cách đây khoảng 3 tuần,tôi có mua 1 em chó Nhật lai Bắc Kinh khoảng 2 tháng tuổi ở của hàng Quang Sơn ngõ Hồng Mai.Tôi gọi em là Tũn ,đây là ảnh của em ý
Lúc mang em ý về nhà thì 2 ngày đầu tiên Tũn rất nghịch ngợm,gặp bất cứ thứ j chuyển động cũng đùa và cắn.tuy nhiên thì phân của Tũn sệt loãng.sau đó đến ngày thứ 3 , tôi có để ý và thấy bé đi phân loãng,đến ngày thứ 4 thì có kèm chút máu,và trông cún có vẻ rất mệt mỏi,không ăn, chỉ nằm 1 chỗ,kèm theo là triệu chứng ho khạc. tôi mang tới nói với người bán chó là tiêm phòng cho em ý, thì người bán chó nói rằng cứ liên hệ với bác sĩ Hà, địa chỉ và số dt có in ở mặt sau trên card visit của cửa hàng, và dặn đi dặn lại là đừng tiêm ở chỗ nào khác, cứ tiêm ở chỗ đó.Sau đó tôi có dt đến bs nói trên, bác sĩ đến tận nhà và tiêm thuốc cho em cún nhà tôi.t cũng ko hỏi rõ là thuốc j, chỉ thấy tiêm 3 mũi và tôi yêu cầu cho tôi thêm 2 ngày thuốc để tôi tự tiêm cho bác sĩ không phải mất công đi lại.Từ khi tiêm vào thì t thấy cún ko đi phân nữa, mà uống nhiều nước, sau đó 2 ngày thì thấy đi phân cục,thấy tũn đã khỏe nhưng do bác sĩ bảo phải tiêm đủ 5 ngày nên t lấy thêm 2 ngày thuốc nữa và thấy thêm 1 liều vacxin và được bác sĩ dặn dò là phải sau 3 ngày sau khi tiêm ỉa chảy này mới đc tiem phòng.Do đó riêng vacxin mang về t bảo quản trong tủ lạnh.tiêm hết 5 ngày.trong vòng 5 ngày, cún vẫn đùa nghịch như lúc mới mua thậm chí còn có phần nghịc hơn rất nhiều và ăn rất khỏe, tuy nhiên có lúc thấy người Tũn nóng lạnh thất thường.Hai ngày sau khi tiêm thì t lại thấy Tũn đi phân loãng, Lo lắng và gọi cho bác sĩ, bác sĩ đến và cho tui 3 ngày thuốc.Trong 3 ngày thuốc đó, tũn ko đùa nghịch như lúc đầu nữa, nó có vẻ trầm hơn, và cũng lười ăn hơn. sau 3 ngày thuốc,2 hôm sau thì tũn chi nằm bẹp 1 chỗ và ho khạc rất nhiều.không ăn j, chỉ uống nước và bị nôn,tuy nhiên vẫn đi phân loãng.T lên mag đọc thấy một vài triệu chứng của Tũn giống bệnh carre,nhất là đôi mắt,phần lòng trắng đều là màu đỏ trông như bị chảy máu mắt.T mang đến tận nơi của bác sĩ Hà thì bs tiêm cho tũn 1 mũi kháng thể và 3 mũi thuốc j đó, về đến nhà thì Tũn cứ lơ mơ, mắt lim dim như bị thuốc ngủ, 1 lát sau thì nôn 2 bãi, tôi cứ nghĩ là do đi xe máy nên tũn bị say, nên đến hôm sau tôi lại tiêm 1 liều thuốc như hôm trước bác sĩ đã đưa cho.Ngay sau khi tiêm khoảng 15 phút, tũn lại có triệu chứng lim dim như bị thuốc mê, và rồi lại bị nôn.Tôi dt hỏi bác sĩ thì bác sĩ nói là có thể do con tũn nhà tôi không phản ứng với thuốc nữa nên kêu t mang tũn đến để truyền.T nghi ngờ vị bác sĩ này nên quyết định mặc kệ.sẽ không tiêm j