• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Sinh nhật tròn một năm tuổi của VP Quảng Ninh

flamedragon76

Ban liên lạc Quảng Ninh
Chú Vui là không được đâu nhá,về sau anh lên mà không thấy chú với anh liêm hít le đâu cả,hoá ra chú về đi ngủ..hì hì, tháng tới ra HP off đảm bảo anh ko cho chú ngủ đâu:)):))
Hôm qua sướng nhất vẫn là chú E đấy, muốn gặp là gặp được ngay
 

_DIAMOND_1984

Ban liên lạc VP Hải Phòng
Anh gọi điện hỏi thăm và xin lỗi em Phương chưa??? em ấy hôm qua khóc đấy vì hôm qua anh Hoàng đưa mọi người về bằng BO ING 747.............àh mà quên mất anh Hoàng cho em hỏi em chuột bạch côn đồ của bác tên là gì ạh, anh Tuấn anh ấy chưa biết tên ...................... hì hì hì
 
buổi sinh nhật vietpet quảng ninh thật vui em không ngờ lại thành công và tốt đẹp như vậy đấy,là một thành viên trong clb em chúc clb vietpet ngày càng thành cônng
 

lian123

Member
Các bác ạ, có một câu chuyện xảy ra trong buổi OFF, quả thật là em không biết nói gì hơn ngoài việc chia buồn với đồng chí Thảo, mặc dù hôm ấy là ngày sinh nhật chú ấy nhưng chú ấy vẫn mang một lỗi buồn mà thật sự rất khó nói thành lời :D

Số là hôm ấy anh em chúng ta được vinh dự đón một em gái từ Hà Nội có nick là Vipz.14, Thảo nhà mình vốn dĩ khiêm tốn như cơ thể cậu ấy đã đem lòng yêu mến luôn cô bé, và rồi cơ hội cũng đến, 2 người ngồi cạnh bên nhau tâm sự



Thảo nhà mình rất thật thà nên không vòng vo tam quốc, và cũng không văn hoa lá cành mà bốp luôn :" em có yêu anh không":blusshing:?

Tuy nhiên thật sự không may cho Thảo cô bé trả lời thẳng thừng: "em ứ yêu anh đâu", làm Thảo nhà ta thay đổi sắc mặt từ cười nói như dở hơi sang đần thối.



Thật tội nghiệp cho Thảo, cùng là đàn ông với nhau, anh rất hiểu cảm giác của chú nhưng chú cũng đừng vì thế mà nhìn em ấy với thái độ như này nhé:



" không yêu thì thôi anh thà yêu chó" - Hic hic

Làm cô bé ngượng phải che mặt....>:D<



(chỉ là chuyện vui và hình mang tính chất minh hoạ, cô chú đừng giận anh nhé:D:D)
 

lian123

Member
Anh "Gỗ cầu Kỳ" chân dài với những tư thế săn ảnh như chuyên nghiệp trong buổi OFF



À chết em xin lỗi, đây không phải, đây cơ:





Ngắm nghía....



Thoả mãn khi chộp được bức ảnh đẹp



Rồi lại ngắm nghía (không biét ngắm khoảnh khắc đẹp hay nhìn em chân dài nào nữa:D)

A đây rồi! chạy sao thoát được máy anh



(Các bác bình luận về bức ảnh này nhé, anh Kỳ sẽ có thưởng cho ai bình luận hay nhất và hài hước nhất :D)
 

phamhuyhoang

Active Member
hehe

Anh gọi điện hỏi thăm và xin lỗi em Phương chưa??? em ấy hôm qua khóc đấy vì hôm qua anh Hoàng đưa mọi người về bằng BO ING 747.............àh mà quên mất anh Hoàng cho em hỏi em chuột bạch côn đồ của bác tên là gì ạh, anh Tuấn anh ấy chưa biết tên ...................... hì hì hì
anh gọi điện xin lỗi Phương rồi Tùng ạ ^_^ em gọi la Chuột Bạch rồi còn hỏi là tên gì ah???hay anh phải bảo là Chuột "Trắng" đây???
to Minh lian123:chú em sáng tác vụ này hợp ý Thảo đấy ^_^
 

phamhuyhoang

Active Member
Anh "Gỗ cầu Kỳ" chân dài với những tư thế săn ảnh như chuyên nghiệp trong buổi OFF



À chết em xin lỗi, đây không phải, đây cơ:





Ngắm nghía....



