• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Sheryl Dolls - đại gia đình búp bê đá quý

Status
Không mở trả lời sau này.

moimm

Member
Bực mình cô Sheryl lắm đấy nhé, cháu nó xinh thế mà cô chụp kiểu gì cứ đen xì từ đầu đến chân. Hôm nào cô đặt cháu nó trước cửa sổ rồi cứ thế chụp lia lịa nhé, thế mới ra nét :p
 

Sheryl

Active Member
Bực mình cô Sheryl lắm đấy nhé, cháu nó xinh thế mà cô chụp kiểu gì cứ đen xì từ đầu đến chân. Hôm nào cô đặt cháu nó trước cửa sổ rồi cứ thế chụp lia lịa nhé, thế mới ra nét :p
Cháu nó là hoàng tử bóng đêm ạ :">. ( eo, tên kêu quá =)) ). Thôi, 2/9 nắng đẹp sẽ cho cháu đi dã ngoại nhân tiện chụp ảnh chụp ọt luôn :D.
 

ruồi bẹp

Active Member
Bực mình cô Sheryl lắm đấy nhé, cháu nó xinh thế mà cô chụp kiểu gì cứ đen xì từ đầu đến chân. Hôm nào cô đặt cháu nó trước cửa sổ rồi cứ thế chụp lia lịa nhé, thế mới ra nét :p
cái này có em làm chứng là lỗi không phải của chị Sheryl cũng ko phải do máy ảnh của chị ấy mà ngoài đời nhìn thằng bé Ren nó đen thật :)) phải nhìn kĩ mới thấy nét mặt nó
mà công nhận sao nó đen bóng lên ý, trông như mèo giả -_-$-)
 

Sheryl

Active Member
Lâu lắm không up ảnh thằng con trai đen thui lui nhà mình, thấy vpet ngày càng nhiều mèo xinh mèo yêu. Nhìn thằng cu đen nhà mình nó tủi thân nên mình lại lọ mọ vác máy ra chụp. Con ơi, con có biết đâu là cái mặt con nó như thế kia thì chụp nữa chụp mãi cũng không rõ được.
Chú thích: Hôm nay thằng bé đã được 2,1kg :D.

Lên Vietpet ngắm gái xinh gái đẹp gái dễ thương.


Xanh xanh đỏ đỏ, chuột sao lại lắm màu thế. Chết này.



Giết xong con "chuột" ta phải vệ sinh thân thể đã. Yoga đưa chân lên đầu nè.


Quay lại chơi tiếp trò cắn đối tượng quen thuộc (tay của bà Sher >__<).


Trả công cho món tay thơm ngon là một bức hình người mẫu.
 

meonho124

Member
úi giời đề nghị mẹ Sheryl lần sau show ảnh con giai bên đồ sáng sáng nha đen đẹp giai ,đen sang trọng mà để lẫn vào cái màu máy tính làm vẻ đẹp rực rỡ của Ren chưa nổi bật hoàn toàn :)) mà thôi nổi quá các em gái thấy mê tối không ngủ được cứ đòi cho gặp anh thì khổ thân lắm :((
 

ngudaymuon

Active Member
Lâu lắm không up ảnh thằng con trai đen thui lui nhà mình, thấy vpet ngày càng nhiều mèo xinh mèo yêu. Nhìn thằng cu đen nhà mình nó tủi thân nên mình lại lọ mọ vác máy ra chụp. Con ơi, con có biết đâu là cái mặt con nó như thế kia thì chụp nữa chụp mãi cũng không rõ được.
Chú thích: Hôm nay thằng bé đã được 2,1kg :D.

Lên Vietpet ngắm gái xinh gái đẹp gái dễ thương.


Xanh xanh đỏ đỏ, chuột sao lại lắm màu thế. Chết này.



Giết xong con "chuột" ta phải vệ sinh thân thể đã. Yoga đưa chân lên đầu nè.


Quay lại chơi tiếp trò cắn đối tượng quen thuộc (tay của bà Sher >__<).


