• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Có ai nuôi pug không?

mikin

Member
Bạn ở quận mấy?Khi nào có dịp mình chở Pencil nhà mình sang chơi.

Nếu bạn ko chê Pencil thì cho mình xin làm sui !?
hehe, đúng là ý tưởng lớn đụng nhau côm cốp, mình cũng đang tìm sui
xin lỗi nhé, mất tích lâu quá, hình thì hứa mà vẫn chưa post lên được :worried: chẳng là mình mới về quê, ở đó không lên mạng được, về nhà thì máy tính lại hư, giờ đang được mang đi bảo trì, sắp xong gòi >:D<
đợi đông một chút mình tổ chức off ở TPHCM nhé :party:
 

nhat_cf4

New Member
Muốn mua Pug dog ở Hà Nội thì ra cửa hàng chó Trung Thành ở 40 Phố Hồng Mai. Chỗ đấy chó gì cũng có, kể cả chó sói luôn. Chó xịn 100% luôn. Muốn tìm chó gì thì lên web. chocảnhtungthanh.com nha
 

loveisa11

Member
hehe, đúng là ý tưởng lớn đụng nhau côm cốp, mình cũng đang tìm sui
xin lỗi nhé, mất tích lâu quá, hình thì hứa mà vẫn chưa post lên được :worried: chẳng là mình mới về quê, ở đó không lên mạng được, về nhà thì máy tính lại hư, giờ đang được mang đi bảo trì, sắp xong gòi >:D<
đợi đông một chút mình tổ chức off ở TPHCM nhé :party:
Mà bạn ở quận mấy vậy?

Mình gửi các bạn một vài hình khác của Pencil nhà mình:

Đến giờ đi ngủ rồi:

Phê rồi nè:
 

bbwoman

New Member
Muốn mua pug dog thì bạn ra chó cảnh trung thành ở 40 phố Hồng Mai. Chó gjf cũng có bạn ạ. Chó xịn 100%. Bạn lên web này rồi xem: www.chocanhtrungthanh.com nha
Cám ơn bạn. Mình sẽ ra đấy xem sao. Nhưng đọc trên này thì thấy có nhiều comment ko tốt về Bác Thành, liệu có đúng vậy không nữa. Bạn có kinh nghiệm j ko thì chỉ cho mình với!
 

bbwoman

New Member
Hôm nay mình vừa rước 1 em pug đực về nhà. Em nó mới hơn 3 tháng thôi, về đến nhà thả ra, em nó đã lang thang khắp nơi, bám dính chân mình.
Nhưng mỗi tội em nó tè hơi bị nhiều, mà lung tung khắp nơi cả. Nhốt em nó vào chuồng thì, ôi thôi...... kêu gào thảm thiết. Bạn nào có cao kiến j cho vụ vệ sinh của chó nhỏ thì mách mình với! Mình lại đi cả ngày nữa chứ, thả ra thì chắc nhà mình thành khu vệ sinh của em nó mất! Mà nhốt lại thì em nó chết vì khản tiếng mất!
 

loveisa11

Member
Cứ nhốt rồi em nó sẽ quen bạn à.
Pencil nhà mình hồi trước cũng vậy...

Nhưng mà đừng nhốt em nhiều quá, tội nghiệp ! Mình cũng thả cho P di khắp cả nhà rồi đi làm về chịu khó dọn thôi...

Mà ban đêm đừng cho em ngủ đất nha bạn, nhốt vào chuồng rồi phủ chuồng lại bằng khăn.
Pug rất dễ viêm phổi do mũi ngắn, bạn nên lưu ý giữ ấm cho em đến hồi 7-8 tháng.

Nếu HN lạnh vậy thì tốt nhất thấp cho em nó 1 bóng đèn sợi tóc vào ban đêm.

Chó con sau 4 tháng mới mạnh khỏe bạn à.

Khi nào có dịp bạn post hình em nó nha !

Chúc bạn có em Pug dễ thương và khỏe mạnh !!!