Thoả mãn khi chộp được bức ảnh đẹp



Rồi lại ngắm nghía (không biét ngắm khoảnh khắc đẹp hay nhìn em chân dài nào nữa:D)

A đây rồi! chạy sao thoát được máy anh



(Các bác bình luận về bức ảnh này nhé, anh Kỳ sẽ có thưởng cho ai bình luận hay nhất và hài hước nhất :D)
haha!chắc chắn là ngoài hàng rào có cô bé nào đó mặc váy hơi cao một chút nên anh ấy phải cúi xuống thấp để bắn cho chuẩn ^_^
 

phamhuyhoang

Active Member
nhân tiện em xin gửi lời đòi nợ tới một đồng bào...ở Lào Cai ^_^ bác ấy có hứa đem rượu đến để uống cùng anh em Vp mà đồng bào mải du hý ở đâu mà không thấy ^_^ hay đồng bào uống hết rượu của anh em VP rồi say không dậy được nữa ????
 

KimCuong

Active Member
Anh "Gỗ cầu Kỳ" chân dài với những tư thế săn ảnh như chuyên nghiệp trong buổi OFF



(Các bác bình luận về bức ảnh này nhé, anh Kỳ sẽ có thưởng cho ai bình luận hay nhất và hài hước nhất :D)
Kỳ Trưởng lão: Mèng đéc ơi, dạng chân ra........nhanh!!! :at wits end: :)) =)) :)) =))
 

phamhuyhoang

Active Member
cái tay cái tay...bắt lấy cái tay....


vụ buôn bạc giả đã diễn ra trong buổi sinh nhật ^_^ em cũng cảm ơn anh về tăng 2 đi hát ạ ^_^
 

Hoafat

New Member
Trời ơi, tiếc quá tiếc quá! Đông vui lại còn có nhậu nhẹt nữa mà em lại không thể tham gia được, máy ảnh thì bì mốc cả rồi :((
Chúc mừng VPQN sang tuổi mới phát triển cả về lượng lẫn chất, để năm sau còn hoành tráng hơn nữa!

PS: không thấy ảnh bạn gái em và đốm Lala à các anh? Thông báo tin buồn là đêm hôm đó Lala đã ra đi mất rồi, chảy máu dạ dày :((
 

phamhuyhoang

Active Member
đây là chân dung chân dài mà bác Kì đã cúi xuống ngắm bắn(em minh oan không bác Kì lại bị ăn món "tìm sướn"

đoạn này em còn nhớ bên ngoài có cô đứng tuổi nói mấy chú Ngao tạng như là cái chăn bông ^_^em đã trả lời là nó giống sư tử hà đông ^_^



 

phamhuyhoang

Active Member


to Hoa phat:Đốm nhà em đây ^_^anh cũng rất buồn khi biết đây là lúc hình ảnh cuối của Đốm còn sống
 

lian123

Member
Sau một hồi "chộp" anh Liêm đang xem lại thành quả, máy của anh Long với chế độ Zoom lên đến 12X có thể lấy nét ở bất cứ nơi đâu quanh khu vực buổi OFF, không biết anh ấy đã Zoom vào đâu để rôi khi xem lại nở một nụ cười thật bí hiểm....



Còn bố con anh Châu thì đang say sưa với một vụ cá độ nho nhỏ giữa 2 người đàn ông, con anh Châu cá rằng: " con cá với bố là con chó này tuy nhiều lông nhưng có chỗ nó lại không hề có lông giống người đâu bố ạ.:D" - anh Châu nghe xong nổi cáu: "thằng này vớ vẩn, trẻ con biết gì, chỗ nào mà không giống?" Con anh Châu rất thông minh nhé không hề nao núng đâu:"ơ thì bố nhìn nách nó đi, nó làm gì có lông nách.:D". Anh Châu quay lại quát:" ơ cái thằng, thế mày là con tao hay tao là bố mày, ngồi im đấy."

 

phamhuyhoang

Active Member
còn chú Giẻ lau nhà thì quay lại cười Châu:hehe!bé thế mà khôn không như cái ông này thân thì to như cây gỗ pơmu mà...thua thằng bé ^_^
anh Ki ơi:em hoàn thành vụ up hình cho bác rồi nhé ^_^
 
Top