• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Tôi đã rung động khi thấy hình ảnh của em

Tony_Nghia

Member




Cô ấy tên là Lysun

Như bao lần đăng nhập vào diễn đàn VP tôi đã vô tình nhìn thấy em. Tôi vốn không phải người tin vào chuyện tình yêu sét đánh nhưng có lẽ tôi đã trải qua 1 cung bậc tình cảm rất lạ khi nhìn thấy em. Có thể nhìn em không Hot như 1 số hình ảnh về những cô gái quyến rũ nhưng tôi thực sự ấn tượng rất mạnh về em. Tôi tìm thấy sự bình yên khi ngắm nhìn gương mặt em dù chỉ là qua hình ảnh, cảm thấy em thật hiền mặc dù chưa bao giờ tôi được tiếp xúc với em. Hằng ngày mỗi khi đăng nhập diễn đàn VP tôi thường có thói quen tìm kiếm hình em ( có lần cick chuột vài chục lần vào chữ "Thư viện ảnh" mới thấy đó. Nghe có vẻ hơi bệnh hoạn nhưng xin đừng nghĩ tôi là người xấu nha).

Mong rằng em đọc được hoặc ai biết thông tin gì về người con gái trong ảnh hãy cho tôi biết nhá. Sđt 01279537562 hoặc nich yh: haydeanh_labocuaconem

Tôi chỉ mong 1 lần được nói chuyện hoặc gặp em như vậy là đủ rồi.

Em không biết bài này nên cho vào Mục nào là thich hợp. Năn nỉ AC Mod đừng xoá bài này của em.
 

KyCauGo

Chủ Nhiệm CLB Cuối Tuần Hà Nội

Cô ấy tên là Lysun
Như bao lần đăng nhập vào diễn đàn VP tôi đã vô tình nhìn thấy em. Tôi vốn không phải người tin vào chuyện tình yêu sét đánh nhưng có lẽ tôi đã trải qua 1 cung bậc tình cảm rất lạ khi nhìn thấy em. Có thể nhìn em không Hot như 1 số hình ảnh về những cô gái quyến rũ nhưng tôi thực sự ấn tượng rất mạnh về em. Tôi tìm thấy sự bình yên khi ngắm nhìn gương mặt em dù chỉ là qua hình ảnh, cảm thấy em thật hiền mặc dù chưa bao giờ tôi được tiếp xúc với em. Hằng ngày mỗi khi đăng nhập diễn đàn VP tôi thường có thói quen tìm kiếm hình em ( có lần cick chuột vài chục lần vào chữ "Thư viện ảnh" mới thấy đó. Nghe có vẻ hơi bệnh hoạn nhưng xin đừng nghĩ tôi là người xấu nha).
Mong rằng em đọc được hoặc ai biết thông tin gì về người con gái trong ảnh hãy cho tôi biết nhá. Sđt 01279537562 hoặc nich yh: haydeanh_labocuaconem
Tôi chỉ mong 1 lần được nói chuyện hoặc gặp em như vậy là đủ rồi.
Em không biết bài này nên cho vào Mục nào là thich hợp. Nan nỉ AC Mod đừng xoá bài này của em.
Tôi nghĩ tuy đây không phải là diễn đàn tìm bạn bốn phương hay một diễn đàn liên quan đến tình yêu đôi lứa nhưng cá nhân kycaugo rất cảm thông với bạn .Và kycaugo cũng bật mí với bạn đó là cô bé rất sôi nổi,nhanh nhẹn xinh xắn,đặc biệt rất đam mê và yêu quí vật nuôi,trước đây những buổi offline thường thì không mấy khi thấy thiếu mặt lysun.đặc biệt kycaugo ấn tượng về cô bé này là lần vietpet Hà Nội xuống giao lưu với Vietpet Hải Dương ,trong khi cả đoàn khá đông đi ô tô thì cô bé lysun này đã đi cùng với cậu người yêu bằng xe máy và mang theo cả cún đi nữa,khi về cũng vậy,rất nhiệt huyết rất máu lửa đó là điều kycaugo nhận thấy ở cô bé này.Có lẽ từ đó đến nay chắc đã lấy chồng rồi vì khá lâu rồi không thấy có mặt trên diễn đàn nữa.Và kycaugo khuyên bạn có lẽ không cần gặp mà cũng chẳng cần ĐT,có khi việc làm đó ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình người trong mộng thì mình đâu có vui,kycaugo có nhớ bài Nỗi Nhớ Mùa Đông có một câu rất hay " Thôi đành ru lòng mình vậy ,vờ như mùa đông đã về",có lẽ bạn nên làm như vậy sẽ hay hơn đó .Thân
 

