• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Sheryl Dolls - đại gia đình búp bê đá quý

Status
Không mở trả lời sau này.
X

xuka3691

Guest
hoan nghênh tinh thần tiếp thu ý kiến của mẹ Sheryl nhé. vừa mới phê bình là dạo này để mọi người đói ảnh, bây giờ đã có ảnh ngay ^^

3 đứa ngày càng xinh nhỉ. Ren từ ngày có máy ảnh xịn thành hotboy luôn. không là cái cục đen đen như hồi xưa nữa.bao giờ lại cho em đến ôm Ren tí cho đỡ thèm nhé
 

thuan81

Active Member
Xinh quá em!3 đứa quá dễ cưng !có cái nhà mèo tụi nhóc nó chắc thích lắm!anh thấy trèo lên và nằm nhìn yêu quá!
 

ruồi bẹp

Active Member
Bom vẫn xinh đẹp và Hít Le vẫn cá tính :D còn Ren nếu không lộ mông thì vẫn xinh yêu lắm, tạm thời bây giờ thua thằng chăn nhợn cái mông nhá :))

mà chị ơi Ren mồm có hôi không ạ, thằng nhà em mồm hôi kinh lắm :((
 

Sheryl

Active Member
Mồm hôi lắm em ạ. Cái lũ bẩn tính hôi mồm :)).

Hôm nay cho Ren uống thuốc, sau một hồi vùng vẫy thấy răng nó rơi ra :(, không biết tại răng đang thay nên cái đấy nó sắp rụng hay là tại mình. Hiện giờ đang trong tâm trạng rất chi là thấy có lỗi với Ren :((, ở công ty nhưng tâm hồn đang nghĩ con đang làm gì, còn giận mẹ không :((. Thương Ren quá.
 

hoalinh

Member
Mồm hôi thì đánh răng cho mèo ....hihihihi .Trong box sức khoẻ có một bài làm thế nào để đánh răng được cho mèo của bac sĩ Báu
 

ruồi bẹp

Active Member
Mồm hôi lắm em ạ. Cái lũ bẩn tính hôi mồm :)).

Hôm nay cho Ren uống thuốc, sau một hồi vùng vẫy thấy răng nó rơi ra :(, không biết tại răng đang thay nên cái đấy nó sắp rụng hay là tại mình. Hiện giờ đang trong tâm trạng rất chi là thấy có lỗi với Ren :((, ở công ty nhưng tâm hồn đang nghĩ con đang làm gì, còn giận mẹ không :((. Thương Ren quá.
chúng nó đang thay răng thì răng rụng như lá ấy mà chị, chứ bt răng tụi nó cũng chắc lắm mình cho uống thuốc không gãy được đâu :D. Chắc em phải đánh răng cho thằng điên nhà em mất.
 

Sheryl

Active Member
Ren khỏe chị cũng đánh răng :)), mua thuốc oánh răng trẻ em nhỉ (vì thuốc oánh răng trẻ em nuốt được) ;;).
 

ruồi bẹp

Active Member
Ren khỏe chị cũng đánh răng :)), mua thuốc oánh răng trẻ em nhỉ (vì thuốc oánh răng trẻ em nuốt được) ;;).
em xem bên box sức khỏe mèo thì thấy bác Báu nói là dùng nước soda pha muối rồi lấy khăn thấm nước đó lau miệng và răng :D
 

meonho124

Member
Nhà mẹ Sheryl chắc suốt ngày rộn ràng ầm ý bởi 3 đưa này đây , 3 đứa đẹp như thiên thần thế này giờ mẹ nó lại có máy ảnh xịn nhé kiểu này phải rình lấy trộm ảnh đi in lịch thôi . Hàng đẹp thế này nói thật mẹ Sheryl có chụp bằng gì cũng chả dìm các con được đâu ;;);;) he he
 

Sheryl

Active Member
Cám ơi cô meonho đã khen, cháu Ren mà không có máy ống góc rộng thì đã đen thui thùi lùi rồi ợ. Dạo này Ren gầy thương lắm ý, tội nghiệp nó, Bom với Hitle cũng thương nó sao mà không thấy đánh nó nữa, tội nghiệp con trai tôi.
 

moimm

Member
Mẹ Sheryl mua cái nhà cho các con đẹp quá, lại còn chọn màu hợp với màu lông bọn nó, nhìn nổi quá ^^ Sheryl yên tâm bọn này gầy nhanh mà béo cũng nhanh lắm, chẳng mấy chốc Ren lại phong độ như trước thôi !
 

Sheryl

Active Member
Cám ơn chị moimm quan tâm, trộm vía thằng nhóc hôm nay đã lại bắt đầu trò cắn tay mẹ rồi :)).

Ôi ôi cái màu của cái nhà T"T, lên hình trông đẹp thế thôi ạ, cái máy ảnh của em nó nịnh người T"T. Em ghét cái màu đấy lắm :((, trông bẩn thỉu như giẻ lau chưa giặt T"T, em chọn màu giống màu lông HItle cơ, thế mà ra cái màu này :((.
 

Sheryl

Active Member
Báo cáo cả nhà là sau một tuần dặt dẹo cháu Ren đã khá hơn, thứ 7 chủ nhật đã suốt ngày cắn chân cắn tay mẹ và phi ra khỏi cửa lúc mẹ mở cửa dắt xe, tối thì ngủ đè lên mặt mẹ rồi T"T. Trở lại láo lếu hơn xưa :((.
Sáng nay rình được lúc cháu abc thì thấy abc không rắn lắm nhưng cũng không tới nỗi nhão nhoét nhoèn nhoẹt. Trộm vía.
 

