Xem ra không phải chỉ ở VN chó mới bị hờ hững, thật tội nghiệp!
http://ngoisao.net/News/Buon-chuyen/2009/10/3B9CC0DC/
http://ngoisao.net/News/Buon-chuyen/2009/10/3B9CC0DC/
Việt Nam mình cũng vậy thôi, giống nhau cảtrong bức ảnh đó thì chó là người mà người là ... khong diễn tả nổi. Thằng TQ vẫn vậy mà..:nailbitting:
Tàu Việt gì cũng khối đứa vô tâm như nhau cả thôi Cún Mèo ơi. Phải chi mà chạy ngay đến giúp bé cún bị nạn đi cấp cứu thì đã còn nước còn tát rồi,xem sơ qua đã thấy căm phẫn,không biết nói gì hơn...Mình nhất định không xem.
Lại một trò của mấy thằng Tầu à?
Càng ngày mình càng ghét bọn Tầu.
NMMT xin gởi lời mến chào liyuxin bạn vẫn khoẻ, và xin rất cảm ơn bạn đã đăng bài trên vào mục đề vừa qua, Thu xem xong những bức hình của hai chú chó, mà nghe lòng mình buồn không bút mực nào có thể tả được , Thu thật hông ngờ ..mấy bé chỉ sinh ra là một con vật, mà tình cảm của chúng lại quá đậm đà sâu sắc, rất đáng tôn vinh, nhìn hình mấy bé, mà Thu thấy đau xót và cảm thấy thươngg vô cùng, và Thu cũng đã nhiều lần gặp các bé chạy hoang ngoài lộ, Thu bất chấp phố xe đông người như thế nào, Thu đã nhiều lần chạy vụt ra đường nhiều lần để ráng cứu mấy bé khoát khỏi tai nạn đáng thương tiếc có thể sẽ xảy ra, Thu đã mấy lần bị lạnh, bị mí bé xô té ngã hay quào rách cả da, vì mấy bé quá to lớn , và Thu cũng đã nhiều lần, bị các xe bóp kèn inh ỏi vì Thu ẩu tả tháo chạy băng qua đường hông nhìn xe lên xuống, nên cũng đã xém bị xe đụng mấy lần, cũng chỉ vì Thu không muốn nhìn thấy mấy bé bốn chân kia vô tình bị xe đụng chết oan , vậy mùh thật sự hông ngờ, Thu xem xong những bức hình trên.. thật là đáng trách cho những người đi qua đường kia, nhìn thấy các bé lâm nạn mà hông chịu ra tay cứu giúp dùm cho các bé, mà còn đứng đó chụp ảnh , nhìn thấy đau lòng hết sức , xin cầu mong cho linh hồn của bé nằm trên đoạn dường kia, sẽ được an giấc ngàn thu, và Thu cũng xin cầu chúc bình an cho nhân loại ở khắp muôn nơi, và cả các bé nữa , mãi mãi và mãi , và thêm lần nữa, Thu xin rất cảm ơn bạn cho bài đã đăng, nhìn mà....thấy thương vô cùng , Thu xin mến chúc bạn, cùng gia đình vạn chuỗi ngày bình yên trong cuộc sống, thươngg các bé thật nhiềuu ....và nhiều lắmXem ra không phải chỉ ở VN chó mới bị hờ hững, thật tội nghiệp!
http://ngoisao.net/News/Buon-chuyen/2009/10/3B9CC0DC/
mình không đồng ý với bạn vì đâu cũng thế có người tốt và người xấu ,bạn ở HCM nên chắc không biết có chú chó lai nhật tên lucky bị tai nạn giao thông nát bét 1 chân sau,phải tháo khớp mới sống được.chính những người việt nam đã mang nó tới hanvet trường chinh chữa chị ,mọi chi phí hanvet miễn phí,về sau họ nhận nuôi luôn lucky(tên này họ cũng đặt luôn cho nó),nêu mọi người qua để ý có chú chó mất một chân ở đó.Tàu Việt gì cũng khối đứa vô tâm như nhau cả thôi Cún Mèo ơi. Phải chi mà chạy ngay đến giúp bé cún bị nạn đi cấp cứu thì đã còn nước còn tát rồi,xem sơ qua đã thấy căm phẫn,không biết nói gì hơn...