Tony_Nghia

Member

Cảm ơn anh kycaugo đã có những chia sẻ chân tình. Chuyện 1 cô gái dễ thương như vậy có bến đỗ trong tình yêu rồi âu cũng là chuyện dễ hiểu. Trong tận lòng mình em chỉ muốn được gặp cô gái đó cho thoả nỗi ... tò mò. Em đã hình dung về cô gái đó rất nhiều trong tâm trí, ngày nào em chưa được gặp hoặc nói chuyện thì ngày đó em còn sống trong nỗi... tương tư không thể thoát ra được.
1 cô gái tuyệt vời ( như lời anh nói) nếu đã yêu rồi thì chắc chắn người đàn ông kia không phải kẻ hẹp hòi đến mức khó chịu khi biết có 1 kẻ như em Nhớ cô ấy. Tình yêu không bao giờ là tội lỗi khi nó xuất phát bởi sự vô tư không tạp chất.
Em vẫn luôn mong 1 ngày nào đó được gặp mặt người con gái ấy cho dù là 1 năm hay nhiều năm sau nữa. Chỉ cần 1 ngày nào đó người ấy đọc topic này và mỉm cười là em cảm thấy đủ rồi.
Phép màu chỉ có trong chuyện cổ tích dành cho trẻ con nhưng em nghĩ có những niềm tin và hi vọng như ngớ ngẩn nhưng nó làm cho Ta thấy cuộc sống này thú vị hơn...
Niềm hi vọng nuôi tâm hồn ta lớn
Giúp đời ta đáng sống nhiều nhiều hơn!!! :praying:
 

Ki_Nho

Moderator
:D :D :D Yêu cầu anh Kỳ Cục không được......................... ném đá hội nghị nhé. He he he :)) :)) :))
Ôi !!! Ngày xưa mình trẻ mình cũng đẹp lắm mà đâu có được ai biên thư làm quen như thế này !!!!!! :nailbitting: :((
 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
BSGV trân trọng tình cảm củaTony_Nghia rất chân thật và tự nhiên. Đó mới là "Cuộc sống" ( That's life !). Bản thân tôi cũng đã có những mối tình trong mộng, nó rất đẹp, dù rằng không thể đi đến đâu nhưng mãi mãi trong ký ức của mình.

Tuy không giúp được bạn các thông tin hiện nay về ly sun, nhưng truy tìm qua dữ liệu máy tính về bạn ly sun như sau:

Tên: Ly ( Không rõ họ )

Ngày Sinh
: 20-07-1989


Đến từ
: Hà Nội


Tham gia: 15-06-2008

Lần hoạt động cuối: 05-10-2008 11:10 AM

Ly tham gia Hội Mèo Vietpet, mời xem thêm:


 

KimCuong

Active Member
Ôi !!! Ngày xưa mình trẻ mình cũng đẹp lắm mà đâu có được ai biên thư làm quen như thế này !!!!!! :nailbitting: :((
Gửi Kì Nhông! Thế này thì..........................bao giờ cho đến ngày xưa em ơi. :broken heart: :silly: :))
 

Hung.tinhyeu

Active Member
:D :D :D Yêu cầu anh Kỳ Cục không được......................... ném đá hội nghị nhé. He he he :)) :)) :))
Ôi !!! Ngày xưa mình trẻ mình cũng đẹp lắm mà đâu có được ai biên thư làm quen như thế này !!!!!! :nailbitting: :((
Cô này đừng có chối nhé, trước đây mỗi lần hội PQ đi offline dã ngoại, cô hay chọn anh to cao đi xe phân khối lớn mầu đen đấy thôi. Tuy là anh ấy không biên thư nhưng anh ấy nói với mình là rất hay được ngửi mồm. Ý lộn ( rất hay được nói thầm khi.............. ).
 

_DIAMOND_1984

Ban liên lạc VP Hải Phòng
Bác Báu lại cung cấp thêm mấy tấm hình nữa thế này thì cái ông Tony_Nghiã quả này lại Bồn chồn thổn thức 1 mình cái bài ỨƠC GÌ rồi :D:D:D:D
 

trangphuong

Active Member
Cô này đừng có chối nhé, trước đây mỗi lần hội PQ đi offline dã ngoại, cô hay chọn anh to cao đi xe phân khối lớn mầu đen đấy thôi. Tuy là anh ấy không biên thư nhưng anh ấy nói với mình là rất hay được ngửi mồm. Ý lộn ( rất hay được nói thầm khi.............. ).
Có phải anh này còn biết võ công đúng không bác Hùng và tên anh ta chó trữ Nguyễn.
 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Bác Báu lại cung cấp thêm mấy tấm hình nữa thế này thì cái ông Tony_Nghiã quả này lại Bồn chồn thổn thức 1 mình cái bài ỨƠC GÌ rồi :D:D:D:D
Tình yêu không bao giờ là tội lỗi khi nó xuất phát bởi sự vô tư không tạp chất.

