• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Lứa hmong cộc thứ 2 tại Long Biên Quận.

tran huy hoang

Active Member
Thông báo với bác TV Beo lại xinh đẹp như mơ, ngoan và dễ bảo, hai mẹ con Beo và Bo đùa nhau suốt . Bo to và đẹp trai lắm rồi, cả hai mẹ con dữ lắm, trông nhà tuyệt vời.

chẳng mấy chốc Beo lại đi lấy chồng, bác TV liệu mà lo trước đi nhé?

Bác Quyên cảm ơn Hoàng đã chăm sóc Rôn chu đáo, nhìn Rôn mà Tôi nhớ nó quá, còn hai em nữa ở đâu sao không thấy tin tức gì, nhớ thương bọn nhóc Cộc nhiều.
Chào Bác Quyên, sẽ còn nhiều điều bất ngờ về bọn Nhóc để tặng Bác, xin chúc Bác và Gia Đình nhiều sức khỏe ạ .
 
Thông báo với bác TV Beo lại xinh đẹp như mơ, ngoan và dễ bảo, hai mẹ con Beo và Bo đùa nhau suốt . Bo to và đẹp trai lắm rồi, cả hai mẹ con dữ lắm, trông nhà tuyệt vời.

chẳng mấy chốc Beo lại đi lấy chồng, bác TV liệu mà lo trước đi nhé?

Bác Quyên cảm ơn Hoàng đã chăm sóc Rôn chu đáo, nhìn Rôn mà Tôi nhớ nó quá, còn hai em nữa ở đâu sao không thấy tin tức gì, nhớ thương bọn nhóc Cộc nhiều.
Chào Bác,
Hình cô vện cháu post bên này, Nu nay cũng lớn lắm rồi, biết nghe lời, vệ sinh cũng đúng chỗ :), tai đã dựng được hơn nữa rồi. Sau khi tai dựng hẳn cháu sẽ đưa hình lên.

http://forum.vietpet.com/showthread.php?t=38322&page=2
 
Qua thông tin của các bác, rất vui là dự án nhỏ đã có những kết quả bước đầu không nhỏ !
xin chân thành chia vui cùng bác Quyên và tất cả các bác,
đây là nền móng rất tốt giúp Sư trửơng và các cộng sự có cơ sở thực tế để đưa ra những quyết sách tiếp theo, mong các bác hãy cố gắng, và mong rằng sẽ có nhiều người quan tâm hơn nữa đến Hmong cộc, một dòng chó thuần Việt rất đáng quan tâm.
 

TaiVenh

Active Member
Thông báo với bác TV Beo lại xinh đẹp như mơ, ngoan và dễ bảo, hai mẹ con Beo và Bo đùa nhau suốt . Bo to và đẹp trai lắm rồi, cả hai mẹ con dữ lắm, trông nhà tuyệt vời.

chẳng mấy chốc Beo lại đi lấy chồng, bác TV liệu mà lo trước đi nhé?
Hehe, bác Quyên đi Hồng Kông xem pháo hoa Tết Tây về rồi ạ :-bd? Cháu tưởng bác vẫn đang say sưa shopping ở bển :D.

Vụ Beo lấy chồng thì quá đơn giản rồi. Lần này ta tiếp tục chọn rể là chàng cộc Vện ở Ngọc Lâm. Nghe bibong nói thì chàng rể đến độ chín hoàn chỉnh rồi. Nhiều khả năng là lứa tới sẽ còn đẹp nữa :-bd:-bd:-bd. Đôi Beo + Vện này có vẻ rất hợp gen. Cún con xinh và giống bố.

Kể ra Beo mà không bị say xe thì có thể cho lên gặp Gấu của BQP. Nhưng đường xa quá nên sợ sức khoẻ cô dâu không đảm bảo :p. Với lại đen lai với vện cũng không thích lắm, các bác nhỉ?
 

KimCuong

Active Member
Gửi tới anh em hình ảnh của đại ca Mông trắng của cả bọn nhé! ;)







 

TaiVenh

Active Member
Gửi tới anh em hình ảnh của đại ca Mông trắng của cả bọn nhé! ;)

Cám ơn chú KC. Lâu lắm mới nhìn thấy mặt cu trắng, đại ca của lũ cún lứa 1. Hoành tráng quá :-bd .

Nhận xét sơ bộ thì thấy cu Trắng này có cấu trúc hình thể, đầu thủ và bộ vó giống bố Cọp như lột, nhưng hình như hơi thấp hơn thì phải :-bd.
Chiều cao (đo bằng mắt, so với gạch Giếng đáy) có lẽ khoảng 55 cm. Cân nặng chắc chắn phải hơn 20kg? Chú KC confirm hộ anh cái!

