• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Lucas yêu của chị bichdiep và chị bizonzon:x

nhungvit_89

New Member
nhà mình có 1 em mèo trắng nuôi được 6 năm rồi.cách đây 1 tháng mình mang một em sammoyed, và tất nhiên là em cũng màu trắng.bố mẹ mình bảo từ khi mang con chó về em mèo gầy và yếu hẳn.đến hôm nay em mèo bị ốm không chịu ăn cchir nằm một chỗ.mình lo wa mà không biết làm sao.bố mẹ mình bảo tại nhà nuôi hai con đều màu trắng nên không tốt.chẳng biết thật hư thế nào nhưng minh thấy lo quá.có bạn nào biết gì về vụ này cho mình biết với.mình cám ơn nhiều.
 

bizonzon

Active Member
nhà mình có 1 em mèo trắng nuôi được 6 năm rồi.cách đây 1 tháng mình mang một em sammoyed, và tất nhiên là em cũng màu trắng.bố mẹ mình bảo từ khi mang con chó về em mèo gầy và yếu hẳn.đến hôm nay em mèo bị ốm không chịu ăn cchir nằm một chỗ.mình lo wa mà không biết làm sao.bố mẹ mình bảo tại nhà nuôi hai con đều màu trắng nên không tốt.chẳng biết thật hư thế nào nhưng minh thấy lo quá.có bạn nào biết gì về vụ này cho mình biết với.mình cám ơn nhiều.
Bạn nên lập topic riêng để những bạn có kinh nghiệm sẽ hướng dẫn. Cá nhân mình không thấy thế, vì trước đây mình đều đã từng nuôi 2 con chó cùng màu trắng hoặc 1 chó 1 mèo thậm chí 2 chó 1 mèo đều trắng tinh đều không làm sao hết. Mèo gầy và yếu có thể do chế độ ăn thay đổi, bị stress vì nhà có thành viên mới hoặc mèo có bệnh, bạn nên cho em đi khám sớm. Chúc em mèo của bạn nhanh khỏe mạnh trở lại. Thân!
 

X1502

New Member
Mặt Lu nhìn mà bùn cười quá ... hehe ... lúc nào cũng lấm lem ^^! Nhưng mà nhìn hiền khô, chẳng như Miu giặc cái nhà tớ .
 

bigbibi

Member
Lu quen nhà mới rồi nhỉ? Thế nhà Yến ở bờ đê sông Hồng à?Có vẻ gần nhà chị đấy :D

Nhìn Lu nằm chơi, nằm ngủ phè phỡn, phởn phơ quá :)) Chắc là cô chủ mát tay chăm em ý đây ..........
 

toysdog

Member
chị bizonzon vẫn để Lu lọ lem thế kia à :( chỉ tắm gội gì cho nó mặt chân tay tàn màu vàng ố mất thẩm mĩ quá ... lên án bà này mới được /:) ... tranh hàng của mình xong nuôi nấng không cẩn thận gì cả :-"
 

ruồi bẹp

Active Member
chị bizonzon vẫn để Lu lọ lem thế kia à :( chỉ tắm gội gì cho nó mặt chân tay tàn màu vàng ố mất thẩm mĩ quá ... lên án bà này mới được /:) ... tranh hàng của mình xong nuôi nấng không cẩn thận gì cả :-"
mình nghĩ chẳng phải thế đâu mà tại chị ấy tắm với lau rửa không xuể đó
lông của Lu trắng tinh mà nhà chị ấy là có sân cũng rồng rộng chưa kể cái đường ở phía trên nó cũng khá bụi, cậu chẳng chỉ cần lăn qua lăn lại một vòng là nhem nhuốc ngay :))
 

bichdiep

Member
Yến ơi, có gì cứ nhắn tin cho tớ, thấy em có biểu hiện bất thường gì thì đưa em đi khám, không để lâu không tốt cho em nhé.Tại chị yến cưng em lắm cơ, em không ăn là xót ruột, phải kỷ luật như chị diệp nè.Không ăn đói xem chịu đến bao giờ, ở cùng diệp ăn cơm gan tốt lắm, bao nhiêu cũng hết.Ăn hạt nhiều chị diệp xót ruột hơn, ở nhà cũ suốt ngày hạt, hạt
 

