bop_kit and bi
Member
Trích ngang một tí
Từ bé mình đã thích nuôi cún -> 5 tuổi nuôi một em made in VN tên Vàng -> lớp 2 đi học về thấy bạn bố đang làm thịt - không nói nhiều vớ ngay then cài cửa bằng cái đòn gánh cho một nhát trượt đầu vào vai -> tiệc tan.
Học lớp 8 nuôi một em made in VN tên Traike -> lớp 11 sửa nhà, mẹ trả vờ đem gửi hay gửi thật đến nay không rõ -> khi biết bị kill giận chán thôi.
Lớn:
Đi thuê nhà quyết tâm nuôi lại - lúc đầu chỉ thích lạp xườn vì vui mắt, nhưng cứ nuôi là die - định nuôi tiếp thì có người giới thiệu saipei cũng là chó chọi và nhìn mặt thấy cũng ngầu nên nuôi chơi - a bạn cũng thích mới nhờ phôto 1 em nhưng lúc tìm người ta lại giới thiệu em nó đây lúc đấy khoảng 3 tháng tuổi nhưng vì ngịch quá nên bán thế là mang về, nuôi khoảng 2tháng và tiêm phòng đầy đủ nhưng vì kiến thức hạn hẹp ( nhầm lẫn giữa Bully và Pít nên cũng chưa thấy tiếc - hối hận mà chẳng biết có kịp không).
Đây là ảnh của Bốp hiện thời


thêm tí nữa

Càng nhìn càng tiếc


Từ bé mình đã thích nuôi cún -> 5 tuổi nuôi một em made in VN tên Vàng -> lớp 2 đi học về thấy bạn bố đang làm thịt - không nói nhiều vớ ngay then cài cửa bằng cái đòn gánh cho một nhát trượt đầu vào vai -> tiệc tan.
Học lớp 8 nuôi một em made in VN tên Traike -> lớp 11 sửa nhà, mẹ trả vờ đem gửi hay gửi thật đến nay không rõ -> khi biết bị kill giận chán thôi.
Lớn:
Đi thuê nhà quyết tâm nuôi lại - lúc đầu chỉ thích lạp xườn vì vui mắt, nhưng cứ nuôi là die - định nuôi tiếp thì có người giới thiệu saipei cũng là chó chọi và nhìn mặt thấy cũng ngầu nên nuôi chơi - a bạn cũng thích mới nhờ phôto 1 em nhưng lúc tìm người ta lại giới thiệu em nó đây lúc đấy khoảng 3 tháng tuổi nhưng vì ngịch quá nên bán thế là mang về, nuôi khoảng 2tháng và tiêm phòng đầy đủ nhưng vì kiến thức hạn hẹp ( nhầm lẫn giữa Bully và Pít nên cũng chưa thấy tiếc - hối hận mà chẳng biết có kịp không).
Đây là ảnh của Bốp hiện thời


thêm tí nữa

Càng nhìn càng tiếc