Em vẫn luôn mong 1 ngày nào đó được gặp mặt người con gái ấy cho dù là 1 năm hay nhiều năm sau nữa. Chỉ cần 1 ngày nào đó người ấy đọc topic này và mỉm cười là em cảm thấy đủ rồi.

Phép màu chỉ có trong chuyện cổ tích dành cho trẻ con nhưng em nghĩ có những niềm tin và hi vọng như ngớ ngẩn nhưng nó làm cho Ta thấy cuộc sống này thú vị hơn...

Niềm hi vọng nuôi tâm hồn ta lớn
Giúp đời ta đáng sống nhiều nhiều hơn!!!





Chắc chắn không chỉ một mình ông Tony_Nghiã đâu, khối anh bỏ cơm đấy ! Cơ duyên nào đã đem đến cho Vietpet Ly sun ? Bạn đang ở đâu hãy lên tiếng ngay đi, Ly sun !
 

Ki_Nho

Moderator
Cô này đừng có chối nhé, trước đây mỗi lần hội PQ đi offline dã ngoại, cô hay chọn anh to cao đi xe phân khối lớn mầu đen đấy thôi.
He he he đấy là ngày xưa thôi anh Hùng ơi! Giờ em tuổi già sức yếu rồi nên toàn đi bộ trên vỉa hè. =)) =)) =)) =))
 

Ms Linh

Member
bạn ý là bạn học của em đấy!! Từ cấp 2 rồi!! Đã lâu lắm ko còn liên lạc nên em chẳng giúp gì cho anh được nữa!!
Em chỉ có thể nói với anh rằng: Bạn ý luôn có rất nhiều bạn trai để ý, từ hồi còn bé ý!! Em ghen với bạn ý suốt mà!! :blusshing: Hồi bé công nhận em xấu tính, h đỡ hơn rồi!! :blusshing: :D
 

son12368

Member
tôi yêu cái đẹp (tâm hồn) tôi rất dễ sao động hix tại vì thế vợ sớm chứ mà chưa vợ tôi cũng có tình cảm với cô bé này giống tony nghĩa!
 

KyCauGo

Chủ Nhiệm CLB Cuối Tuần Hà Nội

Cảm ơn anh kycaugo đã có những chia sẻ chân tình. Chuyện 1 cô gái dễ thương như vậy có bến đỗ trong tình yêu rồi âu cũng là chuyện dễ hiểu. Trong tận lòng mình em chỉ muốn được gặp cô gái đó cho thoả nỗi ... tò mò. Em đã hình dung về cô gái đó rất nhiều trong tâm trí, ngày nào em chưa được gặp hoặc nói chuyện thì ngày đó em còn sống trong nỗi... tương tư không thể thoát ra được.
1 cô gái tuyệt vời ( như lời anh nói) nếu đã yêu rồi thì chắc chắn người đàn ông kia không phải kẻ hẹp hòi đến mức khó chịu khi biết có 1 kẻ như em Nhớ cô ấy. Tình yêu không bao giờ là tội lỗi khi nó xuất phát bởi sự vô tư không tạp chất.
Em vẫn luôn mong 1 ngày nào đó được gặp mặt người con gái ấy cho dù là 1 năm hay nhiều năm sau nữa. Chỉ cần 1 ngày nào đó người ấy đọc topic này và mỉm cười là em cảm thấy đủ rồi.
Phép màu chỉ có trong chuyện cổ tích dành cho trẻ con nhưng em nghĩ có những niềm tin và hi vọng như ngớ ngẩn nhưng nó làm cho Ta thấy cuộc sống này thú vị hơn...
Niềm hi vọng nuôi tâm hồn ta lớn
Giúp đời ta đáng sống nhiều nhiều hơn!!! :praying:
Tôi thì phong cách sống khác bạn và cũng không có nhiều thời gian để mơ mộng như bạn ,nhưng nếu vô tư thì chắc chắn tôi vô tư và vô lo vô nghĩ nhất diễn đàn này,có lẽ chính bởi vậy mà trông tôi trẻ hơn so với tuổi của mình,nói vậy không có nghĩa là tôi không thích và không rung động trước cái đẹp,tôi cũng như bao người và như bạn rất yêu và tôn trọng cái đẹp nhưng nếu nó quá xa vời và quá khó để chiếm đoạt cái đẹp đó thì tôi lại tự nhủ Chắc Gì Đã Đẹp Thật Chất Lượng Bên Trong Vỏ Máy mà ,hoặc như câu chuyện Con Cáo Và Chùm Nho đó tôi lại nói thầm với mình rằng Xanh Quá Không Ăn Được chứ không mong được gặp mặt dù chỉ một lần như bạn,tại tình cảm rất khó lường nhất là với đàn ông chúng ta ,nếu nói ích kỷ có lẽ đàn ông ích kỷ gấp rất nhiều lần so với phái đẹp,tôi cũng vậy nếu ai đó thích vợ của mình mà tôi biết thì tôi cứ "nhốt vào bếp ăn dần" cho chắc bạn à ,thà rằng cứ để ở nhà Đắp Chiếu Cho Mới còn hơn là nhỡ một cái thì Gà Trống Nuôi Con.Những lời kycaugo nói không hề đùa cợt ,mà là từ kinh nghiệm sống cũng như những gì biết được đang xảy ra xung quanh.Cuối cùng có lẽ kycaugo chỉ cho bạn một cách hoàn toàn có độ chính xác cao nếu bạn muốn gặp và ngắm Người Trong Mộng dù chỉ một lần thì mời bạn đến tham dự FESTIVAL 2010 thì cái cơ hội đó có thể là 99% đó .Chúc bạn thành công và đạt được điều mong muốn:D
 