bizonzon

Active Member
chị bizonzon vẫn để Lu lọ lem thế kia à :( chỉ tắm gội gì cho nó mặt chân tay tàn màu vàng ố mất thẩm mĩ quá ... lên án bà này mới được /:) ... tranh hàng của mình xong nuôi nấng không cẩn thận gì cả :-"
Đúng là không xuể em ạ. Chị không nhốt Lu trong nhà, nó được mặc quyền tự do lê la các xó xỉnh, ban công, sân sướng nên tèm tem suốt ngày. Tắm cho nó xong tầm 1 tiếng là nửa trên lông trắng nửa dưới lông cháo lòng ngay:worried:. Mặt nó thì chị lấy khăn ướt lau ngày 2-3 lần, nhưng nó cứ rúc vào xó nào 1 lúc là lại tèm lem :D, hơn nữa Lu phải nhỏ mắt, lưỡi thè ra nên cằm lúc nào cũng ướt nữa, chả lúc nào hết vàng :D. Mà chị nghĩ là mèo phải được tự do thế chứ, miễn nó không ra khỏi cổng hay lê la ăn phải gì bậy bạ, chứ giữ nó trắng tinh sao được em ơi :D
 

bizonzon

Active Member
Lu quen nhà mới rồi nhỉ? Thế nhà Yến ở bờ đê sông Hồng à?Có vẻ gần nhà chị đấy :D

Nhìn Lu nằm chơi, nằm ngủ phè phỡn, phởn phơ quá :)) Chắc là cô chủ mát tay chăm em ý đây ..........
Chị ơi, cái dải đê sông Hồng nó dài mấy chục cây số, cùng trong HN nhưng khéo em thả bè 4 ngày mới trôi được đến nhà chị cũng nên :))
 

bizonzon

Active Member
Yến ơi, có gì cứ nhắn tin cho tớ, thấy em có biểu hiện bất thường gì thì đưa em đi khám, không để lâu không tốt cho em nhé.Tại chị yến cưng em lắm cơ, em không ăn là xót ruột, phải kỷ luật như chị diệp nè.Không ăn đói xem chịu đến bao giờ, ở cùng diệp ăn cơm gan tốt lắm, bao nhiêu cũng hết.Ăn hạt nhiều chị diệp xót ruột hơn, ở nhà cũ suốt ngày hạt, hạt
Nó ăn cơm cá không bị đi lỏng nữa rồi D ạ, sướng quá :)). Mấy vết trên người thì để tớ theo dõi, vì lúc thấy lúc không, hôm nay vạch ra lại không thấy rồi, có thể đúng là rôm thôi. Mỗi tội thằng Lu hiền quá, bị Nhẹo đuổi cho chạy suốt ngày. Nhẹo nó thấy Lu hiền, toàn giở trò bắt nạt thôi. Lu cứ thấy Nhẹo là Lu đứng lên chuẩn bị sẵn tư thế chạy :)).
 

hoalinh

Member
Còn 2 mèo 34 to như Lu có bộ lông màu xám như lông chuột đang bị giam giữ ở Trường Chinh .Bạn nào có điều kiện chăm sóc thì cứu em nó ra khỏi chỗ đó .Hai em đó chắc mang từ Trung Quốc về vì khuôn mặt rất to so với mèo 34 mà mình thấy của các bạn trên diễn đàn , mũi tịt giữa hai mắt !
 