nữa,ra sao thì ra.cuối cùng cũng được khoảng 5 ngày, ko động j đến thuốc, ngày ngày t chịu khó nhồi cho tũn ăn và cho uốc siro ho,cuối cùng nó khỏe dần, phân cũng ko còn loảng nữa, và có dạng cục.tôi nhớ trước kia bác sĩ đã dặn tôi là khi nào chó khỏe lại, fai cách những lần tiêm thuốc khác ít nhất 3 ngày thì mới được tiêm phòng.và từ khi ngừng tiêm thuốc, cũng được khoảng 5 ngày, tũn ko đùa nghịch như lúc đầu nhưng tôi đi đâu về nó vẫn vẫy đuôi chạy ra mừng.Tuy nhiên vẫn thở khò khè 1 chút,t thẫy Tunx cũng khỏe dần nên tiêm vacxin cho tũn, loại vacxin cõ tên là Biocan puppy,nhưng từ lúc tiêm xong, tũn bắt đầu có hiện tượng co giật, đến sáng nay thì nó bị sùi bọt mép và liên tục co giật đầu, và bây giờ thì đang nằm co giật rất mạnh, tôi không biết là Tũn nhà tôi bị dại hay bị gì nữa, nhưng bây giờ trông nó rất đáng thuwog


Lúc mang em ý về nhà thì 2 ngày đầu tiên Tũn rất nghịch ngợm,gặp bất cứ thứ j chuyển động cũng đùa và cắn.tuy nhiên thì phân của Tũn sệt loãng.sau đó đến ngày thứ 3 , tôi có để ý và thấy bé đi phân loãng,đến ngày thứ 4 thì có kèm chút máu,và trông cún có vẻ rất mệt mỏi,không ăn, chỉ nằm 1 chỗ,kèm theo là triệu chứng ho khạc. tôi mang tới nói với người bán chó là tiêm phòng cho em ý, thì người bán chó nói rằng cứ liên hệ với bác sĩ Hà, địa chỉ và số dt có in ở mặt sau trên card visit của cửa hàng, và dặn đi dặn lại là đừng tiêm ở chỗ nào khác, cứ tiêm ở chỗ đó.Sau đó tôi có dt đến bs nói trên, bác sĩ đến tận nhà và tiêm thuốc cho em cún nhà tôi.t cũng ko hỏi rõ là thuốc j, chỉ thấy tiêm 3 mũi và tôi yêu cầu cho tôi thêm 2 ngày thuốc để tôi tự tiêm cho bác sĩ không phải mất công đi lại.Từ khi tiêm vào thì t thấy cún ko đi phân nữa, mà uống nhiều nước, sau đó 2 ngày thì thấy đi phân cục,thấy tũn đã khỏe nhưng do bác sĩ bảo phải tiêm đủ 5 ngày nên t lấy thêm 2 ngày thuốc nữa và thấy thêm 1 liều vacxin và được bác sĩ dặn dò là phải sau 3 ngày sau khi tiêm ỉa chảy này mới đc tiem phòng.Do đó riêng vacxin mang về t bảo quản trong tủ lạnh.tiêm hết 5 ngày.trong vòng 5 ngày, cún vẫn đùa nghịch như lúc mới mua thậm chí còn có phần nghịc hơn rất nhiều và ăn rất khỏe, tuy nhiên có lúc thấy người Tũn nóng lạnh thất thường.Hai ngày sau khi tiêm thì t lại thấy Tũn đi phân loãng, Lo lắng và gọi cho bác sĩ, bác sĩ đến và cho tui 3 ngày thuốc.Trong 3 ngày thuốc đó, tũn ko đùa nghịch như lúc đầu nữa, nó có vẻ trầm hơn, và cũng lười ăn hơn. sau 3 ngày thuốc,2 hôm sau thì tũn chi nằm bẹp 1 chỗ và ho khạc rất nhiều.không ăn j, chỉ uống nước và bị nôn,tuy nhiên vẫn đi phân loãng.T lên mag đọc thấy một vài triệu