Tính tình và khả năng trông nhà thế nào chú KC ơi? Cho anh em xin tý đánh giá của gia chủ nhé. Tks:-bd.
 

KimCuong

Active Member
Báo cáo anh em và bác Vểnh! Chiều cao của Tun cũng không kém bố Cọp là bao đâu, nhưng do thể hình của Tun to và chắc hơn bố Cọp lên có cảm giác Tun thấp hơn bố Cọp đó các bác ạ.

Tính chiều cao của Tun thì đúng như bác Vểnh nói là 55cm nhưng cộng thêm 1,5cm nữa mới chính xác, còn cân nặng thì chính xác 22kg. Hihihi

Với chỉ số thể hình và cân nặng như vậy thì Tun có 1 thể lực rất đáng kể, bằng chứng là với khoảng sân nhỏ như vậy nhưng các bác nhìn tại bức ảnh đầu tiên khi Tun chạy 2 chân sau vẫn nhấc lên khỏi mặt đất được (đây là đặc điểm nổi bật của dòng chó Mông cộc).

Còn về tính nết thì có lẽ KC không dám khen nhiều vì thực sự KC đã quá biết tố chất và tính nết của dòng chó Mông cộc này rồi. Chỉ dám nói 1 câu là tuyệt vời, đến thời điểm này Tun đã chính thức trấn trạch tại địa bàn đối với đồng loại nhưng rất nghe thời khi có lệnh của chủ. Khách đi qua và vào nhà đều được đón chào với nhưng câu sủa trấn áp (nhưng không xồ ra nhé), khi có lệnh thì liền nằm im nhưng không quên luôn dõi theo đối tượng (đây là yếu tố bẩm sinh vì người nhà KC không biết dạy dỗ nhiều, hihi). Khách vào thì được nhưng khách ra thì phải có sự đồng ý của chủ nhà thì mới qua khỏi cái sân của Tun. Hihi

Còn về ăn ở thì giống hệt như anh em đã biết, cực có kỷ luật không bảo giờ ị bậy ra chuồng hoặc sân. Có thể nhịn đến hơn 1 ngày khi không được ra ngoài.

Vậy thôi các bác ạ, KC báo cáo nhiều quá thì lộ hết những đặc điểm nổi bật của dòng chó Mông cộc này. Các bác cứ nuôi rồi biết nhé..... Hehehehehe
 

tran huy hoang

Active Member
Báo cáo anh em và bác Vểnh! Chiều cao của Tun cũng không kém bố Cọp là bao đâu, nhưng do thể hình của Tun to và chắc hơn bố Cọp lên có cảm giác Tun thấp hơn bố Cọp đó các bác ạ.

Tính chiều cao của Tun thì đúng như bác Vểnh nói là 55cm nhưng cộng thêm 1,5cm nữa mới chính xác, còn cân nặng thì chính xác 22kg. Hihihi

Với chỉ số thể hình và cân nặng như vậy thì Tun có 1 thể lực rất đáng kể, bằng chứng là với khoảng sân nhỏ như vậy nhưng các bác nhìn tại bức ảnh đầu tiên khi Tun chạy 2 chân sau vẫn nhấc lên khỏi mặt đất được (đây là đặc điểm nổi bật của dòng chó Mông cộc).

Còn về tính nết thì có lẽ KC không dám khen nhiều vì thực sự KC đã quá biết tố chất và tính nết của dòng chó Mông cộc này rồi. Chỉ dám nói 1 câu là tuyệt vời, đến thời điểm này Tun đã chính thức trấn trạch tại địa bàn đối với đồng loại nhưng rất nghe thời khi có lệnh của chủ. Khách đi qua và vào nhà đều được đón chào với nhưng câu sủa trấn áp (nhưng không xồ ra nhé), khi có lệnh thì liền nằm im nhưng không quên luôn dõi theo đối tượng (đây là yếu tố bẩm sinh vì người nhà KC không biết dạy dỗ nhiều, hihi). Khách vào thì được nhưng khách ra thì phải có sự đồng ý của chủ nhà thì mới qua khỏi cái sân của Tun. Hihi

Còn về ăn ở thì giống hệt như anh em đã biết, cực có kỷ luật không bảo giờ ị bậy ra chuồng hoặc sân. Có thể nhịn đến hơn 1 ngày khi không được ra ngoài.

