• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Sheryl Dolls - đại gia đình búp bê đá quý

Status
Không mở trả lời sau này.
ui này Sheryl ơi! hôm nào cho bọn nhà mình gặp gỡ với cháu nhà bạn và cháu bống nhà bạn ruồi đi! trộm vía mấy hôm nay Nâu nhà mình mới được 7 tháng nhưng to hơn bé nhà bạn rồi! hay tại trên ảnh trông thế! cho mình gặp cháu nó ở ngoài đi!:D
 

Sheryl

Active Member
ui này Sheryl ơi! hôm nào cho bọn nhà mình gặp gỡ với cháu nhà bạn và cháu bống nhà bạn ruồi đi! trộm vía mấy hôm nay Nâu nhà mình mới được 7 tháng nhưng to hơn bé nhà bạn rồi! hay tại trên ảnh trông thế! cho mình gặp cháu nó ở ngoài đi!:D
Ren nhà mình mới 4 tháng mà, bé hơn Nâu là đương nhiên. Gì chứ off ẹp là Ren thích lắm, tại nó ở một mình cô đơn mà.
 

Sheryl

Active Member
Đi ăn chực nhà chị Chuột buồn.

Tối qua sau 2 tháng hò hẹn thì cũng tới được nhà chị sadmouse. Một cuộc hẹn hò cao su Kim Đan cũng phải thua. Mà đáng ra 2 mẹ con Ren bị từ chối rồi nhưng may mà có các bạn tới xem con của Su nên chị Chuột buồn mới ở nhà mà cho 2 mẹ con Ren tới thăm. Hức, 2 mẹ con Ren là thành phần không được tiếp đón hay sao vậy nè trời :((.

Nhà chị Chuột nhiều mèo, nhiều gái xinh, trai đẹp lắm. Nhưng mà vì 2 mẹ con nhà Ren không được tiếp đón nên đành ngồi im một chỗ ngắm mèo xinh mèo đẹp nhà người ta :((. Thằng Ren tự nhiên như ruồi thì cứ sấn lại gần các anh các chị nhưng các anh các chị ghét nó, không thèm tiếp, chạy đi luôn. Tội nghiệp thằng bé. Sheryl bỏ quả bóng ra thì cả lũ nghếch mặt lại nhìn ngay nhưng còn dè chừng nhau nên chỉ nhìn thôi chứ không xông vào vần. Một lũ đứng im như phỗng mắt nhìn theo quả bóng trông thật là đần =)).

Chị Bom, chị Hitle, chị Mặt Xinh, anh Gato, anh Còi, anh Bum, cô Sam, cô Bem, anh Bum nhỏ, chị Ly ( Su không thấy đâu, các con Su thì trốn tiệt) đều xinh đẹp và dễ thương vô cùng. Mỗi đứa một vẻ yêu ơi là yêu. Tới chỉ muốn ôm ngay chúng nó vào lòng nhưng chúng nó ghét Sheryl nên chỉ đành ngồi im mà ngắm chúng nó. :((. Bom xinh đẹp, Bom đáng yêu, Bom trông như mèo giả làm Sheryl ngồi như tượng mà ngắm suốt một tiếng đồng hồ. Không phụ lòng Sher tới tối thì con bé cũng tự động lân la tới "hòn đá" để cọ cọ cái đầu xinh xắn. Tim Sher lúc đó muốn rụng luôn mà khi con bé định leo lên người Sher thì bà Chụt kéo em oạch một cái, dã man vô cùng luôn :((.

Hitle với Mặt Xinh thì rất là hóng ấy. Cứ nhìn theo muốn chơi nhưng mà còn dè chừng em Ren cơ. Chỉ có anh Gato là quý em Ren ngay, 2 đứa rượt nhau ầm cả nhà :)). 2 thằng giống nhau nên quý nhau tệ. anh Gato đẹp trai dũng mãnh lắm ý. Lớn hơn Ren có tháng rưỡi mà trông già dặn hơn bao nhiêu. Ren cố gắng để được như anh nhé. Mày còn lóc chóc lắm con ạ.

