• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Lứa hmong cộc thứ 2 tại Long Biên Quận.

Hung.tinhyeu

Active Member
không biết bé cộc vàng, mõn đen về đất cảng ở địa chỉ nào vậy nhỉ?các bác có thể cho em cái add để em qua ngắm nó cho đỡ thém:drooling:
Về phần này thì bí mật, để bác chủ đưa thông tin là hay nhất. Thân
 

tran huy hoang

Active Member
Cảm ơn Sư Trưởng đã thông báo chính xác lịch bay của Các Em Nó, Em xìn thay mặt 4 người chủ mới của các Bé Hmong gời lời biết ơn sâu sắc đến Sư Trưởng và những Anh em đã có công bảo tồn giống Hmong của Việt Nam. Chúng Em xin hứa với Sư Trưởng và các Anh Em sẽ nuôi dạy mấy Em Nó thật tốt để không phụ lòng mọi Người đã đặt niêm tin.
 

TaiVenh

Active Member
Các "khổ chủ" mới cho xin ít thông tin về tình hình các cháu nó khi đặt chân đến đất Sài Thành nhé.

Có hình thì càng tốt ạ.

PS: Giờ này tuần sau các bác cho tẩy giun nhé. Mỗi cún 1/2 Fucacar, nghiền nát, trộn vào thức ăn.

Cuối tháng này (30/12) sẽ là lịch tiêm nhắc lần 2 các bác nhé. Tiêm phòng 7 bệnh (bao gồm cả dại).
 
Cảm ơn Sư Trưởng đã thông báo chính xác lịch bay của Các Em Nó, Em xìn thay mặt 4 người chủ mới của các Bé Hmong gời lời biết ơn sâu sắc đến Sư Trưởng và những Anh em đã có công bảo tồn giống Hmong của Việt Nam. Chúng Em xin hứa với Sư Trưởng và các Anh Em sẽ nuôi dạy mấy Em Nó thật tốt để không phụ lòng mọi Người đã đặt niêm tin.
Bí mật quân sự quá nghe...!!!
thảo nào im ru không nói năng gì...thì ra chuyến công du bí mật của bác Hùng TY là ở đây...
chúc mừng...chức mừng.!!!
nhớ đưa thông tin sớm nghe Hoàng...
chăm sóc mấy em Mông cộc cho tốt...mai mốt mình cho lai với Rott của mình, con nó đẻ ra khỏi phải cắt đuôi...:)):)):))
dù yêu Rott nhưng cũng muốn VN mình có cái gì đó sứng đáng làm bản sắc riêng...
cố gắng nghe Hoàng....
 

tran huy hoang

Active Member
Các "khổ chủ" mới cho xin ít thông tin về tình hình các cháu nó khi đặt chân đến đất Sài Thành nhé.

Có hình thì càng tốt ạ.

PS: Giờ này tuần sau các bác cho tẩy giun nhé. Mỗi cún 1/2 Fucacar, nghiền nát, trộn vào thức ăn.

Cuối tháng này (30/12) sẽ là lịch tiêm nhắc lần 2 các bác nhé. Tiêm phòng 7 bệnh (bao gồm cả dại).
Cảm ơn sự quan tâm và nhắc nhở của Sư Trương,Em xin báo cáo 3 Em Nó đã vê đến điểm tập kết an toàn và rất khỏe mạnh. Em đến hơi muộn không ghi hình được Em Trắng vì Chị Phù Dung đã đón Em Nó sớm về với nhà mới. Sau đây là một số hình chụp 2 Em Vện tại điểm tập kết trước khi Đông Nai tiến thẳng.
VTV và Em cái Vện tến mới là Nu.

VTV đang cho 2 Anh Em Vện chia tay nhau !

 

tran huy hoang

Active Member
Và Vợ Chồng Em lến đón Em Vện đực trong niềm vui vì được nhận "Vé Với May Mắn mang tên Hmong"





 

tran huy hoang

Active Member
Một vài tấm hình chụp vội xin báo cáo với Sư Trưởng và Các Anh Em.




Lên xe rồi Em vẫn "Chốp" được khi Em Nu khóc đòi theo Anh Rôn !
 
