• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Sheryl Dolls - đại gia đình búp bê đá quý

Status
Không mở trả lời sau này.

Sheryl

Active Member
Lâu lắm không cập nhật tình hình nhà mình. Lười chụp ảnh ẹo quá cơ.

Hôm qua Hitle đè Bom ra bú. Ối giời ơi, lớn rồi mà còn thèm sữa thế này đây. Tự dưng thấy thương Hitle quá :X. Con nhóc thường ngày đành hanh là thế mà bây giờ lại muốn rúc chị Bom. Bom yêu Hitle lắm, chăm sóc tận tình, lúc Hitle rúc tìm ti nó còn liếm mặt cho em.

Ren vẫn có khoảng cách với 2 chị. Hitle với Bom thì lúc nào cũng luẩn quẩn bên nhau còn em Ren thì ở riêng một chỗ. Bế lại gần thì mấy đứa khoa tay mua chân luôn -__-. Thế mà vẫn ăn chung một đĩa, đi chung một WC, thậm chí WC rộng 2 đứa còn vào cùng một lúc và cùng đần ra trong đấy, đứa còn lại ở ngoài chờ xếp hàng ^^.
 
X

xuka3691

Guest
Ren là con trai nên chắc ngại thể hiện tình cảm. chịu ăn chung đĩa với các chị chắc là thương các chị lắm. chứ không là đánh nhau rồi.
 

ruồi bẹp

Active Member
Lâu lắm không cập nhật tình hình nhà mình. Lười chụp ảnh ẹo quá cơ.

Hôm qua Hitle đè Bom ra bú. Ối giời ơi, lớn rồi mà còn thèm sữa thế này đây. Tự dưng thấy thương Hitle quá :X. Con nhóc thường ngày đành hanh là thế mà bây giờ lại muốn rúc chị Bom. Bom yêu Hitle lắm, chăm sóc tận tình, lúc Hitle rúc tìm ti nó còn liếm mặt cho em.

Ren vẫn có khoảng cách với 2 chị. Hitle với Bom thì lúc nào cũng luẩn quẩn bên nhau còn em Ren thì ở riêng một chỗ. Bế lại gần thì mấy đứa khoa tay mua chân luôn -__-. Thế mà vẫn ăn chung một đĩa, đi chung một WC, thậm chí WC rộng 2 đứa còn vào cùng một lúc và cùng đần ra trong đấy, đứa còn lại ở ngoài chờ xếp hàng ^^.
Bống ngày trước tách mẹ sớm quá cũng suốt ngày đòi rúc ti anh Kem chị ạ, con bé toàn rúc lúc Kem ngủ với lại thằng Kem nó hiền, cũng kệ (hoặc là ko hiểu). Nhưng giờ chắc lớn rồi nên Bống cũng thôi không đòi ti nữa mà chuyển qua cắn, cào cấu -_-
 

Sheryl

Active Member
Bống ngày trước tách mẹ sớm quá cũng suốt ngày đòi rúc ti anh Kem chị ạ, con bé toàn rúc lúc Kem ngủ với lại thằng Kem nó hiền, cũng kệ (hoặc là ko hiểu). Nhưng giờ chắc lớn rồi nên Bống cũng thôi không đòi ti nữa mà chuyển qua cắn, cào cấu -_-
Hitle nó có bé như Bống đâu :(, giờ nó 6 tháng rồi, mà mới tách mẹ có mấy tuần :worried: ). Chị lo Bom bị xấu gái thôi :)).
 

ruồi bẹp

Active Member
Hitle nó có bé như Bống đâu :(, giờ nó 6 tháng rồi, mà mới tách mẹ có mấy tuần :worried: ). Chị lo Bom bị xấu gái thôi :)).
con bạn em kể nhà một đứa nó quen, nuôi 1 thằng thái giám hơn 1 tuổi và một con bé gần 1 tuổi. Lúc con bé mèo cái đẻ mà thằng thái giám ra ti nó đấy chị ạ. ****** tuy là lớn nhưng mà cho đến gần đây vẫn ở cùng với mẹ mà, mẹ con gần gũi chắc nhớ mẹ nhiều hơn Bống :D
 

ngudaymuon

Active Member
Lâu lắm không cập nhật tình hình nhà mình. Lười chụp ảnh ẹo quá cơ.

