:time out:
3month ago :
- Công chúa Mimi nhà mình : Miss Cat Xinh xắn, ngoan ngoãn và đáng iu . Suốt ngày dạo bước quanh nhà làm bạn với Thạch Sùng, Cá Vàng và Chim Họa Mi
- Rồi chợt một ngày, Mimi thấy muốn có bạn trai, em kêu gào thảm thiết khiến cả nhà như ngồi trên đống lửa ( hix hix ). Thế là Kaka và mình phải thực hiện công cuộc tìm "Chồng " cho Mimi. Sau 3 vòng thi : Giống, Dáng và Da. Cuối cùng mới tìm được ông chồng phù hợp : Anh mèo Tôm Béo Ú
===>>> Đây là anh Tôm béo ú - Lover some nights của Mimi nhà mình
- Sau 3 ngày " trăng mật" ở nhà anh Tôm, Mimi về nhà với vẻ mặt mãn nguyện lắm.:blusshing: Ngoan ơi là ngoan, ko kêu gào gỉ cả, ăn uống đầy đủ và sạch sẽ. Mỗi tội là em ý có vẻ mệt mệt, suốt ngày chỉ ngủ thôi.
- Thấy Mimi mệt mởi ngủ nhiều nhà tớ cũng hơi lo. Thế là vội ra ngòai hiệu thuốc thú y mua vài que "Cat stick" ;
về xem thế nào.
..... sau một hồi xét nghiệm thì được biết em ý có "tin vui", mới lần đâu gặp chồng mà đã dính.... đúng là nhạy thât
)
)
..... 3 weeks ago :
- 9tháng 10 ngày bụng đau dạ chửa ( tương đương 2tháng 10 ngày của người
) . Em Mimi cũng đến lúc phải lâm bồn. Cả nhà bồn chỗn lo lắng.......
.....22h30 : em ý vỡ nước ối. Chuẩn bị sinh đến nơi rồi.
.....1 tiếng sau : chưa thấy có gì
.....2 tiếng sau: vẫn chưa thấy gì
.....4 tiếng sau: vẫn ko hề có động tĩnh
.....8 tiếng sau: tớ và Kaka quyêt định gọi ngay cái Future Abulance đưa Mimi đến bệnh viện phụ sản
- 8h30 ngày hôm sau : Mimi bị tiêm thuốc tê và lê lên bàn mổ để giải quyết hậu quả của chuyến đi 3 ngày tới nhà anh Tôm béo..
......"hậu quả" đáng yêu của Mimi là đây : 4 Tiểu Mimi bé nhỏ, xinh xắn và dễ thương
Mấy ngày đầu, do còn chịu di chứng sau Thai sản, Mimi cứ nằm bẹp 1 chỗ : ko ăn, ko uống, ko kêu, ko gào, ko cả đi WC. Trong khi đó lũ Miu con thì cứ kêo gào đòi ăn.... Hix! Lấy đâu ra sữa cho bé ăn bây giờ. Kaka tớ lại phải lên đường đi tìm sữa .....
- Anh mua sữa gì ah ?
- E mua sữa cho trẻ sơ sinh
- Loại mấy tháng ah ?
- Loại cho trẻ mới được gần 1ngày
- Anh muốn dùng hàng nội hay ngoại ah ?
- Tây ta ko quan trọng , em đang cần gấp. 4 nhóc ở nhà kếu đòi sữa suốt 2tiếng rồi.
- ........... :hypnotized: :hypnotized: Anh lấy loại Enfa +++ đi, dùng rất tốt cho trẻ sơ sinh.
- Thế có dùng cho Mèo con đc ko ah
- ...... :time out::wall: :at wits end:
Mất 2 ngày 3 đêm mớm cho Miu con từng giọt sữa, Mimi mới tỉnh hẳn. Việc đầu tiên Mimi làm là chui ngay vào ổ và liếm lông từng Miu con. Ngày thường nhìn có vẻ lười biếng vậy mà chăm con khéo phết. Mimi mổ đẻ ko có sữa nhiều + vết mổ chưa lành nên cho con bú có vẻ đau đớn lắm. Nhưng tình mẫu tử bao la vẫn chiến thắng tất cả. Nhìn nhiều lúc Miu con bú xong, lăn quay ra ngủ, môi hồng hồng mà cứ như là dính máu Miu mẹ, cả nhà ai cũng thương lắm lắm ý. Chỉ mong sao mẹ con mạnh khỏe thôi.
.......Today!
Nhờ trời phật phù hộ cộng với cố gắng của tòan thể gia đình NGười và Miu. Cả 5 mẹ con nhà Mimi đã qua cơn khó khăn ban đầu. 4 Miu con đều rất khỏe mạnh, tinh nghịch và dễ thương Hay các em đã được Miu mẹ cho phép bò ra khỏi ổ dạo mát rùi đấy
Nhìn các miu con vui đùa, nhìn miu mẹ chăm chút từng tí cho con, ai cũng thấy lâng lâng xúc động. Mimi lần đầu làm mẹ mà đảm đang và chăm con tốt quá. Trong mắt Mimi ánh lên một niềm hạnh phúc về tương lai của nhưng tiểu Công chúa và Hoàng tử Nga Xôviết.
......Nhưng Mimi đâu có biết một điều : Lần đầu tiên làm mẹ có lẽ sẽ là lần cuối cùng! :straight face:
Sau lần mổ đẻ vừa rồi thì ko ai trong nhà có thể để MIMI "đẻ liều" thêm 1 lần nữa. Cố gắng ở vậy nuôi con nhé Mimi