Bạn nhớ đừng cho em ngủ đất nha, nhất là ban đêm.
 

mikin

Member
Hôm nay mình vừa rước 1 em pug đực về nhà. Em nó mới hơn 3 tháng thôi, về đến nhà thả ra, em nó đã lang thang khắp nơi, bám dính chân mình.
Nhưng mỗi tội em nó tè hơi bị nhiều, mà lung tung khắp nơi cả. Nhốt em nó vào chuồng thì, ôi thôi...... kêu gào thảm thiết. Bạn nào có cao kiến j cho vụ vệ sinh của chó nhỏ thì mách mình với! Mình lại đi cả ngày nữa chứ, thả ra thì chắc nhà mình thành khu vệ sinh của em nó mất! Mà nhốt lại thì em nó chết vì khản tiếng mất!
bạn tìm mua chai " hướng dẫn đi vệ sinh cho chó mèo" ấy, xịt vào chỗ cho cún đi vệ sinh, ngày 2-3 lần, vài ngày là em quen mùi thôi... bạn vào link này tham khảo nhé http://vuongquocvatnuoi.com/index.php?obj=viewpro&id=147. Mình cũng muốn mua nhưng ở Tp HCM không biết bán ở đâu, hic.
 

trihuynh

New Member
Góp vui

Mình xin góp vui vài hình ảnh về cặp pug " Mẹ và con gái " nhà mình





 

bbwoman

New Member
Cứ nhốt rồi em nó sẽ quen bạn à.
Pencil nhà mình hồi trước cũng vậy...

Nhưng mà đừng nhốt em nhiều quá, tội nghiệp ! Mình cũng thả cho P di khắp cả nhà rồi đi làm về chịu khó dọn thôi...

Mà ban đêm đừng cho em ngủ đất nha bạn, nhốt vào chuồng rồi phủ chuồng lại bằng khăn.
Pug rất dễ viêm phổi do mũi ngắn, bạn nên lưu ý giữ ấm cho em đến hồi 7-8 tháng.

Nếu HN lạnh vậy thì tốt nhất thấp cho em nó 1 bóng đèn sợi tóc vào ban đêm.

Chó con sau 4 tháng mới mạnh khỏe bạn à.

Khi nào có dịp bạn post hình em nó nha !

Chúc bạn có em Pug dễ thương và khỏe mạnh !!!

Bạn nhớ đừng cho em ngủ đất nha, nhất là ban đêm.
Cám ơn bạn! Mình chăm em nó rất kỹ nhưng không hiểu sao mới về được có ngày thứ 2 em nó đã lăn ra ốm! Mình cho đi bác sĩ luôn thì được bắt bệnh là viêm phổi. Đều bsĩ tiêm cho ngày 3 mũi, nhưng đến tối hôm qua là ngày thứ 4 thì em nó bắt đầu ăn yếu đi. Lúc đầu em nó còn chê không chịu ăn, làm mình khóc sưng cả mắt. Gọi điện cho chị bán chó kêu gào "ăn vạ". Mình thương em nó lắm, bé tí tẹo, mà mình chẳng biết làm j để cho em nó khoẻ hơn cả. Hoàn toàn phụ thuộc vào bác sĩ. Mình còn mua thêm cả thuốc bổ tổng hợp, thuốc long đờm cho em nó. Hnàg ngày nhỏ thuốc mũi cho em nó nữa. Khổ thân, em nó ko thể thở được vì mũi tịt mít bởi mũi xanh.
Tối nay cũng vậy, ăn có tí tẹo cháo. Mà em nó cũng không chịu để mình mớm cháo cho nữa chứ. Mình lại khóc, thương em nó quá! Lúc em nó khoẻ thì quấn quanh người, mình đi ngủ thì mới chịu đi ngủ. Bây giờ thì chỉ thích nằm trong ổ thôi, chẳng chịu đi đâu cả. Thở thì khó nhọc, toàn thở bằng mồm.
Bạn nào có kinh nghiêm chăm chó bị viêm phổi thì giúp mình với!:((
Đây là lần thứ 2 mình lại bị bất lực như vậy, nhìn thấy kết quả không muốn mà không thể làm j được.
 