toysdog

Member
Đúng là không xuể em ạ. Chị không nhốt Lu trong nhà, nó được mặc quyền tự do lê la các xó xỉnh, ban công, sân sướng nên tèm tem suốt ngày. Tắm cho nó xong tầm 1 tiếng là nửa trên lông trắng nửa dưới lông cháo lòng ngay:worried:. Mặt nó thì chị lấy khăn ướt lau ngày 2-3 lần, nhưng nó cứ rúc vào xó nào 1 lúc là lại tèm lem :D, hơn nữa Lu phải nhỏ mắt, lưỡi thè ra nên cằm lúc nào cũng ướt nữa, chả lúc nào hết vàng :D. Mà chị nghĩ là mèo phải được tự do thế chứ, miễn nó không ra khỏi cổng hay lê la ăn phải gì bậy bạ, chứ giữ nó trắng tinh sao được em ơi :D
ẩu ẩu ẩu =) con này có vẻ ba ngơ nên nghịch ngu lúc nào cũng nhem nhuốc ... con nhẹo và meo kia nghịch " thông minh " lúc vào cũng sạch sẽ =) ... nhìn lu ngáo ngơ hiền lành thế chắc bị bắt nạt rồi nhể /:) =)
 

bizonzon

Active Member
ẩu ẩu ẩu =) con này có vẻ ba ngơ nên nghịch ngu lúc nào cũng nhem nhuốc ... con nhẹo và meo kia nghịch " thông minh " lúc vào cũng sạch sẽ =) ... nhìn lu ngáo ngơ hiền lành thế chắc bị bắt nạt rồi nhể /:) =)
Em đừng nói thế. Mèo ta lông ngắn bao giờ chẳng khó bẩn hơn mèo xù, chị nuôi mèo ta trắng tinh mà vẫn sạch hơn Lu nhiều, chả bao giờ lem luốc. Chứ chị không phân biệt đối xử chăm sóc kĩ Meo Nhẹo mà bỏ mặc Lu đâu, ^^'. Lu cũng chẳng nghịch ngu gì cả, chỉ là lông em ấy dễ bắt bẩn thôi.
 

bichdiep

Member
Còn 2 mèo 34 to như Lu có bộ lông màu xám như lông chuột đang bị giam giữ ở Trường Chinh .Bạn nào có điều kiện chăm sóc thì cứu em nó ra khỏi chỗ đó .Hai em đó chắc mang từ Trung Quốc về vì khuôn mặt rất to so với mèo 34 mà mình thấy của các bạn trên diễn đàn , mũi tịt giữa hai mắt !
Hix, không phải em có ý gì đâu, nhưng bây giờ mà mình càng mua chó mèo ở Trường Chinh thì thứ nhất là mèo bệnh, về khó nuôi, mèo bị triệt sản (cứ nhìn con Lu thì rõ) vì ít khi người ta bán mèo to lắm, trừ khi bị bắt, mèo có vấn đề thôi, mèo Trung Quốc càng không nên mua vì hậu quả khó lường.thứ hai là mình càng mua bọn chủ cửa hàng càng lợi,chúng nó lai mua các con mèo khác về, lại khổ chúng nó, tốt nhất là không mua, cho chúng nó lỗ chúng nó dẹp tiệm đi.
 

bigbibi

Member
Hix, không phải em có ý gì đâu, nhưng bây giờ mà mình càng mua chó mèo ở Trường Chinh thì thứ nhất là mèo bệnh, về khó nuôi, mèo bị triệt sản (cứ nhìn con Lu thì rõ) vì ít khi người ta bán mèo to lắm, trừ khi bị bắt, mèo có vấn đề thôi, mèo Trung Quốc càng không nên mua vì hậu quả khó lường.thứ hai là mình càng mua bọn chủ cửa hàng càng lợi,chúng nó lai mua các con mèo khác về, lại khổ chúng nó, tốt nhất là không mua, cho chúng nó lỗ chúng nó dẹp tiệm đi.
Ước gì những gì đúng như em nói, thương tụi mèo đấy thật. Nhưng đúng là mua về mình chăm các em ý cũng rất vất vả mà chưa chắc đã giữ các em ý thật lâu được ... Buồn lắm
 

thuan81

Active Member
Còn 2 mèo 34 to như Lu có bộ lông màu xám như lông chuột đang bị giam giữ ở Trường Chinh .Bạn nào có điều kiện chăm sóc thì cứu em nó ra khỏi chỗ đó .Hai em đó chắc mang từ Trung Quốc về vì khuôn mặt rất to so với mèo 34 mà mình thấy của các bạn trên diễn đàn , mũi tịt giữa hai mắt !
thông tin không chính xát nha!mình nói thằng em nó đi kiếm hết luôn hỏi thăm chẳng ai có bán!
 

