• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Làm sao để tập mèo đi vệ sinh đúng chỗ?

tronxinh

New Member
Hi mọi người , mình là thành viên mới nhé

Chuyện là như thế này , nhà mình nuôi 2 em mèo 1 trắng 1 đen , chúng nó là anh em ruột với nhau , (đc) được 1 năm (rùi) rồi mà (k) không dạy (đc) được chúng nó đi vệ sinh đúng chỗ ý :( về khoản này cũng bực thật .

Hôm nọ nhà hàng xóm mang về 1 con mèo vàng là mèo con nhưng bị mấy con mèo cũ bên ý cắn ghê quá nên người ta mang sang cho nhà minh, mình thương nó quá nên nhận nuôi chứ nói thật mẹ mình ghét mèo lắm, (bh) bây giờ nhà nhiều mèo, mà mèo toàn đi vệ sinh lung tung nên mẹ mình bắt cho hết đi nhưng vì mình khóc lóc van xin nên (đc) được phép giữ lai 1 con :)) 2 con mèo cũ thì quấn quýt với nhau suốt ngày, con mèo con mới thì vừa thân với 2 con mèo kia, tự nhiên bắt chúng nó tách nhau mình thương lắm mà (k) không biết làm sao , mình phải làm gì (bi h) bây giờ , làm thế nào có thể huấn luyện (đc) được cả lũ mèo đi nặng và đi nhẹ đúng chỗ thật nhanh để mẹ tớ hồi tâm chuyển ý (bh) bây giờ, từ lúc nói cho 2 con mèo đi nhìn chúng nó cứ buồn buồn thương lăm, giúp mình với, cảm ơn mọi người (trc) trước nha :((


Đây là những e mèo thương yêu của tớ đấy:( buồn
 

Phu Dung

Moderator
Vấn đề tập cho mèo đi vệ sinh đúng chỗ đã được thảo luận nhiều lần trên diễn đàn, bạn vui lòng xem lại các topic cũ.

Bạn có thể ra siêu thị mua Catsan (loại cát công nghiệp được sản xuất riêng để mèo đi vệ sinh) về đổ ra chậu cho nó đi. Đến hơn 90% mèo thích đi vệ sinh vào Catsan mà không cần dạy dỗ gì nhiều cả.
 

bebukiok

Member
vậy là chắc lũ quỷ nhà em nằm ở 10% còn lại rồi,mẹ em cũng đang phát điên vì lũ quỷ con này,còn em là người nghe chửi hộ tụi nó,thôi đành chấp nhận số phận bi thương của mình vậy
 

Amunlove

New Member
bó tay luôn, thật là khó cho bạn nhỉ, nhà chị mình thì lại huấn luyện cho chúng đi vào hố gas trong toilet, đi xong, dội một cái là sạch sẽ lắm, thế nhưng mèo nhà mình lại ko cần huấn luyện, bé rất ngoan, khi đem về chỉ cần đặt thau cát bên cạnh là tự động vào đúng vị trí. Hay bạn thử chịu khó cũng đặt cát và cột dổ bé ít ngày gần thau cát xem có cải thiện gì hơn nữa không.Chúc bạn thành công nhé:)
 

tronxinh

New Member
vẫn hàng ngày dọn dẹp và nghe chửi thôi chứ biết làm thế nào :( có mỗi con mèo cái là ngoan ngoãn đi đúng chỗ , còn 2 con khốn kia có lần đi cả vào chăn (của nó) :( mua catsan thì nó đi đc vài lần đúng chỗ còn lại thì tiện đâu giải quyết đấy luôn >"<
 
theo mình thì bạn cứ để một thau cát xây dựng vào góc nhà là chúng nó tự đi vào đấy thôi ! trước giờ mình nuôi qua hơn 5 con rồi vẫn áp dụng vậy thấy kết quả tốt và lại tiết kiệm nữa . một chút kinh nghiệm vặt ,mong mẹ bạn cho bạn giữ lại mèo yêu .