Vậy thôi các bác ạ, KC báo cáo nhiều quá thì lộ hết những đặc điểm nổi bật của dòng chó Mông cộc này. Các bác cứ nuôi rồi biết nhé..... Hehehehehe
Cảm ơn Bác KC đã đưa thông tin về Tun, nhìn đẹp lắm Bác ạ ! Em sẽ phấn đấu cho Cu Rôn được bằng một phần giống Tun là Em mừng rồi !!!
 

my_lucky

Active Member
.............

Con Tun này ngoan quá bác KC nhỉ.Nhưng cái vụ vệ sinh này thì cho em hỏi chút nhé, nó chỉ nhịn được ị không bậy chứ cái vụ...tè thì vẫn bậy phải không bác:D

 
Mỗi khi nhìn thấy 1 con Hmông cộc lại nhớ tới 1 việc qua đã lâu, lúc tôi đi bộ đội ở biên giới phía Bắc.
gấn đơn vị có 1 gia đình người dân tộc, rất thân thiết, AE cả đơn vị gọi 2 ông bà là Bố Mẹ, ông bà cũng coi tụi tôi như con cháu trong nhà.
gia đình có 2 con Hmong cộc, có thể nói là tụi nó cực kỳ tinh khôn, mỗi lần tụi nó theo ông già đi săn là ngày hôm sau tụi tôi có mồi để nhậu :D
gà nuôi đầy dưới sàn, muốn bắt con nào chỉ ngay con đó ra lệnh cho nó, nó sẽ đuổi bắt đúng con gà đó tha tới cho chủ, điều đặc biệt là 2 con rất thân thiết với tụi tôi, nhưng chỉ có ông già ra lệnh bắt gà nó mới nghe, còn tụi tôi không thể làm vậy được, nó nhất định không nghe lời tụi tôi :))
Tôi xuất ngũ, cùng gia đình vô Sài Gòn, chuyện cũng đã qua mười mấy năm, vậy mà mỗi lần nhìn thấy 1 con chó Hmong, không thể không nhớ tới 2 ông bà già và hai con chó Hmong đó .
 
Thông báo với bác TV một tin mới nhất, hôm nay ngày 19/01/2010, Beo đã có xalơ.
Bác xem lịch mà thu xếp cho Beo đi nhé, mẹ con nhà Bo ăn khỏe và đùa nhảy ghê quá.
Bác xem có cho Bo lên trường học vài miếng võ được không? hình thể Bo cường tráng lắm , nghe chừng dạy được.
 

tran huy hoang

Active Member
Thông báo với bác TV một tin mới nhất, hôm nay ngày 19/01/2010, Beo đã có xalơ.
Bác xem lịch mà thu xếp cho Beo đi nhé, mẹ con nhà Bo ăn khỏe và đùa nhảy ghê quá.
Bác xem có cho Bo lên trường học vài miếng võ được không? hình thể Bo cường tráng lắm , nghe chừng dạy được.
Xin Chúc mừng ! Bác TV và HTY lại có việc cần làm rồi nha!
 
Bác định thế tốt mà cũng không tốt!

Em thì đang hiểu là bác này tính bỏ cọc!


Hehe, bác Quyên đi Hồng Kông xem pháo hoa Tết Tây về rồi ạ :-bd? Cháu tưởng bác vẫn đang say sưa shopping ở bển :D.

Vụ Beo lấy chồng thì quá đơn giản rồi. Lần này ta tiếp tục chọn rể là chàng cộc Vện ở Ngọc Lâm. Nghe bibong nói thì chàng rể đến độ chín hoàn chỉnh rồi. Nhiều khả năng là lứa tới sẽ còn đẹp nữa :-bd:-bd:-bd. Đôi Beo + Vện này có vẻ rất hợp gen. Cún con xinh và giống bố.

Kể ra Beo mà không bị say xe thì có thể cho lên gặp Gấu của BQP. Nhưng đường xa quá nên sợ sức khoẻ cô dâu không đảm bảo :p. Với lại đen lai với vện cũng không thích lắm, các bác nhỉ?
 

TaiVenh

Active Member
Bác định thế tốt mà cũng không tốt!

Em thì đang hiểu là bác này tính bỏ cọc!
Tiếc gì cốc bia đâu chú SL? Cũng lâu lâu anh em không ngồi rồi, gặp nhau ối chuyện để nói.

Con Beo chỉ ngại nhất khoản là nó bị say xe. Đi 40 km lên đến trại sợ nó say mèm rồi, Gấu không làm ăn gì được lại xực cho một trận thì coi như mất cả chì lẫn chài.