ngudaymuon

Active Member
Biết là ác, nhưng bây giờ đi qua những cửa hàng chó mèo đó chỉ biết nhắm mắt làm ngơ mà đi thôi, vì bất lực, vì đứng đó chẳng giải quyết được gì, chỉ thêm đau lòng. :(
 

bizonzon

Active Member
Thực ra em thấy không đến nỗi khó nuôi lắm đâu ạ. Trừ khi là mèo bé, chứ mèo lớn như Lu, lại bị nhốt một thời gian dài trong bệnh tật như thế mà vẫn sống, chứng tỏ sức đề kháng của các em khá tốt. đứa nào yếu thì đã ra đi rồi. Nên nếu ai có khả năng thì cứ đón các em về, thoát được em nào hay em nấy thôi cả nhà ạ. Như Lu ở nhà em, rất linh hoạt, nhanh, nghịch ngợm, ăn khỏe nữa. Em nghĩ là không có vấn đề gì.
 

bichdiep

Member
Thực ra em thấy không đến nỗi khó nuôi lắm đâu ạ. Trừ khi là mèo bé, chứ mèo lớn như Lu, lại bị nhốt một thời gian dài trong bệnh tật như thế mà vẫn sống, chứng tỏ sức đề kháng của các em khá tốt. đứa nào yếu thì đã ra đi rồi. Nên nếu ai có khả năng thì cứ đón các em về, thoát được em nào hay em nấy thôi cả nhà ạ. Như Lu ở nhà em, rất linh hoạt, nhanh, nghịch ngợm, ăn khỏe nữa. Em nghĩ là không có vấn đề gì.
Bizonzon không biết hết đâu, có rất nhiều trường hợp chó mèo mua ở Hồng Mai, ở Lê Hồng Phong - Hồ Chí Minh, ở trường Chinh mua về toàn là mèo con, chó con, kể cả mèo to, chó to rất khỏe mạnh nhưng được mấy tuần là cũng ra đi hết, có rất nhiều trường hợp trên Vp rồi, Yến cứ thử đọc lại mà xem, không được mấy đứa như Lu đâu, không lây bệnh care, bệnh tả, những bênh khiến chó mèo ra đi bất cứ khi nào. yến thử tưởng tượng người chủ nuôi của Lu không để Lu về với Diệp, con mắt của Lu liệu có giữ được không?
Với lại chúng nó mua chó mèo theo giá rẻ mạt, bán cho mình toàn giá trên trời, chúng nó lãi được bao nhiêu khi bán được 1 con, mình mua được 1 con chó, con mèo nhưng mình nuôi được bao nhiêu đứa như thế. Yến mua 1 con, chúng nó nhập về 2, 3 con, như thế sẽ còn bao nhiêu con chịu khổ, bao nhiêu con có thể còn sống khi được về nhà mới, bao nhiêu sinh linh bé nhỏ sẽ ra đi để cho 1 đứa sống?
Bon Trung Quốc còn rất thâm, tiêm cho chó mèo ngay từ khi còn bé những liêu thuốc triệt sản, sống có khỏe mạnh cũng không thể nào sinh sản được, có bao người sau khi thấy chó mèo nhà mình thế vẫn giữ lại nuôi em cho đến khi chết.
Không mua thì chúng nó không làm ăn được tất dẹp tiệm, sẽ không còn bé nào phải sống những ngày dở sống dở chết trong những địa ngục ấy nữa. Mình không nhớ có bạn nào đó thường hay ra Trường Chinh chỉ để nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cái bọn vô nhân tính ấy.bạn ấy cá tính thật, mình không nhớ bạn ấy là ai, sau này thấy nhất định xin nhập hội
 
Top