Hôm qua Hitle đè Bom ra bú. Ối giời ơi, lớn rồi mà còn thèm sữa thế này đây. Tự dưng thấy thương Hitle quá :X. Con nhóc thường ngày đành hanh là thế mà bây giờ lại muốn rúc chị Bom. Bom yêu Hitle lắm, chăm sóc tận tình, lúc Hitle rúc tìm ti nó còn liếm mặt cho em.

Ren vẫn có khoảng cách với 2 chị. Hitle với Bom thì lúc nào cũng luẩn quẩn bên nhau còn em Ren thì ở riêng một chỗ. Bế lại gần thì mấy đứa khoa tay mua chân luôn -__-. Thế mà vẫn ăn chung một đĩa, đi chung một WC, thậm chí WC rộng 2 đứa còn vào cùng một lúc và cùng đần ra trong đấy, đứa còn lại ở ngoài chờ xếp hàng ^^.
Mẹ Sam nó chăm con tốt lắm, bình thương tuy lớn rồi nhưng bọn nhà Sam nó vẫn ti mẹ mà. Chắc Hitle nhớ mẹ đấy :(( Thương quá
 

Sheryl

Active Member
Hôm nay vừa ra bưu điện lấy cái Furminator deshedding tool for cats. :D. Hơn 40 ngày mới nhận được và phát hiện ra trên phong bì có cái dấu MISSENT TO THAILAND to tướng :(.

Mấy thứ nhỏ nhỏ đặt gửi trực tiếp về VN còn sách vở thì gửi cho em bên Mỹ cầm về vì nghĩ chờ nó về lâu quá, vậy mà rốt cuộc đồ về trước nó có 3 ngày, lại còn mất công ngóng & phí ship mắc. :((.

Tối về đè mấy đứa ra thử lược ;;). Bom dạo này rụng lông kinh quá, hôm nào về cũng thấy vài búi ở cầu thang và tứ tung trên sàn.
 

Sheryl

Active Member
Ngọci ém hàng độc nhé, cài này hay đây còn cái nào để cho anh 1 cái ;;)
Hehe, để em về em cho Bom làm chuột bạch đã, hình như trên vietpet cũng có vài người đang dùng thì phải, đâu phải hàng độc đâu. Có điều hồi này $ lên em thấy hơi đắt :(.
 

cun0206

Member
a xem tren mạng thấy cái người ta dùng cái đó chải được nhiều lông lắm, như thế sẽ mỏng bộ lông đi hả. Hôm trước đến nhà bác Báu có nghe bác kể về 1 loại nước hoa co mèo, cho vài giọt vào gáy rồi mèo tự liếm thế là đỡ rụng lông mà lông lại óng mượt, loại này của Đức em biết không
 

Sheryl

Active Member
a xem tren mạng thấy cái người ta dùng cái đó chải được nhiều lông lắm, như thế sẽ mỏng bộ lông đi hả. Hôm trước đến nhà bác Báu có nghe bác kể về 1 loại nước hoa co mèo, cho vài giọt vào gáy rồi mèo tự liếm thế là đỡ rụng lông mà lông lại óng mượt, loại này của Đức em biết không
Dạ, nó chỉ chải lông chết thôi, thực ra hàng ngày em chải cho bọn nhỏ bằng cái lược răng nhỏ vẫn dùng kết hợp với tông đơ xén tóc Nam ấy rất ổn, ra rất nhiều lông nhưng nó bằng nhựa nên không bền, răng nhỏ => dễ gãy.
Anh có nhầm cái loại bác Báu nói không anh? Nhỏ vào gáy thì mèo liếm thế nào được. Loại nước hoa mượt lông thì theo em là cái Fay Groom. Con Ren nhà em lông mượt thế là do em dùng cái này :D. Mượt và thơm.
Còn loại liếm em nghĩ là cái Nutriplus Gel, loại này bóp ra cho mèo liếm, có nhiều vitamin nên giúp cho lông bóng mượt.
 