trihuynh

New Member
Cám ơn bạn! Mình chăm em nó rất kỹ nhưng không hiểu sao mới về được có ngày thứ 2 em nó đã lăn ra ốm! Mình cho đi bác sĩ luôn thì được bắt bệnh là viêm phổi. Đều bsĩ tiêm cho ngày 3 mũi, nhưng đến tối hôm qua là ngày thứ 4 thì em nó bắt đầu ăn yếu đi. Lúc đầu em nó còn chê không chịu ăn, làm mình khóc sưng cả mắt. Gọi điện cho chị bán chó kêu gào "ăn vạ". Mình thương em nó lắm, bé tí tẹo, mà mình chẳng biết làm j để cho em nó khoẻ hơn cả. Hoàn toàn phụ thuộc vào bác sĩ. Mình còn mua thêm cả thuốc bổ tổng hợp, thuốc long đờm cho em nó. Hnàg ngày nhỏ thuốc mũi cho em nó nữa. Khổ thân, em nó ko thể thở được vì mũi tịt mít bởi mũi xanh.
Tối nay cũng vậy, ăn có tí tẹo cháo. Mà em nó cũng không chịu để mình mớm cháo cho nữa chứ. Mình lại khóc, thương em nó quá! Lúc em nó khoẻ thì quấn quanh người, mình đi ngủ thì mới chịu đi ngủ. Bây giờ thì chỉ thích nằm trong ổ thôi, chẳng chịu đi đâu cả. Thở thì khó nhọc, toàn thở bằng mồm.
Bạn nào có kinh nghiêm chăm chó bị viêm phổi thì giúp mình với!:((
Đây là lần thứ 2 mình lại bị bất lực như vậy, nhìn thấy kết quả không muốn mà không thể làm j được.
Bạn thử cho em nó uống ofloxacin ( đến nhà thuốc tây hỏi mua thuốc này nếu thuốc do Pháp sản xuất càng tốt). Thường mình thấy các bệnh nhiễm trùng ở đường hô hấp khi uống các kháng sinh khác không khỏi chuyển qua uống thuốc này rất hiệu nghiệm. Đối với người lớn (50kg), mỗi ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 viên 200mg. Đối với thú thì bạn có thể cho uống liều gấp đôi hay gấp 3 lần người cùng trọng lượng. Ví dụ chó của bạn 5kg thì có thể cho uống liều bằng người nặng 15kg , tức là mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 1/3 viên 200mg, nếu chó của bạn nặng 2 đến 3kg thì bạn cho uống mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 1/4 viên 200mg. Chúc chó của bạn mau khỏi bệnh.
 

mikin

Member
Cám ơn bạn! Mình chăm em nó rất kỹ nhưng không hiểu sao mới về được có ngày thứ 2 em nó đã lăn ra ốm! Mình cho đi bác sĩ luôn thì được bắt bệnh là viêm phổi. Đều bsĩ tiêm cho ngày 3 mũi, nhưng đến tối hôm qua là ngày thứ 4 thì em nó bắt đầu ăn yếu đi. Lúc đầu em nó còn chê không chịu ăn, làm mình khóc sưng cả mắt. Gọi điện cho chị bán chó kêu gào "ăn vạ". Mình thương em nó lắm, bé tí tẹo, mà mình chẳng biết làm j để cho em nó khoẻ hơn cả. Hoàn toàn phụ thuộc vào bác sĩ. Mình còn mua thêm cả thuốc bổ tổng hợp, thuốc long đờm cho em nó. Hnàg ngày nhỏ thuốc mũi cho em nó nữa. Khổ thân, em nó ko thể thở được vì mũi tịt mít bởi mũi xanh.
Tối nay cũng vậy, ăn có tí tẹo cháo. Mà em nó cũng không chịu để mình mớm cháo cho nữa chứ. Mình lại khóc, thương em nó quá! Lúc em nó khoẻ thì quấn quanh người, mình đi ngủ thì mới chịu đi ngủ. Bây giờ thì chỉ thích nằm trong ổ thôi, chẳng chịu đi đâu cả. Thở thì khó nhọc, toàn thở bằng mồm.
Bạn nào có kinh nghiêm chăm chó bị viêm phổi thì giúp mình với!:((
Đây là lần thứ 2 mình lại bị bất lực như vậy, nhìn thấy kết quả không muốn mà không thể làm j được.
:( bé đã đỡ bệnh chưa bạn? tội bé quá. Trường hợp này thì thật tình mình cũng chỉ biết đưa bé đi thú y và cố chăm bé cho thật tốt thôi. Cố lên, mong bé mau khỏi.
 

