Mấy em này bay cũng được nhưng thường người ta không cho bay vì giá trị của chúng cao nên không thể thả được bạn ơimấy em này có bay được không vậy hay chỉ là chim kiểng, nhưng cũng tuyệt lắm.....
![]()
Cám ơn bạn Thangdovebi đã chụp hình.
Vậy anh Tài có biết "đại gia" nào nuôi Bi thả không ạ! :blusshing:. Tại thấy mấy em Bi đẹp và khôn vậy mà đem nhốt, thấy mai một tài năng quá :loser:. Nếu anh và mọi người cho vài tấm hình Bi thả "tự do" thì hay quá.:smug:Đã nói là đồ kiểng là đồ chỉ để ngắm thôi$-). Nói chung là hàng dễ bể xin chớ đụng vào đó mà^^. Như thế thì thả ra lỡ chó mèo nó không biết ngắm mà nó chỉ biết nhắm nhắm một.. hai... ba chụp, thế là đứt nửa khúc ruột mà tức lộn cả phèo ra :at wits end:thế thì ai mà dám thả chứ. Mấy em trai không tin cứ mua vài em sư tử , vảy cá hay bi về thả ra cho chó ngắm xem là biết liền hà
))
Triển lãm lần này người nhiều hơn bồ câu thì phải hay tại anh Big không chụp hết. Chuyến này chim ít nhưng thấy em nào cũng đẹp dù không có chuyên gia chụp hình nhưng anh Thangdovebi chụp cũng chuẩn lắm. Đáng ra mình không nên bỏ lỡ chỉ tại có việc về quê.
Cảm ơn nhiều nhiều