Mới đi Lào Cai về, công nhận giá chó trên đó bị đẩy lên cáo quá, cao ngoài sức tưởng tượng... Thấy các bác nhân giống cũng thèm nhưng chưa có điều kiện chăn nuôi nên chả dám mua về.
 

Hung.tinhyeu

Active Member
Cảm ơn sự quan tâm và nhắc nhở của Sư Trương,Em xin báo cáo 3 Em Nó đã vê đến điểm tập kết an toàn và rất khỏe mạnh. Em đến hơi muộn không ghi hình được Em Trắng vì Chị Phù Dung đã đón Em Nó sớm về với nhà mới. Sau đây là một số hình chụp 2 Em Vện tại điểm tập kết trước khi Đông Nai tiến thẳng.
VTV và Em cái Vện tến mới là Nu.



VTV đang cho 2 Anh Em Vện chia tay nhau !



Và Vợ Chồng Em lến đón Em Vện đực trong niềm vui vì được nhận "Vé Với May Mắn mang tên Hmong"





Xin chúc mừng Vinh và hai vợ chồng Hoàng Nhung.
 
Đối với Hmông cộc thì ở Miền nam còn ít người biết, nếu các bạn nhân giống thành công và tạo được phong trào thì đó là niềm vui lớn
xin chúc mừng những chú Hmông cộc đầu tiên !!
chúng sẽ được ghi nhận là tổ tiên của Hmông cộc của Miền nam sau này
xin chúc mừng các bác !!!
 

tran huy hoang

Active Member
vui quá rồi ha..
em này đực hay cái vậy Hoàng ???
nó nặng mấy kg ???
Chào Bác Quang cảm ơn Bác đã quan tâm đến Hmong, Em mời Bác ghe qua BOX mới để biết thêm thông số về cân nặng,chiều cao chiều dài và sự phát triển từng ngày của Cu Cậu nhà Em.
 

TaiVenh

Active Member
Xin cám ơn các bác VTV và Hoàng đã post ảnh rất thời sự, làm anh em miền Bắc yên tâm, đặc biệt là bác Quyên - người có công chăm sóc lũ cún và luôn dõi theo bước chân của chúng. Tôi sẽ đưa điện thoại của VTV cho bác Quyên để sang năm khi vào SGN chơi bác sẽ đến tận nơi thăm cô cún cộc bé bỏng của mình.

Xin có một vài nhận xét về đôi vện này:

Vện đực: Màu lông rất đẹp, tỷ lệ màu đen khá nhiều nên trông rất dữ dằn, trên nền vàng đỏ. Hy vọng là lớn lên sẽ có màu giống con bố.
Tính tình khá điềm đạm, độc lập. Đặc biệt đã biết tự tìm chỗ toàn là bãi đá (trong vườn tiểu cảnh) để WC, trong khi mấy anh em khác hình như toàn "thiên nhiên" thì phải.
Đề xuất: Hoàng ngâm cứu kỹ chế độ dinh dưỡng, nhất là giai đoạn sau 3 tháng tuổi. Thử tham khảo mô hình cổ gà sống + xương bò sống (sau 6 tháng). Mục tiêu là đạt ~ 25kg

Vện cái: Màu lông nhạt hơn. To và khoẻ nhất đàn. Gốc tai đã bắt đầu dựng --> Khả năng tai dựng là rất cao. Trường người --> tốt nái.
Tính tình: Hiếu động, bạo dạn, xông xáo (theo lời bác Quyên thì là rất đanh đá)
Đề xuất: Cho chơi với cu cộc nhà Vinh luôn để được đào tạo bài bản. Chế độ dinh dưỡng vừa đủ. Hy vọng đạt khoảng 20kg là ổn (vì là chó cái).

@VTV: Lúc nào em cho cái ảnh chụp chung đôi trẻ vện (Cộc và Nu) lên để anh em cùng ngắm nghía, so sánh nhé. Tks
 

tran huy hoang

Active Member
Em cảm ơn Sư Trưởng , Em sẽ lưu ý đến những vấn đề Sư Trưởng vừa nói trến. Em sẽ cập nhật thông tin và số liệu của Các Em Nó để báo cáo với Sư Trưởng và Anh Em thường xuyên.
 
Các "khổ chủ" mới cho xin ít thông tin về tình hình các cháu nó khi đặt chân đến đất Sài Thành nhé.

Có hình thì càng tốt ạ.