cun0206

Member
để anh hỏi lại bác Báu vì không có điều kiện nhập hàng độc từ nước ngoài nên thiệt thòi cho mấy đứa nhà anh quá. Dạo này mấy đứa ở nhà vẫn nghịch ngợm như bình thường chứ, thằng Ren còn bị sợ độ cao không, có thêm 2 đứa nữa thì khẩu phần ăn có bị giảm đi không hay lại tăng lên vì ăn tranh với mấy em kia. Mẹ Nấm lại mới đẻ ra 1 thằng giống y hệt thằng Ren nhà em mỗi tội hiền lành hơn, lúc đẻ ra nhìn nhầm nó là host girl đặt ngay cho cái tên dễ thương là Na. thế mà ông trời trêu ngươi nhìn kỹ lại mới thấy............. Giờ không biết dặt tên là gì nữa hic hic
 

ngudaymuon

Active Member
Dạ, nó chỉ chải lông chết thôi, thực ra hàng ngày em chải cho bọn nhỏ bằng cái lược răng nhỏ vẫn dùng kết hợp với tông đơ xén tóc Nam ấy rất ổn, ra rất nhiều lông nhưng nó bằng nhựa nên không bền, răng nhỏ => dễ gãy.
Anh có nhầm cái loại bác Báu nói không anh? Nhỏ vào gáy thì mèo liếm thế nào được. Loại nước hoa mượt lông thì theo em là cái Fay Groom. Con Ren nhà em lông mượt thế là do em dùng cái này :D. Mượt và thơm.
Còn loại liếm em nghĩ là cái Nutriplus Gel, loại này bóp ra cho mèo liếm, có nhiều vitamin nên giúp cho lông bóng mượt.
Thé Bom gào đực tính sao em? hay để con bé kêu cho đỡ buồn nàh buôn cửa :)
Tốt nhất là đợi em ren lớn nhỉ :))
 
X

xuka3691

Guest
Loại nước hoa mượt lông thì theo em là cái Fay Groom. Con Ren nhà em lông mượt thế là do em dùng cái này :D. Mượt và thơm.
.
chị Sheryl cho em biết kỹ hơn về cái Fay Groom được không ạ
 

Sheryl

Active Member
để anh hỏi lại bác Báu vì không có điều kiện nhập hàng độc từ nước ngoài nên thiệt thòi cho mấy đứa nhà anh quá. Dạo này mấy đứa ở nhà vẫn nghịch ngợm như bình thường chứ, thằng Ren còn bị sợ độ cao không, có thêm 2 đứa nữa thì khẩu phần ăn có bị giảm đi không hay lại tăng lên vì ăn tranh với mấy em kia. Mẹ Nấm lại mới đẻ ra 1 thằng giống y hệt thằng Ren nhà em mỗi tội hiền lành hơn, lúc đẻ ra nhìn nhầm nó là host girl đặt ngay cho cái tên dễ thương là Na. thế mà ông trời trêu ngươi nhìn kỹ lại mới thấy............. Giờ không biết dặt tên là gì nữa hic hic
Em chỉ đặt Furminator ở nước ngoài vì VN không có thôi, còn Fay groom là hàng Việt Nam mà anh, Nutriplus Gel là của hãng Virbac, cũng phân phối ở VN luôn, em chưa mua cái này bao giờ nên không rõ có SX tại VN không.
Dạ, nó ăn nhiều hơn ạ :worried:. Tại em cho 3 đứa ăn chung một cái khay to để tăng tình thương mến thương mà. Nhưng tình hình là chỉ có Ren với chị Bom là giải quyết cái khay đấy thôi chứ Hitle thì lảnh khảnh lắm.
Nó đỡ sợ độ cao hơn rồi nhưng khả năng nhảy hơi kém. Nó thích làm đặc công trèo hơn, cũng bám lưới mắt cáo trèo y như thằng Kem rồi ạ :).
Tên thì anh còn nhớ em 34 tên Nana nhà anh Cương đặt mà giờ em Le_ha_phuong91 nuôi ấy. Cũng đen, cũng con trai, cũng tên nana. Không sao đâu anh.

