• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Teenboy thản nhiên rêu rao trên FB việc hành hạ dã man 1 chú mèo

Vừa đọc được tin này trên mạng:
Chú mèo Oliver 12 tuổi đi dạo trên con phố gần nhà và bị một tên côn đồ đánh đập đến mức vỡ xương hàm và một vài chỗ ở xương sườn. Bà chủ Ellen Redmond tìm thấy chú mèo cưng của mình trong tình trạng bị thương nặng và mất máu. Mặc dù đã được bác sĩ thú ý cứu chữa tận tình nhưng chú mèo đã không qua khỏi.

Nhưng sự thật về cái chết của chú mèo Oliver chỉ sáng tỏ khi cô con gái 15 tuổi Amy của bà Ellen lên Facebook và phát hiện ra một teenboy 15 tuổi trong friendlist của mình đang rêu rao về chuyện vừa đánh đập một chú mèo. Cậu ta đã viết: "Cảm giác khi ném con mèo xuống đất thật là bệnh. Hahaha”

Chưa dừng lại ở đó, một lúc sau cậu ta lại có thêm một status mới: "Trước đó tôi đã đá vào đầu nó một cái”.
Cô bé Amy nhanh chí copy lại những status trên và thông báo cho cảnh sát điều tra. Danh tính của cậu ta nhanh chóng được tìm ra, và vì còn quá trẻ nên teenboy này đã cùng mẹ đến phiên tòa tại Manchester. Cậu ta đã phải nhận tội danh cố ý gây thương tích cho động vật được bảo vệ bằng cách làm con vật bị thương cho tới chết.

Cậu ta cũng sẽ phải đến trung tâm điều chỉnh hành vi thanh thiếu niên trong 12 tháng và bồi thường 425 bảng. Người của trung tâm đã đến nói chuyện với cậu con trai và bố mẹ cậu ta, tìm hiểu lý do về hành động này và cậu ta đã viết một bức thư xin lỗi.

Sau khi biết về chuyện này, bà Ellen vẫn không thể tin: "Tôi không thể lý giải nổi cảm giác của mình. Chuyện này làm tôi phát ốm. Oliver không đáng bị như vậy. Loại cảm giác vui thích gì cậu ta có được khi làm một chuyện kinh khủng như vậy chứ? Tôi biết gia đình họ cũng nuôi mèo. Tôi muốn biết cậu ta sẽ cảm thấy ra sao nếu con mèo của cậu ta bị như vậy?”

Oliver đã được chủ chôn trong vườn nhà.

“Con mèo gần như đã bất tỉnh nên chúng tôi không muốn đánh thức nó dậy. Chúng tôi không hề muốn làm như thế nhưng đó là điều tốt nhất cho Oliver. Chúng tôi để nó ngủ yên và đưa nó về nhà. Đó là một ngày tôi sẽ không bao giờ quên.”


Oliver đáng thương


Trời ơi thật là thằng nhóc độc ác! con mèo xinh như thế mà nó nỡ lòng nào.....mình thật thương hại cho tương lai của thằng nhóc này.....
 

hahaho

Member
cá nhân thấy bọn hành hạ mèo thế này còn đáng chém hơn cả bọn ăn thịt mèo. Ít nhất nếu bị thịt thì các em mèo chỉ chị đập chát một cái là xong, không phải chịu nhiều đau đớn. Còn đây thì bị đánh, đạp, đá.... thật là tội nghiệp.
 

becan1987

Member
cá nhân thấy bọn hành hạ mèo thế này còn đáng chém hơn cả bọn ăn thịt mèo. Ít nhất nếu bị thịt thì các em mèo chỉ chị đập chát một cái là xong, không phải chịu nhiều đau đớn. Còn đây thì bị đánh, đạp, đá.... thật là tội nghiệp.
dúng đấy , những người ăn thịt mèo , thì họ chỉ làm một nhát là xong, con vật dược hóa kiếp một cách nhanh chóng, ít đau đớn, còn đằng này thì hành hạ từng chút một, khiến con vật cheết từ từ, thật tội
 
Top