Anh Bum là đàn ông trong nhà, trụ cột của cả gia đình nên bảo vệ cả nhà ghê lắm, thấy một thằng lóc chóc chạy quanh là xử lý ngay, xin tí lông của em Ren rồi. Anh Bum giống sư tử :X. Nhưng anh cứ ngồi góc nhà chứ không chịu chơi. Anh Bum là đề phòng kinh lắm, ngay cả lúc ngủ cũng mở mắt canh chừng. Thằng nào vào nhà anh anh giết. :ban:

Mẹ Sam bầu bí nên ì ạch nằm, khó tính phết, các con le ve lại gần là bị mắng té tát ngay. Mặt xinh cứ muốn liếm láp cho mẹ mà không được.

Thằng Còi mặt y như chuột :)). Ban đầu thấy nó giống mẹ Sam lắm nhưng thực ra khác nhiều. Hôm qua có người chấm phẩy thằng bé rồi. Hi vọng nó sẽ có một gia đình yêu thương quý mến nó.

P/s cuối cùng: thằng Ren tới nhà nào cũng ăn chực, vẫn dễu bài cũ là ăn chơi ăn chơi ăn chơi :)). Nó bảo mẹ nhắn chị Chuột là thịt gà ngon lắm, đi ăn chực bao giờ cũng thấy ngon hơn ăn ở nhà =)).
 

ruồi bẹp

Active Member
em nói hộ Ren nờ: "mẹ ạ, con đâu có xấu tính đâu mà cứ nói con suốt, chán mẹ lắm! Con không phải đi ăn trực mà chỉ đơn giản là con yêu thức ăn, con ăn rất nhiệt tình, rất "sạch sẽ". Mẹ có biết nhiều nơi trên thế giới có tiền mà ko mua được thức ăn không? Mẹ phải khen con chứ"
 

Mr Long K

Member
Thằng Ren nhà chị chắc nhìn ở ngoài thích lắm chị nhỉ. Con phephe rẻ lau nhà em chụp ảnh thì chỉ thấy một đống đen sì thôi, chỉ có thàng Bop long nó màu sáng lên còn nhìn rõ mặt, nó cũng được gần 4 tháng rồi chắc nó cũng được 2kg, nhưng nó rát lắm chị ạ
 

Sheryl

Active Member
Hôm nay chị Nhi mang Bom với Hitle sang. Chia tay chia chân bịn rịn, dặn dò nhắc nhở cẩn thận, rồi để lại 2 thiên thần tại đây. Hitle láu táu đi khám phá khắp nhà, nhưng chắc nhớ mẹ Sam với mẹ Nhi nên thỉnh thoảng lại kêu một tiếng nhỏ nhẹ.

Chị Bom nhát hơn nên ban đầu ở tịt trong gầm cầu thang không chịu ra. Nhưng chị Bom công nhận có cái mũi thính, chưa giới thiệu chỗ để catsan mà đang trốn trong gầm cầu thang lúc buồn cũng biết tìm đúng chỗ. Kinh thật, nghe thấy tiếng cào cát chị Sadmouse và Sheryl cứ tưởng Ren, nào ngờ là chị Bom. Bất ngờ.

Hitle vẫn đang khám phá, chị Bom lười hơn nằm ỳ một chỗ. Ren chạy theo Hitle canh chừng. Không biết tới bao giờ mới ngủ đây.
 

Sheryl

Active Member
Nhà chị Sher thành nhà giữ trẻ rồi, mà Hitle yêu thế, nghe tên đúng bản chất :))
Không, không đạt tới mức đấy. Chị Bom điềm đạm sẽ là trung gian hòa giải các cuộc oánh vui của Ren với hitle thôi. :X.
 

