donaldmarion
New Member
Chào các anh chị trong forum vietpet!
E tên là Minh Đức, cách đây 1 năm, em đã tách 1 bé mèo con ra khỏi mẹ. Bé mèo của em ngoan lắm, chỉ có điều khi về nhà mới hay kêu vì nhớ mẹ thôi. E đặt tên cho bé là Bông, 1 năm nay bé lớn hẳn lên anh chị à. Rồi bé có bầu... Hôm nay đến ngày bé trở dạ mà em kô để í, khi về nhà đã thấy bé chuẩn bị đẻ, em vội vàng làm tổ cho bé... Rồi bé đẻ được 2 chú miu xinh lắm, nhưng tại em mà h đây 2 chú miu kô còn nữa, em quá thiếu kinh nghiệm phải kô anh chị? Em nhìn Bông kêu tìm con mà em xót xa quá anh chị ơi............................
E tên là Minh Đức, cách đây 1 năm, em đã tách 1 bé mèo con ra khỏi mẹ. Bé mèo của em ngoan lắm, chỉ có điều khi về nhà mới hay kêu vì nhớ mẹ thôi. E đặt tên cho bé là Bông, 1 năm nay bé lớn hẳn lên anh chị à. Rồi bé có bầu... Hôm nay đến ngày bé trở dạ mà em kô để í, khi về nhà đã thấy bé chuẩn bị đẻ, em vội vàng làm tổ cho bé... Rồi bé đẻ được 2 chú miu xinh lắm, nhưng tại em mà h đây 2 chú miu kô còn nữa, em quá thiếu kinh nghiệm phải kô anh chị? Em nhìn Bông kêu tìm con mà em xót xa quá anh chị ơi............................