chứng của Tũn giống bệnh carre,nhất là đôi mắt,phần lòng trắng đều là màu đỏ trông như bị chảy máu mắt.T mang đến tận nơi của bác sĩ Hà thì bs tiêm cho tũn 1 mũi kháng thể và 3 mũi thuốc j đó, về đến nhà thì Tũn cứ lơ mơ, mắt lim dim như bị thuốc ngủ, 1 lát sau thì nôn 2 bãi, tôi cứ nghĩ là do đi xe máy nên tũn bị say, nên đến hôm sau tôi lại tiêm 1 liều thuốc như hôm trước bác sĩ đã đưa cho.Ngay sau khi tiêm khoảng 15 phút, tũn lại có triệu chứng lim dim như bị thuốc mê, và rồi lại bị nôn.Tôi dt hỏi bác sĩ thì bác sĩ nói là có thể do con tũn nhà tôi không phản ứng với thuốc nữa nên kêu t mang tũn đến để truyền.T nghi ngờ vị bác sĩ này nên quyết định mặc kệ.sẽ không tiêm j nữa,ra sao thì ra.cuối cùng cũng được khoảng 5 ngày, ko động j đến thuốc, ngày ngày t chịu khó nhồi cho tũn ăn và cho uốc siro ho,cuối cùng nó khỏe dần, phân cũng ko còn loảng nữa, và có dạng cục.tôi nhớ trước kia bác sĩ đã dặn tôi là khi nào chó khỏe lại, fai cách những lần tiêm thuốc khác ít nhất 3 ngày thì mới được tiêm phòng.và từ khi ngừng tiêm thuốc, cũng được khoảng 5 ngày, tũn ko đùa nghịch như lúc đầu nhưng tôi đi đâu về nó vẫn vẫy đuôi chạy ra mừng.Tuy nhiên vẫn thở khò khè 1 chút,t thẫy Tunx cũng khỏe dần nên tiêm vacxin cho tũn, loại vacxin cõ tên là Biocan puppy,nhưng từ lúc tiêm xong, tũn bắt đầu có hiện tượng co giật, đến sáng nay thì nó bị sùi bọt mép và liên tục co giật đầu, và bây giờ thì đang nằm co giật rất mạnh, tôi không biết là Tũn nhà tôi bị dại hay bị gì nữa, nhưng bây giờ trông nó rất đáng thuwog
.Tôi thấy bực mình với cách kinh doanh buôn bán theo kiểu, việc bán là bán, ai mua mặc người bởi vì không fai riêng tôi, tôi đã lên mạng và đọc và gặp rất nhiều trường hợp chó mua về mắc bệnh rồi chỉ được 1-2 tuần là chết.Người bán người ta chỉ quan tâm bán được tiền,còn chó sống hay chết chẳng liên quan đến họ,mà chẳng nghĩ phòng chữa bệnh cho chó trước khi được bán ra.Đó không chỉ là cái chữ tín trong kinh doanh mà còn là sự nhân đạo nữa. Còn bác sĩ thú y thì tôi cũng không dám nói j nhiều .Nhưng tôi có nghe 1 vài người nói, thời buổi bây giờ nhiều bác sĩ thú y giời ơi đất hỡi, làm mình phải phụ thuộc vào họ.hay nhiều loại bác sĩ kết hợp với chỗ bán chó để chia chác bằng 1 vài cách nào đó
Đây cũng là lần thứ 2 tôi mua chó qua cửa hàng ( chắc chắn là chó nhập từ TQ) kiểu này và tôi khuyên chân thành, mọi người nên tìm mua những con chó của nhà người quen, đẻ ra và mua lại chứ đừng nên mua chó ở những kiểu cửa hàng như thế này,chỉ tôt 1 tiền gạo 3 tiền thóc mà cuối cùng cũng vẫn chết.Còn đến bác sĩ thú y thì tiền mất tật mang