hoangthuy

Member
Thôi thì ta cứ từ mà tiến nghĩa ah:worried:.Bước đầu tiên em nuôi 1 chú mèo đi,rồi lân la.Chú cứ 1 đập ăn quan thì nghe chừng có vẻ khó đấy:thingking:.Củ khoai phải từ từ nó mới nhừ:whew:,huống chi đây là 1 bạn gái nhìn kute :hypnotized: thế kia thì chú còn phải...dài dài.Hôm nào anh về chú có điều gì cứ dốc bầu tâm sự với anh,nếu khó quá thì để anh....hộ cho:D
 

Ms Linh

Member
Tôi thì phong cách sống khác bạn và cũng không có nhiều thời gian để mơ mộng như bạn ,nhưng nếu vô tư thì chắc chắn tôi vô tư và vô lo vô nghĩ nhất diễn đàn này,có lẽ chính bởi vậy mà trông tôi trẻ hơn so với tuổi của mình,nói vậy không có nghĩa là tôi không thích và không rung động trước cái đẹp,tôi cũng như bao người và như bạn rất yêu và tôn trọng cái đẹp nhưng nếu nó quá xa vời và quá khó để chiếm đoạt cái đẹp đó thì tôi lại tự nhủ Chắc Gì Đã Đẹp Thật Chất Lượng Bên Trong Vỏ Máy mà ,hoặc như câu chuyện Con Cáo Và Chùm Nho đó tôi lại nói thầm với mình rằng Xanh Quá Không Ăn Được chứ không mong được gặp mặt dù chỉ một lần như bạn,tại tình cảm rất khó lường nhất là với đàn ông chúng ta ,nếu nói ích kỷ có lẽ đàn ông ích kỷ gấp rất nhiều lần so với phái đẹp,tôi cũng vậy nếu ai đó thích vợ của mình mà tôi biết thì tôi cứ "nhốt vào bếp ăn dần" cho chắc bạn à ,thà rằng cứ để ở nhà Đắp Chiếu Cho Mới còn hơn là nhỡ một cái thì Gà Trống Nuôi Con.Những lời kycaugo nói không hề đùa cợt ,mà là từ kinh nghiệm sống cũng như những gì biết được đang xảy ra xung quanh.Cuối cùng có lẽ kycaugo chỉ cho bạn một cách hoàn toàn có độ chính xác cao nếu bạn muốn gặp và ngắm Người Trong Mộng dù chỉ một lần thì mời bạn đến tham dự FESTIVAL 2010 thì cái cơ hội đó có thể là 99% đó .Chúc bạn thành công và đạt được điều mong muốn:D
Thần tượng anh Kỳ Cầu Gỗ cực kỳ luôn ý!! :love struck: Trên đời này có bao nhiêu người đàn ông như anh?!
Tâm hồn phơi phới, trẻ lâu nên nhất quyết em ko thể gọi anh Kỳ bằng... chú!! :D
Em muốn ông xã tương lai sẽ được tẩy não bởi anh!! :praying: Em thích cách anh nói về Tình cảm như thế, luôn thực tế và em thích Tình yêu luôn là thứ chắc chắn, thẳng thắn và thực tế như chính anh đang cảm nhận và suy nghĩ về nó!!
Nói chung ngưỡng mộ rồi đấy!! :love struck::love struck::love struck:
 