Thân chào !
 

Nuiđa

Member
Hi mọi người , mình là thành viên mới nhé

Chuyện là như thế này , nhà mình nuôi 2 em mèo 1 trắng 1 đen , chúng nó là anh em ruột với nhau , (đc) được 1 năm (rùi) rồi mà (k) không dạy (đc) được chúng nó đi vệ sinh đúng chỗ ý :( về khoản này cũng bực thật .

Hôm nọ nhà hàng xóm mang về 1 con mèo vàng là mèo con nhưng bị mấy con mèo cũ bên ý cắn ghê quá nên người ta mang sang cho nhà minh, mình thương nó quá nên nhận nuôi chứ nói thật mẹ mình ghét mèo lắm, (bh) bây giờ nhà nhiều mèo, mà mèo toàn đi vệ sinh lung tung nên mẹ mình bắt cho hết đi nhưng vì mình khóc lóc van xin nên (đc) được phép giữ lai 1 con :)) 2 con mèo cũ thì quấn quýt với nhau suốt ngày, con mèo con mới thì vừa thân với 2 con mèo kia, tự nhiên bắt chúng nó tách nhau mình thương lắm mà (k) không biết làm sao , mình phải làm gì (bi h) bây giờ , làm thế nào có thể huấn luyện (đc) được cả lũ mèo đi nặng và đi nhẹ đúng chỗ thật nhanh để mẹ tớ hồi tâm chuyển ý (bh) bây giờ, từ lúc nói cho 2 con mèo đi nhìn chúng nó cứ buồn buồn thương lăm, giúp mình với, cảm ơn mọi người (trc) trước nha :((


Đây là những e mèo thương yêu của tớ đấy:( buồn
Bạn ơi, cứ nhốt nó vào WC một thời gian là nó khắc quen thôi. Minh cũng đang nuôi ! em mèo và làm như thế là ổn mà. Chúc bạn thành công !
 

fanh_xinh

Member
khi nó đi bậy ra nhà, bạn lấy giấy vệ sinh lau sach rồi để vào trong nhà vệ sinh .Sau đó bế em mèo vào cho nó nhìn thấy,chịu khó bắt nó vào mấy lần là quen ý mà.mèo nhà mình khi mới mang về cũng làm như vậy,nuôi mấy con mèo đều biết đi vệ sinh trong toilet
 

ngudaymuon

Active Member
Bạn ơi, cứ nhốt nó vào WC một thời gian là nó khắc quen thôi. Minh cũng đang nuôi ! em mèo và làm như thế là ổn mà. Chúc bạn thành công !
Hjc, làm thế không đựơc đâu bạn ah. Ép buộc các e ý đều không được. Xù nhà mình ngày xưa cũng bậy bạ lắm, thích là phi ra. Nhưng mà mình kiên nhẫn tập cho bé dần dần. Đầu tiên là chịu khó canh và bế bé vào chậu cát, sau đó là dặn dò các bé. Có thể các bé không biết nói nhưng các bé vẫn hiểu đấy. Còn muốn bé đi vào nàh vệ sinh thì bạn nên đặt chậu cát sạn vào nhà vệ sinh, sau dần các e sẽ quen. Xù nhà mình bậy bạ kinh mà giờ mình tập được cho bé đi vào nhà vệ sinh rồi đấy.
 