mikin

Member
còn đây là hình thằng cu nhà em, mong các pác chiếu cố :D


sorry, thất hứa lâu quá, hehe :D
 

chó nhà mình nè.phối dữ quá nên hơi xuống sắc chút đỉnh,hồi trước còn dữ dội hơn nhiều.tuy nhiên hiện tại vẫn còn rất phong độ. anh em nhận xét nha
 

loveisa11

Member
Cám ơn bạn! Mình chăm em nó rất kỹ nhưng không hiểu sao mới về được có ngày thứ 2 em nó đã lăn ra ốm! Mình cho đi bác sĩ luôn thì được bắt bệnh là viêm phổi. Đều bsĩ tiêm cho ngày 3 mũi, nhưng đến tối hôm qua là ngày thứ 4 thì em nó bắt đầu ăn yếu đi. Lúc đầu em nó còn chê không chịu ăn, làm mình khóc sưng cả mắt. Gọi điện cho chị bán chó kêu gào "ăn vạ". Mình thương em nó lắm, bé tí tẹo, mà mình chẳng biết làm j để cho em nó khoẻ hơn cả. Hoàn toàn phụ thuộc vào bác sĩ. Mình còn mua thêm cả thuốc bổ tổng hợp, thuốc long đờm cho em nó. Hnàg ngày nhỏ thuốc mũi cho em nó nữa. Khổ thân, em nó ko thể thở được vì mũi tịt mít bởi mũi xanh.
Tối nay cũng vậy, ăn có tí tẹo cháo. Mà em nó cũng không chịu để mình mớm cháo cho nữa chứ. Mình lại khóc, thương em nó quá! Lúc em nó khoẻ thì quấn quanh người, mình đi ngủ thì mới chịu đi ngủ. Bây giờ thì chỉ thích nằm trong ổ thôi, chẳng chịu đi đâu cả. Thở thì khó nhọc, toàn thở bằng mồm.
Bạn nào có kinh nghiêm chăm chó bị viêm phổi thì giúp mình với!:((
Đây là lần thứ 2 mình lại bị bất lực như vậy, nhìn thấy kết quả không muốn mà không thể làm j được.
Mình xin chia buồn cùng bạn.

Mình đã từng mất 2 em tương tự vì mua chó ngoài tiệm như vậy.Mình ko khẳng định tiệm bán chó nào cũng vậy nhưng điều kiện vệ sinh ở những chỗ đó là rất thấp.
Chó ở tuổi này bệnh rất khó lành do sức đề kháng còn yếu, chỉ mong em chống chọi được thôi.

Nếu bạn ở HN thì hãy thư liên hệ với anh greenvet_hanoi gi đấy.Mình cũng chỉ có thể trong đợi vào các bác sĩ thôi, nhưng mình thấy phần lớn đều chích kháng sinh khi chó bệnh...

Bạn thử liên hệ với anh greenvet_hanoi xem thế nào, càng sớm càng tốt bạn à.Ở trong SG thì mình tin tưởng bác sĩ Nghĩa, bạn có thể gọi điện hỏi thăm thêm thông tin của bác sĩ Nghĩa: 0909063267, bs sẽ sẵn lòng giúp bạn thôi.

Bạn cũng có thể post tình hình của chó mình ở mục thú ý, ở đó sẽ được nhiều sự giúp đỡ hơn đó bạn.

Nhanh lên bạn nhé !
 

loveisa11

Member

chó nhà mình nè.phối dữ quá nên hơi xuống sắc chút đỉnh,hồi trước còn dữ dội hơn nhiều.tuy nhiên hiện tại vẫn còn rất phong độ. anh em nhận xét nha
Có của bạn nhìn mặt "chiến" thật nhưng mà có vẻ tiều tụy nhỉ !?

Chắc bạn cho "làm việc" hết công suất quá ! ;;)
 
Top