Sheryl

Active Member
5h30 sáng, cả nhà dậy tập thể dục. Lúc này Bom nằm sát người, Ren nằm cách 0,5m. ****** chắc dưới gầm giường. Bật đèn, cho các con dậy tập thể dục.
Hitle và Bom đã quen với Sheryl, duy chỉ có Ren đần là vẫn đang bảo vệ lãnh thổ. Nó không dám khè đánh gì các chị vì thấy chị Bom to con quá mà con dở Hitle cứ le ve gần chị. 2 đứa này mà xông vào thì bép đầu mình mất nên nó chỉ nhìn và lẽo đẽo đi sau.
Nhìn:

Chị Bom chơi với chó bông:

Chị Hitle chơi với Catnip:

Hitle đang chân giữ gấu catnip, miệng gặm dây treo đấy :X.
Bonus thêm cái ảnh của gái Bom, xinh quá cơ. Khổ nỗi cứ giơ máy ra là mẫu lại lon ton chạy lại đòi, chụp gần mới đẹp chụp gần mới đẹp nên không thể nào mà chụp được T"T. Toàn rình chụp trộm mẫu thôi.

Vì chị Bom lúc nào cũng ở bên mẹ nên Ren nó bắt đầu ghen, không thèm (hay là không dám) lại gần mẹ. Khổ thân thằng bé, sớm quen với các chị đi nhé, các chị hiền lắm mà.
 

ruồi bẹp

Active Member
này chị ơi em nói thế này, sao mà mặt Bom với cái mặt thằng chăn lợn giống nhau thế nhỉ -_-
mà Ren sướng thế, 2 hot girl bên cạnh :D khỏi phải đi đâu xa tìm vợ Ren nhể :))
 

Sheryl

Active Member
này chị ơi em nói thế này, sao mà mặt Bom với cái mặt thằng chăn lợn giống nhau thế nhỉ -_-
mà Ren sướng thế, 2 hot girl bên cạnh :D khỏi phải đi đâu xa tìm vợ Ren nhể :))
Bom xinh hơn thằng chăn lợn nhà cô Trâm nhiều :)). 2 hotgirl bên cạnh thì mẹ nó lại phải nghĩ là mẹ nó thích chăm, thích ngắm kitten lắm nhưng mà sau đấy thì sao, không nuôi hết được thì làm thế nào :((.
 

ruồi bẹp

Active Member
Bom xinh hơn thằng chăn lợn nhà cô Trâm nhiều :)). 2 hotgirl bên cạnh thì mẹ nó lại phải nghĩ là mẹ nó thích chăm, thích ngắm kitten lắm nhưng mà sau đấy thì sao, không nuôi hết được thì làm thế nào :((.
thì di cư sang nàh cô Trâm :))
lúc ấy cô Trâm làm vương làm tướng cả góc nhà rồi, cô Trâm nhận hết :))
 

Sheryl

Active Member
Nhật ký không hình: (vì có hình thì dìm hàng các em quá).

Hôm nay cho 3 đứa tẩy giun cả thể, định mai nếu anh Chiền cũng đi off thì chích nốt mũi cuối cho Ren. Thằng Ren vẫn dễ uống thuốc nhất nhà, vành mồm ra đút tẹt cái vào. Nhanh, gọn, nhẹ.
Hit ler với Bom thì kinh khủng quá. Cào cấu, cắn xé đủ kiểu, thuốc vào họng rồi chúng nó vẫn cố nôn ra :(. Giải pháp cuối là nghiền thuốc trộn pate và lừa 2 đứa ăn. Mất toi buổi trưa.

Chiều, trời mưa to quá nhưng mới mưa nên trời chưa lạnh. Mai đi off ẹp rồi, phải ra vẻ thơm tho tí chứ nhỉ, 3 đứa đâu, đi tắm nào. ****** tắm đầu tiên, cào cấu, giãy như điên T"T. Quả này thì mình bị ghét rồi, mới về nhà mấy ngày mà nào là uống thuốc, nào là ngoáy tai, nào là tắm :(. Toàn tra tấn kiểu kinh dị.