Trả công cho món tay thơm ngon là một bức hình người mẫu.
Ren ở ngoài đẹp trai và thân thiện lắm, Ren có bô lông cổ đẹp không biết dùng từ nào để diễn tả. :love struck::love struck::love struck: Và tính tình thì cực kì đáng yêu. Vừa tho chân đến nhà Ngudaymuon cái là xông vao hít ngửi a Gấu rồi cắm mặt vào bát thịt luôn :))
Thích cái bờm cổ của Ren, sao cái màu đó đẹp và lạ thế. Chị Ỉn đang gao đực, nhưng ma mẹ Ngudaymuon quyết định đợi e Ren lớn. :D
 

Sheryl

Active Member
Ren ở ngoài đẹp trai và thân thiện lắm, Ren có bô lông cổ đẹp không biết dùng từ nào để diễn tả. :love struck::love struck::love struck: Và tính tình thì cực kì đáng yêu. Vừa tho chân đến nhà Ngudaymuon cái là xông vao hít ngửi a Gấu rồi cắm mặt vào bát thịt luôn :))
Thích cái bờm cổ của Ren, sao cái màu đó đẹp và lạ thế. Chị Ỉn đang gao đực, nhưng ma mẹ Ngudaymuon quyết định đợi e Ren lớn. :D
Vinh hạnh cho thằng Ren nhà em đã được chị ngudaymuon quan tâm :(. Thằng này chỉ được cái thân thiện (hay là tự nhiên như ruồi từ trong bản chất không biết nữa). Tới nhà nào cũng đòi bợp tai con nhà người ta rồi ăn vụng rồi tìm hiểu mọi ngõ ngách ^:)^.

Chị Ỉn ghét mèo liệu có yêu em Ren ko đây >:D< :love struck:.
 

hathu08

Active Member
Ren :)) ôi Ren có cái tính nổi bật nhỉ, đến nhà Ruồi thì giải quyết 2 bát cơm, đến nhà chị ngudaymuon thì cắm mặt vào bát thịt :)) thằng cu này dễ thương thật đấy :D
 

Sheryl

Active Member
Ren :)) ôi Ren có cái tính nổi bật nhỉ, đến nhà Ruồi thì giải quyết 2 bát cơm, đến nhà chị ngudaymuon thì cắm mặt vào bát thịt :)) thằng cu này dễ thương thật đấy :D
Xấu hổ lắm chứ dễ thương gì. Tới trưa xuống thì bát thịt hết veo, không biết anh Gấu ăn hay Ren lợn ăn hết nữa :((. :worried:. Mà nó đã được ăn trước khi đi chơi rồi chứ có đói kém gì đâu :((.

Hôm ở nhà Ruồi nó còn chơi trò rất xấu là ăn no, chạy đi nghịch cho tiêu cơm, lại ăn rồi lại nghịch rồi lại ăn. Cứ thế từ lúc tới chơi tới lúc về nó làm xong 2 bát :nailbitting:.
 

ngudaymuon

Active Member
Xấu hổ lắm chứ dễ thương gì. Tới trưa xuống thì bát thịt hết veo, không biết anh Gấu ăn hay Ren lợn ăn hết nữa :((. :worried:. Mà nó đã được ăn trước khi đi chơi rồi chứ có đói kém gì đâu :((.

Hôm ở nhà Ruồi nó còn chơi trò rất xấu là ăn no, chạy đi nghịch cho tiêu cơm, lại ăn rồi lại nghịch rồi lại ăn. Cứ thế từ lúc tới chơi tới lúc về nó làm xong 2 bát :nailbitting:.
Thế là tốt đấy em ạ, chỉ sợ chúng nó không ăn được thôi chứ ăn được thì chả có gì phải lo nghĩ cả.
Thằng gấu nhà chị buồn cười lắm nhé, từ hôm có tam mao, nó cứ ngồi chằm chặp cạnh cái bát thịt, ăn xong lại nằm. Nó sợ tam mao ăn mất của nó. :)) nhưng cũng trộm vía từ hôm đó đến giờ cứ bỏ ra bao nhiêu thịt là gấu nó ăn hết bấy nhiêu.
Gấu béo ngày về nhà chị có 2kg3 lạng, thế mà giờ nó hơn 6kg rồi, không bế nổi, buổi sáng bế gấu lên lam mấy động tác cử đẩy, thế là khỏe.
Tương lai ăn uống của em ren thì cứ nhìn gương a gấu nhé, mẹ Shery sắp không bế nổi con rồi.
 
