trangphuong
Active Member
Ghép được với em này chắc cũng phải 6-7 tháng nữa anh à...Có ghép được với em này không vậy...................................?
![]()
Ghép được với em này chắc cũng phải 6-7 tháng nữa anh à...Có ghép được với em này không vậy...................................?
![]()
Mấy hôm nữa có cơn mưa nhẹ ở Lê Phụng Hiểu hay sao đấy em, thấy đ/c ở đấy nói VA cũng hay qua lại và lạo đang mộng thêm vàng rơm mõm bạc mũi đen hay sao ấy?Mùa thu năm sau chắc chắn là có mưa pit....hi vọng là sẽ có nhiều đực tốt về VN.Thân!
VA đang mơ mộng gì đó anh à. đến con dark sắp bị đưa đi vì nó là chó hic hic em buồn cho nó vì xa chủ ,vì ...chắc chàng ta đang đầu tư vụ gì lớn lớn sau này ... tin vỉa hè các bác à có thông tin chia sẻ em với nhaMấy hôm nữa có cơn mưa nhẹ ở Lê Phụng Hiểu hay sao đấy em, thấy đ/c ở đấy nói VA cũng hay qua lại và lạo đang mộng thêm vàng rơm mõm bạc mũi đen hay sao ấy?
Thân!
đúng là khổ chủ nên khổ thật ạ cũng may có VA chạy qua chơi không sáng nay em ngủ cạnh nó rồiDark là một con chó, nhưng là con chó em cần.Nó có thể xa VA nhưng không thể xa thằng puma được.Tin nóng hổi đây ạ, từ 00h5' đến 9h55' ngày hôm nay đã có 9 nhóc mới ra đời.Tiếc là có 2 con vàng rơm kẻ vẽ rất đẹp đã thăng thiên vì quá to nên con mẹ khó đẻ, chết ngạt.Thông tin chi tiết thế nào thì chờ khổ chủ ngủ dậy sẽ thông báo sau ạ.Thân!
ôi giời vừa dậy một cái vào viết bài chạy lên xem con chó thế nào thấy 1 em lạ hoắc cổ quoàng khăn bốn chân trắng nằm im bất động hóa ra mới đẻ thêm thế là 10 mất 3 ạanh tiến lập toppic để tui em chúc mừng nha anh....đàn này tuy ít đực nhưng nghe nói là hảo hảo ^^
Thế thì con 6 sau này có tương lai sản xuất các video đu lốp uống thuốc lắc rồi anh ơi :-bdChưa phê bằng hình ảnh cháu nó đùa ngịch đâu coker ạ. hiện giờ con Lộc lợn cắn rẻ treo người lơ lửng được rồi. chắc độ một vài tháng nữa khi cơ hàm phát triển tốt thì chuyện uống thuốc "lắc" đu rẻ không còn xa lạ nữa
![]()
Nuôi pit mới ngày nào mà cảm thấy nhanh thật, cháu ở nhà anh hôm nay cũng salo rồi đấy em à. Chúc cu Lộc ngày càng có lộc nhé em.
Thân!
Dark vs puma là 1 cặp trời sinh rồi a ơi,thế nên a.phương nhìn ra trước điều ấy nên cho Puma lên Hà Nội để làm rể Hà Nội luôn cho quen dầnDark là một con chó, nhưng là con chó em cần.Nó có thể xa VA nhưng không thể xa thằng puma được.Tin nóng hổi đây ạ, từ 00h5' đến 9h55' ngày hôm nay đã có 9 nhóc mới ra đời.Tiếc là có 2 con vàng rơm kẻ vẽ rất đẹp đã thăng thiên vì quá to nên con mẹ khó đẻ, chết ngạt.Thông tin chi tiết thế nào thì chờ khổ chủ ngủ dậy sẽ thông báo sau ạ.Thân!
Thì ra mấy thằng cha này mò hết sang bên này hèn gì không thấy sủi tăm, chán Rott rồi à? Hùng Đại ca thì chuyển sang nuôi xoáy, Trangphuong Hungvu chuyển sang nuôi Pitt, chỉ còn mỗi mình mình, chán vãiDạo này bận quá không lên góp vui cùng anh em được. Cả nhà thông cảm nhé![]()
Còn em anh ơi, em vẫn còn nguyên bố con nhà Amoi.........>Thì ra mấy thằng cha này mò hết sang bên này hèn gì không thấy sủi tăm, chán Rott rồi à? Hùng Đại ca thì chuyển sang nuôi xoáy, Trangphuong Hungvu chuyển sang nuôi Pitt, chỉ còn mỗi mình mình, chán vãi
Chán thì sang đây chơi cùng luôn..ka..ka... Sau một thời gian nuôi chó và tìm hiểu mình quyết định nuôi thử pitbull coi sao, ai cũng nói là pit hung dữ nhưng sau khi nuôi mình mới cảm nhận được cái tình cảm và cái chất của pit. Và khi đã hiểu cái chất pitbull rồi ...thì chia tay nó khó quá vậy đành lên duyên nợ với pit.Thì ra mấy thằng cha này mò hết sang bên này hèn gì không thấy sủi tăm, chán Rott rồi à? Hùng Đại ca thì chuyển sang nuôi xoáy, Trangphuong Hungvu chuyển sang nuôi Pitt, chỉ còn mỗi mình mình, chán vãi
Ôi trời ôi cái ông hungvu này chỉ cả thèm chóng chán thôi, không biết con Rott ông ấy cho ai mất rồi? Mình không dám nuôi Pitt vì nhiều lý do, thứ nhất nhà mình là nhà kinh doanh người ra người vào liên tục, thứ 2 không có sân vườn cho nó luyện tập và còn một lý do nữa là có một bộ phận dân quê mình chơi chó chỉ thích dùng để chọi chó mua vui (cả cá độ nữa). dắt con Rott chạy thể dục mà có mấy ông cứ gạ thả xích cho nó chọi nhau xem tí cho vuiChán thì sang đây chơi cùng luôn..ka..ka... Sau một thời gian nuôi chó và tìm hiểu mình quyết định nuôi thử pitbull coi sao, ai cũng nói là pit hung dữ nhưng sau khi nuôi mình mới cảm nhận được cái tình cảm và cái chất của pit. Và khi đã hiểu cái chất pitbull rồi ...thì chia tay nó khó quá vậy đành lên duyên nợ với pit.
Nhóc caribe này hungvu tặng mình đấy.
Thân!
Ok Anh em mình cố gắng giữ lại hậu duệ của Amoi nhéCòn em anh ơi, em vẫn còn nguyên bố con nhà Amoi.........><>
<>
<
Sơn đ/c xem tạm nhé, mặc dù ảnh hơi cũ nhưng vẫn còn.Ok Anh em mình cố gắng giữ lại hậu duệ của Amoi nhé![]()
Chạy ra shop baby kiếm cái áo của trẻ 4-5 tháng tuổi, về oánh vào..ka..ka...![]()
Thiếu nữ Caribe có quả áo Style quá, anh tậu ở đâu thế anh ơi??? có khi em phải đi kiếm 1 cái cho Thị PIS nhà em mặc cho đỡ rét mới được
![]()