viêm phổi cấp tính, tuần hoàn ko tốt, thiếu oxy, bị viêm gan mãn tính, khổ thân con bé lắm. Mình đã nghe bác sỹ nói về một số nguyên nhân, mình thấy cần phải phổ biến cho mọi người để tránh cho các bé mèo.
1. Về bệnh nấm: trong trường hợp bị nấm ít, chỉ vài vết trên người thì có thể dùng nizoral & một số loại tương tự nhưng ko được bôi quá lâu. Nhưng nếu bị nấm toàn thân như Nhím thì ko thể bôi lâu vì bé sẽ liếm & sẽ ảnh hưởng đến gan vì vậy phải kết hợp uống thuốc & bôi thuốc, tùy từng trường hợp sẽ có phác đồ điều trị thích hợp.
2. Về bệnh ở tai: theo như bác sỹ thì bình thường mèo sẽ ko phải vê sinh tai mà vẫn rất sạch sẽ, tuy nhiên chắc mọi người để ý sẽ thấy có một số bé mèo khi vệ sinh tai thì thấy gỉ màu đen, cứ khoảng 2 ngày sau lại thấy có dù mèo ko ra ngoài, chỉ ở trong nhà rất sạch sẽ, đó cũng là một loại ký sinh trùng mà ko thể dùng đèn soi tai nhìn thấy, chỉ có thể dùng kính hiển vi. Hiện tại có loại thuốc nhỏ đằng sau gáy sẽ thẩm thấu vào da giúp bé khỏi bệnh, tuy nhiên hiện tại ở Hà nội mình chưa thấy bán, mình đang nhờ người tìm, sẽ thông báo lại với mọi người sau.
3. Về bệnh viêm gan: thường thì ở giai đoạn thứ 3 mới phát hiện ra được nên mọi người cần phải chú ý mới phát hiện ra.
Đó là một số thông tin mình muốn chia sẻ, mong rằng sẽ giúp được mọi người trong việc chăm sóc các bé tốt hơn. Tks cả nhà nhé!
 

Sheryl

Active Member
Cái thuốc nhỏ sau gáy, khả năng là thuốc trị ký sinh trùng của bayer, có thể mua ở Tô Ngọc Vân.
 

Mimi83

Member
Tôi có một đề nghị thế này: đề nghị mod của diến đàn chặn comment của bạn khanhmatit trong tất cả các topic của tôi. Còn ai có nguyện vọng như tôi xin đề nghị lên tiếng ạ. Tôi và một số bạn trong Hanoi Cat Lover Club đang rất khó chịu với những lời phát biểu của bạn này, sự có mặt của bạn ấy với những lời phát biểu rất phản cảm đã làm không khí trên diễn đàn trở nên quá tồi tệ. Xin cảm ơn các mod trước.
 

hoangmoccuong

Vietpet sponsor
Tôi có một đề nghị thế này: đề nghị mod của diến đàn chặn comment của bạn khanhmatit trong tất cả các topic của tôi. Còn ai có nguyện vọng như tôi xin đề nghị lên tiếng ạ. Tôi và một số bạn trong Hanoi Cat Lover Club đang rất khó chịu với những lời phát biểu của bạn này, sự có mặt của bạn ấy với những lời phát biểu rất phản cảm đã làm không khí trên diễn đàn trở nên quá tồi tệ. Xin cảm ơn các mod trước.
Mình cũng ủng hộ ý kiến của cô Liễu, Mod nên có biện pháp răn đe với bạn này, chứ cứ như thế này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng của diễn đàn, thanks các MOD nhiều.
 
Con người ta sinh ra hơn con vật ở chỗ có suy nghĩ, được ăn học & nói những điều có văn hóa, quả thật tiếc cho gia đình nào có người con có ăn học mà nói những lời vô văn hóa như vậy. Thật phí lời khi phải đôi co với người có nói cũng chỉ như "nước đổ đầu vịt" vì vậy mình thấy ko cần thiết phải tranh luận với những người như thế này, càng nói nhiều người ta lại càng tưởng mình hay ho lắm. Nhưng mình đề nghị cần phải có biện pháp với những người ko có ý đóng góp (ko chỉ riêng nick khanhmatit), nếu như vẫn còn những người như vậy thì e rằng những người thực sự yêu mèo sẽ ko còn muốn đóng góp trên diễn đàn nữa.
@khanhmatit: đọc những comment của bạn thì tôi cũng hiểu bạn là con người thế nào, yêu bản thân, thích nói những lời cay nghiệt & chắc ko bao giờ biết đến tình yêu thương với cộng đồng. Người ta nói "gieo nhân nào sẽ gặt quả đó", hãy nên biết tích đức kẻo sau ân hận đấy.
 
Cái thuốc nhỏ sau gáy, khả năng là thuốc trị ký sinh trùng của bayer, có thể mua ở Tô Ngọc Vân.
Chị đã hỏi rồi thì hiện tại ở Tô Ngọc Vân chỉ có thuốc trị rận thôi, còn thuốc trị rận tai chưa có, hy vọng sớm mua được.
 

ngudaymuon

Active Member
:love struck::love struck::love struck:Hôm nay Nhím yêu sẽ ngủ ngon, mẹ, cô Mi, mẹ Liễu, cô shery cũng sẽ ngủ ngon với Nhím. yêu con ghê gớm.
 
:love struck::love struck::love struck:Hôm nay Nhím yêu sẽ ngủ ngon, mẹ, cô Mi, mẹ Liễu, cô shery cũng sẽ ngủ ngon với Nhím. yêu con ghê gớm.
Gửi mẹ Nhung, Nhím đang ăn hạt >:D< nhưng thật hư đốn khi mà ko chịu tự ăn, phải cầm trên tay, trời ạ, đúng là con gái mẹ Nhung, vừa đanh đá, đáo để, lại còn nhõng nhẽo, bó tay.^:)^
 

ngudaymuon

Active Member
Lúc mẹ về, con bé nó thì thầm vào tai nó bảo : " Con ghét cô Mi bắt con uống thuốc, giữ con khi con bị tiêm :D nên con sẽ hành hạ cô " :))
Mẹ nào con đấy mà. mẹ cháu dạy cháu đấy
 
Lúc mẹ về, con bé nó thì thầm vào tai nó bảo : " Con ghét cô Mi bắt con uống thuốc, giữ con khi con bị tiêm :D nên con sẽ hành hạ cô " :))
Mẹ nào con đấy mà. mẹ cháu dạy cháu đấy
Hơ hơ, sao lại thế???:thingking: Cô Mi ko giữ khi uống thuốc (chỉ có mẹ Liễu thôi nhá), cô Mi cũng ko giữ khi tiêm (là bác sỹ Hòa đấy), cô Mi chỉ gãi cổ & nựng thôi, thế thì sao mà ghét được, còn cái người phải lấy hạt cho vào tay thì Nhím mới chị ăn cũng lại là mẹ Liễu, kakaka,:)), tình hình là mẹ Nhung cần chiêu đãi đấy nhể !!!
 
hơ...thế hóa ra Đô và Nhím đc chữa bởi bác sĩ Hòa trên Âu Cơ ạ :-ss em thấy trên đấy chữa nấm anh ý tiêm cho 3 mũi, mà bác sĩ Chiền lại bảo không nên tiêm :-ss em sợ quá :-ss nếu đúng chỗ bác sĩ Hòa thì ở đó có cái thuốc thẩm thấu qua da để trị kí sinh trùng trong tai đó ạ :D bé Nora nhà em cũng đc 1 liều rồi,thấy hết hẳn bị gỉ đó ạ :D
 
Top