kekko

New Member
Dạy mèo đi vệ sinh đúng chỗ

Mình mới nhận nuôi một em mèo hơn 1 tháng tuổi, trời ơi là nghịch khủng hoảng luôn, bạn mình ai đến chơi cũng phải kêu là nghịch, mình chăm sóc yêu chiều lắm mà em ấy chẳng thương mình, cứ nhè giường va cái rèm cửa để giải quyết nỗi buồn, vó khi chăn chưa kịp lồng vỏ mới rút ngoài hhiên vào xong em đã lại tặng thêm cho bãi nữa rùi, khổ thân mình kinh khủng, mình đã tìm hiểu cách dạy mèo như trong topic rồi mà ko cách nào ok với Pudding nhà mình. Mình cũng trang bị đầy đủ nhà vs sạch sẽ cát giấy thơm tho cho em ý rồi mà chỉ khi nào nhốt trong cũi thì em ấy chịu đi trong nhà vs của mình còn ko là chơi ngay ra giường hay rèm cửa nếu ko canh gác... Ko thể dạy nổi
Mình thấy bên Nhật này chỉ bán thuốc xịt cho mèo ko đi vào chỗ nào mình ko muốn thôi, mình cũng xịt hết các kiểu mà ko ăn thua, vừa xịt xong trèo ngay lên đấy tè...
Chết mất thôi:-w
Cả nhà ơi giúp mình với....
 

Linh_lady

Member
Thực sự là dạy mèo lớn thay đổi thói quen về sinh là rất khó, nhưng không phải là không thể, bạn hãy cố gắng, kiên nhẫn. Mèo mới nhà mình chỉ biết đi vào nhà tắm, không biết vào chậu cát ngồi gì cả, mình phải lấy giấy thấm nước tiểu vứt vào chậu rồi hót shit cho vào chậu cát và thả mèo trong đấy.Vì mèo bé nên 2 ngày là nó đã biết đi vệ sinh vào chậu cát rồi, mèo lớn thì cần nhiều thời gian hơn thế.Bạn cố gắng nhé, phải xa mèo khổ lắm
 

kekko

New Member
Bước đầu thành công !!!

Cảm ơn bạn đã động viên mình, nhưng quả thật Pudding nhà mình là một chú mèo con bướng bỉnh... mà thông minh nữa, giờ cũng biết tự đi vào nhà vệ sinh của mình rùi, lần đầu tiên ông xã nhà mình nhìn thấy cu cậu tự đi vào chậu vệ sinh của mình ông ý hét ầm lên vì vui sướng, rồi gọi mình chạy lại xem, bọn mình mừng rơi nước mắt.. Bọn mình cũng thống nhất sẽ không nhốt cu cậu trong lồng nữa mà để cho chơi bên ngoài thoải mái, nhưng cu cậu nhà mình bướng lắm, biết là biết thế nhưng cứ lúc nào bọn mình không để ý là cu cậu ngồi chồm hỗm trên giường tè, không thì lại đi ra chỗ rèm cửa,, hic hic
Nhưng bước đầu cũng đã phần nào được an ủi bởi sau 2 tháng rèn rèn giũa giũa cu cậu cũng đã tự đi vào chậu dù là vẫn còn tè dầm... Mình yêu chú mèo này lắm cả ông xã nhà mình cũng thế, ông ấy đi công tác mà lúc nào gọi diện về cũng hỏi Pudding thế nào, có ổn không, có tăng cân không. Mà Pudding nhà mình lớn nhanh lắm,lúc mới đón về là 0,8kg mà sau chưa đầy 2 tháng được những 1,8kg rồi. Hôm trước đi tiêm phòng bác sỹ còn khen lớn nhanh:x
 

kekko

New Member
Mới sung sướng tưởng thành công khi thấy Pudding đi tè vào chậu cát, nào ngờ chỉ được không quá 2 lần rồi đâu vẫn vào đó. Mình ngày nào cũng giặt chăn thấy cực quá:( không lẽ lại cho đi chứ chán quá. Mình sống ở Nhật ko đc nuôi động vật ở nhà thuê này, vừa bị chuyển nhà vì cu cậu xong mà cu cậu chẳng thương mình gì cả, Buồn quá híc híc....
Cũng 4 tháng tuổi rồi chứ bé bỏng gì nữa đâu mà dạy dỗ suốt 2,5 tháng trời ko ăn thua. Khổ thân mình quá...
 