Thế nên đành phải bỏ cọc vậy :D. Cứ làm chàng cộc vện cho nó lành :-bd.
 
Bác TV thấy chưa, mẹ con nhà Beo đẹp mỹ mãn, dễ thương đi chơi mà nhớ bọn CỘC lắm. Ngày mai tôi sẽ mua một máy ảnh về làm vài kiểu cao bồi cho mẹ con nhà Beo để các bác ngắm xem, chỉ có ngất ngây mà thôi.

Tôi cố gắng chăm lo cho BEO và BO để sau này bác nào mê MÔNG CỘC hơn mê vợ sẽ được một nhóc tuyệt vời.

Tiếc BEO say xe, không đi lên với chàng GẤU, các bác trên đó thông cảm nhé.

Bác HTY sắp tới lại vất vả rồi, sự say mê của bác làm tôi càng cố gắng chăm lo cho Beo + Bo
 

Hung.tinhyeu

Active Member
Bác TV thấy chưa, mẹ con nhà Beo đẹp mỹ mãn, dễ thương đi chơi mà nhớ bọn CỘC lắm. Ngày mai tôi sẽ mua một máy ảnh về làm vài kiểu cao bồi cho mẹ con nhà Beo để các bác ngắm xem, chỉ có ngất ngây mà thôi.

Tôi cố gắng chăm lo cho BEO và BO để sau này bác nào mê MÔNG CỘC hơn mê vợ sẽ được một nhóc tuyệt vời.

Tiếc BEO say xe, không đi lên với chàng GẤU, các bác trên đó thông cảm nhé.

Bác HTY sắp tới lại vất vả rồi, sự say mê của bác làm tôi càng cố gắng chăm lo cho Beo + Bo
Dạ.
Cháu cám ơn bác nhiều, thực ra cháu cũng chỉ góp một phần nhỏ thôi. Để có được thành quả như ngày hôm nay, công nhiều nhất là bác đấy ạ. Bác cứ yên tâm, cháu và sư trưởng sẽ cố gắng giúp bác trong mọi khả năng của anh em cháu.

Còn nói về chuyện anh nào mê H'mong cộc hơn mê vợ thì nhiều lắm bác ơi, mấy anh đó bây giờ có thống kê cũng phải vài trang A4 bác à.
 

TaiVenh

Active Member
Bác TV thấy chưa, mẹ con nhà Beo đẹp mỹ mãn, dễ thương đi chơi mà nhớ bọn CỘC lắm. Ngày mai tôi sẽ mua một máy ảnh về làm vài kiểu cao bồi cho mẹ con nhà Beo để các bác ngắm xem, chỉ có ngất ngây mà thôi.
Tối qua em tranh thủ tạt qua kiểm tra tình hình nàng Beo. Thấy mượt mà óng ả lắm rồi. Khả năng đầu tuần sau là cho giao lưu với cộc Vện được :-bd.

Bo thì thật sự là kinh khủng :praying:. Sức vóc hùng hục, to như con gấu nhưng bước chạy lại rất nhẹ nhàng, khoan thai đúgn chất hmong cộc. Có lẽ hôm nào em phải quay clip lại để anh em cùng tham khảo cái bước chạy chất hmong này. Bo hiện cân nặng 25 kg (to hơn bố Cọp), nhưng có lẽ vẫn hơi mập. Vì lý do Beo sắp đến ngày nên mai kia Bo sẽ được đi sơ tán sang ở với bố Cọp cho yên tâm :p
 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Chị Quyên ơi, em cũng có một con cái 3 tháng có đuôi cộc, không biết có phải H'mong cộc không. Khi nào rảnh nhờ TaiVenh qua xem hộ có thể gia nhập Hội H'mong cộc Long biên không?
 

TaiVenh

Active Member
Em xin post mấy cái ảnh về chàng Bo, do bác Quyên mới chụp nhé. Tks bác Quyên đã gửi ảnh.


Cu cậu Bo đây ạ. Các bác xem có hoành tráng không?


Bo đang làm công tác canh gác, bảo vệ lãnh thổ. Đây là "Nghinh phong các" nhà bác Quyên, cao khoảng 3 m, tính từ mặt đất. Từ điểm này Bo có thể bao quát toàn bộ lãnh thổ, nhất cử nhất động của kẻ lạ đều có thể quản lý được


Thêm một ảnh về binh nhất Bo đang làm nhiệm vụ canh phòng​
 
Top