Giời ôi...sao thằng bé đen xì ngòm thế kia =)) chả thấy mắt mũi đâu cả , yêu quá, em vẫn thích nuôi mèo mun mà chưa có em nào. :X mẹ Sheryl may mắn à nha.
 

ruồi bẹp

Active Member
ôi cái thằng cu này trong ảnh lẫn ngoài đời có mỗi màu đen bóng chẳng nhìn rõ được cái mặt nó. Khéo cả người nổi bất nhất là hai cái cằm nhỉ :D
 

Sheryl

Active Member
Thế là tốt đấy em ạ, chỉ sợ chúng nó không ăn được thôi chứ ăn được thì chả có gì phải lo nghĩ cả.
Thằng gấu nhà chị buồn cười lắm nhé, từ hôm có tam mao, nó cứ ngồi chằm chặp cạnh cái bát thịt, ăn xong lại nằm. Nó sợ tam mao ăn mất của nó. :)) nhưng cũng trộm vía từ hôm đó đến giờ cứ bỏ ra bao nhiêu thịt là gấu nó ăn hết bấy nhiêu.
Gấu béo ngày về nhà chị có 2kg3 lạng, thế mà giờ nó hơn 6kg rồi, không bế nổi, buổi sáng bế gấu lên lam mấy động tác cử đẩy, thế là khỏe.
Tương lai ăn uống của em ren thì cứ nhìn gương a gấu nhé, mẹ Shery sắp không bế nổi con rồi.
Hix thế này thì còn dám mang nó tới nhà ai được nữa. Ai cũng canh phòng thế này :((.

:)) Như thế này, mà nhà Sheryl còn dám chê Đô tham ăn cơ :)) Chết nhé, chết nhé >:D<
Thằng Đô ý, nó là phải lao vào bát thịt ngay, chứ không có hít hít ngửi ngửi gì hết nhé.
Giời ôi...sao thằng bé đen xì ngòm thế kia =)) chả thấy mắt mũi đâu cả , yêu quá, em vẫn thích nuôi mèo mun mà chưa có em nào. :X mẹ Sheryl may mắn à nha.
ôi cái thằng cu này trong ảnh lẫn ngoài đời có mỗi màu đen bóng chẳng nhìn rõ được cái mặt nó. Khéo cả người nổi bất nhất là hai cái cằm nhỉ :D
Thằng này chỉ nhờ có tí bờm xam xám ngắn ngủn mà được người ta yêu quý đấy ạ. Đen thui, tự nhiên như ruồi, nghịch ngợm, phàm ăn, xấu tính :((.
 

meonho124

Member
Công nhận gặp Ren ngoài đời ai cũng thích thằng bé nghịch khỏe kinh khủng ăn tham nữa , vừa nghịch vừa ăn :)) , lại được mẹ Sheryl chiều ơi là chiều được đi chơi suốt sang nhà này nhà kia giao lưu với bao nhiêu đứa bảo sao Ren có tài năng giao tiếp tốt sang đâu cũng tự nhiên như ở nhà ý :)) , tự nhiên trêu luôn cả mèo gia chủ :)):)) nhất mẹ Sheryl nhé , chẹp chẹp đấy lại có chị Ỉn đợi lớn eo ôi :(( vậy mà mẹ Ren cứ lo tìm gái lẹp làm gì nữa , quanh có đầy ra ý :))
 

Sheryl

Active Member
Dọn nhà chuẩn bị đón thiên thần Bom và tiểu yêu nghịch ngợm hít lơ ( gõ tiếng anh nó bị ***). Ren ơi, rồi mày sẽ tha hồ được ngắm các chị xinh đẹp. Chú ý đừng quên mất mẹ nhé.
 

cun0206

Member
sheryl nhanh đăng ký cho thằng Ren đi off mèo có cuộc thi ăn và uống sữa kìa, giật giải thôi nhanh chân lên nào
cun0206<== fan ruột của Ren trong vụ này
 

hathu08

Active Member
ý, thì phải chờ Đô nhà chị ngudaymuon lớn lớn đã thì thi mới có đối thủ chứ :x :x :X Ren kì này mà được giải ăn và uống sữa, thì tranh thủ lúc trao giải em bế về luôn :x :x :X nhà có thêm hotboy :D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top