Thé Bom gào đực tính sao em? hay để con bé kêu cho đỡ buồn nàh buôn cửa :)
Tốt nhất là đợi em ren lớn nhỉ :))
Hihi, Bom vẫn thế chị ạ. Để cho kêu cho vui cửa vui nhà :D. Ai bảo anh Cương không nhận nó làm con dâu cơ ;;).
Bây giờ thì vẫn con gái trinh nguyên nhưng đã bé 6 tháng bú ti rồi =)).
Vấn đề duy nhất của nhà em hiện giờ là Bom với Hitle rất thân nhau nhưng không thân thiết với Ren. 2 đứa kia thường ôm nhau ngủ, nằm liếm lông cho nhau, còn em Ren ra rìa. Hình như Ren nó vẫn ghét Hitle vì lúc mới về bắt nạt nó hay sao ý chị ạ.
Em đang tính cho Hitle ở với Ren trong phòng riêng một ngày, không tiếp xúc với Bom nữa xem có cải thiện không. Liệu có nên chăng?

@Xuka: Fay groom là cái xịt khử mùi mượt lông của hãng Fay, hình như 20k một chai. (Em cứ tưởng tượng nó có chức năng như mấy chai xịt dưỡng tóc của mình ấy).
 

hathu08

Active Member
chị ơi up ảnh của cả 3 đứa đi chị :d cái thằng Ren nhà chị chụp ảnh nhìn hay lắm :p tự dưng lại thấy thèm thèm ôm ấp cái cục bông đen đen ấy :D
Mà Ren trong tiếng việt nghĩa là hoa sen mà :)) cũng hơi bị nữ tính ấy :D
 

thuan81

Active Member
sheryl ơi em post ảnh mèo nữa đí!nhất là những tấm ảnh em và Hitle leo qua sân thượng nhà hàng xóm ý hì hì mèo leo và chủ cũng leo theo mèo haha!khi nào nhập lượt về anh ủng hộ em một cái nha!nhưng lại phiền em gởi vào cho anh đấy he he !ngại ghê!
 

Sheryl

Active Member
sheryl ơi em post ảnh mèo nữa đí!nhất là những tấm ảnh em và Hitle leo qua sân thượng nhà hàng xóm ý hì hì mèo leo và chủ cũng leo theo mèo haha!khi nào nhập lượt về anh ủng hộ em một cái nha!nhưng lại phiền em gởi vào cho anh đấy he he !ngại ghê!
Ôi trời, leo qua mà cứ nghĩ chết tới nơi còn ảnh ọt gì T''T.
Hức, cái vụ lược thấy chị ngudaymuon kêu nên để em dùng thêm một thời gian nữa đã :)). Em chải thì thấy Bom ra đủ nhồi gối, Ren ra tí xíu còn Hitle thì hầu như không ra.
 

Sheryl

Active Member
Để đáp ứng lòng mong mỏi của mọi người, em xin up ảnh 3 đứa nhà em. Lý do mà lâu rồi chưa up ảnh là vì không có máy ảnh :)).
Hôm nay đi mua máy ảnh khác rồi nên sẽ cố gắng chăm chỉ post ảnh các bé xinh. Máy mới góc rộng hơn nên chụp Ren tốt hơn, dưới ánh đèn neon mà vẫn nhìn rõ mặt mũi thằng bé (vậy là mẹ cháu không bị ném đá nữa rồi)

Ren đẹp trai, phấn đấu thành hotboy đi con. Mẹ có máy ảnh xịn hơn rồi :)).

Hitle, lúc nào trông cũng thật láu. Hay bắt nạt Ren lắm cơ.

Bom xinh đẹp, bom dễ thương, ảnh lừa tình của Bom này bà con.

(ảnh này lừa tình ạ, bên ngoài con bé Béo lắm :p)
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top