ongchunho_hp
Member
Em có một thằng chó đực. Khi đc khoảng hơn một năm tuổi thì em nhờ BSTY thiến cho nó vì nó rất hay bỏ nhà đi hoang, khi thiến BSTY cũng làm đầy đủ mọi quy trình, lấy ra hai hòn *** và cả một đoạn ống dẫn tinh ( hay là ống gì đó em không rõ lắm) mà không làm nó bị đau đớn và đặc biệt là ko bị chảy máu. Tuy nhiên sau khi lành vết thương Lão Công Công này vẫn đi như thời còn trai trẻ, thậm chí còn ve vãn mấy cô bé mới lớn. Tưởng rằng chỉ sờ xịt vớ vẩn cho đỡ nhớ, Ai dè hắn làm thật, mà lại còn hoành tráng như ai mới đểu chứ. cũng khoá găng, cũng kéo lê nhau rồi kêu oăng oắng. Đến nước này thì em chịu chết. Xin BS hoặc Bác nào gặp trường hợp như em giải thích giùm em cái. Em cảm ơn.
)
)
)
Quên, Em xin khẳng định là không bị thiến sót, bằng chứng là hai hòn của hắn sau khi lấy ra vẫn còn nguyên vẹn và hiện nay cái bìu da đã khô và teo lại như không còn gì nữa. Và Em cũng khẳng định luôn là nó không hề mọc thêm hòn nào nữa cả.
Quên, Em xin khẳng định là không bị thiến sót, bằng chứng là hai hòn của hắn sau khi lấy ra vẫn còn nguyên vẹn và hiện nay cái bìu da đã khô và teo lại như không còn gì nữa. Và Em cũng khẳng định luôn là nó không hề mọc thêm hòn nào nữa cả.