Ki_Nho

Moderator
Tôi thì phong cách sống khác bạn và cũng không có nhiều thời gian để mơ mộng như bạn ,nhưng nếu vô tư thì chắc chắn tôi vô tư và vô lo vô nghĩ nhất diễn đàn này,có lẽ chính bởi vậy mà trông tôi trẻ hơn so với tuổi của mình,nói vậy không có nghĩa là tôi không thích và không rung động trước cái đẹp,tôi cũng như bao người và như bạn rất yêu và tôn trọng cái đẹp nhưng nếu nó quá xa vời và quá khó để chiếm đoạt cái đẹp đó thì tôi lại tự nhủ Chắc Gì Đã Đẹp Thật Chất Lượng Bên Trong Vỏ Máy mà ,hoặc như câu chuyện Con Cáo Và Chùm Nho đó tôi lại nói thầm với mình rằng Xanh Quá Không Ăn Được chứ không mong được gặp mặt dù chỉ một lần như bạn,tại tình cảm rất khó lường nhất là với đàn ông chúng ta ,nếu nói ích kỷ có lẽ đàn ông ích kỷ gấp rất nhiều lần so với phái đẹp,tôi cũng vậy nếu ai đó thích vợ của mình mà tôi biết thì tôi cứ "nhốt vào bếp ăn dần" cho chắc bạn à ,thà rằng cứ để ở nhà Đắp Chiếu Cho Mới còn hơn là nhỡ một cái thì Gà Trống Nuôi Con.Những lời kycaugo nói không hề đùa cợt ,mà là từ kinh nghiệm sống cũng như những gì biết được đang xảy ra xung quanh.Cuối cùng có lẽ kycaugo chỉ cho bạn một cách hoàn toàn có độ chính xác cao nếu bạn muốn gặp và ngắm Người Trong Mộng dù chỉ một lần thì mời bạn đến tham dự FESTIVAL 2010 thì cái cơ hội đó có thể là 99% đó .Chúc bạn thành công và đạt được điều mong muốn:D

Hơ hơ hơ. Người đàn ông này không thể là chân phụ được mà chỉ có thể là chân chính thôi =)) :)) ==>> Ôi! Mình quen với Anh Kỳ Cục =>>> Một người đàn ông chân chính :p :p :D
 

KyCauGo

Chủ Nhiệm CLB Cuối Tuần Hà Nội
Thôi thì ta cứ từ mà tiến nghĩa ah:worried:.Bước đầu tiên em nuôi 1 chú mèo đi,rồi lân la.Chú cứ 1 đập ăn quan thì nghe chừng có vẻ khó đấy:thingking:.Củ khoai phải từ từ nó mới nhừ:whew:,huống chi đây là 1 bạn gái nhìn kute :hypnotized: thế kia thì chú còn phải...dài dài.Hôm nào anh về chú có điều gì cứ dốc bầu tâm sự với anh,nếu khó quá thì để anh....hộ cho:D
Nói như bạn thì kycaugo thấy không ổn lắm ,có khác nào mình làm khó người mình yêu nếu như bị chồng người ta biết ,gặp phải anh chàng đanh đá bắt luôn cô vợ thịt con Mèo thì tự nhiên con Mèo vô tội kia tự dưng không trêu ghẹo ai lại phải vào nồi,vụ này tôi thấy làm vậy nghe chừng có vẻ hơi Lục Lâm Thảo Khấu,cứ để tạo hóa se duyên ,
Hữu Duyên Thiên Lý Năng Tương Ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng
Theo kycaugo thì bạn Nghĩa cứ để mặc ý Trời ,biết đâu Ú Ớ VỚ HUÂN CHƯƠNG thì sao ? ai mà biết trước tương lai sẽ xảy ra việc gì.Thà rằng bạn cứ thử làm như tôi lẩm nhẩm câu thần chú :
Nếu em là Bạch Tuyết anh sẽ là bảy Chú Lùn
Sáu thằng Kia chết chỉ còn lại mình anh
Biết đâu lại có cơ hội
 
Top