PS: Giờ này tuần sau các bác cho tẩy giun nhé. Mỗi cún 1/2 Fucacar, nghiền nát, trộn vào thức ăn.

Cuối tháng này (30/12) sẽ là lịch tiêm nhắc lần 2 các bác nhé. Tiêm phòng 7 bệnh (bao gồm cả dại).

Cảm ơn A, em đã ghi nhận thông tin, sẽ thực hiện đúng lịch trình để giảm thiểu tối đa sai xót. Có thông tin gì về lũ cún E sẽ post bài và ảnh.
 
Xin cám ơn các bác VTV và Hoàng đã post ảnh rất thời sự, làm anh em miền Bắc yên tâm, đặc biệt là bác Quyên - người có công chăm sóc lũ cún và luôn dõi theo bước chân của chúng. Tôi sẽ đưa điện thoại của VTV cho bác Quyên để sang năm khi vào SGN chơi bác sẽ đến tận nơi thăm cô cún cộc bé bỏng của mình.

Xin có một vài nhận xét về đôi vện này:

Vện đực: Màu lông rất đẹp, tỷ lệ màu đen khá nhiều nên trông rất dữ dằn, trên nền vàng đỏ. Hy vọng là lớn lên sẽ có màu giống con bố.
Tính tình khá điềm đạm, độc lập. Đặc biệt đã biết tự tìm chỗ toàn là bãi đá (trong vườn tiểu cảnh) để WC, trong khi mấy anh em khác hình như toàn "thiên nhiên" thì phải.
Đề xuất: Hoàng ngâm cứu kỹ chế độ dinh dưỡng, nhất là giai đoạn sau 3 tháng tuổi. Thử tham khảo mô hình cổ gà sống + xương bò sống (sau 6 tháng). Mục tiêu là đạt ~ 25kg

Vện cái: Màu lông nhạt hơn. To và khoẻ nhất đàn. Gốc tai đã bắt đầu dựng --> Khả năng tai dựng là rất cao. Trường người --> tốt nái.
Tính tình: Hiếu động, bạo dạn, xông xáo (theo lời bác Quyên thì là rất đanh đá)
Đề xuất: Cho chơi với cu cộc nhà Vinh luôn để được đào tạo bài bản. Chế độ dinh dưỡng vừa đủ. Hy vọng đạt khoảng 20kg là ổn (vì là chó cái).

@VTV: Lúc nào em cho cái ảnh chụp chung đôi trẻ vện (Cộc và Nu) lên để anh em cùng ngắm nghía, so sánh nhé. Tks
- E rất vui mừng được đón tiếp bác Quyên vào thăm lũ cún.
- E sẽ cố gắng post ảnh bé Nu mỗi thay đổi của nó. Tối qua đến giờ đã đánh dấu lên tay E đến 4 lần rồi hì :). phân tốt, không khô, không lỏng. Ăn rất mạnh nhưng vẫn chỉ cho ăn cầm chừng để giữ ấm bụng. Quậy tưng bừng, thấy gì cũng cạp :D.
- E sẽ sớm post hình cu Vện - bé Nu.
 

TaiVenh

Active Member
Vừa gọi điện nói chuyện với bác Quyên, bác ấy rất vui vì lũ nhóc ổn cả, và nhắn nhủ lại như sau:

- Vì vẫn còn tuổi bú mẹ nên các khổ chủ nên lưu ý bổ sung cho lũ cún uống thêm sữa (không đường). Sau 2 tháng tuổi thì dừng hẳn. (SN tụi này là 23/10/2009)
- Tuần đầu cho ăn cháo với tí ti thịt băm để cho ổn ổn trong giai đoạn chuyển vùng. Sang tuần sau cho ăn cháo với thịt băm (thịt bò là tốt nhất). Có bổ sung cà rốt, bí đỏ cho có vitamin và chất xơ. Buổi sáng thả cho tắm nắng để bổ xung vitamin D.
- Sau 3 tháng tuổi bắt đầu tập cho ăn cổ gà. Ban đầu cần băm vụn, hầm nhừ để tránh hóc. Lớn hơn khi có răng thật thì có thể cho ăn nguyên cái. Lớn nữa thì cho ăn sống cổ gà và đầu khuỷu xương bò sống.

Tạm thế đã ạ.
 
Top