• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Lứa hmong cộc thứ 2 tại Long Biên Quận.

Thông báo với các bác: 4 nhóc chiều nay cân nặng 2 vện 1,8 kg, trắng 1,7 và vện út 1,6 rồi nhé, Bác TV xem lũ cún ăn thêm sữa được chưa và cả tiêm phòng nữa đấy, còn 3 ngày nữa là đủ 1 tháng tuổi rồi, Beo chịu khó ăn nhiều, sữa chảy tràn trề, lũ nhóc đi lại được rồi và cũng nghịch lắm.
 

TaiVenh

Active Member
Thông báo với các bác: 4 nhóc chiều nay cân nặng 2 vện 1,8 kg, trắng 1,7 và vện út 1,6 rồi nhé, Bác TV xem lũ cún ăn thêm sữa được chưa và cả tiêm phòng nữa đấy, còn 3 ngày nữa là đủ 1 tháng tuổi rồi, Beo chịu khó ăn nhiều, sữa chảy tràn trề, lũ nhóc đi lại được rồi và cũng nghịch lắm.
Một tháng tuổi là bắt đầu cho ăn dặm được rồi bác ạ. Bác cho tụi nó tập ăn dần thêm ít cháo nhé. Nếu Beo sữa vẫn nhiều thì bác căn chỉnh cháo sao cho phù hợp.

Tiêm mũi 1 thì còn xa, nhưng tẩy giun lần 2 thì sắp rồi đó bác. Có gì cháu sẽ báo nhé.
 

TaiVenh

Active Member
Thông báo với các bác: 4 nhóc chiều nay cân nặng 2 vện 1,8 kg, trắng 1,7 và vện út 1,6 rồi nhé, Bác TV xem lũ cún ăn thêm sữa được chưa và cả tiêm phòng nữa đấy, còn 3 ngày nữa là đủ 1 tháng tuổi rồi, Beo chịu khó ăn nhiều, sữa chảy tràn trề, lũ nhóc đi lại được rồi và cũng nghịch lắm.
30/11 này bác Quyên nhớ tẩy giun lần 2 nhé.

Vẫn dùng Exotral, 1 viên cho 5kg trọng lượng.

Còn vụ tiêm phòng thì giữa tháng 12 cơ bác ơi. Sẽ nhờ ông HTY sang tiêm cả đàn luôn :-bd
 
Bác TV ơi , lũ nhóc đủ một tháng tuổi rồi, ăn nhiều và hung hăng lắm đấy, khi nào bác TV cho tiêm phòng . Hai ngày nay Bác Quyên phải cấp cứu nhóc trắng hình như viêm phế quản, đến nay đã chạy tung tăng rồi. Lũ nhóc bú nhiều cho nên beo cũng hay chốn chạy, có lẽ phải cho ăn thêm thôi.
Lứa Cộc này hung hơn lứa trước bác cũng thấy sợ.

Bo rất thân mật với lũ em, Bo to quá mỗi khi có khách vào chơi nhà đều sợ Bo. Buổi tối thì kiếp lắm nhìn thấy Bo quá hung hăng.

Buồn quá chẳng co thông tin gì về anh chi của Bo, mỗi đứa một phận không biết ra sao hở bác TV???
 

TaiVenh

Active Member
Bác TV ơi , lũ nhóc đủ một tháng tuổi rồi, ăn nhiều và hung hăng lắm đấy, khi nào bác TV cho tiêm phòng . Hai ngày nay Bác Quyên phải cấp cứu nhóc trắng hình như viêm phế quản, đến nay đã chạy tung tăng rồi. Lũ nhóc bú nhiều cho nên beo cũng hay chốn chạy, có lẽ phải cho ăn thêm thôi.
Lứa Cộc này hung hơn lứa trước bác cũng thấy sợ.

Bo rất thân mật với lũ em, Bo to quá mỗi khi có khách vào chơi nhà đều sợ Bo. Buổi tối thì kiếp lắm nhìn thấy Bo quá hung hăng.

Buồn quá chẳng co thông tin gì về anh chi của Bo, mỗi đứa một phận không biết ra sao hở bác TV???
Qua 1 tháng rồi, bác cho ăn dặm thêm nhé. Lúc đầu có lẽ cho bọn chúng ăn cháo bác ạ.

Về tiêm phòng thì giữa tháng 12. Cháu sẽ nhờ ông HTY sang tiêm cho cả đàn luôn.

Dạo này cuối năm cháu bận quá nên không qua thăm được. Cuối tuần mà rảnh thì cháu sẽ phi qua chụp ảnh lũ nhóc luôn.
 

Lordrich

Member
Thích nhất em màu trắng, bao giờ các bác qua xem thì chụp ảnh để anh em chiêm ngưỡng với, đàn chó con được chăm sóc chu đáo thế chắc bụ bẫm và màu đẹp lắm ha
 

Hung.tinhyeu

Active Member
Gửi tới anh, chị và các bạn một vài hình ảnh của H'mong cộc vện.

Em vện cái đang liếm mép sẽ lên đường nam tiến trong nay mai sau khi kiểm tra và đánh giá lại lần cuối.


 

Hung.tinhyeu

Active Member
Bao vất vả thường nhật sẽ tan biến trên khuôn mặt rạng ngời của bác Quyên, khi được bế những đứa con tinh thần của mình trong vòng tay yêu thương.


Cục bông trắng muốt sẽ cư ngụ tại quận Cầu Giấy để làm nhiệm vụ canh gác vòng ngoài của dự án không được tiết lộ.


Thứ 2 tuần tới sẽ tiêm phòng mũi 1 và tẩy giun lần 2.

Thay mặt cho sư trưởng, cháu xin chân thành cám ơn bác Quyên và gia đình đã nuôi và chăm sóc để đàn H'mông cộc được phát triển tốt.
 

TaiVenh

Active Member
Cám ơn bác HTY đã dày công post hộ bộ ảnh.

Ảnh này em chụp ngày hôm qua, lúc lũ cún tròn 1,5 tháng tuổi. Cân nặng sợ bộ từ 3 - 3,75kg. Dự kiến đến thứ 2 tới sẽ được tiêm phòng lần đầu (loại phòng 5 bệnh). 2 tháng xuất chuồng. Đề nghị các chủ nhân tương lai chuẩn bị tinh thần để đón tiếp các cháu về nhà mới nhé (khoảng 26-27/12).

Hôm đó có lẽ theo tinh thần như lần trước, anh em ta lại tụ họp làm một cuộc off nho nhỏ, gọi là tiễn chân các cháu, các bác nhỉ?
 
Gửi tới anh, chị và các bạn một vài hình ảnh của H'mong cộc vện.
Em vện cái đang liếm mép sẽ lên đường nam tiến trong nay mai sau khi kiểm tra và đánh giá lại lần cuối.




Màu lông nhìn sáng quả thật không chê đâu được :). Thật là đẹp.
 



Cu này còn nhỏ mà biết làm "người mẫu" rồi :). Này chắc là thừa hưởng được nhiều thứ từ bố hả A HTY.
 

Lordrich

Member
Mặt mũi em nào trông cũng sáng ngời ngời, mẫu đẹp, ảnh đẹp, chúc mừng các bác
 

Hung.tinhyeu

Active Member
Chủ nhật tới ngày 13 - 12 - 2009 sẽ tiêm phòng mũi 1 cho mấy nhóc tỳ, bác nào có ý định ngắm nghía mấy nhóc tỳ thì liên hệ với sư trưởng nha. Thân
 
Top