duongluutien

New Member
ban oi luc ma minh moi lay 1 em tam the y me minh thuong lay ruou xoa vao mong no sau do lay soi day la do tu mong cho den duoi sau do thi de vao chau xi y.Sau 1 hom thi no di dung cho .Day chi la cach me minh bao chu minh ko bit gi dau neu ma no ko di vs thi ban danh tim cach khac vay
 

mnho

Member
Mới sung sướng tưởng thành công khi thấy Pudding đi tè vào chậu cát, nào ngờ chỉ được không quá 2 lần rồi đâu vẫn vào đó. Mình ngày nào cũng giặt chăn thấy cực quá:( không lẽ lại cho đi chứ chán quá. Mình sống ở Nhật ko đc nuôi động vật ở nhà thuê này, vừa bị chuyển nhà vì cu cậu xong mà cu cậu chẳng thương mình gì cả, Buồn quá híc híc....
Cũng 4 tháng tuổi rồi chứ bé bỏng gì nữa đâu mà dạy dỗ suốt 2,5 tháng trời ko ăn thua. Khổ thân mình quá...
Dường như mèo đực, nó luôn...muốn vi phạm luật vệ sinh- môi trường. :D
Nhà mnho có một ku đực. Sắp một tuổi rồi, bình thường tè rất đúng chỗ, nhưng thi thoảng...lại bạ đâu, xịt dầu thơm chỗ đó.
Mình quạu lắm. Canh me nó tè bậy, đập cho một phát như trời giáng! Ấy vậy mà lại hay, từ sau khi bị ăn đòn, tè đúng nhà vệ sinh.
Bạn trừng phạt thằng nhóc nhà bạn một lần thử coi. :D
 

kekko

New Member
:-ss mình sợ nó đau, có đánh thì cũng chỉ phát nhẹ vào mông nó cho bõ tức cái công giặt chăn thôi.. Với lại đúng là cu cậu nhà mình hết thuốc chữa bệnh bướng. Không thể dạy nổi luôn, chán cực kì.. Toàn thích tè lên gối, chăn đệm và rèm cửa thôi.cứ khi nào rình nó, nhìn nó thì nó đi vào nhà vs của nó, ko là thôi rồi luôn, chắc mình cũng thử đo đuôi và đánh đòn xem sao chứ tình hình này càng lớn càng khó dạy mất:(
 

kekko

New Member
Cảm ơn lời khuyên bổ ích của các bậc tiền bối.. Mà cho mình hỏi cu cậu nhà mình về đây đc gần 3 tháng rồi có đo đuôi đc nữa ko?? Vì mình tưởng mới về một phát đo luôn mới hiệu nghiệm chứ???
 

mnho

Member
Bạn đo đuôi hay đo đầu gì nó cũng tè bậy hết. Như mèo nhà mình nói đó, cứ nhìn nó chăm chăm là nó đi dzô nhà vs, lơ ra là nó...tè đại!
Còn mỗi một cách đo thôi, đó là cho nó đo ván đi bạn.
Bạn thử đi, đừng đập mạnh quá, nhưng cũng đừng nhẹ quá, sao cho nó biết thái độ của mình mỗi khi nó hành xử hông văn hóa. :D
 

lululubu

Active Member
Hị, mèo nhà mình thì vô phương luôn, đánh mắng không ăn thua, bế vào chậu vỗ nhẹ nhàng cũng không, ngồi với nó 15' nó không đi, bỏ ra thì chạy thằng vào góc nhà hic. Được cái nếu ở 1 mình 1 phòng thì sẽ đi đúng chỗ, với điều kiện chậu vs chỉ 1 mình nó dùng, và phải luôn sạch sẽ, chứ bẩn là sẵn sàng ra ngoài luôn. Có điều nhà mình 2 thằng mèo đực, thằng còn lại sẽ tè/ị vào bất cứ cái chậu nào nó thấy, thằng này thì có mùi mèo đực khác là thèm vào. Đến mệt với 2 đứa khó tính khó nết.
 
Top