D_P_HOA

Active Member
Báo cáo cả nhà là sau một tuần dặt dẹo cháu Ren đã khá hơn, thứ 7 chủ nhật đã suốt ngày cắn chân cắn tay mẹ và phi ra khỏi cửa lúc mẹ mở cửa dắt xe, tối thì ngủ đè lên mặt mẹ rồi T"T. Trở lại láo lếu hơn xưa :((.
Sáng nay rình được lúc cháu abc thì thấy abc không rắn lắm nhưng cũng không tới nỗi nhão nhoét nhoèn nhoẹt. Trộm vía.
trời ơi phải rình các cháu abc cơ à :D, bọn nhà chị thì nó cứ abc ơ trong chậu trong toa lét nó nhìn thấy mình nó cũng như không :)), có hôm 2 đứa còn ngồi chung 1 chậu cơ :D.

à thằng Bop hôm qua nó cũng đi nặng hơi nhão vì uống men tiêu hóa hay sao ý, chị cũng chả biết nũa, nhưng chị không cho nó uống sữa nữa, chỉ cho nó ăn cơm trọn ruốc thôi, nó nhìn sữa thèm ơi là thèm ý. Mà thằng Bop nhà chị nó kém Thằng ren nhà em hơn chục ngày hôm trước em bảo thằng Ren nó thay răng, chị vạch miệng thằng Bop ra thấy 2 cái răng nó mọc song song cái thấp cái cao mà chưa biết nhổ như thế nào cả :((
 
X

xuka3691

Guest
trời ơi phải rình các cháu abc cơ à :D, bọn nhà chị thì nó cứ abc ơ trong chậu trong toa lét nó nhìn thấy mình nó cũng như không :)), có hôm 2 đứa còn ngồi chung 1 chậu cơ :D.

à thằng Bop hôm qua nó cũng đi nặng hơi nhão vì uống men tiêu hóa hay sao ý, chị cũng chả biết nũa, nhưng chị không cho nó uống sữa nữa, chỉ cho nó ăn cơm trọn ruốc thôi, nó nhìn sữa thèm ơi là thèm ý. Mà thằng Bop nhà chị nó kém Thằng ren nhà em hơn chục ngày hôm trước em bảo thằng Ren nó thay răng, chị vạch miệng thằng Bop ra thấy 2 cái răng nó mọc song song cái thấp cái cao mà chưa biết nhổ như thế nào cả :((
chắc tại mấy đứa nhà chị sheryl đi chung 1 chỗ nên không biết sản phẩm của đứa nào vào với đứa nào=))
em không biết về vụ thay răng này, tầm tuổi nào thì thay răng ạ?
 

Sheryl

Active Member
Dạ, đương nhiên là nó không nói gì khi em nhìn nó rồi, nhưng nhà em chúng nó đi chậu cát, đi xong mà vùi lấp luôn thì không kiểm tra được vì cát hút ẩm rất kinh, sau tí téo là khô cong cả lại rồi chả biết là abc lỏng hay xịn nữa chị ạ.

Vụ răng thì 2 răng mọc song song một thời gian rồi nó tự rụng ra ý mà, chị thích lưu giữ kỉ niệm thì thò tay vào nhổ ra thôi ạ, không nó cũng tự rụng :)).

@ Thảo: khoảng 6 tháng tuổi.
 

Beambeam

Active Member
Báo cáo cả nhà là sau một tuần dặt dẹo cháu Ren đã khá hơn, thứ 7 chủ nhật đã suốt ngày cắn chân cắn tay mẹ và phi ra khỏi cửa lúc mẹ mở cửa dắt xe, tối thì ngủ đè lên mặt mẹ rồi T"T. Trở lại láo lếu hơn xưa :((.
Sáng nay rình được lúc cháu abc thì thấy abc không rắn lắm nhưng cũng không tới nỗi nhão nhoét nhoèn nhoẹt. Trộm vía.
Hic, cứ tia thấy bài nào nói đến vụ abc này là mắt lại sáng rực, tụi nhỏ nhà chị đang lo bị mãn tính mất thôi, cứ theo chu kỳ bị đi lỏng, cho ăn ít + uống thuốc, xong khỏi thì tụi nó đòi ăn bù kêu như vạc, với lại men tiêu hoá cũng kích thích ăn nhiều, ngon miệng nữa, rồi ăn nhiều rồi lại bị đi lỏng lại...cứ thế thành cái vòng tròn luẩn quẩn chưa dứt ra được đây, em cho REN uống thuốc gì thế, mấy ngày thì đỡ hả em?
 

Sheryl

Active Member
Ôi trời, thằng Ren, nó có chịu uống thuốc đâu, nó nhạy cảm lắm T"T :((, ngày bé em còn ép nó uống được cốm thảo dược nhưng giờ nó sùi bọp mép lên từ chối trắng trợn, nó ngửi mùi nó vểnh *** đi ngay, láo lắm, thế là điên tiết ghè ra cho uống clorocid, lại sùi bọt mép, chuyển biseptol vẫn sùi nhưng kệ :)), thế rồi cũng phải hết :)).
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top