Rút kinh nghiệm xương máu với Hit ler, Bom đã bị xích khi tắm. Quả thật nếu không xích thì chắc chết với nó. Khỏe như voi gào như sư tử =)). Có xích nên dù bị nó lắc mông ướt hết cả người nhưng không bị cào phát nào =)). Bravo.

Ban đầu định không tắm cho Ren vì mới tắm hôm 2 chị sang, mà mấy hôm liền toàn xịt nước thơm cho 3 đứa nên thơm tho lắm nhưng suy đi nghĩ lại là 3 đứa vẫn tình trong như đã mặt ngoài còn e ( vẫn oánh nhau chan chát) nên thằng Ren bị vạ lây, cũng lôi xềnh xệch ra tắm luôn :)). Khổ thân thằng bé, ngoan nhất nhà mà cũng bị Sheryl lôi ra hành hạ.

Tạm hết :X. Hiện giờ cả lũ đang liếm lông =)) và mang nỗi căm hờn với duy nhất một người :(.
 

Sheryl

Active Member
Đúng như dự đoán đã tâm sự với cả nhà hôm off, Bom đã gào đực (mẹ Nhi cứ kêu nó chỉ gào được một lần rồi tịt ngóm, thế mà mẹ Sheryl đón về cái lớn lại ngay rồi đấy). 1 hôm bĩnh lên chăn, 1 hôm tè lên ga, con bé này đánh dấu lãnh thổ à ;?.
Nhìn lũ nhóc lóc chóc nhà chị Nhung, rồi thằng Ngói thằng Lỳ mà muốn có mèo con để hít hà quá :((.
 

ngudaymuon

Active Member
Đúng như dự đoán đã tâm sự với cả nhà hôm off, Bom đã gào đực (mẹ Nhi cứ kêu nó chỉ gào được một lần rồi tịt ngóm, thế mà mẹ Sheryl đón về cái lớn lại ngay rồi đấy). 1 hôm bĩnh lên chăn, 1 hôm tè lên ga, con bé này đánh dấu lãnh thổ à ;?.
Nhìn lũ nhóc lóc chóc nhà chị Nhung, rồi thằng Ngói thằng Lỳ mà muốn có mèo con để hít hà quá :((.
Thích thì thíhc, yêu thì yêu kinh nhưng mà mệt thì đừng hỏi :D Cũng may nhờ Xù đẻ mà chị gầy đi trông thấy, không cần tập thể dục mà vẫn giảm eo. Bây giờ thêm Bum nữa, chắc mai mố mình bớt bị gọi là bà béo :D
 

Sheryl

Active Member
Thích thì thíhc, yêu thì yêu kinh nhưng mà mệt thì đừng hỏi :D Cũng may nhờ Xù đẻ mà chị gầy đi trông thấy, không cần tập thể dục mà vẫn giảm eo. Bây giờ thêm Bum nữa, chắc mai mố mình bớt bị gọi là bà béo :D
Chị không thấy em béo à, chị nói thế làm em lại muốn có mèo con nữa đây.
 

ruồi bẹp

Active Member
Chị không thấy em béo à, chị nói thế làm em lại muốn có mèo con nữa đây.
chị vừa rùi, nhà có mấy đứa đấy em nghĩ cũng là vừa chứ thêm nữa em sợ lại thành mình dây thì chết
 
X

xuka3691

Guest
hôm đi off đã cố tình giấu thằng Ren vào góc gần nhà vệ sinh, định bụng tí mình lẻn về sớm bế đi luôn, thế nào mà mẹ Sheryl lại tìm ra con nhanh thế, không kịp trở tay, tiếc quá cơ....
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top